NEW YORK CITY – 2 vợ chồng cư dân New York nhảy lầu tự tử từ cao ốc 16 tầng, để lại thư tuyệt mệnh xác nhận: không thể mua bảo hiểm sức khoẻ.

Nhân chứng Perry Kim 49 tuổi đang đứng bên ngoài toà nhà Murray Hill nghe thấy tiếng hét và 2 người rơi từ trên không, lúc 5 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu.

Thi thể của người đàn ông 53 tuổi và người vợ 50 tuổi, được biết với tên Patricia, đuợc tìm thấy sau đó trên đường 33, giữa các đại lộ Park và Madison, theo tường thuật của các báo địa phương.

Thư tuyệt mệnh của người vợ yêu cầu chăm sóc các con của họ.

Thư tuyệt mệnh của người chồng xác nhận họ có khó khăn về sức khoẻ và không đủ sức mua bảo hiểm.

Lý lịch của 2 vợ chồng chưa đuợc biết.

Trong khi đó một bản tin khác của báo The New York Post hôm Thứ Sáu cho biết rằng theo cảnh sát thì người chồng có tên Glenn Scarpelli, 53 tuổi, và người vợ có tên Patricia Colant, 50 tuổi.

Cảnh sát cũng cho biết hai vợ chồng đã nhảy từ tầng thứ 9 của tòa nhà văn phòng cao 17 tầng nằm ở góc đường Madison Avenue.

Scarpelli và Colant, có một con trai 19 tuổi và một con gái 20 tuổi. Glenn Scarpelli là bác sĩ chỉnh gân nắn xương, có phòng mạch tên là Madison Wellness Center, nơi 2 vợ chồng làm việc chung.

Bác sĩ Scarpelli mang nợ liên bang 213,000 đôla, và nợ tiểu bang 42,000 đôla vì các khoản thuế chưa trả từ 2003.

Một tòa án liên bang Manhattan đã ra lệnh Scarpelli phải nộp 62,000 đôla hồi tháng 12/2013 sau khi chính phủ kiện ông vì chưa trả nợ vay thời học ở đại học y khoa Logan College of Chiropractic ở Missouri.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: