TTO – Với một người sống xa quê hương và có sinh nhật cận Tết như tôi thì không còn gì vui hơn khi được người thân, bạn bè gần xa mừng tuổi bằng những nghĩa cử từ thiện.

kieu-luu-tet-xa-que-1454700672Kiều bào Việt Nam tại Mỹ đón tết ở trung tâm mua sắm Phúc Lộc Thọ (California, Mỹ)

Sinh nhật của tôi gần ngày tết và tôi cảm thấy đây là một cái tết thật ý nghĩa bởi các anh chị em cô dì chú bác đã giúp mình đạt được mục tiêu chung tay ủng hộ hơn 1.500 USD ủng hộ quĩ Ngày Thứ Năm Hạnh Phúc (chuỗi quán cơm xã hội Nụ Cười).

Dễ thương nhất là mấy người em đồng nghiệp ở sở làm thay vì mua bánh sinh nhật cũng “qui ra thóc” góp tiền tặng quỹ từ thiện làm tôi rất vui trước thềm xuân mới, tuổi mới.

Và tôi cũng có dịp ra khu chợ hoa Phúc Lộc Thọ (tọa lạc tại thành phố Westminter, trung tâm của bà con Việt kiều ở phía Nam tiểu bang California) để chụp những “bức ảnh tết hạnh phúc” cho mình.

Chụp ảnh nơi đây luôn thú vị với bà con kiều bào mỗi độ tết nguyên đán bởi đây là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, giúp nhiều người xa xứ cảm thấy được vui và đỡ nhớ quê hương.

Kiều Lưu

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!