Nhiều cô gái chỉ gặp, mới quen dù chưa kịp yêu vẫn gật đầu làm vợ để rồi ngậm ngùi ra tòa đơn phương ly hôn vì chồng Tây mất tích.

Nhiều cô gái Việt vội vàng thực hiện giấc mơ chồng ngoại để rồi phải vỡ mộng vì chồng ngoại một đi không trở lại (ảnh minh họa)- Ảnh: D.T

Yêu nhanh, cưới cũng nhanh

Mới đây, L. phải đệ đơn ra TAND TPHCM ly hôn người chồng tên Đ. (Quốc tịch Mỹ). Hai người kết hôn được vỏn vẹn một tháng thì Đ. về nước. Hơn hai năm chờ đợi không thấy chồng trở lại, liên lạc kiểu gì cũng không được, thậm chí, L. phải nhờ đến lãnh sự quán can thiệp cũng không thấy nên đành phải đệ đơn ra tòa xin ly hôn.

L. kể, chị và chồng đến với nhau tình cờ và đầy kỷ niệm. Lần đó, anh sang Việt Nam du lịch, chị là hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn cho đoàn của anh. Với vốn tiếng Anh lưu loát, vẻ ngoài xinh đẹp, chị đã thu hút sự chú ý của anh. Anh cũng đẹp trai, cao to, ăn nói nhẹ nhàng nên được chị chú ý. Suốt chặng đường du lịch, hai người trò chuyện với nhau. Anh cứ đặt câu hỏi, chị trả lời lưu loát.

Sau chuyến du lịch, anh xin nick chát, số điện thoại thế là tình yêu bắt đầu. Chát với nhau được hơn hai tuần, anh cầu hôn và được đồng ý. Mẹ anh từ Mỹ bay sang Việt Nam gặp nàng dâu và gia đình thông gia. Sống cùng nhau chưa đầy tháng, anh bay về nước với lời hứa sẽ quay lại rước vợ và làm các thủ tục cho chị được nhập quốc tịch Mỹ. Mỗi ngày, hai người làm gì cũng dành thời gian lên mạng nói chuyện, xem webcam của nhau. Có những ngày anh chị trò chuyện thâu đêm. Nấu cơm, giặt đồ chị cũng online, mở webcam cho anh xem. Thế mà lúc chị báo tin đã mang thai, người chồng tây lẳng lặng rồi lặn mất tăm đến nay.

“Tôi đã lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Tôi gọi vào số điện thoại của anh ấy cũng không được. Gửi mail cho anh cũng không thấy phản hồi, viết thư tay gửi đến địa chỉ của anh trong đăng ký kết hôn cũng không thấy hồi âm. Ngày nào tôi cũng để nick sáng đèn, để anh online sẽ chia sẻ niềm vui với vợ. Tôi cũng đã liên lạc với mẹ chồng nhưng chẳng có ai hồi âm cả’’ – chị L. chia sẻ. Tìm chồng không được, L. đành phải đơn phương ly hôn.

Bế con trai trên tay, nước mắt L. ngắn dài: “Thương thằng bé, sinh ra mà chẳng được gặp cha. Tôi đã chụp hình con, gửi cho anh ấy và nghĩ rằng, nhìn thằng bé đáng yêu vậy anh ấy sẽ liên lạc, trả lời mail của tôi. Thế mà, tất cả đều vô vọng. Con tôi bây giờ có cha mà như không rồi. Giờ con bập bẹ biết nói rồi. Nhìn vào tấm hình cưới của hai vợ chồng, thằng bé cứ chỉ vào hình cha rồi hỏi mẹ “Ai đây. Ai đây’’.

Chồng ơi, cho địa chỉ đi để em ly hôn với

Kể về cuộc hôn nhân với người chồng quốc tịch Ấn Độ, H. (sinh năm 1984, ở Q.9) buồn bã nghĩ về ước mơ lãng mạn đầy ngây thơ một thời của mình: “Tôi từng ước một đám cưới lãng mạn, hoành tráng với người chồng ngoại quốc. Tôi sẽ mặc váy trắng tinh khôi, kết hoa trên đầu sánh bước bên người chồng cao to, lịch lãm. Sau đám cưới, chúng tôi sẽ có những đứa con ngoan, nhìn bên ngoài có nét tây, nét ta. Gia đình tôi cùng nắm tay nhau du lịch khắp nơi’’. Ước mơ là vậy nhưng thực ra H. chưa một ngày được mặc váy cô dâu nhưng đã phải ra tòa ly hôn.

H. yêu chồng qua mạng yahoo. Sau gần hai tháng yêu nhau qua chát, cả hai quyết định kết hôn qua mạng. H. chọn cho mình chiếc váy đẹp nhất, trang điểm một chút rồi chụp hình gửi cho chồng xem. Bên kia, người chồng cũng mặc vest, chải tóc gọn, chụp hình rồi gửi cho vợ xem. Sau đó, hai người chọn hình ưng ý, ghép lại để làm hình cưới. Thế là thành vợ chồng. Một tháng sau, chồng của H. qua thăm vợ cũng là để tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn. Được gặp chồng ngoài đời, H. mừng khôn xiết. “Tôi nghĩ, giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc. Anh ấy cưng chiều tôi hết mực’’. H. dặn chồng, khi đi đăng ký kết hôn là phải nói, cả hai yêu nhau, tự nguyện đến với nhau để đăng ký kết hôn cho nhanh.

Sau khi đăng ký kết hôn được một tháng, người chồng về nước với lý do bận công việc. Thu xếp công việc ổn thỏa sẽ sang đón vợ về ra mắt gia đình. Cũng từ đó, H. không còn liên lạc được với chồng nữa dù đã tìm mọi cách. Hơn hai năm trôi qua, người chồng vẫn bặt vô âm tín. Chị đành phải đơn phương ly hôn. Thế nhưng, cho đến nay, đơn của H. vẫn chưa được tòa giải quyết, vì lý do không tìm được địa chỉ của người chồng.

H. chia sẻ: “Khi đó, tôi tin và yêu anh thật lòng. Anh ta hứa với tôi sẽ không phản bội vợ, sẽ đưa vợ về ra mắt gia đình rồi định cư bên đó. Anh nói với tôi là đang làm cho một công ty xuyên quốc gia, chức vụ kiểm toán. Anh chưa có vợ. Bố mẹ đã già, lại đang bệnh nên muốn lấy vợ để có người bầu bạn với bố mẹ. Tôi mừng ra mặt. Nào ngờ, hôm nay, tôi mới tá hỏa, anh ta đã có vợ ở Ấn Độ. Chỗ ở của anh ta cung cấp không đúng. Anh ta không chỉ kết hôn với tôi mà còn kết hôn với một cô gái Việt Nam khác. Bây giờ, tôi chỉ mong anh ấy xuất hiện, cho tôi địa chỉ cụ thể để tòa giải quyết việc ly hôn’’.

Các cô gái ơi, đừng nhẹ dạ cả tin nữa

Về vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài, luật hiện hành quy định khi ly hôn thì nguyên đơn người Việt Nam phải cung cấp được địa chỉ chính xác của bị đơn và người liên quan. Việc cung cấp này là không dễ, gặp nhiều khó khăn, từ đó nhiều vụ án ly hôn ở TPHCM và các tỉnh Tây Nam Bộ bị ách tắc, khiến quyền lợi chính đáng của người phụ nữ về tình trạng hôn nhân bị ảnh hưởng.

Tại buổi hội thảo do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tổ chức, ông Tống Anh Hào – Phó chánh án TAND Tối cao cho rằng, hiện nay vấn đề ly hôn với người nước ngoài, Luật tố tụng Dân sự 2015 đã bổ sung khoản 6 Điều 462. Theo đó, nếu người yêu cầu ly hôn không thể thực hiện việc cung cấp đúng họ, tên, địa chỉ của đương sự hoặc địa chỉ mới của người nước ngoài theo yêu cầu của toà thì nguyên đơn yêu cầu tòa đăng thông báo thụ lý vụ án và các văn bản tố tụng trên báo hằng ngày của Trung ương trên ba số liên tiếp, phát sóng trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình trung ương (kênh dành cho người nước ngoài) ba lần trong ba ngày liên tiếp; đồng thời, đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nơi đương sự đang cư trú hỗ trợ đăng thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này. Trường hợp này, tòa không phải tống đạt lại văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài. Hết hạn 30 ngày, tòa đưa ra xét xử vắng mặt.

Bàn về vấn đề này, một thẩm phán của TAND TPHCM cho rằng, những vụ án ly hôn chồng nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn trong việc tống đạt. Tuy nhiên, việc giải quyết ly hôn cho phụ nữ Việt Nam là rất quan trọng nên phải làm mọi cách để giải quyết cho họ. Việc tồn tại một cuộc hôn nhân trên giấy tờ sẽ là rào cản rất lớn để họ xây dựng hạnh phúc mới khi tuổi xuân qua đi. Vị thẩm phán cũng khuyến cáo, kết hôn là sự tự nguyện của người nam và người nữ. Họ sẽ phải cung cấp đủ thủ tục và cho thấy sự tự nguyện đến với nhau thì phía cơ quan chức năng phải đồng ý để họ đăng ký kết hôn.

Thế nhưng, hiện nay tình trạng các cô gái Việt Nam kết hôn với người nước ngoài đang là một vấn đề làm xã hội phải quan tâm. Đã có rất nhiều cô gái phải hối hận khi sự việc đã rồi. Để tránh hậu quả đáng tiếc, các cô gái phải thật tỉnh táo khi kết hôn. Và để vụ việc của mình được giải quyết nhanh hơn, chị L. và chị H. hãy theo hướng dẫn ở trên để cung cấp thông tin cho tòa.

Nguồn:laodong.com.vn

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: