1

Người thứ 5 ‘mất tích’ trong vụ nhà xuất bản Hong Kong lên truyền hình Trung Quốc nói ông từ bỏ quyền thường trú ở Anh.

Lần đầu xuất hiện trong cuộc phỏng vấn vừa được phát sóng, ông Lý Ba (Lee Bo) bác bỏ tin nói ông bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt cóc.

Ông Lý là một trong số 5 người liên quan bị cho là mất tích vì xuất bản sách chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc.

Một số người ủng hộ ông cho rằng ông bị ép buộc trả lời phỏng vấn.

Việc tự thú thường xảy ra trong các vụ hình sự ở Trung Quốc, nhưng giới quan sát nói nhiều người bị buộc phải tự thú.

Bốn người còn lại đã lên truyền hình Trung Quốc hôm Chủ nhật, nhận là họ bị bắt vì “buôn bán sách trái phép”.

Vụ này làm nảy sinh câu hỏi về tính độc lập của hệ thống tư pháp Hong Kong.

‘Hợp tác điều tra’

Trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Trung trên truyền hình Trung Quốc, ông Lý Ba (còn có tên là Paul Lee), xác nhận là ông có hộ chiếu Anh và ông đã xin tư cách thường trú nhân ở Anh quốc vào đầu những năm 1990.

Thế nhưng ông cho hay chưa bao giờ sống ở Anh cũng như chư bao giờ “hưởng quyền lợi gì của công dân Anh”.

Ông nói ông đã thông báo cho nhà chức trách Anh quốc rằng ông xin “từ bỏ quyền thường trú ở Anh vì nhiều người lấy đây làm đề tài bàn tán, làm phức tạp thêm tình hình”.

Ông cũng cho hay ông đã tự nguyện sang Hoa lục để “hợp tác điều tra” về nhà xuất bản Cự Lưu và được bạn bè giúp “luồn qua biên giới”.

Ông Lý Ba nói: “Tôi lo rằng vì tôi tự nguyện tham gia cuộc điều tra hợp pháp của nhà chức trách Trung Quốc và làm chứng về những người khác, họ và gia đình họ sẽ tức giận, làm khó dễ cho tôi và gia đình tôi; nên tôi quyết định trốn sang Trung Quốc để giữ an toàn”.

Chính phủ Anh trước đó đã bày tỏ quan ngại về các vụ mất tích, đặc biệt là của ông Lý.

Anh quốc nói ông đã bị “cưỡng ép sang Trung Quốc” và đó là việc làm vi phạm thỏa ước chuyển giao Hong Kong giữa Anh và Trung Quốc.

Ông Lý nói ông cho rằng Anh quốc đưa ra nhận xét đó vì “phán đoán sai và nhìn nhận thông tin không chính xác”.

Hôm Chủ nhật, bốn người khác trong vụ nhà xuất bản Cự Lưu là các ông Quế Dân Hải, Lữ Ba, Lâm Vinh Cơ và Trương Chí Bình , đã lên truyền hình Phượng Hoàng tự thú.

Họ nhận tội bán 4.000 cuốn sách lậu cho 380 khách hàng ở Trung Quốc.

Một số người ở Hong Kong tin là những người này bị Trung Quốc bắt vì một cuốn sách chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đang có quan ngại về mức độ kiểm soát tự do ngôn luận ở Hong Kong từ phía Bắc Kinh.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: