TT – Cha mẹ của em Jemima Layzell, bé gái 13 tuổi bị đột tử do phình mạch não, đã quyết định hiến tạng của con mình để cứu sống 8 người khác.

Em Jemima Layzell đột tử do bị chứng phình mạch não. Các tạng của em đã được ghép cho 8 người khác, tạo cơ hội sống quý giá cho họ – Ảnh: Gia đình cung cấp P/PA

Theo báo Guardian (Anh), đây là ca hiến tạng kỷ lục trong lịch sử hiến tạng ở Anh. Theo lời mẹ của em bé quá cố Jemima Layzell, bà Sophy Layzell 43 tuổi, một giáo viên dạy kịch ở Horton, Somerse (Anh), chỉ vài tuần trước khi xảy ra tai nạn bất ngờ với Jemima vào tháng 3-2012, gia đình họ từng thảo luận về vấn đề hiến tạng khi một người bạn qua đời trong tai nạn xe hơi.

Bà Sophy kể: “Họ đã đăng ký hiến nhưng rồi tạng của họ không thể ghép được do tình huống tử vong. Trước đó Jemima chưa từng nghe nói về việc hiến tạng và có đôi chút bối rối, nhưng hoàn toàn hiểu về tầm quan trọng của nó”.

Bố mẹ cô bé cũng đã rất khó khăn khi đi đến quyết định hiến tạng của con gái, nhưng họ bằng lòng làm việc này.

Theo đó trái tim, ruột non và phần tụy của cô bé đã được ghép cho 3 người. Hai người khác nhận được thận của em. Trong khi đó gan của Jemima được chia và ghép cho 2 người nữa và một người được ghép phổi của em.

Theo đó có tổng cộng 8 người được nhận và ghép tạng của Jemima, trong đó có 5 trẻ em. Tất cả họ đều sinh sống tại nhiều khu vực ở Anh.

Jemima bị đột quỵ trong lúc chuẩn bị lễ tiệc mừng sinh nhật thứ 38 cho mẹ và qua đời trong bệnh viện 4 ngày sau đó.

Chứng phình mạch não là tình trạng phình to thành động mạch não và không có triệu chứng biểu hiện gì cho tới khi bị vỡ. Và khi đã vỡ rồi, nó gây xuất huyết não, dẫn tới tử vong hoặc những tổn thương vĩnh viễn cho người bệnh. Chứng này hiếm khi xảy ra với trẻ em.

Sau khi Jemima qua đời, cha mẹ em đã thành lập quỹ Jemima Layzell Trust để tưởng nhớ em và kêu gọi mọi người tham gia hiến tạng giúp những người đang chờ được cứu sống. Gia đình họ tự hào khi các tạng của Jemima đã giúp 8 người khác tiếp tục có cơ hội sống.

Cơ quan huyết học và cấy ghép thuộc Dịch vụ y tế quốc gia của Anh hy vọng câu chuyện của Jemima sẽ khuyến khích nhiều hơn nữa các gia đình ủng hộ công tác hiến tạng, vì việc thiếu tạng đã và đang khiến hàng trăm người tử vong mỗi năm vì không chờ kịp tới lúc được ghép.

Năm ngoái tại Anh có 457 người qua đời trong khi chờ ghép tạng, trong đó có 14 trẻ em. Hiện nước này có khoảng 6.414 người đang chờ ghép tạng, trong đó có 176 trẻ em.

D.Kim Thoa

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.