TTO – Chiều 23-3, Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ khủng bố ngày 22-3 tại thủ đô Brussels.

daisuquan-bi4-1458736305Ghi lưu bút tưởng nhớ các nạn nhân khủng bộ tại Đại sứ quán Bỉ – Ảnh: Việt Dũng

Hàng trăm người gồm các nhà ngoại giao nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, các công dân Bỉ sinh sống tại Hà Nội và người dân Việt Nam cùng nhau dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Pỏiier cho biết Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa tuyên bố toàn châu Âu đang trong tình trạng chiến tranh sau khi thủ đô Brussels của Bỉ bị tấn công liên hoàn ngày 22-3.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng,” Đại sứ Jean-Noël Pỏiier nhấn mạnh.

Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander nói bà cảm thấy buồn sâu sắc khi châu Âu gần đây bị tấn công khủng bố thường xuyên.

“Chúng (bọn khủng bố) tấn công vào nước Bỉ, vốn là trái tim châu Âu nơi có rất nhiều người sinh sống. Thật khó để ngăn cản những kẻ đánh bom liều chết. Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn,” bà Camilla chia sẻ.

Trong khi đó, Đại sứ Vương quốc Bỉ Jehanne Roccas cho biết bà cảm thấy ấm lòng khi nhiều công dân Bỉ sinh sống ở Hà Nội cùng nhiều người bạn Việt Nam và nước ngoài đã đến sứ quán Bỉ tham dự lễ tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Brussels hôm qua.

“Do khoảng cách xa, nhiều công dân Bỉ sinh sống ở Hà Nội ít có sự kết nối với quê nhà. Nhưng hôm nay nhiều người tề tụ về đây, cùng nhau chia sẻ nỗi đau của đất nước, khiến tôi vô cùng cảm động. Nhân tiện tôi cũng muốn gửi lời biết ơn đối với sự chia sẻ chân tình của những người bạn Việt Nam và nước ngoài,” Đại sứ Jehanne Roccas chia sẻ với Tuổi Trẻ.

 Quỳnh Trung – Việt Dũng

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.