Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’

Nhiệt độ lên cao, khí hậu nóng hừng hực mấy ngày nay khiến nhiều người ở Hà Nội tìm đến bãi sông Hồng để giải nhiệt bằng cách “tắm tiên”.

Do thời tiết mùa hè oi bức nên cứ khoảng 17h chiều hàng ngày, dưới bãi sông Hồng đoạn dưới chân cầu Long Biên lại có hàng đoàn người rủ nhau đi tắm sông giải nhiệt. Điều đặc biệt là những người tắm ở đây thường cởi hết quần áo.

Một người đi tắm ở đây bật mí, ban đầu bãi chỉ có 3 người nhưng sau nhiều người phát hiện ra. Có người mới đến cởi hết quần áo ra tắm còn e ngại vì chẳng ai biết ai sau dần thành quen và thành lập hẳn một câu lạc bộ “tắm tiên” tên là Sông Hồng.

Hầu hết những người tham gia đều là sinh viên, công chức, có cả những cán bộ hưu trí.Sau khi thỏa sức vui đùa với dòng nước mát lạnh, họ thường nán lại lại tán gẫu. Mặc dù, lối vào bãi tắm này không phải dễ tìm nhưng lượng người đổ về đây khám phá ngày càng đông.

Bác Toàn, một công chức nhà nước chia sẻ: “Những ngày mùa hè, chẳng có hôm nào là tôi không ra đây tắm, cảm giác thư thái, tắm xong thấy người nhẹ nhàng và khoẻ hẳn”.

Cũng theo bác Toàn, những người đến đây tắm không phân biệt già hay trẻ, hôm nào nóng thì rất đông có khi lên tới hơn 50 người.

Hình ảnh về “tắm tiên” giải nhiệt:

 

 

Mai Huy

Theo Infone

 

************************

Vật vã trong nắng gắt đầu mùa

Hôm nay, toàn quốc bao trùm trong nắng gắt đầu mùa. Người dân mệt mỏi vật vã, tìm mọi cách chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt.

Tại Hà Nội:

Hôm nay nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 38 độ C, trời nắng nóng cao nhất từ đầu hè đến nay.  Để bảo vệ sức khỏe, người dân Hà Nội ra đường với đầy đủ các phụ kiện chống nóng.

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Hơi nóng hầm hập từ mặt đường hất lên làm người đi đường cảm thấy vô cùng khó chịu ( đường Phạm Hùng, HN)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Chị em phụ nữ trang bị cho mình đủ loại phụ kiện chống nắng (đường Khuất Duy Tiến, HN)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Cô gái trẻ vừa đi vừa “tiếp nước” (phố Hàng Bông, HN)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Người dân lao động mệt mỏi vì thời tiết khắc nghiệt (đường Hoàng Cầu, HN)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Các bạn sinh viên chống nắng bằng cả mũ và ô (đường Yên Phụ)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Tránh nắng dưới bóng cây (đường Nguyễn Chí Thanh)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Những tán cây nhỏ được người dân “nép vào” tránh nắng (đường Nguyễn Chí Thanh)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Người dân trốn nắng dưới gầm đường trên cao (đường Phạm Hùng, HN)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Chiếc ô nhỏ chống nắng để mưu sinh (đường Yên Phụ, HN)

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Đưa con đi học trong nắng gắt giữa trưa hè  (đường Lạc Long Quân, HN)

Tại Quảng Trị:

Người dân Quảng Trị được mệnh danh là sống trong vùng “chảo rang”, song những cơn nắng nóng đầu mùa năm nay quá khắc nghiệt khiến cho họ cũng không thể trụ nổi. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì nắng.

Càng về trưa sự nhiệt độ tăng cao đã làm cho da người khô ráp, mặt đường cũng bốc hơi nóng hầm hập khiến người đi đường hoa cả mắt.

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Người dân TP.Đông Hà, Quảng Trị trang áo chống nắng kín người để tránh nắng mỗi khi ra đường

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Đường Hùng Vương, TP.Đông Hà, Quảng Trị ngày thường vốn đông người, trưa nay vắng lặng đến lạ kỳ


Tại Huế:

Dưới cái nắng nóng gay gắt bất thường ở Thừa Thiên – Huế tăng cao, có nơi lên đến 40 độ C, nhiều người dân thành phố Huế đã đổ xô ra công viên, nhà sách, “núp” dưới các cây xanh ven đường… để hóng mát, trốn nắng.

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Chùm ảnh: Vật vã trong nắng gắt đầu mùa, Tin tức trong ngày, nang nong, nang gat, tranh nang, vao he, chong nang, nang nong cuc bo, nguoi dan do xo di tranh nong, toan quoc bao trum nang nong, dan vat va chong nong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

 

 

Người dân thành phố Huế đổ xô đến công viên tránh nắng, nóng

Hồng Phú – Hiền Lương – Nguyễn Phương (Khampha.vn)

 

************************

Bị ném tiền bo vào mặt, khách Pháp choáng váng

Sau một ngày tham quan, Sénèchal muốn được đi xích lô dạo mát. Sau chừng 20 phút ngồi trên xích lô, cô trả tiền và bo 20.000 VNĐ cho người lái. Không ngờ bị anh ta chê ít và quăng tờ tiền vào mặt cô.

“Luộc” tiền khách Tây ở HuếChủ động trò truyện với một du khách người Pháp khi mới đặt chân cùng đoàn đến chợ Bến Thành, TP.HCM nhưng anh chàng này lại tỏ ra lúng túng và xem trước ngó sau, tay giữ khư khư chiếc ba lô. Để trấn an và tránh gây những hiểu lầm đáng tiếc, tôi tự giới thiệu là PV thì vị du khách mới thở phào nhẹ nhõm và tỏ thái độ thân thiện.

 

Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh tới Việt Nam cùng với đoàn người Pháp của mình với mục đích khám

phá những địa danh nổi tiếng. Nhưng sau những trải nghiệm tại chợ Đông Ba – Huế vừa qua khiến anh vơi mất nửa cảm tình.“Khi tôi vừa bước xuống xe để tham quan, thì bỗng ở đâu có một đoàn người tiến tới ngỏ ý có một cọc tiền xu Euro rất cần được đổi. Tôi liền đồng ý đổi thì họ nói với chúng tôi cần đổi tiền mệnh giá 20 Euro. Sau khi đưa tiền, họ giúi vào tay tôi một nắm tiền xu euro và bỏ đi. Một lúc sau khi kiểm tra lại số tiền ấy thì mới phát hiện ra một điều gian dối là lẫn trong đám tiền xu ấy có cả đồng tiền xu của Thái Lan, gần như giống y chang tiền xu Euro nhưng giá trị thấp hơn rất nhiều”, vị du khách bức xúc nói.

Emmanvelle Sénèchal – một du khách nữ đi cùng đoàn cũng cho hay, cô bị mất mấy chục Euro, mặc dù số tiền này không đáng nhưng rõ ràng sự cố vừa rồi đã làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam rất nhiều. Bởi cô đã từng tới đây hai lần.

“Lần thứ nhất, mọi chuyện đều êm đẹp nên khi trở về, đi tới đâu tôi cũng nói về phong cảnh, văn hóa, ẩm thực… Việt Nam cho bạn bè mình nghe. Nghe xong họ rất thích và hứa sẽ tới thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp trong một ngày gần nhất. Vậy mà…”, Emmanvelle Sénèchal nhún vai tỏ vẻ rất tiếc.

Chê ít, ném tiền “bo” vào mặt du khách

Song điều du khách cảm thấy “sốc” hơn khi đến Việt Nam là hành động khiếm nhã của một số người Việt. Cũng theo Emmanvelle Sénèchal khi cô tới Hà Nội và Huế luôn bị làm phiền bởi một đội quân xích lô, đặc biệt là ở Huế. Sau một chuyến tham quan, Sénèchal muốn được đi xích lô dạo mát. Sau chừng 20 phút ngồi trên xích lô, cô trả tiền và bo 20.000 VNĐ cho người lái.

Trong lúc nhiều người dân Việt Nam đang ra sức quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp, thân thiện, thì một số con sâu lại làm cho du khách ấn tượng xấu vô cùng (ảnh minh họa)

Sénèchal hoảng hốt nhớ lại: “Không ngờ anh ta quăng tờ tiền vào mặt tôi và lẩm bẩm gì đó trong miệng khiến tôi sốc vô cùng. Sau này, tôi mới biết được, họ chê tiền bo ít nên mới có hành động như vậy”.

Không những vậy, tại nhiều điểm du lịch khác như Hoa Lư – Ninh Bình, nhiều du khách cũng phàn nàn vì những “thói hư tật xấu” của người Việt. Chỉ có quãng đường vào trong động bơi thuyền rồi đi lên bờ mà du khách đã bị làm phiền hết lần này đến lần khác. Nào là lúc ở trong hang động, người lái thuyền đòi khách cho 1 USD. Lên trên bờ chưa được ít phút họ lại vòi khách mua lon Coca rồi mua quần áo lưu niệm với giá trên trời, lên đến tận 20 – 30 USD khiến khách phát hoảng.

 

Trao đổi với PV, chị Kim Phượng, hướng dẫn viên tiếng Pháp cho biết, những khách du lịch người Pháp rất kĩ tính. Họ có thể ồ ạt đến Việt Nam khi xem qua một cuốn phim hay đọc những sách báo nói về đất nước, con người Tổ quốc mình, nhưng họ cũng có thể ồ ạt ra đi mà không trở lại khi thấy những hình ảnh xấu ở Việt Nam.

Tuy không nói ra với hướng dẫn viên ngay lúc đó, song khi phải mất tiền kiểu như vậy, về nước họ mới viết mail gửi thẳng tới mình để “mắng vốn”. Thậm chí, họ còn kháo với nhau “tẩy chay” một số nơi của Việt Nam như Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng, Hoa Lư – Ninh Bình… Chỉ có khách Tây đi lẻ mới dám tới.Cũng theo chị Phượng, du khách luôn được hướng dẫn viên nhắc nhở nhưng những người này dùng thủ thuật khá tinh vi, và luôn có đồng bọn đi theo, cư xử rất thô lỗ nên rất sợ bị trả thù.

Thúy Ngà

****************************

Những người lao xuống sông Sêrêpôk cứu học sinh

Nghe tiếng kêu cứu dồn dập, gần chục người đã nhảy xuống sông Sêrêpôk cứu, nhưng chỉ có một em học sinh duy nhất còn sống.

Học sinh Tường Vy được cứu sống đang điều trị tại bệnh viện đã tỉnh táo nhưng vẫn chưa tiếp xúc người lạ. Ảnh: Châu Thành
Học sinh Tường Vy được cứu sống đang điều trị tại bệnh viện. Dù đã tỉnh táo nhưng do em còn sốc nên bác sĩ vẫn chưa tiếp xúc người lạ. Ảnh: Châu Thành

Anh Trần Kim Chiến (21 tuổi), một trong số người đầu tiên lao xuống sông cứu học sinh lớp 6 trường Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, hôm nay anh từ xã khác qua nhà bạn ở Ea Wer chơi. Khoảng 9h, một học sinh nữ hớt hải chạy từ bến sông lên hô cứu bạn chết đuối. Thấy vậy, Chiến liền chạy bộ khoảng vài chục mét thì thấy một thanh niên chở hoa tại bến này đang hô hấp một học sinh nữ.

“Miệng học sinh này trào máu, mắt trợn lên rất ghê sợ. Tôi tưởng em ấy đã chết”, anh Chiến nhớ lại trường hợp duy nhất được cứu sống.

Thấy có nhiều đôi dép nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Chiến liền lao xuống sông và mò lặn tìm. Sau 5 phút, Chiến cùng mọi người đưa lên tiếp một học sinh nữ. “Lúc đó nước cạn, vị trí các em học sinh bị chìm như một hố sâu hơn 3m và cách bờ hơn 10 m”, Chiến kể với giọng buồn rười rượi vì tiếc không cứu được các em.

Người dân cho hay, chỗ nhóm học sinh bị nước cuốn trước đây một con đường thẳng ra phía sông Sêrêpok, hai là mương sâu. Từ khi thủy điện Sêrêpok xây dựng ngăn đập thì nước dâng lên đã ngập cả con đường. “Nhóm học sinh bị chìm khi trượt chân xuống mương phía bên trái của con đường”, ông Trần Văn Tám, một trong nhóm người tham gia vớt các học sinh bị nạn cho biết.

Theo ông Tám, khi thấy nhiều học sinh hốt hoảng chạy lên kêu cứu, ông chạy xuống cùng mọi người xung quanh lao xuống vị trí nước đang sủi bọt. “Nước rất trong nên khi lặn xuống tôi thấy các em mặc toàn quần tây xanh, áo trắng. Một học sinh nam vớt lên mắt còn nhấp nháy, nhịp tim còn đập. Chúng tôi hô hấp và chở đi một đoạn thì em ấy tắt thở”, ông Tám cho hay.

Sau đó, ông Tám và mọi người tiếp tục lặn xuống vớt tiếp học sinh nữ. Hai học sinh còn lại gần nửa tiếng sau mới được đưa lên bờ. “Lúc vớt học sinh thứ ba, chúng tôi hỏi những em còn sống còn không thì các em nói hết. Sau đó, khi nghe phụ huynh báo còn nữa thì chúng tôi mới lao xuống”, người đàn ông 61 tuổi ở cách hiện trường khoảng 100 m kể và cho biết đoạn sông này mỗi năm đều có chết đuối.

Cùng tham gia vớt nhóm học sinh lớp 6 trường Hồ Tùng Mậu còn có hai cha con ông Lê Đức Sinh (45 tuổi), làm nghề chài cá cách vị trí nhóm học sinh chìm khoảng 100 m. Ông Sinh cho biết, do đi chài cá tối nên sáng nay ông ngủ. Khoảng 9h sáng, ông giật mình bởi tiếng các học sinh la hét, đùa giỡn với nhau. “Xen lẫn trong tiếng đùa giỡn là tiếng kêu cứu nhỏ, tôi cứ tưởng là các học sinh nghịch, đánh nhau”, ông Sinh nhớ lại

Sau đó, nhiều âm thanh kêu cứu dồn dập khiến ông Sinh linh tính có chuyện chẳng lành. Ông vội nổ máy ghe cùng con trai chạy qua xem sự việc như thế nào. “Tôi thấy trên bờ một học sinh nữ vẫy tay gọi có vẻ hốt hoảng, nói không ra lời. Khi chạy đến, thấy một thanh niên đang cứu người thì tôi và con trai cũng lặn xuống. 3 phút sau, con tôi đưa một học sinh nữ lên”, ông Sinh cho biết.

Anh Chiến chỉ chỗ các học sinh bị nước cuốn. Ảnh: Châu Thành
Anh Chiến chỉ chỗ các học sinh bị nước cuốn. Ảnh: Châu Thành

Chứng kiến lúc các bạn chết chìm, học sinh Phan Thị Thanh Nhàn (lớp 6A) chưa hết hoảng sợ. Nhàn cho biết, sáng nay, cả lớp đến trường sau để nghe cô giáo chủ nhiệm đọc điểm thi cuối năm và vệ sinh phòng học để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Đến 8h30, nhóm hơn chục bạn trong lớp ra bờ sông chơi. Sau đó, nhóm học sinh lớp 6E cũng có mặt và cùng đùa giỡn.

“Lúc đó các bạn đang khoác vai nhau lùi về phía nước sâu chụp ảnh. Bất ngờ bạn Huyền lọt chân xuống hố và kéo các bạn khác theo. Quá hoảng sợ em ngồi xuống và uống vài ngụm nước sau đó chạy đi cầu cứu. Các bạn khác cũng bỏ chạy tán loạn”, Nhàn nhớ lại.

Nước mắt cha mẹ mong con bên bờ Sêrêpok

Thi thể các học sinh lớp 6 đã được đưa về mai táng, nhưng bên bờ sông Sêrêpok vẫn còn nhiều người làm lễ cầu hồn cho những đứa con bé bỏng.

>> Tìm thấy nhiều thi thể học sinh lớp 6 ở Sêrêpok

Sáng 14/5, hơn 30 học sinh của hai lớp 6 trường Hồ Tùng Mậu, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau theo con đường nhỏ này xuống sông Sêrêpok tắm. 5 em bị nước cuốn chìm nhưng chỉ duy nhất một bé gái được cứu sống. Nhiều người thân của các nạn nhân đang chuẩn bị lễ cúng, cầu cho vong hồn các em mau siêu thoát.
Mẹ em Ngô Thế Hiệp (ngụ thôn 3, xã Ea Wer) phải nhờ người thân vịn mới có thể đứng vững, cầu nguyện cho con trai.
Nhóm người nhà một bé gái khác cũng nhờ người cúng cầu hồn. Nhiều người không cầm được nước mắt.
Thầy cúng hướng về đoạn sông, nơi các bé gặp nạn (phía sau con thuyền úp) để khấn cầu. Người dân cho biết lúc trước đây là con đường đi, từ khi đập nước trong khu thuỷ điện Sêrêpok 4 hoàn thành, nước dâng cao đã “nuốt chửng” con đường. Sáng nay các em dò dẫm trên khúc đường còn lại để ra tắm thì bị hụt chân và nước nhấn chìm.
,bn mbn m
“Tôi đang ở nhà thì thấy các cháu chạy từ dưới sông lên, kêu các bạn gặp nạn. Hỏi chúng nó chìm ở đoạn nào xong, tôi cùng mọi người bơi ra vớt nhưng muộn mất rồi. Bé gái may mắn sống sót là do người bán hoa bơi thuyền ngang qua cứu trước đó”, anh Trần Văn Tám ở gần hiện trường cho biết.


Châu Thành

***********************

Phát ngôn viên tổng thống mất chức vì sờ mông nữ sinh

– Cựu phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc Yoon Chang-jung đã thừa nhận sàm sỡ một nữ sinh thực tập người Mỹ gốc Hàn khi tháp tùng Tổng thống Park Geun-hye thăm Washington hồi đầu tháng.

Thừa nhận của phát ngôn viên tổng thống

Một quan chức tại Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Yoon thừa nhận trong cuộc điều tra của văn phòng tổng thống rằng ông đã sờ mông nữ thực tập sinh trong buổi uống rượu tại một quán bar khách sạn ở thủ đô Washington.
Ông Yoon còn thừa nhận ông đã không mặc gì khi cô gái vào phòng khách sạn của ông vào sáng hôm sau.
Cựu phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc Yoon Chang-jung
Cựu phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc Yoon Chang-jung

.

Tại một cuộc họp báo hôm 11/5, ông Yoon khẳng định chỉ chạm vào eo nữ thập sinh và rằng cô đã bất ngờ tới phòng khách sạn của ông trong khi ông đang mặc đồ lót.
Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên tiếng xin lỗi về hành động sai trái của ông Yoon, trong bối cảnh Phủ tổng thống muốn xoa dịu sự giận dữ của công chúng về vụ việc.
Đây là lần thứ 3 Phủ tổng thống phải lên tiếng xin lỗi chỉ trong 4 ngày, sau 2 lời xin lỗi trước đó của Thư ký báo chí cấp cao và chánh văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc.
Một quan chức tại Phủ tổng thống Hàn Quốc nói ông Yoon đã rời Washington và trở về Seoul một mình sau khi xảy ra vụ việc, vì văn phòng tổng thống “không có lựa chọn nào khác là phải tách riêng ông ấy”. Điều này chứng tỏ rằng các quan chức Phủ tổng thống đã đề nghị ông thu dọn hành lý và rời Mỹ để hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đối với chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Park trên cương vị tổng thống.
Ai tố cáo vụ việc với cảnh sát?
Có thông tin cho biết, một nhân viên tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở Washington chính là người gọi cho cảnh sát thông báo vụ việc. Người phụ nữ này sau đó đã từ chức.
Được biết, nữ nhân viên Trung tâm văn hóa Hàn Quốc đã được sắp xếp nghỉ ở khách sạn Fairfax tại Washington cùng ông Yoon Chang-jung và các nhà báo Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống. “Nữ nhân viên này – người ở cùng phòng với nạn nhân – đã thấy cô ngồi khóc và gọi điện cho cảnh sát sau khi nghe cô kể lại chuyện”.
Ban đầu, ông Yoon nói rằng không có lý do gì để ông gọi nữ thực tập sinh tới phòng trong khi các nhân viên của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở cùng khách sạn.
 Người phụ nữ được làm mờ trong ảnh được cho là nạn nhân của ông Yoon
Người phụ nữ được làm mờ trong ảnh được cho là nạn nhân của ông Yoon
Theo các nguồn tin, nữ sinh thực tập là một công dân Mỹ. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ thường thuê các thực tập sinh cho các sự kiện lớn đòi hỏi có sự tham gia của nhiều nhân viên. Họ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, trong đó có việc trợ giúp các nghi thức ngoại giao và phiên dịch.
Họ thường là sinh viên Hàn Quốc học tập tại các trường đại học gần đó, hoặc thế hệ người Mỹ gốc Hàn thứ 2 hoặc 3, vốn thạo cả tiếng Anh và tiếng Hàn.
Một phụ nữ từng tốt nghiệp Đại học New York hồi năm ngoái cho biết: “Các thực tập sinh được đại sứ quán tuyển dụng thường có thành tích học tập cao. Tham gia vào một sự kiện ngoại giao cũng là một cơ hội tốt, vì vậy có sự cạnh tranh gay gắt cho các vị trí được tuyển dụng”.
Các quan chức sứ quán Hàn Quốc ở nước ngoài thừa nhận rằng đã từng xuất hiện nhiều đồn đại về các quan chức và các nữ sinh thực tập, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ việc gây xôn xao dư luận.
AFP dẫn lời Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Huh Tae-yeol nói: “Chúng tôi chân thành xin lỗi toàn thể người dân, gia đình nạn nhân cùng kiều dân Hàn Quốc. Đây là một vụ việc đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được”.
Hoàng Thanh (Tổng hợp Dân trí, TNO)

******************************

Bắt được voi rừng dính bẫy

Sau nhiều ngày truy tìm, trưa 14-5, đoàn cứu hộ gồm Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk và Vườn Quốc gia Yok Đôn đã khống chế được con voi rừng dính bẫy, bị thương nặng được người dân phát hiện vào chiều 7-5.

Dù đang bị thương nặng, sức khỏe yếu nhưng con voi vẫn còn di chuyển được, liên tục né tránh nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ ngày 14-5, đoàn cứu hộ phát hiện con voi di chuyển cách Đồn Biên phòng Sêrêpốk khoảng 1 km nên tổ chức vây bắt. Đoàn đã dùng 2 voi nhà kinh nghiệm áp sát và bắt được con voi rừng sau khoảng 1 giờ vây hãm.
Con voi rừng (giữa) đang được đưa đến nơi an toàn để được kiểm tra sức khỏe, điều trị vết thương

Đây là con voi đực, nặng khoảng 5-7 tạ, có ngà dài gần 30 cm. Voi có biểu hiện mệt, gầy và bị nhiều vết thương nặng: Vòi bị đứt gần một nửa với vết cứa khoét sâu hình tròn; chân phải mất 1 móng, thịt đang hoại tử. Do voi có biểu hiện căng thẳng nên được các chuyên gia đến từ Thảo Cầm Viên TPHCM tiêm thuốc an thần. Sau đó, voi sẽ được tiêm thuốc gây mê, gây tê và kiểm tra vết thương để điều trị.

Tin-ảnh: C.Nguyên

*******************

Vụ nhà Mỹ Linh, phủ Thành Chương: Sở tuyên bố bất ngờ

 

 

 Theo Phó giám đốc Sở TNMT TP Hà Nội, Sở chưa từng kết luận vụ việc nhà ca sỹ Mỹ Linh là sai phạm. Còn với tuyên bố trước đó: sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là do dư luận đã “hiểu sai cái việc gọi là xử lý”.
Liên quan đến vụ việc của nhà ca sỹ Mỹ Linh và Phủ Thành Chương được cho là xây dựng trái phép trên đất rừng, PV Báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội xung quanh vấn đề này.

 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội

PV: Thanh tra Sở TN&MT đã phát hiện nhiều sai phạm xây dựng công trình trên đất rừng, trong đó có nhà ca sĩ Mỹ Linh và Việt Phủ Thành Chương ở huyện Sóc Sơn là những trường hợp điển hình. Xin ông cho biết, trên địa bàn Hà Nội, đã phát hiệnbao nhiêu trường hợp có những vi phạm tương tự, phân bố ở những địa bàn nào? Sở TNMT đã xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm, mức xử lý cụ thể là như thế nào?

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Bây giờ hỏi bao nhiêu trường hợp vi phạm thì phải thanh tra hết, thanh tra trên diện rộng. Tất cả những trường hợp trên địa bàn Sóc Sơn thì khác, còn riêng trường hợp của ca sỹ Mỹ Linh thì chúng tôi chỉ làm việc với một đơn vị. Nên nhớ Sóc Sơn là một địa bàn rộng và có rất nhiều đơn vị quản lý, chứ không phải chỉ có 1 đơn vị. Vừa qua chúng tôi thực hiện chỉ đạo của Bộ TNMT và của UBND TP giao cho Sở TNMT kiểm tra, thì ở đây chỉ có 1 đơn vị, tức là chỉ 1 phần rất nhỏ trong tổng số đất rừng ở Sóc Sơn.
Đơn vị mà chúng tôi thanh tra là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông – lâm nghiệp Sóc Sơn (Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn) với diện tích 1.800 ha. Trong đơn vị ấy thì có trường hợp của ca sỹ Mỹ Linh. Còn Phủ Thành Chương thì chúng tôi không kiểm tra và nhiều người đã nhầm lẫn rằng chúng tôi đã kiểm tra Phủ Thành Chương, nhưng thực ra không phải vậy.
Phủ Thành Chương là đơn vị nằm ngoài ranh giới của Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn. Cho nên vừa qua, có thông tin nói rằng quan điểm của Sở TNMT là sẽ đập phá Phủ Thành Chương là không đúng. Chúng tôi có kiểm tra đâu mà đập phá.
Ngay cả trường hợp của nhà ca sỹ Mỹ Linh cũng thế. Đến bây giờ Sở TNMT vẫn chưa có một thái độ, động thái nào về vụ việc của nhà Mỹ Linh là mức độ sai phạm đến đâu, đập phá, tháo dỡ, xử phạt…
Chúng tôi đã có ý kiến gì về việc này đâu. Và tôi vẫn khẳng định, cho đến bây giờ, Sở TNMT chưa có kết luận nào chính thức về việc nhà Mỹ Linh sai phạm đến đâu.
PV: Vậy thực chất, những kết luận chính thức của Sở TNMT liên quan đến vụ việc nhà ca sỹ Mỹ Linh là như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Vì thời gian thanh tra đã hết, cho nên khi làm kiểm tra đến nhà Mỹ Linh thì thấy một hiện tượng thực tế là nhà Mỹ Linh xây dựng trên đất rừng. Nguồn gốc là đất rừng. Trong khi đó, kiểm tra cũng cho thấy nhà Mỹ Linh có được cấp sổ đỏ, không hẳn là của nhà Mỹ Linh mà là của một gia đình mà nhà Mỹ Linh đã mua lại.
Còn đối với người dân trong quan hệ giao dịch, họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay nói cách khác là sổ đỏ thì họ có quyền bán, chuyển nhượng. Họ có quyền nên không thể trách được việc nhà Mỹ Linh mua lại. Thế còn chuyện cấp đúng, cấp sai là câu chuyện của Nhà nước, và xem xét việc đấy ở góc độ khác.
Bên cạnh đó, một hiện trạng trong gia đình Mỹ Linh là đã xây dựng những nhà đã được mô tả trong báo cáo. Nhưng nếu hỏi rằng: để xác định được những nhà đấy được xây trên đất gì thì cũng rất khó xác định. Bởi vì tổng diện tích đất mà nhà ca sỹ Mỹ Linh đang sử dụng lên đến hơn 12.000 m2.
Trong khi đấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có 600 m2, nhưng tôi không thể biết hay xác định được vị trí của 600 m2 ấy nó ở chỗ nào. Căn cứ để xác định người ta vi phạm hiện nay là chưa đầy đủ nên chưa thể kết luận được.
Về xây dựng, trong báo cáo của Sở TNMT tôi chưa từng kết luận là nhà Mỹ Linh sai phạm. Mà tôi chỉ nói tại thời điểm kiểm tra, ở lúc đó, gia đình Mỹ Linh báo cáo lại với đoàn kiểm tra là có giấy phép xây dựng, nhưng gia đình chưa xuất trình được giấy đó.
Là chưa xuất trình, chưa cung cấp được giấy phép xây dựng chứ không phải là không có mà kết luận là vi phạm. Bây giờ người ta chưa cung cấp được là vì lý do này, lý do khác như chồng cô ấy giữ hoặc cô ấy để ở đâu đó… Thế nên bây giờ bảo người ta sai à? Ngày mai người ta đưa giấy ra thì câu chuyện lại khác. Cho nên hết thời điểm thanh tra, hết thời hạn thanh tra thì chúng tôi phải khóa thời điểm thanh tra lại. Thì tại thời điểm đó nó là như thế.
PV: Theo như ông giải thích thì gia đình ca sỹ Mỹ Linh không sai phạm?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Một điều mà tôi muốn khẳng định ở đây là Sở TNMT chưa kết luận sai phạm, mà ở đó tôi chỉ kiến nghị với Ủy ban một số nội dung như sau:
Thứ nhất, là đề nghị UBND TP yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông – lâm nghiệp Sóc Sơn chấm dứt hợp đồng với Công ty Cờ Đỏ.
Thứ hai là đề nghị UBND TP giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản quản lý và hiện nay toàn bộ Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn này trực thuộc Sở Nông nghiệp, vì thế tôi kiến nghị giao cho Sở Nông nghiệp rà soát lại tất cả những trường hợp vi phạm. Sau đó ngồi lại với các Sở ngành để xây dựng, đề xuất lại báo cáo với Ủy ban.
Ví dụ như: ông Sở Nông nghiệp phải có trách nhiệm rà soát xem có bao nhiêu trường hợp vi phạm trong đó; việc xây dựng thì phải xin ý kiến Sở Xây dựng xem có phép hay không phép, có được cấp phép hay không được cấp phép, có cần phải cấp phép hay miễn cấp phép không? Cái đó là phải hỏi ông Sở Xây dựng, chứ ông TNMT biết làm sao được.
Tiếp theo là phải có Sở quy hoạch kiến trúc, để hỏi với trường hợp người ta xây dựng như vậy có phù hợp với quy hoạch hay không? Về mặt tài chính hay thuế thì phải hỏi nghĩa vụ tài chính người ta sử dụng đất bấy nhiêu năm trời có nộp thuế hay không?…
Thứ ba là đề nghị UBND TP có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2006.
Chỉ thế thôi, chứ tôi chưa có ý kiến gì về việc chính thức xử lý hay như thế nào cả.
PV: Tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 7/5, ông đã từng khẳng định trước báo chí rằng: Sở TNMT đã có kết luận thanh tra và quan điểm của Sở là đã vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Vậy tuyên bố này thực chất là thế nào thưa ông?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Vừa rồi, báo chí và dư luận cho rằng Sở TNMT kiến nghị xử lý đập phá Phủ Thành Chương hay nhà ca sỹ Mỹ Linh là không phải. Ở đây đã có sự hiểu sai về xử lý. T
rong cuộc họp thông tin báo chí ở Thành ủy Hà Nội, khi người ta hỏi: đối với những trường hợp vi phạm Luật đất đai, xây dựng trái phép trên đất rừng thì quan điểm Sở TNMT như thế nào? Thì tôi có nói rõ: quan điểm chuyên môn của Sở TNMT là phải xử lý nghiêm, đúng quy định của luật, bình đẳng trước pháp luật bất kể đó là ai.
Tôi nghĩ đó là câu trả lời đúng, về nguyên tắc là phải thế. Còn cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu nhưng tôi lại không ngờ rằng dư luận lại hiểu sai cái việc gọi là xử lý. Xử lý không có nghĩa là đập phá, không có nghĩa là phải xử phạt, không có nghĩa là phải bắt tù bắt tội người ta.
Xử lý ở đây là phải phân tích ra, xem thuộc loại nào, hành vi vi phạm đến đâu, ứng với khung hình phạt như thế nào thì mình xử lý cho phù hợp. Xử lý ở đây thậm chí có thể là cấp phép cho người ta, cho người ta tồn tại.
Ví dụ như cho đến bây giờ, vị trí đó nó rất phù hợp với mục đích sử dụng của người ta về mặt quy hoạch và người ta có nhu cầu thực sự thì dẫu sao đó cũng là của cải, tổng sản phẩm xã hội nên mình không thể lãng phí bắt người ta phá bỏ được. Ở đây Nhà nước có lỗi là người ta đã làm từ lâu nhưng mình không có cái ngăn chặn, răn đe kịp thời. Thế nên bây giờ tất cả nó đều phù hợp thì cớ làm sao phải đập phá, tháo dỡ của người ta?
Tôi rất buồn vì nhà thơ Quang Thiều đã đánh giá vội vàng, nói rằng Sở TNMT thiển cận. Và chính nhà thơ là người chưa hiểu hết được ý, được góc độ của cơ quan chuyên môn. Thế nên nhà thơ phát ngôn rất vội.
Còn chuyện đập phá rồi lại trồng rừng thì có ai đã đề xuất câu chuyện đó? Sở TNMT chưa từng có ai đề xuất hay quan điểm chính thức về việc này. Cho đến ngày 8/5, Ủy ban TP đã tổ chức một hội nghị trong đó có 2 đồng chí Phó Chủ tịch đứng ra chủ trì, cùng với tất cả các sở ngành ngồi lại hỏi xem đã ai đưa ra quan điểm hay có một văn bản chính thức nào xử lý việc đó chưa? Thì mới vỡ lẽ rằng chưa có ai có một phát ngôn hay văn bản, kiến nghị, đề xuất gì trong việc đập phá, tháo dỡ vụ việc này.
Nhà ca sỹ Mỹ Linh
Nhà ca sỹ Mỹ Linh

PV: Vậy đến bao giờ thì mới có kết luận chính thức về vụ việc này, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Theo cuộc họp ngày 8/5, Ủy ban TP sẽ giao cho các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình xem xét các góc độ và tập hợp lại các đề xuất, báo cáo lên cơ quan chủ trì là Sở TNMT để đưa ra ý kiến. Và theo tôi thì trong tháng 5 này sẽ có kết quả chính thức. Tôi nghe nói là UBND TP đã ra văn bản chỉ đạo rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được văn bản đó.
Đồng thời, trong cuộc họp ngày 8/5 cũng rà soát, kiểm điểm lại trách nhiệm của các ban ngành, còn có những gì chưa làm được thì UBND TP tiếp tục chỉ đạo.
Kết luận của Sở TNMT không có gì thoát ly so với kết luận năm 2006 của Thanh tra Chính phủ và cũng không có gì bổ sung hay mới cho lắm. Thực ra nó chỉ là cuộc rà soát, kiểm tra lại kết luận của Thanh tra Chính phủ chứ bản chất của nó cũng là thế. Nó không phải là toàn bộ mà chỉ có một góc nhỏ của Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn.
PV: Nếu như gia đình ca sỹ Mỹ Linh vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng, nhưng công trình xây dựng này đã tồn tại gần chục năm nay mà không hề bị phát hiện, xử lý. Vậy lỗi ở đây là do sự tắc trách của cán bộ Sở TNMT, Sở Xây dựng hay của cơ quan nào? Việc xử phạt sẽ được tiến hành như thế nào? Phạt người dân trước hay cán bộ trước?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Bây giờ nói lỗi của ai thì cũng rất khó, vì lỗi là lỗi chung, của Nhà nước, của người dân, của chính quyền, của tất cả các cơ quan chứ không phải của riêng ai. Đây là một lĩnh vực thuộc nhiều đơn vị quản lý.
Sở Xây dựng thì quản lý trật tự xây dựng, Sở TNMT thì quản lý đất đai, rồi quản lý quy hoạch… nên nói lỗi của ai thì rất khó. Với thẩm quyền của Sở thì cũng không thể kết luận được là lỗi của ai.
Tuy nhiên có thể khẳng định rằng với trách nhiệm của ngành quản lý đất đai thì đã có lỗi. Ngành đất đai đã không theo sát để thực hiện những kết luận của Thanh tra Chính phủ. Nếu mà theo sát, thực hiện được kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ đạo đo đạc và cắm mốc giới được hoàn thành thì có thể xác định được những trường hợp vi phạm. Còn nếu chưa cắm mốc, chưa hoạch định, chưa đo đạc được thì sẽ khó xác định được những vi phạm cụ thể.
PV: Quay trở lại với cuộc thanh tra của Sở TNMT gần đây, tại sao Sở chỉ bó hẹp kiểm tra 1 đơn vị là Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn mà không mở rộng thanh tra toàn bộ các công ty khác để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Theo chỉ đạo của Bộ TNMT là chỉ kiểm tra từ 1 đến 3 đơn vị mà đã thực hiện cổ phần hóa. Chỉ 1 đến 3 đơn vị thôi chứ không phải nhiều. Nên chúng tôi đã lấy 1 đơn vị ở địa bàn Sóc Sơn, 1 đơn vị ở Mỹ Đức và 1 đơn vị ở Quốc Oai. 3 đơn vị này được chúng tôi lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi đã lựa chọn xong, chúng tôi sẽ rà soát lại, xem lại xem những đơn vị này đã từng bị thanh tra chưa. Nếu chẳng may vào đơn vị mà năm ngoái đã thanh tra rồi thì sẽ chuyển sang một đơn vị khác.
Xin chân thành cảm ơn ông!
Trước đó, báo chí đưa báo cáo thanh tra về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở 8 xã thuộc huyện Sóc Sơn của Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn. Trong kết luận này, vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh bị cho là xây nhà trái phép tại xã Minh Phú.
Theo thanh tra Sở, năm 2001, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh nhận chuyển nhượng gần 12.700 m2 đất của ông Đỗ Xuân Lâm (nguyên công nhân lâm trường Sóc Sơn). Việc chuyển nhượng được UBND xã Minh Phú xác nhận, UBND huyện cấp giấy sử dụng đất ở là 600 m2 trên tổng diện tích gần 12.700 m2 đất rừng phòng hộ.
Theo kiểm tra thực tế, năm 2009, gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây dựng ngôi nhà một tầng diện tích khoảng 300 m2, nhà thu âm 90 m2, bể bơi 60 m2, cùng 300 m2 trồng cỏ… Toàn bộ khu nhà, đất có tường rào bao quanh kiên cố.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở TNMT TP. Hà Nội cho biết, theo giấy phép được cấp gia đình ca sĩ Mỹ Linh chỉ có 200 m2 đất ở, diện tích còn lại phải sử dụng làm đất lâm nghiệp. Hiện trạng cho thấy gia đình ca sĩ Mỹ Linh, Anh Quân không sử dụng đất đúng mục đích.
Sở kết luận, để xảy ra tình trạng này là do Công ty lâm nghiệp Sóc Sơn ký hợp đồng không đúng quy định pháp luật khi cho thuê đất; thiếu giám sát trong quản lý đất lâm nghiệp dẫn đến các hộ gia đình mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp, tự chuyên đổi mục đích sử dụng đất… Cán bộ địa chính và thanh tra xây dựng xã bị cáo buộc buông lỏng quản lý.
Chiều ngày 7/5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nghĩ cho biết: “Hiện nay dư luận đang quan tâm tới sự việc xử lý sai phạm về sử dụng đất đai có liên quan tới ca sĩ Mỹ Linh và phủ Thành Chương. Câu hỏi đặt ra lúc này là vi phạm hay không vi phạm? Nếu vi phạm thì có xử lý hay không? Trước hết, tôi khẳng định là trong kết luận thanh tra đã nói rất rõ là vi phạm quy định sử dụng đất lâm nghiệp.
Thứ hai là việc UBND huyện Sóc Sơn tiến hành giao 200m2 đất ở thì đúng quy định, nhưng diện tích còn lại phải sử dụng đúng mục đích của đất lâm nghiệp, cho nên khẳng định việc sử dụng đất đó là sai. Việc tiến hành xây dựng cũng là sai. Hiện nay, chúng tôi đã có kết luận và báo cáo với UBND thành phố, chờ ý kiến chỉ đạo cuối cùng của lãnh đạo thành phố. Quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường là sai phạm phải xử lý, bất kể người đó là ai thì cũng phải bình đẳng trước pháp luật”
(Theo GDVN)
Duyên Duyên (Thực hiện)

***********************

Nghề xem phim khiêu dâm ở Trung Quốc

Theo luật Trung Quốc, bất cứ ai bị phát hiện sản xuất, phát tán hình ảnh khiêu dâm sẽ lĩnh án 3 năm tù. Vì thế, nước này cần nhiều nhân viên tìm kiếm và kiểm duyệt những nội dung bị coi là tục tĩu.

 

Liu Xiaozhen, 70 tuổi, là một trong những nhân viên kiểm duyệt như vậy. Ông làm việc tại văn phòng loại bỏ các ấn phẩm khiêu dâm và bất hợp pháp tỉnh Hồ Nam. Những cơ quan kiểu này có mặt ở khắp nơi tại đại lục và do trọng trách nhạy cảm, các nhân viên thường giữ yên lặng khi làm việc.

Liu là một chuyên viên lâu năm. Năm 2008, ông đã nhận được giải thưởng quốc gia cho bài viết nói về nghề nghiệp của mình. Ông Liu và 3 đồng nghiệp vừa phải xem và phân loại 700 DVD thu giữ trong tháng 4.  Họ phải hoàn thành công việc trong vòng một tuần và sau đó phân loại là “khiêu dâm”, “tục tĩu” và “khác”.

Cuối tuần trước, Liu đã đồng ý trả lời phỏng vấn và nói về sự căng thẳng và hiểm họa của công việc. “Bạn phải xem dù bạn không muốn. Tuy nhiên, khi đã bắt tay vào việc, bạn phải xem kỹ càng và một khi đã xem, bạn phải phân loại”.

Nhớ lại ngày đầu tiên làm việc, ông Liu kể: “Ngượng, ban đầu mặt và tai tôi đỏ bừng lên, tim tôi đập chậm lại” Yêu cầu với công việc không cao. Ứng viên phải là người đã có gia đình và phải được huấn luyện. Theo báo Hồ Nam, văn phòng kiểm duyệt trên có khoảng một chục người đàn ông trung lưu, mặt đã bị làm mờ.

Gần đây, một quảng cáo công việc tìm kiếm “trưởng nhóm nhận diện khiêu dâm” cho một công ty internet đã được đăng đi đăng lại ít nhất là 125.000 lần trên trang Weibo. Người đảm nhận vị trí này được trả 200.000 NDT (32.280 USD/năm).

Theo Vietnamnet

*************************

Thái Nguyên: Chồng nổ mìn giết vợ ngay ngoài đường quốc lộ

Khoảng 12 giờ, ngày 14/5, tại địa phận xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người chồng chuẩn bị mìn đón đường vợ đi làm về và kích nổ khiến anh này chết ngay tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu người đàn ông tử vong tại chỗ tên là Nguyễn Văn Long, sinh năm 1988, người xã Hà Thượng, người vợ tên Nga đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong trên đường đi.

            Hiện trường vụ chồng nổ mìn giết vợ
Hiện trường vụ chồng nổ mìn giết vợ
Theo một nhân chứng cho biết: “Lúc giữa trưa chúng tôi thấy hai vợ chồng chị Nga đang giằng co nhau ở đường rồi người chồng ôm vợ từ phía sau, ngay sau đó người dân nơi đây giật mình khi nghe tiếng nổ chói tai, tiếp sau đó là tiếng la hét. Mọi người chạy đến thì thấy người đàn ông chết ngay tại chỗ, người vợ thì bị nát phần mông và trong tình trạng nguy kịch”.
Người phụ nữ cũng cho biết, trước đó hai vợ chồng anh Long, chị Nga cũng thường xảy ra mâu thuẫn, hiện hai vợ chồng đang sống ly thân. Vợ chồng anh chị có một ngườicon trai hơn 3 tuổi, chị Nga hiện đang làm việc trong Công ty Núi Pháo.

            Nhiều người hiếu kì vây quanh hiện trường
Nhiều người hiếu kì vây quanh hiện trường
Địa điểm diễn ra vụ việc ngay đường quốc lộ và vào thời điểm tan tầm khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ đứng xem gây ách tắc đoạn đường trong một thời gian.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Đại Từ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
(So ha)

************************

Phòng tiệc thác loạn bí mật của cựu Thủ tướng Italy

Những bức ảnh về căn phòng nơi cựu Thủ tướng Italy Berlusconi từng “vui vẻ” với Karima El Mahroug, vũ công biệt danh Ruby the Heartstealer, cùng nhiều phụ nữ khác vừa được hé lộ.

Căn phòng dưới mặt đất nơi diễn ra tiệc thác loạn của cựu Thủ tướng Italy Berlusconi.

Ông Berlusconi bị cáo buộc là từng tổ chức các bữa tiệc thác loạn, tại đó các cô gái khỏa thân và được trả tiền để quan hệ tình dục với ông khi ông còn đương nhiệm Thủ tướng Italy. Ông Berlusconi phủ nhận những cáo buộc trên.

Trong số các cô gái tham dự tiệc thác loạn có tên “Bunga Bunga” tại biệt thự SanMartino, bên ngoài thành phố Milan, có Karima El Mahroug. Ông Berlusconi bị cho là đã ngủ với Karima và đổi lại, cho cô này rất nhiều tiền và trang sức.

Vào thời điểm đó Karima mới chỉ 17 tuổi và vẫn là ở tuổi vị thành niên. Tại Italy, quan hệ tình dục và trả tiền cho người dưới 18 tuổi là phạm tội hình sự.

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi.
Chân dung vũ công có biệt danh Ruby the Heartstealer.

Phiên xử cựu Thủ tướng Italy vào hôm nay, 13/5, là giai đoạn gần kết các vụ lùm xùm quanh chính trị gia kiêm tỷ phú thế giới Berlusconi. Năm 2011, đại gia này “ngã ngựa”, một trong những lý do là liên quan đến các bê bối tình dục rúng động chính trường thế giới.

Ông Berlusconi và cô Karima đều phủ nhận chuyện họ có quan hệ tình dục với nhau và khẳng định, họ chỉ là những người ăn tối lịch sự.

đỗ quyên

Theo Infonet

***********************

Chủ quán cà phê nhái Starbucks bị tống tiền vì chat sex

Nổi tiếng nhờ tuyên bố ‘Tôi cố tình bắt chước Starbucks đấy’, giờ đây chủ quán Startup Coffee lại làm nóng dư luận với việc tâm sự chuyện dính bẫy chat sex.

Mai Trường Giang – chàng trai đến từ Trà Vinh lên Sài Gòn mở Startup Coffe, đã quyết định giải bày câu chuyện bị tống tiền clip sex với lý do: “Không muốn bất cứ ai bị rơi vào trường hợp như mình.”

Từ màn làm quen thiện cảm

Giang hay chia sẻ các kiến thức và trải nghiệm của công việc kinh doanh của mình trên các diễn đàn mạng xã hội trong đó có Facebook.  Vì thế chuyện làm quen, chia sẻ ý tưởng trên mạng xã hội từ mọi người không có gì xa lạ. Cho đến khi một cô gái Trung Quốc đang du học tại Đức đã chủ động làm quen với Giang.

 
Mai Trường Giang – chủ quán cà phê StartUp.

Cũng từng đi du học, cũng gặp những hoàn cảnh khó khăn nên không khó để Giang thấy sự đồng cảm. Đặc biệt, đối với một cô gái đẹp, đang stress, chưa thích nghi được với cuộc sống xa nhà càng làm chàng trai thấy cảm động. Điều ngạc nhiên là trang Facebook cá nhân của cô gái này không có nhiều bạn bè và những hoạt động gần đây nhất của cô ấy là liên tục kết bạn với 20-30 người bạn của Giang.

Đến một hôm, cô gái trẻ ấy đã chủ động mời doanh nhân này chatsex trên Skype. Không kiềm chế được trước lời mời gọi của cô gái trẻ xinh đẹp, chuyện gì đến đã đến….

 
Chủ động mời anh giang chatsex.

… đến tống tiền!

Ngay ngày hôm sau, cô gái Trung Quốc này gửi clip sex đã được đăng trên Youtube ở chế độ “Private” đã nhanh chóng gợi ý: “Em đang có trong tay clip chatsex của anh, em cần 5.000 USD để làm từ thiện.”

Giang ngay lập tức đã biết mình rơi vào bẫy, ra sức năn nỉ và thuyết phục cô gái đó rằng mình không có nhiều tiền và chuyện này thật sự anh thật sự cảm thông chia sẽ với cô ấy sao cô lại lợi dụng? Trong khi cô gái đó vẫn ra sức ép buộc và đe dọa sẽ đăng clip này dưới dạng “Public” cho mọi người cùng xem.

Và sau một loạt các thương lượng thì cô ấy cũng đã chấp nhận mức giá 2.000USD phải được chuyển tới một người ở Philippines thông qua Western Union trước trưa ngày mai, một hoạt động được xem rất là tinh vi mà anh đã rơi vào bẫy.

Nín thở xử lý!

Suốt một đêm không ngủ căng thẳng, Giang quyết định khóa Facebook, không online trên skype và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô gái này. Giang nói: “Sẽ ra sao khi bạn bè, người thân, đối tác,… biết chuyện này? Liệu họ có coi tôi là kẻ biến thái?”.

Giang nhờ bạn bè tư vấn, giúp đỡ. Người bạn làm trong ngành công an cho biết: đây là tội phạm ở nước ngoài nên xử lý cũng khó…Một người bạn khác đã gửi mail nhờ Youtube để can thiệp về clip sex này.

Quyết định không chuyển tiền như đã hẹn cho cô bạn mới quen trước 12 giờ trưa như đã hứa, vì Giang nhận ra: “Nếu có chấp nhận chuyển tiền, thì clip sex này sẽ tiếp tục được dùng để tống tiền tiếp”.

Cái gì đến cũng đến, một vài người bạn đã được gửi clip chatsex này và gọi cho anh chất vấn vì sao? Anh đã cố giải thích và nhờ họ đừng lan truyền, Giang chia sẻ.

Và đến hôm nay, đã hơn một tuần, tuy chưa thấy động tĩnh gì về clip chatsex của mình nhưng Giang vẫn đang rất căng thẳng. Anh nói: “Tôi không biết đã ai rơi vào trường hợp như tôi chưa. Thật sự nó rất khủng khiếp, nếu là doanh nhân bình thường như tôi thì sẽ không mang lại hậu quả to lớn gì nhưng nếu người bị hại là chủ của những tập đoàn lớn thì thật sự hậu quả rất nghiêm trọng. Chấp nhận chia sẻ, tôi hy vọng mọi người có cái nhìn toàn diện hơn, và cảnh giác với những thủ đoạn khá chuyên nghiệp như thế này.”

Tuy nhiên, câu chuyện này mới chỉ là lời kể của Giang. Việc anh bị hại hay cố tình dựng câu chuyện bị hại đang chờ xác minh thêm.

Theo Nhịp cầu Đầu tư

*************************

Nữ nghệ sĩ chèo chết trong tư thế lạ

Người xấu số là một thiếu phụ nhan sắc, nổi tiếng đất Cảng bởi giọng hát chèo mượt mà. “Hồng nhan bạc mệnh”, nạn nhân 47 tuổi chết một mình trong căn nhà, sau 6 ngày mới được phát hiện. Tư thế chết “không giống ai” càng khiến cái chết thêm bí ẩn, khiến cảnh sát “đau đầu” điều tra…

Từ những ngày cuối tháng 4/2013, người dân sống trong con ngõ 266 đường Trần Nguyên Hãn (phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã phát hiện thấy mùi khó chịu nồng nặc, không rõ từ phía nào phát ra. Chỉ đến ngày 28/4, khi vị khách Nguyễn Văn P. đến chơi, mới phát hiện thi thể bạn gái treo lơ lửng.

nữ nghệ sĩ chèo, đất Cảng, một mình, hát chèo, Lê Chân, tư thế lạ
Phía bên ngoài căn nhà xảy ra vụ tự tử bí ẩn.

Trói chân mình trước khi treo cổ?

Xác chết treo cổ được tìm thấy là của bà Bùi Thị Hoa (SN 1966, quê thị trấn Tiên Lãng, hiện ở số nhà 34 con ngõ nêu trên). Khoảng gần một tuần trước đó, các hộ dân cư trong ngõ lao đao vì một mùi lạ rất khó chịu, ngột ngạt không khí.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, mọi người “bó tay”, kết luận rằng đấy là mùi chuột chết dù không phát hiện ra nơi phát tán mùi hôi.

Lúc ấy, không ai chú ý đến ngôi nhà số 34 của bà Hoa. Một phần vì bấy lâu nay thiếu phụ có giọng hát chèo mượt mà này thường có một số vị khách nam “bí ẩn”, hàng xóm ngại nên không quan hệ. Hơn nữa dù có gọi cửa, thấy nhà khóa trong mà không thấy ai ra mở nên nghĩ hoặc bà Hoa đang có khách; hoặc đi vắng và cố tình khóa như vậy để nếu trộm rình mò, cũng nghĩ là có người trong nhà.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi sáng sớm ngày 28/4, bạn trai của chủ nhà đến thăm, gọi cửa mãi không thấy, ghé mắt nhìn qua lỗ cửa thì phát hiện thi thể treo lơ lửng trong nhà.

Điều khiến cảnh sát đau đầu tranh cãi, là tại hiện trường, thi thể người xấu số ở tư thế khá kỳ lạ: Chân đã bị trói, sao vẫn có thể tự tròng đầu vào thòng lọng?. Ngoài bất thường đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đã có án mạng xảy ra.

Ít giờ sau, thi thể nạn nhân được đưa lên nhà xác Bệnh viện Việt -Tiệp phục vụ khám nghiệm tử thi và điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị ngạt thở, không có dấu hiệu của việc bị ngoại lực tác động, nên nghi vấn nạn nhân bị hãm hại là không đủ cơ sở.

Nạn nhân chết vào ngày 22/4, tức là 6 ngày sau mới được phát hiện. Trước khi chết, thiếu phụ cãi nhau khá dữ dội với con trai. Có thể nào nạn nhân tự mình trói chân, sau đó mới nhảy lên tròng đầu vào thòng lọng?.

Cuộc đời “hồng nhan bạc mệnh”

Ngay sau khi các thủ tục kết thúc, thi thể đã được trao trả cho gia đình lo hậu sự. Gia đình nạn nhân đã có mặt, làm lễ hỏa táng ngay trong ngày, phần tro cốt được đưa về quê an táng.

Về phía gia đình thiếu phụ, mọi người dù rất đau xót, nhưng cũng không tìm thấy điểm đáng nghi nào. Một vài người hàng xóm cho biết, cách đây hai năm bà Hoa đã có lần tâm sự rằng bà mắc bệnh ung thư vú giai đoạn đầu. Một người hàng xóm nói, trong vòng hai tuần trước khi xảy ra sự việc, bà Hoa có vẻ buồn buồn bất thường.

Theo lời đánh giá của nhiều người, bà Hoa là một người phụ nữ nhan sắc. Không chỉ có giọng hát chèo nổi tiếng đất Cảng nhiều năm nay, dù đã có tuổi, thiếu phụ vẫn giữ được vóc dáng mỹ miều như thiếu nữ với nước da trắng trẻo, dáng người dong dỏng cao. Dù không mấy khi chạm mặt với hàng xóm, không thường xuyên ở nhà, nhưng chủ nhân ngôi nhà được hàng xóm đánh giá rất chan hòa, ăn nói dễ nghe.

Một năm trở lại đây, ông P. là người thường xuyên qua lại căn nhà này. Nhiều lần người dân thấy hai người chở nhau đi ra từ trong hẻm, vừa đi vừa cười nói rất tình cảm. Người đàn ông này sau khi phát hiện xác bạn gái, đã có mặt tại cơ quan công an để trả lời mọi vấn đề liên quan.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc là nhà riêng của bà Hoa. Bà và chồng đã ly hôn cách đây nhiều năm. Hai người con trai của bà đều không ở cùng mẹ, một người ở cùng bố, một người học xa nhà. Hôm tang lễ cử hành, cả hai người con và chồng cũ của bà đều có mặt để lo toan. Toàn bộ chi phí đám tang của bà Hoa đều do phía gia đình người chồng trước lo liệu.

Sau cái chết của mẹ, hai người con trai thay phiên nhau đến căn nhà để thu dọn, lo hương khói. Cả hai đều khá mệt mỏi và đau buồn trước sự ra đi bất ngờ không rõ lý do của mẹ. Sau vụ án, từ ngoài nhìn vào, căn nhà như nỗi ám ảnh với những người xung quanh. Khi được hỏi thăm đến cái chết của mẹ, hai người con trai đều lảng tránh, chỉ nói ngắn gọn mẹ mình trước khi chết không được khỏe.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

*****************

Ngắm nhà sang trọng của Lý Nhã Kỳ

Cùng ngắm hai căn nhà tuyệt đẹp của Đại sứ Du lịch Việt Nam 2011-2012 Lý Nhã Kỳ và Đại sứ sắc đẹp cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế 2010” Chung Thục Quyên.

Lý Nhã Kỳ

Nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1982 đã được bầu chọn là Đại sứ Du lịch Việt Nam trong nhiệm kỳ từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2012. Đây là một danh hiệu danh dự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Tháng 3/2013, Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013. Trong thời gian trước khi cô được bầu làm Đại sứ năm 2011, có rất nhiều ý kiến phản đối việc bổ nhiệm này, bởi khi đó bản thân nữ diễn viên điện ảnh còn đang vướng nhiều scandal. Ngay cả trong thời điểm làm Đại sứ, cô vẫn gặp phải những ý kiến phản đối hoạt động. Tuy nhiên, khi Lý Nhã Kỳ viết tâm thư xin rút, bất ngờ có rất nhiều phản hồi muốn cô ở lại vị trí này. Hiện tại, chức Đại sứ du lịch 2013 vẫn đang bỏ trống với những ứng cử viên mới.

Người đẹp có khuôn mặt đài các này cũng là một bà chủ của tiệm nữ trang nổi tiếng tại Việt Nam. Công chúng cũng đã quen với hình ảnh một Lý Nhã Kỳ khoác trên mình những bộ váy hàng trăm triệu hay những chiếc nhẫn, chiếc vòng nạm kim cương độc nhất vô nhị. Thử một lần ghé qua ngôi nhà của cô để xem chốn đi về của người đẹp ấy sang tới mức nào:

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Năm 2008, một tờ báo có bài ảnh về ngôi nhà của Lý Nhã Kỳ trên đường Mỹ Kim 1 – Phú Mỹ Hưng. “Ngôi nhà này lấy ý tưởng từ… điện ảnh, tức là một chút cổ cổ, một chút hiện đại, một chút lãng mạn, một chút bềnh bồng…” – người đẹp chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Phòng tiếp khách với tông màu trắng chủ đạo. Trong đó Lý Nhã Kỳ sắp xếp vị trí lý tưởng để đặt chiếc đàn piano cao cấp.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ
 
Khu vực dành tiếp khách có dàn karaoke hiện đại.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Lý Nhã Kỳ rất trân trọng cây đàn piano này.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Không gian bếp sạch sẽ tiện nghi…

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

…và toát lên chất “sang” như thiết kế phương Tây.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Khu vực bàn ăn khiến khách mời tưởng như được lạc vào một tiểu vương quốc thực sự.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Đường lên phòng ngủ.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Cô có một thiết kế rất đặc biệt cho phòng ngủ của mình. Đó là cấu trúc phòng tắm, phòng ngủ được đặt chung trong một diện tích, chỉ cần một tấm vải voan cách ngăn hai khu vực.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Chiếc giường của “tiểu công chúa”.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Cách kiến trúc khiến cho ngôi nhà giống như một “tiểu vương quốc” của chuyện cổ tích. Mát mắt nhất chính là không gian xanh của một khu ngoài trời. Tại đây kiến trúc sư đã thiết kế những cây lớn bao quanh một hồ cá nhỏ, trên đó là những vườn cây nổi. Đầu hồ là một hòn non bộ lắp đặt hệ thống nước chảy tạo suối róc rách quanh năm.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Bên hông dinh thự là một khu vực nhà thủy tạ để vừa thưởng lãm thiên nhiên vừa tám chuyện cùng bạn bè.

Chung Thục Quyên

Có lẽ ít ai biết rằng Chung Thục Quyên cũng từng được bầu là Đại sứ Sắc đẹp. Khi tham dự buổi tiệc chiêu đãi của ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế 2010 tại Thành Đô, Trung Quốc, cô là đại diện Việt Nam được vinh dự trao giải Đại sứ Sắc đẹp cùng 4 người đẹp khác của Hong Kong, Mỹ, Nhật Bản và Serbia.

Trước đó, Chung Thục Quyên nổi tiếng với giải Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2008. Kể từ đó, danh hiệu Hoa hậu nhân ái thường được gắn trước tên người mẫu sinh năm 1987 này.

Nói về chức Đại sứ của Chung Thục Quyên tuy chỉ là một danh hiệu cá nhân nhỏ nhoi do một ban tổ chức cuộc thi Sắc đẹp trao tặng nhưng nó cũng giúp sự nghiệp của cô thăng hoa. Hiện tại, ngoài nghề người mẫu, cô còn tham gia ca hát và diễn xuất với một số vai phụ.

Tuy không gây hot về mảng ca hát và điện ảnh nhưng Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia 2009 này lại luôn gây chú ý trong mỗi dịp xuất hiện trên thảm đỏ hay bất kỳ sự kiện nào. Người ta không thể không để mắt tới trang phục và những phụ kiện đắt tiền của cô.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Với tính cách phóng khoáng, trẻ trung, ngôi nhà của Chung Thục Quyên (năm 2011) cũng được thiết kế mở với những không gian đặc biệt, hiếm có.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Phòng khách trong nhà đặt 4 ghế bành, sofa và rất nhiều những chiếc gối hoa văn cổ điển.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Nhưng ngay cạnh phòng bếp là một thiết kế hiện đại hiếm thấy với một căn nhà. Đó là không gian kết hợp quầy bar để mọi người có được cảm giác như đang ở trong bar thực sự.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Phòng ngủ chọn màu sơn xanh lá tươi mát.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Từ cửa sổ tầng thượng có thể ngắm trọn cảnh vật xung quanh nhà.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Phòng tắm với chiếc bồn điệu giúp người đẹp thư giãn.

Phòng tắm với chiếc bồn điệu giúp người đẹp thư giãn.

Lý Nhã Kỳ, Chung Thục Quyên, nhà đẹp, đại sứ

Trong căn nhà không thể thiếu chiếc đàn dương cầm giúp Chung Thục Quyên luyện thanh.

Theo Khám Phá

****************

Chợ tình Tây đen của quý bà U50

Mỗi chuyến ‘bay’, các quý bà phải trả cho ‘phi công’ từ 30 đến 50 USD. Nếu ‘lái’ giỏi, họ không ngần ngại thưởng thêm.

Dù trời đã về khuya, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão – Bùi Viện, khu vực gần công viên 23/9 (quận 1, TP HCM) vẫn dập dìu bóng người qua lại. Thi thoảng, bên vệ đường hay lẩn khuất trong những gốc cây là bóng những cô gái hành nghề bán dâm đang đứng phì phèo thuốc lá, bước tới bước lui chờ đợi khách một cách lặng lẽ. Nhưng cách đó không xa trong công viên, nơi đang có một nhóm Tây ba lô đến từ châu Phi tụ tập vẫn rộn ràng tiếng nói, cười.

Ông Xê, một người làm nghề xe ôm gắn bó hơn chục năm nay tại khu vực công viên 23/9 bảo, bản thân không còn lạ lẫm gì với những hình ảnh đám trai Tây đen kia nữa. “Nói toạc ra, tụi nó là đám mại dâm nam chuyên dặt dẹo ở công viên này. Nhiều người trong đám này từng là khách quen nên ông Xê cũng “đọc vị” hết kiểu sống của họ.

Ông cũng cho biết hàng đêm vẫn chứng kiến các quý bà khát tình đến đây tìm của lạ từ những người đàn ông da đen to khỏe kia hoặc chở mấy gã này đến điểm hẹn của một khách quen nào đấy nên tường tận mọi thứ. Thông thường, những gã phải dạt ra công viên như thế này hoặc là dạng hết đát hoặc là mới đi làm nên chưa sành sõi, chưa có nhiều mối quen”.

Cho dù là hạng nào thì theo ông Xê, con đường đưa những gã thanh niên da đen này đến với nghề trai bao cũng khá giống nhau. “Những ngày mới sang, khi còn tiền thì những chàng Tây đen này góp tiền thuê một ngôi nhà nào đó để ăn ngủ và thậm chí cả ăn chơi. Các tay này thường ngày rong ruổi khắp nơi, tối về tụ tập ở các quán bar nhậu nhẹt, tìm gái bán dâm để hành lạc.

Về sau, khi tiền hết, họ tìm các nhà trọ rẻ hơn để thuê và thậm chí phải “dạt” ra công viên “định cư” luôn. Và đến nước đó rồi thì chỉ còn cách làm trai bao để kiếm sống. Cũng chẳng ai biết cái “chợ của lạ” này hình thành như thế nào và từ bao giờ nhưng mặc cho chính quyền nhiều lần ra tay dẹp, được một thời gian nó lại như cũ. Ban ngày, đám trai bao này tụ tập thành từng nhóm ngồi luôn trong công viên 23/9 hoặc đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Trần Hưng Đạo… Từ khoảng 8h tối, chúng mặc bảnh bao, tập trung đến đây rồi bắt đầu lượn lờ chờ khách.

Ông Xê cho biết, theo ngôn ngữ “giao dịch” ở cái chợ đặc biệt này thì khách thường được phân thành hai loại: “mối ruột” hoặc “mối qua đường”. “Mối ruột” là những bà không chồng nên đàng hoàng đi tìm trai bao một cách thường xuyên mà không ngại chạm mặt người quen. Còn “mối qua đường” là những bà vì một lý do nào đó mà chán chồng, muốn đi tìm “của lạ”. Đối tượng này thường chỉ đến một lần, vội vội vàng vàng, khẩu trang kín mít và ít quay lại.

Mỗi chuyến “bay nhanh” với “phi công” Tây đen, các quý bà khát tình phải trả tối thiểu từ 30 USD. Nếu nguyên đêm thì không dưới 50 USD. Mọi chi phí phát sinh thường do các quý bà chịu, ngoài ra nếu “phi công” “lái” giỏi thường được các quý bà khát tình bo thêm.

Theo ông Xê, những gã Tây da đen và những bà “sồn sồn” tìm đến khu vực Công viên 23/9 là dân chơi hạng hai. Những quý bà nhiều tiền thường không dại gì và cũng không tội gì phải chường mặt ra đó. Họ thường chọn các quán bar xung quanh khu vực này để làm điểm giao dịch.

Tại một quán bar mini ở góc gần đường Phạm Ngũ Lão – Trần Hưng Đạo, một nhóm Tây đen đứng ngồi lố nhố, ôm vai bá cổ mấy quý bà ăn vận những bộ cánh mỏng manh “thừa thịt, thiếu vải” ngả ngớn bên một bàn tiệc. Họ vừa nói chuyện, vừa “chén tạc, chén thù” như thể đã quen nhau từ lâu mà không có vẻ gì cho thấy một trở ngại bất đồng ngôn ngữ nào.

Ông Xê giải thích: “Những thằng biết chui vào quán bar tìm khách là những thằng có thâm niên ở Việt Nam. Bọn này không những rành đường đi lối lại, thông thạo tiếng Việt mà còn rất có kinh nghiệm chiều chuộng các quý bà bản địa. Nhờ vậy chúng nó mới đắt hàng và mới có tiền ra quán bar mà ngồi chờ khách”.

Chỉ về phía người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ mặc chiếc váy màu đen đang ngồi trong bàn tiệc trời cùng cánh “phi công” ngoại quốc, ông Xê giới thiệu đó là khách “mối” của mình. Người đàn bà tên Thảo (49 tuổi, ngụ ở đường Hoàng Quốc Việt, quận 7), thường đi taxi đến rồi đi taxi về. Nhưng cũng có khi nổi hứng bà gọi xe ôm về cho mát. Và hình như lần nào có ý định đi xe ôm bà cũng chỉ gọi mỗi ông Xê chở mà không muốn đi xe của ai khác. Gần 50 tuổi, nhưng bà Thảo vẫn nhí nhảnh, giọng lả lướt, gương mặt rất mỹ viện với mày xăm, má bơm, môi cắt bơm mọng, quét son đỏ loét.

Theo ông Xê, những người như bà Thảo, kinh nghiệm “săn” trai bao đầy mình thường không thích kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng” với mấy chàng trai trẻ bởi dễ dính vào rắc rối. “Đã có quá nhiều bi kịch, thảm kịch xảy ra với các “máy bay bà già” gặp trúng mấy thằng “phi công” trẻ láu cá. Tôi từng nghe chuyện mấy bà cặp với mấy chú em là sinh viên, nhân viên công sở. Những khi vui vẻ với nhau, thằng nhóc bí mật quay phim, rồi giữ lại tin nhắn mùi mẫn dọa tung lên mạng, xả cho người quen xem để vòi tiền. Có đứa bén mùi nên dù đã bị nghỉ chơi vẫn cứ lèo nhèo gọi điện xin thứ này thứ nọ. Lại có đứa không kín tiếng, đem chuyện phòng the kể tùm lum… Vậy nên cứ “bóc bánh trả tiền” cho nó ăn chắc”, bà Thảo chia sẻ.

Quay trở lại bàn tiệc kế bên, cuối cùng khi tiếng cụng ly tanh tách thưa dần, bà Thảo và cánh “máy bay” cùng trang lứa cũng chấm hai “viên ngọc đen” cao to, vạm vỡ với nước da bóng loáng. Sau khi ghép đôi, họ không ngần ngại “chào hàng” và “kiểm tra” hàng một cách thô lỗ ngay tại bàn tiệc. Sau vài phút “hội ý” với các chiến hữu của mình, hai người phụ nữ độ tuổi hồi xuân ấy nhanh chóng ra khỏi quán cùng với hai bạn tình vừa chọn.

Bốn người này gọi chung một chiếc taxi đi thẳng đến một khách sạn trên đường Bùi Viện. Ông Xê ra vẻ là người thông thạo cho biết: “Đi chung có nghĩa là vào “hưởng” chung đấy. Đây là “phi trường” quen thuộc của mấy bà sồn sồn như vầy”. Đúng như lời ông Xê nói, trong khoảng gần hai tiếng, có đến ba cặp “máy bay bà già” cùng “phi công Tây đen” dắt nhau vào khách sạn.

Chiếc taxi của bà Thảo đến, hai người đàn bà vội chui tọt vào còn hai gã Tây đen đứng giơ tay vẫy vẫy. Một gã trai bao thấy bàn tay thò ra vội đón lấy rồi kiểu cách hôn bàn tay mum múp ấy. Chiếc taxi vừa đi khỏi, hai gã trai bao liền ngồi lên hai chiếc xe đang đứng gần đấy.

(Theo Giadinh.net.vn)

* Tên nhân vật đã được thay đổi

**************************

Bà ‘hội đồng’ vào nhà trọ với thầy giáo

Bị bắt gặp vào nhà trọ với nữ đại biểu HĐND xã, thầy giáo tiểu học gọi em trai đến đánh chồng bà này gây thương tích.

Ngày 30/4, người chồng phát hiện vợ là bà Đặng (29 tuổi, kế toán trường tiểu học, đại biểu HĐND xã Long Bình Điền) và ông Phạm (38 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Long Bình Điền) trong nhà trọ 3979 ở xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Sau lúc cự cãi, người chồng gọi điện cho vợ thầy giáo đến để “bốn mặt một lời”, còn ông Phạm điện cho em trai đến đánh chồng bà Đặng nhập viện.

Bà Triệu Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Long Bình Điền cho biết, bà Đặng và ông Phạm đã giải trình sự việc theo chỉ đạo của Phòng giáo dục. Bà Đặng cho rằng “tình cờ gặp thầy Phạm tại nhà trọ” vì đi đám cưới về, ghé vào nhà trọ nghỉ mệt chứ hai người không có tình ý.

Trao đổi với VnExpress, ông Võ Thanh Hải, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Long Bình Điền, cho biết đã yêu cầu bà Đặng giải trình lại vì lần giải trình trước không khớp với thực tế.

Ngày 13/5, Công an xã Tân Mỹ Chánh đã triệu tập em trai thầy Phạm và một người khác đến lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý hành vi đánh chồng bà Đặng gây thương tích.

Duy Khang

*******************

Du lịch thân thiện: Chết khiếp với vệ sinh công cộng

Tình trạng nhà vệ sinh công cộng tại một số điểm du lịch vừa thiếu, vừa nhếch nhác khiến nhiều du khách quốc tế phải bịt mũi, nín thở khi có nhu cầu. Ngoài giao thông, nỗi ám ảnh của không ít du khách khi đến Việt Nam là… toilet.
nhà vệ sinh công cộng, toilet, du lịch nước ngoài, khách du lịch nước ngoài, du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch,
Hình minh họa
Xập xệ, nhếch nhác

Số liệu báo cáo về thực trạng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch của 33 tỉnh, thành trên cả nước cho thấy, ngay cả những trung tâm du lịch lớn của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM,… nhà vệ sinh công cộng vừa thiếu vừa xập xệ và… bẩn.

Tại Hà Nội, mặc dù là trung tâm du lịch lớn của cả nước, nhưng số lượng toilet công cộng còn ít và chưa vệ sinh. Quanh hồ Hoàn Kiếm chỉ có 2 điểm được dựng nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách. Song, ngay cả khu vệ sinh mới xây ở đầu phố Lý Thái Tổ cũng không đảm bảo, chưa kể các thiết bị bên trong đã xuống cấp và không sử dụng được chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào phục vụ.

Ở nhiều khu vực tham quan, khách du lịch luôn phải nín thở khi bước vào các toilet khai nồng nặc, tối và ẩm thấp, buồng vệ sinh được che chắn tạm bợ, không có bồn vệ sinh. Mặc dù một số nơi nhà vệ sinh công cộng có người thu tiền nhưng cơ sở vật chất xuống cấp, việc dọn dẹp vẫn mang tính chất qua loa, chưa đảm bảo tiêu chí sạch sẽ, chủ yếu là phục vụ cho khách nội địa, khách du lịch nước ngoài vẫn ngại sử dụng. Nhiều nơi, các thiết bị như chậu nước rửa tay, vòi nước,… luôn rơi vào tình trạng hỏng hóc, ống thoát nước thải thì rò rỉ mà không được sửa chữa kịp thời.

nhà vệ sinh công cộng, toilet, du lịch nước ngoài, khách du lịch nước ngoài, du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch,

Nhiều điểm du lịch ở các tỉnh, thành khác cũng bị chê vì nhà vệ sinh dơ bẩn. Thế mới có chuyện, có khách du lịch sau khi “thăm” toilet xong đã đòi về khách sạn ngay vì chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa.

Tại TP.HCM, nhiều khách sạn, trung tâm thương mại phải gánh thêm nhiệm vụ bất đắc dĩ trở thành nơi để du khách đi vệ sinh. Đơn cử như khách sạn Rex, từ nhiều năm qua, các công ty du lịch đưa khách tham quan khắp nơi trong thành phố, nhưng thường chọn điểm đến trước mặt khách sạn Rex để khách tập trung chụp hình rồi… đi vệ sinh cho tiện. Bởi nhà vệ sinh ở đây không những đẹp, sạch, lịch sự mà còn nằm ngay vị trí thuận lợi, từ đây khách có thể tham quan các điểm ở xung quanh và mua sắm.

Một cán bộ Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết nhà vệ sinh tại chợ Bến Thành từng bị du khách phản ứng. Nhiều du khách đã viết thư đề nghị sửa gấp. Sau đó, tại chợ đã xây một khu toilet dành cho khách Tây, một khu dành cho tiểu thương. “Nhưng phải thừa nhận rằng vẫn chưa đảm bảo tiêu chí sạch sẽ! Tôi thấy sau khi khách dùng toilet, người dọn vệ sinh đứng ở ngoài rồi hắt nước vào trong. Sàn lênh láng nước, mùi thum thủm” – vị cán bộ trên ngán ngẩm.

Trong khi đó, tại các nước láng giềng như Campuchia, Singapore, Thái Lan… vấn đề xây dựng nhà vệ sinh để phục vụ du khách được đặc biệt quan tâm. Ở bất kỳ đâu, từ điểm du lịch, khu vui chơi đến siêu thị, cửa hàng, trạm xăng… cũng thấy có nhà vệ sinh sạch, đẹp, rộng rãi, thoáng, có cả lối đi và cabin dành riêng cho người khuyết tật. Sự tinh tươm được giữ ngay cả khi điểm đến vào mùa du lịch, đông khách.

Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia là một ví dụ. Các nhà vệ sinh công cộng của Malaysia đã trở thành một chủ đề nóng bỏng khi các khách du lịch than phiền rằng chúng thường bẩn và thiếu những vật dụng cơ bản như xà phòng và giấy. Phó Thủ tướng Malaysia Najib Razak đưa ra khái niệm “văn hóa nhà vệ sinh quốc gia” khi đi kiểm tra một nhà vệ sinh ở bên đường tại một vành đai mua sắm ở Kuala Lumpur và kêu gọi người dân nước này học người Nhật trong việc giữ gìn các toilet sạch sẽ. Cụ thể, các toilet ở Nhật được lắp điều hòa nhiệt độ có bộ phận tự làm sạch bệ xí, rửa và làm khô bồn cầu sau mỗi lần sử dụng. Toàn bộ nhà vệ sinh sẽ được làm sạch theo cách tương tự, sau 5 lượt dùng.

nhà vệ sinh công cộng, toilet, du lịch nước ngoài, khách du lịch nước ngoài, du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch,

Nâng cấp du lịch từ… nhà vệ sinh

Thiếu nhà vệ sinh công cộng dành cho du khách tại nhiều thành phố du lịch là một “vấn nạn”. Trong cuộc họp kích cầu du lịch, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam rất quyết tâm với vấn đề cải thiện nhà vệ sinh tại các điểm du lịch. Ngành du lịch Việt Nam sẽ giải quyết rốt ráo vấn đề nhà vệ sinh với khẩu hiệu “Nơi nào có du lịch – Nơi đó có nhà vệ sinh đạt chuẩn”.

Tuy nhiên, sau hai năm nhìn lại, thực trạng vừa thiếu, vừa “yếu” của những nơi giải quyết nhu cầu “không thể đừng” tại các điểm du lịch vẫn là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Lãnh đạo ngành du lịch thừa nhận, thực trạng thiếu nhà vệ sinh tại nhiều tỉnh thành đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ, hình ảnh của du lịch Việt Nam. Do vậy, nhiệm vụ hàng đầu của ngành du lịch trong thời gian tới là xây dựng nhà vệ sinh công cộng đảm bảo phục vụ du khách. “Nhà vệ sinh cần có đầy đủ tại các điểm du lịch, không thể để hình ảnh du lịch Việt Nam xấu đi trong con mắt du khách chỉ vì thiếu nhà vệ sinh”, ông bày tỏ.

Năm 2012, Tổng cục Du lịch có quyết định quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch. Quyết định cũng quy định rõ các tiêu chuẩn đối với nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch phải đáp ứng điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; ngoài ra còn có các tiêu chí khác như có biển báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, vị trí thuận lợi, đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, thông thoáng, sạch sẽ… Các nhà vệ sinh này sẽ hoạt động 24/24h.

Theo kế hoạch của Bộ VH-TT&DL, đến hết năm 2012, mỗi địa phương có ít nhất 50% điểm du lịch có WC đạt chuẩn và đạt 100% vào năm 2014.

D.Anh

(VEF)

********************

Mỹ nhân phim ‘Dã vương’ đẹp bất chấp tuổi 46

Kim Sung Ryung tự tin khoe vẻ đẹp ngoại tứ tuần trong những trang phục gợi cảm và sang trọng.

Nguyễn Hương
Ảnh: Elle

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: