“Kỳ án vườn mít” – Tường thuật phiên phúc thẩm lần 4

Trong phiên xử sơ thẩm trước, vừa fán vừa… run. Tội “hiếp dâm trẻ em” và “giết người” tòa tuyên Chung thân_trong khi đó Lê Bá Mai chẳng có gì để được xem là tình tiết giảm nhẹ_ai… dám tử? tỉ dụ tuyên tử mà chứng cứ, vật cứ… như vậy, tuyên tử một fát, một ngày đẹp trời, thèng nào nó mò vô nói: tui mới thủ fạm thì… má đẻ hỏng kịp mà đền. hehe
Vậy lần này án tuyên tử hình hay vô tội?

 

 

 

 

7giờ 30, xe chở Lê Bá Mai tới tòa

 

 

 

 

Lê Bá Mai từ xe bước xuống sân tòa



 

 












Bố nạn nhân Út (trái), mẹ (phải) chờ tới giờ tòa xử












Các luật sư dặn dò Lê Bá Mai trước giờ xử

Một góc phòng xử án
Bố của Lê Bá Mai
Luật sư Tân lần đầu tham gia vụ này
Kỳ án vườn mít – phiên phúc thẩm (lần 4)
Lại hoãn tòa!
(Tân Châu) – Đúng 8 giờ sáng nay (6/5/2013). Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử “kỳ án vườn mít”. Trước đó, lúc 7giờ 30, Lê Bá Mai được dẫn giải từ trong xe sắt bít bùng của công an Tỉnh Bình Phước, bước ra bên ngoài và nay lập tức được áp giải vào phòng xử. Bào chữa cho Lê Bá Mai lần này là ba luật sư: Trịnh Thanh (Đoàn LS Bà Rịa – Vũng Tàu), LS Bùi Quang Nghiêm và LS Huỳnh Thế Tân (Đoàn LS TP.HCM).
Sau khi thư ký tòa làm các thủ tục cần thiết cho phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến LS Huỳnh Thế Tân về việc trước đó vị LS này có đơn xin hoãn tòa vì chưa xem xong hồ sơ vụ án (LS Tân lần đầu tham gia bào chữa cho Lê Bá Mai). LS Tân khẳng định lại ý kiến xin hoãn tòa vì còn thêm lý do các nhân chứng có lời khai buộc tội bị cáo Mai đều vắng mặt.
Ý kiến LS Trịnh Thanh cũng như LS Tân, riêng LS Bùi Quang Nghiêm bổ sung thêm đề xuất triệu tập thêm điều tra viên và kiểm sát viên vì trước đây, khi án giám đốc thẩm huỷ hai bản án tuyên tử hình Lê Bá Mai có đề cập đến chuyện Lê Bá Mai bị ép cung, mớm cung trong quá trình điều tra. Kiểm sát viên Võ Văn Thêm đồng tình với ý kiến các luật sư và đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu xin hoãn xử.
Sau khi hội ý, 9giờ15 Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử, phiên xét xử phúc thẩm này sẽ mở lại vào ngày 20/5.
Cũng như các phiên xét xử trước đây, vụ án tiếp tục thu hút dư luận và đông đảo báo chí tham dự. Việc tòa hoãn xử một lần nữa khiến “kỳ án vườn mít” này thêm “nổi tiếng”!

Hội đồng xét xử

Báo chí tại tòa


Gần 10 năm, nay  Lê Bá Mai lại hầu tòa!
(Tân Châu) – Theo lịch xét xử, sáng nay 6/5/2013 Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM sẽ xét xử vụ án Lê Bá Mai (SN 1982, ngụ Thanh Hóa, tạm trú An Khương, Hớn Quảng, Bình Phước). Vụ án mà báo chí và dư luận đặt tên là “kỳ án vườn mít” này, theo dự kiến sẽ xét xử một ngày.
 

 

Như nhabaokhongthe đã tường thuật trong nhiều entry trước đây. Trong phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ 4 tại Bình Phước (từ  ngày 3-5/1/2013), TAND tỉnh Bình Phước cho rằng: Sáng 12.11.2004, Lê Bá Mai nhìn thấy bé Út (11 tuổi, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước) và chị họ đang mót củ sắn gần nơi Mai làm rẫy thuê cho một chủ trang trại khoảng 50m, nên nảy sinh ý định giao cấu. Mai lấy xe máy chạy đến rủ Út đến khu vườn mít ở gần đó rồi dùng tay đánh vào gáy Út bất tỉnh và hiếp dâm Út. Hiếp dâm xong, Mai thấy Út còn sống, nghĩ sẽ bị tố cáo, Mai lấy quần của Út xiết cổ Út chết. Tin chắc Út đã chết, Mai đem xác Út vào một gốc mít và trở về chòi nơi Mai làm việc và trú ngụ… Tòa đã tuyên Lê Bá Mai tù “chung thân”, tổng hợp 2 tội danh “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”. Tòa cũng buộc Lê Bá Mai bồi thường cho gia đình nạn nhân Út là hơn 81 triệu đồng.
Trong khi đó, Mai và các luật sư cũng liên tục kêu oan cũng như đưa ra nhiều lập luận và chứng cứ Mai không là thủ phạm của vụ án. Còn dư luận và báo chí cho rằng đó là bản án “trung dung”.
Ngay sau khi tòa tuyên án, ngày 16/1/2013, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định kháng nghị (số 01/QÐ-KNPT-P1A), kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình. Viện KSND tỉnh Bình Phước cho rằng, bản án mà tòa tuyên chưa đủ sức răn đe, vì vậy Viện KSND tỉnh Bình Phước kháng nghị lên TAND Tối cao tại TPHCM theo hướng “tử hình” bị cáo Lê Bá Mai.
Về phần Lê Bá Mai, sau khi phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 này tuyên án, Mai tiếp tục kêu oan và gởi đơn xin xét xử phúc thẩm.
Còn dư luận và báo chí cho rằng đó là bản án “trung dung”.
Như vậy sau gần 10 năm, 4 lần xét xử sơ thẩm; và tính luôn lần xét xử lần này là 4 lần phúc thẩm, với các bản án lúc tuyên Mai là thủ phạm, lúc được tuyên vô tội. Lê Bá Mai lại tiếp tục hầu tòa
Điều gì đang đợi Lê Bá Mai: Được tha vì vô tội hay tử hình (hoặc chung thân)?
Kì án vườn mít – những thông số:

 

 

– Ngày 16-3-2005, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước  tuyên tử hình Lê Bá Mai về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.
– Ngày 4-8-2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên giữ nguyên án tử hình Lê Bá Mai.
– Ngày 12-12-2006, Viện trưởng VKSND Tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc.
– Ngày 5-2-2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy 2 bản án để điều tra lại theo quy định pháp luật
– Tháng 7-2010, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần 2 trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng VKSND tỉnh Bình Phước vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.
– Ngày 18-5-2011, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xử sơ thẩm lần 3 và tuyên Lê Bá Mai không phạm tội, trả tự do ngay tại phiên tòa.
– 2011, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước ra quyết định kháng nghị yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng “Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để xét xử lại theo hướng bị cáo Lê Bá Mai phạm hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “giết người” như VKSND tỉnh Bình Phước truy tố”.
– Ngày 18-5-2012, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt tạm giam trở lại đối với Lê Bá Mai theo yêu cầu của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM nhằm đảm bảo cho việc xét xử.
– Ngày 5 và 6-2012. Tòa hoãn xử vì các Hội thẩm nhân dân bận.
– Ngày 12-12-2012 hoãn vì thiếu luật sư.
– Từ ngày 3-5/1/2013 sơ thẩm lần 3, trong phiên tòa hình sự, TAND tỉnh Bình Phước tuyên tổng hợp hình phạt tù chung thân cho Lê Bá Mai.
– Ngày 6/5/2013, phúc thẩm lần 4.

*****************

Ngọc nữ đẹp ngọt ngào ở giữa hoang vu, qua “ống kính hoa Râm bụt”

Lessing nói “Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ”, còn Victor Hugo thì nói “Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi không sinh ra các loài hoa”. Mời các bạn chiêm ngưỡng “Kiệt tác của vũ trụ” qua “Ống kính hoa Râm bụt” 

Người đẹp rạng ngời giữa hoang vu
Người đẹp rạng ngời giữa hoang vu

 

Người đẹp tinh khiết trong nắng vàng
Người đẹp tinh khiết trong nắng vàng

 

 

Kiều nữ tạo dáng gợi cảm trên thảm cỏ
Kiều nữ tạo dáng gợi cảm trên thảm cỏ

 

Xinh xắn bên hoa Râm bụt
Xinh xắn bên hoa Râm bụt

 

Người đẹp tạo dáng giữa sa mạc nóng bỏng
Người đẹp tạo dáng giữa sa mạc nóng bỏng

 

 

 

Theo TTVN

********************

Chiêm ngưỡng nắng vàng – biển xanh Santorini

Người ta gọi những đất nước ở Địa Trung Hải là đất nước của tình yêu, và Santorini là người tình đẹp nhất.

Santorini là một quần đảo núi lửa trên biển Aegean. Ban đầu chỉ là một đảo, sau nhiều vụ núi lửa phun trào, Santorini đã tách ra thành nhiều quần đảo nhỏ.

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Bạn có thể đến Santorini bằng cách đi máy bay từ nội địa chỉ mất 45 phút, hoặc lựa chọn đi đường biển để ngắm nhìn sắc biển Địa Trung Hải xanh ngăn ngắt.

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Làng Oia, Fira bên bờ Địa Trung Hải nổi tiếng với những ngôi nhà thoai thoải trên đồi, hướng ra phía biển. Các ngôi nhà sơn trắng, nóc và cửa sổ xanh màu xanh của bầu trời Hy Lạp, tạo thành một cảnh quan lộng lẫy lạ thường.

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Fira cũng là một ngôi làng sôi động với nhiều quán cà phê, nhà hàng, dọc theo những con đường nhỏ ngoằn nghoèo. Cảnh tượng đẹp và được mong chờ nhất ở Fira là cảnh hoàng hôn trên biển Địa Trung Hải, khi sắc biển chuyển từ xanh thẫm sang màu đỏ và dát vàng lóng lánh.

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Vẻ đẹp của hoàng hôn Santorini trên tranh vẽ

Cái nắng ở Địa Trung Hải không quá gắt, chỉ đủ làm làn da rám lên màu nâu hồng khỏe mạnh và làm những chậu hoa giấy hồng rực lên, điểm xuyết cho tấm voan trắng của những ngôi nhà.

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Đến Santorini, bạn đừng quên thưởng thức bia Mythos nổi tiếng của Hy Lạp và tự thưởng cho mình những phút giây sảng khoái nhấm nháp ô liu, món ăn huyền thoại của đất nước cổ tích này.

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Chiêm ngưỡng nắng vàng - biển xanh Santorini, Du lịch, du lich Dia trung hai, dia danh dep, du lich, du lich the gioi, canh dep, phong canh dep, anh thien nhien, anh phong canh, wallpaper, hinh anh dep, bao, tin tuc, hinh dep

Theo Hiền Trang (Vnn)

 

**************

Bắt cá mập trắng nặng 60kg tại biển Quy Nhơn

Cá mập trắng nặng 60kg chui vào rập và mất 30 phút ngư dân mới khống chế được con cá hung dữ này.

Lúc 4h sáng 5/5, anh Trương Văn Bình, 38 tuổi (trú tổ 1, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định) bơi thúng ra kéo rập (còn gọi là lờ) tại biển Quy Nhơn, cách bãi tắm dọc đường Xuân Diệu khoảng 500m, phát hiện có một con cá mập chui vào và bị mắc kẹt trong rập vẫn còn sống và vùng vẫy rất mạnh. Mất 30 phút, anh Bình mới kéo được con cá mập này vào bờ và đưa vào cảng cá Quy Nhơn bán cho các thương lái.

Con cá mập trắng chui vào rập của ngư dân nặng khoảng 60kg.

Con cá mập dài hơn 1,8m, nặng khoảng 60kg, vòng bụng khoảng 100cm, mỗi vi dài 35cm, kỳ trên dài 25cm, lưng có màu xám, bên dưới bụng có màu trắng và đỏ hồng, vòm miệng khép cong dài hơn 20 cm, răng 2 hàng sắc nhọn dài 10 – 15 mm.

Theo các ngư dân đây là loài cá mập trắng, giống các con cá mập mà ngư dân bắt được trong năm 2011 và 2012. Cá mập này đang mang thai, vì vòng bụng nó to hơn so với những bình thường. Đây là con cá mập thứ 5 mà ngư dân bắt được trên vùng biển Quy Nhơn từ năm 2011 đến nay.

Hàm răng sắc, nhọn.

Trước tình trạng cá mập xuất hiện và tấn công người tắm biển Quy Nhơn, trong năm 2012, Bộ KH-CN phối hợp với UBND tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển ven bờ Quy Nhơn”; UBND TP.Quy Nhơn thả phao tiêu cách bãi tắm 100m, lắp 5 chòi trực canh, thành lập Đội cứu hộ bãi biển để bảo vệ người tắm biển.

N.TRẦN-HƯƠNG SEN

Theo Infonet

*****************

10 quái thú ăn thịt người kinh khủng nhất lịch sử

Dù có thể khuất phục được rất nhiều loài động vật nhưng con người cũng không tránh khỏi bị làm “mồi ngon” cho nhiều loài quái thú.

 
 Sư tử Njombe. Tình huống động vật ăn thịt người kinh hoàng nhất trong lịch sử xảy ra ở làng Njombe, gần Tanzania, vào năm 1932. Một đang sư tử lớn đã tấn công và giết cả làng Njombe. Người ta cho rằng đàn sư tử này đã bị một bác sĩ – phù thủy có tên Matamula Mangera điều khiển. Ông này cho đàn sư tử tấn công người dân trong làng vì đã hạ bệ ông. Số người dân bị giết lên tới con số 1.500, thậm chí có người nói là 2.000 người.
 
 Mèo 2 chân. Đây là biệt danh dành cho một chú cá sấu Mỹ đực, trưởng thành. Chú cá sấu này dài 4,5m. Con cá sấu này nổi tiếng bởi khả năng ăn thịt bò, cừu, và cả con người, đặc biệt là phụ nữ, những người thường ra bờ hồ để giặt giũ. Câu chuyện về chú cá sấu tên Tom mang khá nhiều chi tiết hư cấu. Rất nhiều người tìm cách giết Tom bằng súng, bằng thuốc nổ nhưng dường như mọi cố gắng của họ đều vô ích.
 
  Kesagake. Loài gấu nâu Nhật được coi là hung thần trên mặt đất. Vụ thảm sát lớn nhất mà loài này gây ra là tại ngôi làng Sankebetsu, đảo Hokkaido vào năm 1915. Trong bầy gấu nâu có một con gấu đực lớn có tên Kesagake. Ngày 9/12/1915, sau lần bị dân làng bắn trọng thương do tàn phá hoa màu, Kesagake tái xuất. Nó đã giết chết 6 người, trong đó có 4 trẻ em và 2 phụ nữ.
 
  Cá mập New Jersey. Những vụ cá mập tấn công được ghi nhận lần đầu tiên là vào năm 1916, khi con người con chưa biết nhiều về loại này. Những con cá mập tại vùng biển New Jersey đã tấn công và giết chết 5 người (Tất cả đều bị chết vì chảy máu quá nhiều).
 
 Gấu Mysore. Con gấu này sống ở bang Mysore, Ấn Độ. Người ta kể lại rằng nó đã bắt cóc một cô gái trẻ để làm bạn tình, nhưng được cứu sống và vì thế nó đã quay lại để trả thù dân làng. Nhưng cũng có người cho rằng con gấu này là gấu cái và con nó bị con người giết chết nên nó giết người để trả thù. Nó đã tấn công 36 người ở bang Mysore, trong đó 12 người chết.
 
  Quái thú Gevanden. Quái thú thực tế là một con sói rất lớn, nhưng chưa bao giờ được người dân thực sự diện kiến. Nó sống ở khu vực tỉnh Gevauden, Pháp từ năm 1764 đến 1767. Nó được miêu tả là to hơn sói, lông có màu hơi đỏ, có mùi cực kỳ khó ngửi với những chiếc răng to hơn răng sói thường thấy. 210 người đã bị con sói này tấn công, 113 người trong số đó bị giết chết, 98 người bị xé xác.
 
  Anh em sư tử Tsavo Ma và Bóng đêm. Năm 1898, những người công nhân làm cầu sắt qua sông Tsavo, Kenya đã trở thành mục tiêu tấn công của 2 con sư tử. 2 con sư tử này rất lớn, dài hơn 3 m. Lúc đầu, chúng tấn công các công nhân ở trong lều, lôi họ ra bụi rậm và xé xác, nhưng về sau chúng thậm chí còn không thèm lôi nạn nhân của mình đi xa. Trước khi bị giết, chúng đã kịp giết chết 140 người.
 
 Báo gốm Panar. Chú báo đực này sống ở khu vực Kumaon, Ấn Độ vào đầu thế kỷ 20. Nó hoạt động chủ yếu ở tỉnh Panar, nơi nó giết chết 400 người. Người ta cho rằng chú báo này bị con người bắn trọng thương, nó không có khả năng săn động vật nên chuyển sang ăn thịt người để sống.
 
 Hổ cái Champawat. Hổ Champawat từng sống ở khu vực gần dãy Himalaya, Nepal, sau đó nó chuyển sang sống ở Champawat, Ấn Độ. Con hổ cái này bị thợ săn làm vỡ 2 răng nanh nên không thể săn mồi, nó quay sang tấn công con người. Đến khi  bị giết, con hổ này đã giết chết 436 người.
 
 Gustave. Trong khi hầu hết những quái thú ăn thịt người trên đều đã chết, thì Gustave vẫn còn sống. Nó là con cá sấu lớn nhất trên sông Nile, dài 6 m và nặng tới 1 tấn. Tính đến nay nó đã giết hại được 300 người.

Theo Kiến Thức

*******************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Nghệ sĩ hài Xuân Hinh khoe ảnh gia đình hạnh phúc chụp cùng bà xã và hai con.

Nghệ sĩ Chí Trung khoe ảnh Ban giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chụp ảnh cùng vợ chồng Thủ tướng trong buổi diễn “Lời thề thứ 9” tại Hà Nội!

Bức ảnh gia đình hạnh phúc mà nghệ sĩ hài Xuân Hinh chụp cùng bà xã và hai con được nhiều người yêu thích.

Bức ảnh gia đình hạnh phúc mà nghệ sĩ hài Xuân Hinh chụp cùng bà xã và hai con được nhiều người yêu thích.

Siêu mẫu Xuân Lan khoe ảnh chụp "tự sướng" thân thiết với MC Anh Tuấn và ca sĩ Đoan Trang.

Siêu mẫu Xuân Lan chụp ảnh “tự sướng” thân thiết với MC Anh Tuấn và ca sĩ Đoan Trang.

Em dã trở lại, quằn quại hơn xưa kakakaka. Chúc cả nhà ngủ ngon".

Nghệ sĩ Hoài Linh khoe kiểu tóc vuốt keo dựng đứng và chú thích hài hước: “Em dã trở lại, quằn quại hơn xưa, ha ha. Chúc cả nhà ngủ ngon”.

Ca sĩ Bảo Thy tươi tắn, nhí nhảnh trong chuyến đi du lịch Mỹ.

Ca sĩ Bảo Thy tươi tắn, nhí nhảnh trong chuyến du lịch Mỹ.

Emma Roberts slept with her Gwyneth Paltrow-covered issue of Harper's Bazaar.

Nữ diễn viên Emma Roberts nằm ngủ bên cạnh tạp chí Harper’sBazaar với nhân vật trang bìa là “bạn gái Người Sắt” Gwyneth Paltrow. Bức ảnh đáng yêu cùng chú thích “Ngủ với Gwyneth Paltrow” của Emma khiến các fan thích thú.

chỉ sau hơn 3 giờ đăng tải, bức ảnh này hiện đã có gần 26.000 lượt like, gần 900 lượt share và hơn 2.600 comment.

Một cặp đôi trẻ đăng ảnh thân mật chỉ với chiếc khăn tắm khoác trên người và chú thích: “Nếu được 30.000 like, vợ chồng mình sẽ đăng clip được không vợ?” Hành động “câu like” thiếu văn hóa của cặp đôi này bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, tuy nhiên chỉ sau hơn 3 giờ đăng tải, bức ảnh đã được hơn 26.000 lượt like, gần 1.000 lượt chia sẻ.

Càng lớn, trái tim con người càng nhỏ lại.

Theo thời gian, con người lớn lên thì trái tim cũng nhỏ lại.

Em bé không nhà cửa, lang thang kiếm kế mưu sinh. Ảnh do độc giảChơi blog ở địa chỉ email minhhoang@… chia sẻ.

Đừng làm điều gì đó

Đừng làm điều gì đó ngu ngốc mà không thể sửa chữa chỉ vì bạn đang tạm thời buồn bực.

Studs tổng hợp

**********************

Chuyện hai cha con lấy hai chị em làm vợ

Người đời vẫn ca tụng mối tình giữa Ngọc Hân và vua Quang Trung là mối tình của trai anh hùng gái thuyền quyên (Ảnh minh họa

 

 

Mối quan hệ phức tạp này xảy ra vào thế kỉ 18 trong cung đình Việt Nam giữa một bên là hai cha con hoàng đế Quang Trung – Quang Toản, một bên là hai chị em công chúa Lê Ngọc Hân – Lê Ngọc Bình.

 

Nhắc đến người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ – vị vua thứ hai nhà Tây Sơn, người đời thường chỉ biết đến hình ảnh một vị tướng lĩnh cưỡi ngựa, bắn cung, vào sinh ra tử để lập nên nghiệp vương. Song ít người biết ông cũng có một đời sống tình cảm vô cùng phong phú, trong đó có mối tình đẹp với Ngọc Hân công chúa.

Theo sử liệu, Ngọc Hân là một trong ba người vợ chính thức của vua Quang Trung. Xưa nay, người đời vẫn ca ngợi mối tình này là mối tình của trai anh hùng – gái thuyền quyên.

Trước khi lên ngôi vua, Nguyễn Huệ là một trong những thủ lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài giữa hai thế lực phong kiến Trịnh – Nguyễn ở Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Trong khi đó, công chúa Ngọc Hân là con gái thứ 9 của vua Lê Hiển Tông và bà Nguyễn Thị Huyền. Đây là người con gái nổi tiếng về nhan sắc và đức hạnh. Nhờ tài năng văn chương thi phú hơn người nên công chúa được vua cha Lê Hiển Tông hết mực yêu quý.

Mối tình giữa Nguyễn Huệ và Ngọc Hân bắt đầu từ những diễn biến lịch sử chính trị dồn dập ở nước ta vào nửa cuối thế kỷ 18.

Giai đoạn này, hai thế lực phong kiến Trịnh – Nguyễn thống trị hai miền Nam – Bắc nhiều lần chiến tranh nhằm thôn tính nhau. Giữa lúc đó, phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn do anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ lãnh đạo nổi lên và nhanh chóng đánh tan thế lực họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Tiếp đó, Nguyễn Huệ đem quân ra đánh ra Đàng Ngoài và cũng nhanh chóng đè bẹp nhà Trịnh. Sau khi tiêu diệt chúa Trịnh, với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn Huệ vào Thăng Long yết kiến vua Lê Hiển Tông.

Vua Lê đã phong Nguyễn Huệ làm nguyên súy dực chính phù vận Uy quốc công. Về danh nghĩa, ông trao trả quyền chính lại cho vua Lê. Nhưng trên thực tế, ông đã nắm toàn bộ quyền chính ở Bắc Hà.

Ngay sau đó, theo lời khuyên của Nguyễn Hữu Chỉnh – một vị tướng thời Lê và Tây Sơn, vua Lê đã gả công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Năm ấy, Ngọc Hân công chúa vừa tròn 16 tuổi.

Lễ cưới của hai người được tổ chức hết sức long trọng ở Thăng Long vào ngày 11 tháng 7 năm 1786 âm lịch. Cưới xong, Ngọc Hân theo Nguyễn Huệ vào Nam. Ông được Nguyễn Nhạc phong làm Bắc Bình Vương ra trấn giữ vùng đất Thuận Hóa.

Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung và phong Ngọc Hân làm Bắc cung Hoàng hậu.

Người ta còn nhắc đến một giai thoại về tình cảm mà Nguyễn Huệ dành cho vợ đó là khi nhà vua đại phá quân Thanh, giữa không khí thắng lợi tưng bừng, vua vẫn không quên sai người mang một cành đào cấp tốc về cho Ngọc Hân ở Phú Xuân.

Không chỉ yêu Ngọc Hân vì sắc đẹp mà Nguyễn Huệ còn trọng vợ vì tài. Là người giỏi văn thơ nên Ngọc Hân đã trở thành người cộng sự đắc lực cho vua trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Ngọc Hân còn cố vấn giúp vua Quang Trung trong nhiều việc hệ trọng của quốc gia, nhất là việc chấm dứt sự xung đột với người anh Nguyễn Nhạc.

Đổi lại, Nguyễn Huệ cũng được Ngọc Hân xem như một vĩ nhân. Tình cảm mà Ngọc Hân dành cho chồng chất chứa xúc động trong bài thơ “Ai tư vãn”. Đây là tác phẩm thể hiện niềm tiếc thương vô tận đối với người chồng tài giỏi sớm qua đời khi sự nghiệp còn dang dở: “Những ao ước trập trùng tuổi hạc/Nguyền trăm năm ngõ được vầy vui/Nào hay sông cạn, bể vùi/Lòng trời giáo giở, vận người biệt ly”.

Như vậy, khác với nhiều cặp đôi thời nay yêu rồi mới cưới, tình yêu của Nguyễn Huệ với Ngọc Hân công chúa đã đến sau đám cưới. Đó là tình yêu nảy mầm từ một cuộc hôn nhân sắp đặt. Người ta còn coi đây là cuộc se duyên giữa tinh thần thượng võ với vẻ đẹp văn chương.

Điều đặc biệt là sau thiên tình sử Quang Trung – Ngọc Hân, triều đình Việt Nam lại ghi nhận một mối tình đẹp khác mà hai nhân vật chính đều có mối quan hệ gần gũi với cặp vợ chồng trên.

Đó là cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Quang Toản (Cảnh Thịnh hoàng đế) – con trai, đồng thời là người kế nhiệm vua Quang Trung lãnh đạo nhà Tây Sơn với công chúa Lê Ngọc Bình – người em gái cùng cha khác mẹ của Lê Ngọc Hân. Như vậy, hai chị em Ngọc Hân – Ngọc Bình đã trở thành vợ của hai cha con Quang Trung – Quang Toản.

Vua Cảnh Thịnh là người con trai thứ của vua Quang Trung với người vợ chính thất. Còn công chúa Ngọc Bình là con gái thứ 23 và cũng là con gái út của vua Lê Hiển Tông với Chiêu nghi Nguyễn Thị Điều. Một chi tiết gần gũi nữa là mẹ công chúa Ngọc Bình còn là người cùng làng với bà Nguyễn Thị Huyền – mẹ của công chúa Ngọc Hân.

Về năm sinh, có sách nói rằng, công chúa Ngọc Bình sinh năm 1783, khi vua Lê Hiển Tông qua đời ở tuổi 67, tức là bằng tuổi vua Cảnh Thịnh và kém Ngọc Hân đúng 12 tuổi. Tuy nhiên theo sách “18 vị công chúa Việt Nam” thì Ngọc Bình sinh năm 1775, kém Ngọc Hân 4 tuổi và hơn Cảnh Thịnh 8 tuổi.

Về nhan sắc, công chúa Ngọc Bình nổi tiếng với vẻ đẹp sắc nước hương trời. Không những thế, dân gian còn lưu truyền cơ thể bà có một mùi hương thơm rất lạ, có sức cuốn hút vô cùng.

Năm 1792, Nguyễn Quang Toản chính thức lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Cảnh Thịnh.

Đến năm 1795, thái hậu Lê Ngọc Hân làm mối công chúa Ngọc Bình cho Cảnh Thịnh hoàng đế. Từ đó, Ngọc Bình trở thành chính cung hoàng hậu nhà Tây Sơn.

Cuộc hôn nhân giữa công chúa Lê Ngọc Bình và hoàng đế Cảnh Thịnh đã đặt họ cùng với công chúa Ngọc Hân – vua Quang Trung vào một mối quan hệ họ hàng vô cùng phức tạp. Ngọc Hân và Ngọc Bình vừa là chị em lại vừa có mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Còn vua Quang Trung với vua Cảnh Thịnh vừa là cha con vừa là anh em đồng hao.

Nguồn: Tri Thức Trẻ

****************************

Tân tổng thống Venezuela gọi Obama là ‘trùm quỷ dữ’

Tổng thống Nicolas Maduro gọi người đồng cấp Mỹ Barack Obama là “ông trùm lớn của quỷ dữ” vì từ chối công nhận kết quả bầu cử ở Venezuela.

Nicolas Maduro trước bức tranh của cố lãnh đạo Hugo Chavez. Ảnh: AFP
Nicolas Maduro trước bức tranh của cố lãnh đạo Hugo Chavez. Ảnh: AFP

“Ra khỏi Trung Mỹ, Obama tung ra một loạt nhận xét xấc xược, những thứ xấc láo… Ông ta đang ra lệnh và ban phúc cho phe phát xít cánh hữu tấn công nền dân chủ của Venezuela”, AFP dẫn lời Maduro hôm qua nói.

“Chúng ta đang bảo vệ thể chế của chúng ta, hòa bình, dân chủ và nhân dân Venezuela… và chúng ta có thể ngồi xuống cùng bất cứ ai, kể cả ông trùm lớn của quỷ dữ: Obama”, ông cho biết.

Đòn công kích mạnh mẽ này gọi nhớ đến những lời chỉ trích của người tiền nhiệm, Hugo Chavez, nhằm vào cựu tổng thống Mỹ George W. Bush. Chavez cũng từng gọi Bush là quỷ dữ.

Trong chuyến thăm Costa Rica hôm 3/5, Obama không nói liệu Mỹ có công nhận Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng trước hay không. Ông chỉ cho biết toàn bộ châu lục “đang theo dõi bạo lực, những cuộc biểu tình và đàn áp phe đối lập” sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hôm 14/4.

Maduro chiến thắng sít sao lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles một cách chính thức, để thay thế cố lãnh đạo Hugo Chavez. Tuy nhiên Capriles từ chối chấp nhận thua cuộc và cho rằng có sự trái luật.

“Tôi nghĩ quan điểm chung của chúng tôi là quyết định phụ thuộc vào người dân Venezuela khi chọn ra các lãnh đạo của họ trong cuộc bầu cử hợp pháp”, Obama nói khi ở Costa Rica trong cuộc họp thượng đỉnh cùng các lãnh đạo Trung Mỹ.

Maduro cáo buộc Mỹ hỗ trợ tài chính cho phe đối lập ở Venezuela. “Chính Obama, con rối của quyền lực đế quốc, là người đứng đằng sau việc rót những đồng USD cho phe cánh hữu đang cố tìm cách phá hoại nền dân chủ của Venezuela”, Maduro tuyên bố.

Căng thẳng đang dâng cao kể từ sau cuộc bầu cử nhằm kế nhiệm Hugo Chavez. Chính phủ cho biết 9 người đã chết trong các cuộc biểu tình nhiều ngày sau cuộc bầu cử.

Các nhà lập pháp thuộc phe đối lập và phe thân chính phủ thậm chí nói chuyện với nhau bằng chân tay trong Quốc hội hồi đầu tuần này. Maduro cho rằng sự việc đã được “lên kế hoạch” trước chuyến thăm của Obama tới Mexico và Trung Mỹ.

Cả hai bên đều tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày 1/5, và Maduro gọi Capriles là một “đứa trẻ hay đòi hỏi” khi không chấp nhận thua cuộc.

Trọng Giáp

*******************

Tự cắt ‘của quý’ để khỏi phải lấy vợ

Đăng nói, sau khi dùng dây thun buộc và đến lúc chỗ đó hết cảm giác đau, anh chọn con dao thật sắc để cắt một cái thì ‘thằng nhỏ’ phải đứt ra liền.

Người dân ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang không ngớt lời bàn tán xoay quanh việc anh thanh niên 28 tuổi tên là Phan Đăng vì không muốn lập gia đình mà tự tay cắt phăng “của quý” rồi hủy nó đi để cha mẹ hết đường tìm bác sĩ nối lại cho mình.

Câu chuyện nửa đùa nửa thật này xảy ra vào ngày 5.4 vừa qua. Nghe tiếng la thất thanh của Đăng, cha mẹ anh thanh niên chạy vào thì thấy máu chảy lênh láng. Người nhà tức tốc đưa Đăng vào viện với cái “của quý” đã được Đăng nấu chín. Đăng cho biết chỉ vì anh ta không muốn lấy vợ nhưng cứ bị cha mẹ ép kết hôn. Không còn cách nào khác nên anh quyết định “tự xử” “của quý” của mình.

Người thân đau khổ, dân làng bàng hoàng

Dù việc nam thanh niên Phan Đăng tự tay cắt phăng “của quý” của mình là có thật, nhưng người dân ở thị trấn nhỏ Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, Anh Giang vẫn cứ ngỡ như mình đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Dư luận thì bàn tán rầm rộ, còn gia đình Đăng thì vô cùng đau khổ. Bởi lẽ, gia đình anh chỉ có mình anh là con trai nối dõi tông đường. Nhưng giờ đây, bậc phụ mẫu này phải cắn răng chịu đựng sự gièm pha của thiên hạ trước hành động hết sức dại dột của con trai mình.

Có nhiều lời đồn đoán xoay quanh hành động của anh, người thì cho rằng anh ta bị điên, kẻ thì bảo anh thất tình nên mới hành hạ mình như thế … nhưng khi biết được nguồn cơn của sự việc là anh không muốn lấy vợ nên đã lên kế hoạch “hủy diệt thằng nhỏ”, dân làng mới giật mình trố mắt nhìn nhau.

Những người chứng kiến vụ việc kể lại trong sự ngạc nhiên đến lạ thường, và tất nhiên họ xem cái ngày anh tự cắt “của quý” của mình là ngày đáng nhớ vì hôm đó cả xóm phải náo loạn chạy đôn chạy đáo tìm cách phụ giúp gia đình anh chạy chữa cho anh ta. “Khi nghe người nhà Đăng la làng lên kêu cứu, những người kề cận còn tưởng trong nhà có ai đang bệnh nặng. Ai dè khi chạy qua nhà thì thấy cha mẹ Đăng ôm con khóc sướt mướt”, ông Tư H., người chứng kiến vụ việc, cho biết.

Điều khiến dư luận ngạc nhiên nhất là ở việc sau khi cắt đứt “thằng nhỏ” của mình, anh còn bình tĩnh đến mức đem bỏ vào nồi nước sôi. Đến khi chắc mẩm chẳng có ai có thể “cứu” thì anh mới nhịn cơn đau mà kêu người thân đến chứng kiến. Ông Tư H. nhớ lại: “Lúc người nhà phát hiện chạy vào thì thấy anh đang nằm trên vũng máu. Biết chuyện nên ai cũng túa ra đi tìm xe chở Đăng đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời vơ luôn ‘của quý’ của anh mang theo để nhờ bác sĩ nối lại dù khi đó nó đã hết khả năng cứu vãn”.

Một tình tiết khiến dư luận nói đến nhiều là khi mọi người phát hiện anh mất đi “của quý”, ai cũng nghĩ anh ta bị kẻ gian hãm hại nên vội vàng chạy vào nhà anh lục tung mọi nơi để truy tìm hung thủ. Thế nhưng tìm khắp nơi người ta cũng không phát hiện điều gì nên quay lại chỗ anh. Lúc này mọi người có mặt muốn té ngửa khi anh thanh niên này nói với giọng lí nhí thú nhận là do mình “tự xử” chứ không bị ai ám hại.

Theo người dân địa phương, khi hay biết sự việc dại dột của con trai mình, cha mẹ anh vô cùng đau khổ. Đặc biệt là mẹ anh, bà cứ khóc rồi ngất lên ngất xuống. Tuy nhiên, dù rất đau khổ nhưng lo sợ đến an nguy tính mạng của anh nên người nhà đã tức tốc đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu với chút hy vọng còn nước còn tát.

Sau khi được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, anh được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nên sức khỏe dần hồi phục. Sau khi biết được nguyên nhân vì sao bệnh nhân của mình hành động như vậy, các y bác sĩ đều bất ngờ và câu chuyện về anh thanh niên này đã trở thành đề tài nóng để người ta bàn luận khắp nơi.

Lên kế hoạch tự tay xử “của quý”

Tiếp xúc với chúng tôi, người nhà của anh nói trong nỗi buồn khó tả: “Nhà chỉ có mình nó là con trai nên gia đình muốn nó sớm lập gia đình để có cháu nội ẵm bông. Nhưng không ngờ sự mong đợi đó giờ đây mãi khôn còn. Sao thằng Đăng lại có thể hành động điên rồ như thế được chứ?, một người thân của anh tâm sự.

Trước sự việc đã rồi, giờ đây mọi người trong gia đình của anh chỉ mong cậu quý tử này sớm bình phục sức khỏe. Điều khiến chúng tôi khá ngạc nhiên là đối với Đăng, anh ta xem hành động của mình như là một sự giải thoát. “Tôi biết có nhiều người nói tôi thế này thế kia, nhưng tôi không quan tâm và cũng không hối hận vì việc làm của mình”, Đăng khẳng định như thế.

Trước khi cầm dao tự tay thiến “của quý” của mình thì nam thanh niên này đã có hẳn một kế hoạch rất chi tiết. Tất cả mọi phương án từ dùng kéo hay chích thuốc… đều được Đăng loại bỏ vì theo anh, làm như thế thì khả năng tự thiến “của quý” của anh sẽ không mang đến thành công. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định làm theo cách dân gian thường làm đối với một số loài động vật nuôi trong nhà, đó là dùng dây thun buộc thít “thằng nhỏ” của mình cho nó dần tê, mất hết cảm giác đau rồi mới ra tay.

Thú thật, khi nghe anh kể lại toàn bộ sự việc, chúng tôi phải giải mình kinh ngạc vì những chi tiết anh ta kể tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim. Đăng nói, sau khi dùng dây thun buộc và đến lúc chỗ đó hết cảm giác đau, anh chọn con dao thật sắc để cắt một cái thì “thằng nhỏ” phải đứt ra liền.

Lên kế hoạch xong, ngày 5.4, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, anh đã thực hiện kế hoạch theo từng bước. Đầu tiên anh ta dùng nhiều sợi dây thun buộc thít “thằng nhỏ” của mình lại rồi nhẫn nại ngồi đợi cho nó tê buốt. Khoảng hai giờ đồng hồ sau, anh đã bắt đầu mất cảm giác nên dùng nước rửa sạch con dao rồi nhẹ nhàng cứa mấy nhát khiến “của quý” đứt rời.

Một điều khiến cho dư luận không thể lý giải nổi đó là trước khi xuống tay với “thằng nhỏ” của mình, anh đã tính tới chuyện nếu không làm cho nó hư luôn thì rất có thể người nhà của anh ta sẽ nối lại được. Nghĩ thế nên trước khi cắt đi “của quý”, anh đã nấu sẵn một nồi nước sôi. Sau khi kể lại kế hoạch tự thiến của mình, anh nói buồn: “Tôi biết tôi làm việc này, cha mẹ tôi vô cùng đau khổ nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn sống để tịnh tâm tu dưỡng và nuôi cha mẹ ngày xế chiều. Thực lòng tôi không muốn lấy vợ”.

Bản thân anh là con trai độc nhát của gia đình nhưng lại thường xuyên đau bệnh. Anh lại là người ăn chay thường xuyên nên dù thân xác anh ta to cao nhưng thể lực vô cùng yếu kém so với đám bạn cùng trang lứa. Thấy con trai mình đã lớn tuổi mà chưa chịu lập gia đình nên cha mẹ anh cứ nôn nóng đốc thúc vì sợ càng lớn tuổi thì khả năng có con của anh càng bị hạn chế.

Nhưng có ai ngờ đâu, sự hối thúc đó cùng nỗi lo lắng đó như là sức ép vô hình đối với anh. Để giải thoát cho mình và để cha mẹ không phải bận tâm chuyện vợ con của mình, anh đã quyết định tự thiến.

Người dân địa phương cho rằng, Đăng không phải là người “hai thì”, trước đây cũng có yêu đương, nhưng không đi đến kết quả. Có lẽ vì chuyện này mà anh chán nản, không còn ham muốn tình cảm nam nữ. Cũng từ đó anh ắt đầu tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho gia đình và người thân. Sự việc Đăng tự xử đã khiến cho người thân và dư luận địa phương một phen thót tim. Nhưng không ai biết làm cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đã rồi ấy.
Theo Hôn nhân&Pháp luật

***************************

*******************

Ảnh hài hước trong tuần

Chú rể trao nụ hôn cho cô dâu giữa biển nước mênh mông, bố tiếp sữa cho con để vợ tiếp bia cho mình, củ của cây có hình thù nhạy cảm…

Bất chấp thời tiết.
Chơi xỏ cô dâu.
Nhà lộn ngược.
Sự tương phản giữa chiều cao và cơ bắp.
Pha trộn màu sắc.
Nhu cầu mỗi người là khác nhau.
Tóc sành điệu.
“Trụ sở” của Google.
Củ cây với hình dáng kỳ lạ.
Tự chế case máy tính.

 

Ngủ thế này mới phê.

(Nhóm độc giả sưu tầm

 

 

****************

Bi kịch lấy vợ trẻ con và bản án hi hữu nhất lịch sử tố tụng Việt Nam

GiadinhNet – Không xe hoa lộng lẫy, không váy cưới, không giấy hôn thú nhưng Nguyễn Thị Thanh Huyền (15 tuổi) và Lê Đức Thiên Tân (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.Hồ Chí Minh) vẫn nên vợ nên chồng rồi có 2 đứa con.

Bi kịch lấy vợ trẻ con và bản án hi hữu nhất lịch sử tố tụng Việt Nam 1

Tân hạnh phúc với cuộc sống gia đình và cảm ơn pháp luật đã có bản án của lương tâm.

Không lâu sau đó, người chồng bị tòa án tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam. Nhưng cuối cùng, một bản án của “lương tâm” đã được tuyên, bị cáo không bị phạt tù. Đây là trường hợp đầu tiên một người phạm tội “giao cấu với trẻ em” rành rành “nhân chứng, vật chứng” được miễn phạt tù.
Vướng lao lý vì lấy trẻ con làm vợ
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Lê Đức Thiên Tân, người mới được tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên miễn phạt tù giam về tội “giao cấu trẻ em”. Căn nhà nhỏ cấp 4 chưa đầy 30m2 nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Hoài Thanh (phường 14, quận 8, TP. HCM) được gia đình thuê với giá một triệu đồng/ tháng và có đến 3 thế hệ với 9 thành viên đang trú ngụ. Lúc này, rất đông người dân là hàng xóm đến gia đình Tân để chúc mừng anh thoát cảnh tù tội.
Khác hẳn với ngày trước khi ra tòa, khi đó bản án 3 năm 6 tháng treo lơ lửng trên đầu, người cha của 2 đứa bé mặt mày ủ dột. Còn hôm nay, Tân cười tươi như hạnh phúc của mình vừa được nhân đôi khi tòa tuyên miễn hình phạt tù. “Thực sự đến bây giờ, em vẫn không hiểu miễn hình phạt là như thế nào. Dù thế nào đi nữa, em không phải đi tù và được ở nhà đi làm để nuôi các con là sung sướng lắm rồi”, Tân cho biết. Hòa chung niềm vui chồng được trở về gia đình, nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Huyền vẫn không thể quên được câu chuyện tình và những ngày tháng sóng gió ập đến với gia đình nhỏ của mình. Huyền mất cha mất từ nhỏ, mẹ bỏ đi biệt tăm không hay biết, nên cô dọn về sống chung với ông bà ngoại. Nhà ngoại nghèo, chạy ăn từng bữa còn chưa đủ nên cũng chẳng có tiền nuôi cháu ăn học. Chính vì vậy, Huyền phải theo học lớp bổ túc ban đêm, nhưng đến hết lớp 4 thì đành phải nghỉ ngang để đi làm thuê kiếm tiền mưu sinh.
Đến cuối năm 2009, trong một lần đi làm thuê, Huyền gặp Tân ở một xóm chợ trên bến Bình Đông (quận 8). Qua những câu chuyện, hai người dần trở thành bạn bè thân thiết, rồi dần dà nảy sinh tình cảm yêu đương. Thấy hai đứa quyến luyến, lại nghe con kể về hoàn cảnh của Huyền, ba mẹ Tân cũng không nỡ chia cách đôi trẻ. Trong ngày giỗ cha Huyền, được sự chấp thuận của ông bà ngoại cô bé, mẹ Tân làm mâm cơm đạm bạc ra mắt hai bên gia đình và nhận cô gái làm con dâu. Hằng ngày, Huyền phụ mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa rồi gánh cá ra chợ bán, còn Tân phụ cha chạy xe ba gác.
Đến giữa năm 2010, thấy Huyền mệt mỏi, bỏ ăn, mẹ Tân dẫn đi khám phát hiện con dâu mang thai đã 16 tuần tuổi. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ như được nhân đôi, bởi ít lâu sau Huyền sinh được bé gái trắng trẻo bụ bẫm. Nhưng cuộc sống vợ chồng trẻ con, lại phải gánh thêm trách nhiệm làm cha mẹ, khiến họ khó tránh khỏi xung đột. Một lần nóng giận, Tân bạt tai vợ rồi rượt chạy khắp xóm. Chứng kiến sự việc, cảnh sát khu vực mời hai vợ chồng lên làm việc thì phát hiện Huyền chưa đủ tuổi nên lập hồ sơ xử lý. Đến cuối tháng 7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thiên Tân về tội “giao cấu với trẻ em” nhưng được tại ngoại để chăm sóc vợ con. Cơ quan điều tra xác định, thời điểm Tân quan hệ, nạn nhân mới 15 tuổi 2 tháng.
Khi TAND quận 8 đưa vụ án ra xét xử Tân về tội giao cấu với trẻ em, đó cũng là ngày Huyền tròn 18 tuổi. Tại phiên xét xử, người dự khán không khỏi chua xót khi chứng kiến đôi vợ chồng dắt díu con nhỏ cùng đến tòa. Trước vành móng ngựa, Tân run rẩy trả lời câu hỏi của HĐXX; phía bên ngoài, con gái lớn mới 3 tuổi ló đầu vào gọi ba, con gái nhỏ vừa tròn 2 tháng tuổi khóc thét vì khát sữa. “Thấy Huyền không cha, không mẹ, sống khổ nên bị cáo thương quá. Cứ nghĩ yêu thương Huyền thật tình thì chung sống với nhau. Khi bị công an mời lên làm việc, bị cáo mới biết hành vi đó là vi phạm pháp luật”, Tân nói.

Với tư cách người bị hại, Huyền cũng nghẹn ngào: “Xin tòa cho anh ấy được án treo để nuôi vợ con. Ảnh mà đi tù, hai đứa nhỏ biết làm sao? Tôi và ảnh thương nhau thiệt tình, không có ai ép buộc tôi cả…”. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Tân 3 năm 6 tháng tù. Thương tình hoàn cảnh đang nghèo khó phải nuôi con nhỏ nên tạm thời cho bị cáo Tân được toại ngoại.

Bi kịch lấy vợ trẻ con và bản án hi hữu nhất lịch sử tố tụng Việt Nam 2

Người vợ trẻ hạnh phúc với gia đình.

Bán của lương tâm
Nói về những thời gian sau khi bị TAND quận 8 tuyên án, Tân như sắp khóc: “Từ khi ở tòa án về, em không làm được việc gì, cơm nuốt cũng không trôi. Trong đầu lúc nào cũng lo sợ, lỡ mai này mình phải xa gia đình thì ai sẽ làm nuôi vợ con?”. Khi biết người thanh niên chịu thương chịu khó, thương yêu vợ con hết sức bị tòa tuyên án tù vì tội “lấy trẻ con”, cả xóm nghèo nơi Tân sinh sống đều hết sức cảm thương. Cái xóm nghèo cứ xôn xao bởi ở đây, trường hợp lấy vợ trẻ con như Tân không hiếm. Bản án tù của Tân mà tòa tuyên hôm ấy không chỉ khiến gia đình “hung thủ” lo lắng mà bà con khu phố ai nghe cũng chậc lưỡi, lắc đầu. “Nhà nó nghèo, 9 miệng ăn hồi giờ chỉ trông chờ vào ba mẹ và nó mà còn bữa đói, bữa no. Nó mà đi tù, không biết ba mẹ có lo nổi không đấy chứ”, một người hàng xóm vừa nói vừa thở dài.
Không đồng tình với bản án quá nghiêm khắc, Tân và gia đình làm đơn kháng cáo. Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận định mặc dù bị cáo quan hệ với thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi dẫn đến mang thai là vi phạm pháp luật, tuy nhiên sau đó cô gái đã về sống với gia đình bị cáo, có cuộc sống và nơi ở ổn định. Ngoài ra, khi phạm tội, bị cáo còn rất trẻ, trình độ nhận thức pháp luật hạn chế, lạc hậu nên tòa chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm tuyên bị cáo không phải chấp nhận hình phạt tù. Khi nghe tòa tuyên án, bị cáo và phía “người bị hại” ôm chầm lấy nhau mừng rơi nước mắt. Nhưng người dự dưới khán phòng cũng vui mừng chúc mừng vợ chồng Tân.
Trong niềm vui sướng, bà Trần Thị Tuyết Nga (45 tuổi, mẹ Tân) cho biết, Tân chỉ học đến lớp 6 rồi phụ cha đi giao hàng lặt vặt. Căn nhà nhỏ hiện nay thuê một triệu đồng mỗi tháng là nơi sống của 9 người trong gia đình. Hàng ngày, bà cùng chồng đầu tắt mặt tối để kiếm miếng ăn. Khi nói về con dâu, người mẹ chồng này cũng bảo, vì thương Huyền cũng chỉ được học đến lớp 3, hoàn cảnh tội nghiệp quá nên xin về làm dâu vừa nuôi nấng vừa dạy dỗ. Bà để Tân và Huyền sống chung nhưng chẳng thấy ai phản đối nên không biết đã phạm luật. “Nếu biết cưới vợ nhỏ tuổi cho con là phạm tội thì tôi đã khuyên chúng nó chờ vài năm nữa. Giờ xảy ra thế này, tôi hối hận lắm, suýt nữa đã khiến con mình phải ngồi tù. Cũng may, những ngày lo lắng đó giờ đã qua rồi. Cả nhà tôi lại êm ấm hạnh phúc. Pháp luật nghiêm minh nhưng người phán xét họ cũng còn cái tâm mà…”, người đàn bà bán cá bộc bạch trong dòng nước mắt hạnh phúc.
“Hồi bị tạm giữ em cũng không biết mình mắc tội gì. Đến khi nghe công an bảo quan hệ với vợ còn nhỏ tuổi là phạm tội, em sợ lắm vì cứ nghĩ yêu nhau thiệt tình thì làm gì có tội. Ngày bị tòa quận 8 tuyên phạt tù, em như muốn chết vì mình vợ làm sao chăm được hai con. Giờ được khoan hồng em cảm ơn pháp luật lắm”, Tân nói và cho biết sắp tới sẽ kiếm thêm công việc ổn định để cùng vợ (đang phụ bán cơm) nuôi 2 con khôn lớn.

 

Trao đổi với PV báo GĐ&XH sau phiên xét xử, thẩm phán Phạm Đức Oánh, chủ tọa phiên tòa cho biết, bản án miễn hình phạt tù giam đối với Tân được sự đồng thuận của tất cả HĐXX. Đi đến quyết định này, các thành viên HĐXX đã cân nhắc rất kỹ hoàn cảnh, ý thức phạm tội của bị cáo là vì thiếu hiểu biết pháp luật. “Trong cuộc đời làm thẩm phán đây là trường hợp đầu tiên mà tôi tuyên miễn hình phạt tù về tội giao cấu với trẻ em. Trường hợp của bị cáo này quá đặc biệt, phạm tội khi mới 18 tuổi, trình độ nhận thức lạc hậu và khiếm khuyết. Mặt khác, bị cáo đã có trách nhiệm với vợ và con nên cần được xem xét, khoan hồng. Bên cạnh đó ngoài những tình tiết giảm nhẹ, hiện Tân và vợ, cũng chính là bị hại của vụ án, đã có 2 con nhỏ rất cần được chăm sóc, dạy dỗ trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc bỏ tù bị cáo sẽ khiến gia đình khổ sở, những đứa trẻ sẽ mất mát, thiệt thòi rất nhiều”, chủ tọa phiên tòa chia sẻ.

 Hoàng Trang

**********************

Chuốc rượu bạn gái để đồng bọn hiếp dâm

Cha mất sớm, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, cô bé N. phải sống nương nhờ với người dì bà con. Cũng vì vậy, N. nghỉ học sớm, sa vào chuyện ăn chơi, nhậu nhẹt với đám bạn trai lớn tuổi hơn mình.

Và N. bị chính bạn trai chuốc rượu uống say rồi tổ chức cho đồng bọn hiếp dâm. Thời điểm bị hiếp dâm, N. mới vừa bước qua tuổi 13.
6 kẻ hãm hại đời N. gồm: Lê Ngọc Lành, Nguyễn Văn Vũ Em, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Văn Phúc cùng ở thị trấn Vũng Liêm, Nguyễn Văn Hiệp và Kim Tấn Thọ (Trung Thành- Vũng Liêm). Các đối tượng bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Chuốc rượu bạn gái để đồng bọn hiếp dâm 1
Bị cáo Lành- gã người tình chuốc rượu bạn gái
cho đồng bọn hiếp dâm.

Vụ án hiếp dâm tập thể xảy ra cách nay gần 1 năm gây xôn xao dự luận và đến nay người dân vẫn chưa quên, căm phẫn những kẻ đồi bại hại đời bé gái. Hoàn cảnh của N. rất đáng thương, cha mất sớm, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, em bám víu sống nhờ tình thương của người dì. Và cũng từ những đổ vỡ của gia đình, N. sớm sa vào con đường ăn chơi.

Sau này, N. “cặp kè” với Lành, lúc đó em mới 12 tuổi và đã trao thân cho người tình sau một lần nhậu say. Kể từ đó, N. sống theo kiểu bất cần đời, theo đám bạn bè đi bụi và được bạn “phong” cho cái danh “quậy”. Ở cái tuổi non trẻ của N. làm sao hiểu hết nguy hiểm ngoài đời và em nhanh chóng trở thành con mồi lọt vào cái bẫy của những “quỷ râu xanh”.

Đêm 12/7/2012, Lành, Em, Liêm, Phúc, Thọ tổ chức tiệc nhậu tại nhà của Hiệp. Tại đây, chúng giăng sẵn cái bẫy dụ N. đến hiếp dâm tập thể.

Như những lần trước, Lành điện thoại cho N. rủ nhậu và Lành chạy xe rước N. đến nhà của Hiệp. N. đâu ngờ người yêu dã tâm cấu kết với bạn chuốc rượu để hãm hại đời mình.

Trong lúc nhậu, chúng giở trò sàm sỡ, N. giận dỗi bỏ ra về. Không bỏ ý định tà tâm, chúng dàn cảnh và lần này, chúng đi trộm con vịt về làm mồi, còn Lành chạy xe dụ N. trở lại nhậu để khuya không về được.

Để thực thiện ý đồ đen tối, chúng thay phiên chuốc rượu N. uống say không còn kiểm soát bản thân để chúng hãm hiếp. Khi tỉnh ra, N. kêu cứu và cố hết sức với bản năng sinh tồn vùng vẫy chạy thoát được khỏi những tên cuồng dâm.

Lúc này, trời đã gần sáng, ngoài đường vắng, sương xuống lạnh, N. đi liêu xiêu như kẻ mất hồn rồi ngã qụy bên đường do kiệt sức… Người dân đã phát hiện đưa em vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm cấp cứu.

Khi bình phục sức khỏe, N. làm đơn tố cáo người tình dã tâm chuốc rượu mình say để đồng bọn hãm hiếp ra pháp luật. Những “quỷ râu xanh” lần lượt bị tra tay vào còng số 8 về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ngày 25/4/2013, 6 “quỷ râu xanh” gồm: Lành, Thọ, Em, Phúc, Liêm và Hiệp ra tòa lãnh án. Tại tòa, tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Còn bị cáo Lành không dám quay lại nhìn bạn gái đã từng thương yêu, tin tưởng mình. Năm nay, N. bước sang tuổi 14. Cô bé ngồi hàng ghế đầu căm phẫn nhìn chằm chằm kẻ hại đời mình nhưng rồi sau đó lại xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Lúc nghị án, N. ngồi ở góc phòng như lẩn tránh ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. N. nói giọng buồn, có vẻ từng trải: “Sự việc cũng có phần lỗi của con là nhậu nhẹt, tin tưởng bạn bè và tuổi còn nhỏ không hiểu hết âm mưu đen tối của bị cáo. Đây là bài học trong đời nhưng khó mà quên được…”.

Bà Nguyễn Thị Nga (dì của N.) cho biết: “Hoàn cảnh của cháu (N.) đáng thương, mồ côi cha từ nhỏ sống với mình. Cuộc sống gia đình cũng khó khăn, tui lo làm suốt ngày, thiếu quan tâm, dạy dỗ nên con bé nghe lời bạn xấu ăn chơi. Cháu còn nhỏ đâu biết cám dỗ ngoài đời. Qua vụ việc, tui cố gắng dạy dỗ cháu và hy vọng cháu sớm quên vết thương lòng…”.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là suy đồi đạo đức, nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo lợi dụng lòng non dại của bé gái, chuốc đến say không còn khả năng kháng cự để hiếp dâm.

Xét tính chất phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Lành, Thọ mỗi tên 14 năm tù, Em 13 năm, Hiệp, Phúc và Liêm mỗi bị cáo 12 năm tù đều tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Kết thúc phiên tòa, các bị cáo cúi đầu ra xe về trại giam, tránh những ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. N. cùng với người dì cũng đi nhanh ra xe về như muốn vứt bỏ quá khứ tủi nhục để làm lại cuộc đời.

Thiết nghĩ, đây là bài học đắt giá không riêng N. mà cho các bé gái sớm yêu, ăn chơi lêu lổng để rồi vương vào cạm bẫy của kẻ xấu, khi hối hận thì cũng đã muộn màng.

Thời gian qua, tội phạm hiếp dâm trẻ em có xu hướng tăng, táo bạo hơn và để kéo giảm loại tội phạm này, ngoài việc pháp luật xử lý nghiêm thì gia đình, xã hội cần quan tâm, giáo dục con em mình.

Theo Vĩnh Long Online, NLĐ

*********************

Thanh Lam – Hà Trần: Cuộc tái hợp kì lạ

(Thethaovanhoa.vn) – 9 năm sau khi ra album Thanh Lam – Hà Trần mới làm show quảng bá, hai diva đã vô tình xác lập một kỉ lục mới cho âm nhạc Việt Nam. Chuyến Cầm tay mùa hè lần này của họ đánh dấu một cuộc hội ngộ kì lạ, nối lại những hẫng hụt họ đã “gây ra” cho khán giả nhiều năm trước.

Tối qua (4/5), hai diva đã đưa khán giả quay trở lại cảm xúc âm nhạc của những năm 2000, quay trở lại với thời điểm album Thanh Lam – Hà Trần ra đời năm 2004, một album có số phận thật đặc biệt.

Một album, hai số phận

Sau khi ra mắt năm album Thanh Lam – Hà Trần năm 2004 hai ca sĩ “lặn mất tăm”. Không có show quảng bá, bài hát cứ nằm mãi trong CD. Lý do là vì thời gian đó diva Thanh Lam gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống riêng, Hà Trần lên xe hoa sang Mỹ sinh sống với chồng. Từ đó đến giờ âm nhạc Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, có năm album xuất hiện ồ ạt với đủ kiểu loại hình, có nhiều album ra mắt rồi chẳng còn quay lại kệ đĩa, còn những năm gần đây ca sĩ lại chẳng dám làm album vì sợ lỗ… Vậy mà suốt 9 năm đó album Thanh Lam – Hà Trần vẫn liên tục tái bản, một sức sống bền bỉ mà không phải ca sĩ nào cũng làm được.


Hà Trần mở màn “Cầm tay mùa hè” – Ảnh: VnExpress

Trong suốt 9 năm đó cuộc sống cũng như sự nghiệp của hai diva có rất nhiều đổi thay. Thanh Lam sau nhiều thử nghiệm, phá cách đã có giai đoạn chững lại… nhưng quả nhiên gừng càng già càng cay. Trong những năm gần đây chị rất chịu khó đổi mới, tìm tòi, kết hợp với các giọng ca mới và liên tục xuất hiện trong các show quan trọng. Còn Trần Thu Hà sau khi bất ngờ tuyên bố lấy chồng qua Mỹ sinh sống vào năm 2004, hoạt động âm nhạc của chị tại Việt Nam thưa vắng hơn. Thỉnh thoảng Hà Trần về nước giới thiệu sản phẩm mới, dù vậy sau nhiều năm Hà Trần vẫn là một giọng ca được khán giả chờ đợi.

Cũng chẳng ai nghĩ tới cuộc tái hợp này, may mà có “ông bầu” chương trình Cầm tay mùa hè – nhạc sĩ Quốc Trung. Anh đã giúp hai diva làm nốt công việc mà quá khứ họ để dở dang, mở ra cho họ một chương mới nhiều cảm hứng hơn.

Nối lại cảm xúc với khán giả

Hà Trần đã mở màn chương trình Cầm tay mùa hè bằng ca khúc Mưa bay tháp cổ của người chú, nhạc sĩ Trần Tiến. Sau đó cô hát hai ca khúc trong album Thanh Lam – Hà Trần là Sao đổi ngôi và Trái tim lang thang. Đây mới chỉ là màn khởi động “làm thân” lại với khán giả, trong khi cảm xúc của những người ngồi trong khán phòng vẫn đang ở mức độ… phòng thủ.

Chỉ đến khi Thanh Lam bước ra cất tiếng hát Nuối tiếc cảm xúc trong khán phòng mới bắt đầu bùng lên. Ca khúc nói lên tâm trạng đau đớn của người đàn bà nuối tiếc khi người đàn ông của mình ra đi “để nỗi đau ở lại”. Đây lại là ca khúc nhạc sĩ Thuận Yến viết riêng cho Thanh Lam, nên những lời ca “giọt nước mắt trẻ thơ rơi để lòng ai nát tan” dễ khiến khán giả nhớ lại giai đoạn sóng gió trong cuộc sống riêng của Thanh Lam. Dù nay đã ổn định với cuộc sống mới nhưng Thanh Lam đã hát lại ca khúc xưa với tất cả nỗi niềm khắc khoải.


Nữ ca sĩ Thanh Lam – Ảnh: Vnexpress

Tới Xa cách, Thanh Lam hát “bầu trời có áng mây đùa vui, và em mãi hát cho một người”. Chẳng biết lúc hát Thanh Lam có nhìn Quốc Trung (lúc đó đang đánh đàn) hay không. Chỉ biết âm nhạc của họ thật như cuộc đời nên dễ làm khán giả xao xuyến.

Hà Trần không biết cố ý hay vô tình đã giới thiệu “ca khúc này do một người bạn của cặp vợ chồng sáng tác… (ý nhắc tới Thanh Lam – Quốc Trung)”. Nói tới đây cô xin lỗi vì vẫn nghĩ “cứ tưởng đây là năm 2000”. Hà và Lam đã thể hiện lại Hát cùng em, do Niels Lan Doky bạn của Thanh Lam và Quốc Trung sáng tác. Hai diva đã khép lại mảng âm nhạc một thời bằng thông điệp đầy lạc quan “Cuộc sống mới đẹp biết bao, để tiếng ca còn mãi”.

Phần song ca của hai diva luôn nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Có lẽ trong sự nghiệp của mình người đồng nghiệp hát song ca hợp giọng và hiểu Thanh Lam nhất chính là Hà Trần. Giọng hát nhẹ nhàng và biến ảo của của Hà Trần hòa quện, nâng đỡ giọng Thanh Lam chứ không bị giọng ca mãnh liệt này lấn át. Hai diva hát Nuối tiếcrất hay, khiến người viết nhớ tới sự kết hợp của Celie Dion và Barbra Streisand trong tình khúc Tell him.

Sau album Thanh Lam – Hà Trần hai diva đã giới thiệu những ca khúc cũ được làm mới và những ca khúc mới. Hà Trần hát lại các ca khúc cũ Chia xa, Ra ngõ mà yêu, Nước sâu, Dệt tầm gai đã được Quốc Trung và DJ Trí Minh (em trai Thanh Lam) làm mới bằng nhạc điện tử, thể loại mà khán giả trẻ sẽ rất thích vì họ có thể nhún nhảy. Có lúc Quốc Trung đã hỏi “Quý vị nghe có thấy trẻ quá không ạ” và mong khán giả mở lòng.


Màn song ca của hai ca sĩ luôn được khán giả tán tưởng nhiệt liệt – Ảnh: Vnexpress

Với âm nhạc điện tử Hà Trần như một cô Alice lạc vào xứ sở kì diệu. Giọng hát và phong cách của cô vẫn rất trẻ và đầy háo hức, khám phá. Giờ đây âm nhạc của Hà Trần đã mở rộng biên độ, không còn đơn thuần là cảm xúc cá nhân, cô nghiền ngẫm nhiều về kiếp sống nhân sinh, về thiên nhiên, vũ trụ…

Còn Thanh Lam vẫn đầy tự sự, khắc khoải nhưng giờ chị đằm thắm hơn. Chị đem tới 4 ca khúc mới Biển cười (NSND Trung Kiên viết lời), Này chân đất ơi (Lưu Hà An), hai ca khúc của Lưu Thiên Hương: Tự tình, Bụi trời. Những ca khúc này sẽ xuất hiện trong album mới Thanh Lam làm với nhạc sĩ Quốc Trung.

Kết thúc chương trình hai chị em Thanh Lam – Hà Trần hát Ngẫu nhiên, Hãy yêu nhau đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bay vào ngày xanh của Dương Thụ. Một cái kết đầy lạc quan.

Trong đêm diễn, có thể thấy khán giả Hà Nội vẫn rất thích bài cũ. Mỗi lần hai diva hát ca khúc cũ khán giả vỗ tay rần rần. Nhưng những mảng mới Thanh Lam, Hà Trần giới thiệu với công chúng cũng rất triển vọng. Chưa thể nói trước điều gì nhưng xưa nay âm nhạc của các diva Hà Nội thường ngấm từ từ và một khi đã ngấm thì sẽ bền lâu, như album Thanh Lam – Hà Trần tới giờ hát lại vẫn được đón nhận.

Cầm tay mùa hè sẽ tiếp tục diễn ra tối nay 5/5.

Ngọc Diệp

*****************************

Những trang phục nhìn mà phát ngượng

Nghệ sĩ luôn muốn làm mới mình nhưng đôi khi sự táo bạo trong trang phục của họ khiến người đối diện phát ngượng.

Những bộ trang phục các sao mặc lên thảm đỏ khiến người đối diện không biết nên nhìn ở góc nào cho bớt phản cảm. 
tranh cãi, trang phục, phát ngượng

Gwyneth Paltrow

 tranh cãi, trang phục, phát ngượng  

Lady Gaga

tranh cãi, trang phục, phát ngượng

Jennifer Lopez

tranh cãi, trang phục, phát ngượng 

Rose McGowan

tranh cãi, trang phục, phát ngượng  

Anne V

tranh cãi, trang phục, phát ngượng

Bjork

tranh cãi, trang phục, phát ngượng

Heidi Klum

tranh cãi, trang phục, phát ngượng

AnnaLynne McCord

tranh cãi, trang phục, phát ngượng

Toni Braxton

HK(Theo US Magazine)

***************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: