Nữ sinh tuổi 16 rạng rỡ đón kì nghỉ Hè

 Nữ sinh Vũ Quỳnh Anh, 16 tuổi khoe vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu trong bộ ảnh được thực hiện sau một năm học căng thẳng.

Những khu vườn tình yêu thơ mộng đang nở rộ ở khu vực Lạc Long Quân, Gia Lâm, Vĩnh Tuy và ngoại thành Hà Nội là địa điểm lí tưởng để chụp ảnh, dã ngoại của bạn trẻ thời điểm cuối năm học. 

Lựa chọn điểm đến là khu vườn mang tên “Love Garden” ở đường Lạc Long Quân, cô bạn Vũ Quỳnh Anh – nữ sinh lớp 10 trường THPT Newton vừa thực hiện một bộ ảnh đáng yêu, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi 16. 

Quỳnh Anh chia sẻ, trong năm học vừa qua, cô bạn đã trải qua các kì thi, áp lực học tập nhiều và giờ là lúc thư giãn, nghỉ ngơi.

Là một học sinh chăm chỉ, Quỳnh Anh liên tục 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và đoạt các giải học sinh giỏi Văn và tiếng Anh cấp quận. 

Gia đình và bản thân cô bạn đều rất chú trọng đầu tư cho việc học văn hoá của Quỳnh Anh. Tuy nhiên, theo cô bạn, ngoài việc học ở trường, các nữ sinh cũng nên phát triển toàn diện bản thân bằng việc học các môn nghệ thuật, hoạt động ngoại khóa. 

Với riêng Quỳnh Anh, cô bạn rất thích chụp ảnh, đi dã ngoại cùng bạn bè. Ngày thường, mỗi khi rảnh rỗi, Quỳnh Anh thường luyện piano và vẽ tranh. Cô bạn còn từng đoạt giải nhì cuộc thi cắm hoa thuyết trình ở trường và hiện đang là lớp phó văn nghệ.

 Ảnh: Mai Huy 

********************

10.000 thiếu nữ mặc bikini xếp hình rắn khổng lồ

  Để gây ấn tượng với du khách, một công viên nước tại Trung Quốc đã kêu gọi 10.000 thiếu nữ mặc bikini xếp hình năm 2013 được cách điệu thành con rắn khổng lồ.

Với mục đích gây ấn tượng với du khách trong dịp mở cửa trong dịp Hè, một công viên nước tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) đã nghĩ ra một cách thức khá độc đáo. 

Theo đó, công viên nước này đã kêu gọi đủ 10.000 thiếu nữ trong trang phục bikini đầy quyến rũ cùng xếp hình năm 2013 được cách điệu thành một con rắn khổng lồ “có một không hai”. 

Mặc dù đã lên phương án cẩn thận để đảm bảo cả 10.000 cô gái xếp đúng vị trí nhưng BTC cũng phải tốn khá nhiều thời gian và cùng lượng lớn tình nguyện viên để hình một chú rắn khổng lồ hiện ra ngay tại phía trước bể bơi lớn nhất trong công viên. 

Và một điều rất may cho BTC khi nhiệt độ tại Quảng Châu lúc đó chỉ khoảng 29 độ C nên dù phải nhiều giờ đồng hồ dưới ánh nắng, không có sự cố đáng kể nào về sức khỏe xảy ra đối với các cô gái tham gia xếp hình.
Và hình năm 2013 được cách điệu thành hình con rắn hoàn tất

Sự phấn khởi của các bạn trẻ

Và du khách ngoại quốc. 

Vũ Phong

(Theo SHI) 

******************************

Ngày cuối đời của người đàn ông béo nhất thế giới

Ricky Naputi, người được cho là béo nhất thế giới, đã không thể thực hiện được ước mơ giảm cân để cứu sống bản thân mình và qua đời ở tuổi 39.

Ricky Naputi bên vợ anh, Cheryl, vào những ngày cuối đời. Ảnh:TLC

Theo NY Daily News, chương trình truyền hình thực tế của kênh truyền hình cáp Mỹ TLCmới đây phát sóng tập phim ghi lại những ngày tháng cuối đời của Naputi, với tiêu đề “Người đàn ông 900 pound: Cuộc chạy đua với thời gian”.

Naputi nặng 900 pound, tức hơn 400 kg, và tiêu thụ khoảng 10.000 calo một ngày. Anh sống ở đảo Guam, Mỹ, nhưng căn bệnh béo phì khiến anh nằm liệt giường, không thể ra khỏi nhà, không tự đi lại hay tắm rửa trong suốt 5 năm.

“Lần cuối tôi ra ngoài dạo chơi là cách đây nhiều năm lắm rồi. Tôi thèm cảm giác ánh nắng mặt trời rọi vào mặt. Nhớ cảm giác những giọt nước chảy trên cơ thể mình khi tôi tắm”, anh nói trong phim.

Để cứu sống bản thân, Naputi phải nỗ lực hết sức để giảm cân. Đến khi đạt được một mức cân nặng cần có, anh mới có thể bay vào lục địa Mỹ để phẫu thuật.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức mình”, anh nói. “Tôi chỉ có một mục tiêu, một mục tiêu duy nhất là đưa cuộc sống của tôi trở lại”.

Naputi nặng 408 kg và không thể ra khỏi nhà. Ảnh: TLC

Trong quãng đời bi kịch vì béo phì của mình, Naputi may mắn nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ người bạn đời của anh, Cheryl. Cô là người chăm sóc anh, nấu cho anh ăn, tắm gội cho anh, giúp anh đi vệ sinh, những công việc khiến cô ví như mình “đang chăm sóc một đứa trẻ quá cân”.

Video: Những ngày cuối cùng của Naputi

Hai người gặp nhau cách đây 10 năm và ban đầu chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Naputi lúc đó đã bị béo phì nhưng vẫn còn nhẹ cân hơn rất nhiều so với khi anh qua đời.

“Anh ấy xin số điện thoại của tôi để gọi điện và nói chuyện”, Cheryl kể trước ống kính camera. “Khi tôi đến nhà Naputi, anh ấy đã làm nứt 2,5 cm cửa”.

Ba tuần rưỡi sau đó, Cheryl chuyển đến với Naputi. Cặp đôi sống với nhau cho đến khi Naputi qua đời hồi tháng 11 năm ngoái.

Cheryl là người đã gọi 911 đến cấp cứu cho chồng. Các nhân viên y tế nỗ lực suốt một giờ để hồi sức cho Naputi nhưng không thành. Nguyên nhân cái chết của anh được kết luận là do béo phì. Anh ra đi ở tuổi 39.

Nhân Mã

Bí mật của người đàn bà ngoại tình

Trước tòa, người đàn bà giết chồng luôn nhận là người chung thủy. Nhưng khi luật sư đưa kết quả giám định ADN cho thấy hai đứa con không phải là ruột thịt của nạn nhân, bí mật của cô ta bị phơi bày.

Tròn 20 năm trước, anh Nguyễn Đức Hiếu kết duyên với Nguyễn Thị Hồng Linh (tỉnh Gia Lai). Anh Hiếu hiền lành, chịu khó, sau nhiều năm chung sống, họ xây được ngôi nhàkhang trang và mua hơn một ha đất rẫy trồng cà phê. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.

Tuy vậy, cưới nhau gần hai năm nhưng cả hai vẫn chưa có con khiến hạnh phúc bắt đầu căng thẳng. Hàng xóm dị nghị việc Linh “ngoài vợ ngoài chồng”. Do không bắt được quả tang, anh Hiếu tức tối, từ đó sinh tật rượu chè, thường xuyên cãi nhau với vợ.

3 năm sau, năm 1998, bất ngờ Linh có thai và sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2004, Linh sinh thêm bé gái. Hạnh phúc dồn dập làm anh Hiếu vui khôn xiết. Nhưng dần dà anh cảm thấy buồn chán khi phải nghe những lời dị nghị cho rằng hai đứa trẻ không phải là con mình. Mỗi khi vợ chồng bất hòa, anh Hiếu lại lôi chuyện này ra chì chiết.

Nguyễn Thị Hồng Linh bị tuyên án 8 năm tù. Ảnh: CA TP HCM

Tối 26/10/2010, anh Hiếu đi uống rượu, khi về cãi nhau vợ. Hiếu chửi Linh: “Đồ đàn bà theo trai”. Linh nói: “Nếu anh muốn thì để sáng mai, bây giờ tôi đi ngủ”. Đang tắm dở dang, mặc đồ ướt sũng, anh Hiếu xông ra định đánh thì Linh cầm cuốc làm cỏ ngăn cản.

Trong lúc giằng co, anh Hiếu nói: “Tao đứng dậy được thì mày chết với tao”…. Linh chủ động tấn công trước, giằng cuốc và gây ra cái chết của chồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 5/2011, TAND Pleiku tuyên phạt Linh 8 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 60 triệu đồng. Không đồng tình với kết quả này, gia đình anh Hiếu kháng cáo.

Linh không bị tạm giam trong thời gian chờ kháng cáo. Vụ án sau đó được TAND tỉnh Gia Lai xử phúc thẩm ngày 19/9/2011. Trong quá trình điều tra và cả khi đứng trước vành móng ngựa, Linh luôn khẳng định là người vợ chung thủy, hai con đều là con ruột của anh Hiếu. Khi luật sư đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm ADN ngày 22/11/2010 cho thấy anh Hiếu không phải là cha đẻ của hai đứa trẻ, người đàn bà này cúi đầu lặng thinh.

Khắp phiên tòa xôn xao. Kẻ giết chồng đã định “sống để dạ, chết mang theo” bí mật này nhưng không ngờ bị phanh phui. Cho rằng vụ án chưa làm rõ nhiều vấn đề, HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, tuyên phạt Linh 8 năm tù.

********************************

Thế giới vũ trường trong nhà tù Venezuela

Quang cảnh trong nhà tù San Antonio thật khác thường với hình ảnh như một khu vui chơi giải trí: Những đứa trẻ chơi đùa trong bể bơi dưới ánh nắng mặt trời; người lớn vui vẻ như hội, rapper thoải mái hát, khiêu vũ.

Khung cảnh tại nhà tù San Antonio của Venezuela.

Nhà tù San Antonio tọa lạc tại đảo Margarita, thuộc bang Nueva Esparta của Venezuela– địa danh nổi tiếng với bãi biển tuyệt đẹp hút du khách. Không chỉ vậy, nhà tù này còn trở thành địa điểm giải trí có thể tìm thấy mọi thứ, từ vũ khí đến ma túy, rượu, mại dâm và cả vũ trường.

Nieto Palma, điều phối viên chung của tổ chức quan sát nhà tù, cho hay, các tù nhân mới đây khai trương một vũ trường với sức chứa 600 người. Ông Palma biết được điều này sau khi nhận được email mời và xác nhận thông tin trên qua các tù nhân. Palma kể: “Nội dung email là về một vũ trường với ánh sáng sân khấu và màn hình LED. Bức thư cũng nói về bữa tiệc thâu đêm với các cô gái khiêu gợi và các thứ đồ chơi”.

Một bài viết về nhà tù San Antonio trên báo.

Tuy nhiên, đại diện phía ban quản lý, Francisco Solórzano, bác bỏ những cáo buộc về nhà tù. Solórzano nói: “Đó là lời nói dối. Ai đó đã dựng chuyện vì chúng tôi đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy cũng như tệ nạn trong nhà tù”.

 

đỗ quyên

Theo Infonet

*************************

Phút giây hãi hùng vụ tài xế đâm người bay lên nóc nhà

Khi thấy máu chảy từ mái nhà xuống, mọi người mới tá hỏa mang thang trèo lên và thấy người phụ nữ nằm trên đó đã chết.

Một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, những người chứng kiến vẫn chưa thể quên giây phút kinh hoàng ấy. Theo cơ quan điều tra, tài xế được xác định là Nguyễn Mạnh Trí có hộ khẩu trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hiện người này đã ra đầu thú về hành vi lái xe gây tai nạn có hậu quả nghiêm trọng.

Anh Trần Ngọc Thắng (48 tuổi, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), một trong những người chứng kiến từ đầu đến cuối xe điên đâm chết người, cho hay: “Khoảng 16h30 ngày 26/5, tôi đang ngồi uống nước ở nhà một người bạn gần hiện trường tai nạn, bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn như bom, tôi liền chạy ra xem. Ban đầu chưa đến hiện trường tôi cứ tưởng ai đó ném mìn. Nhưng đến nơi thì thấy chiếc xe ô tô con màu đen “chổng vó” 4 bánh lên trời”.

Xe điên gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

“Cùng với chiếc xe lật ngửa là người đàn ông chết thảm nằm cách xe ô tô khoảng 10m, một cháu nhỏ khoảng 6 tuổi bay sát vào nhà dân cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 25m. Tôi thấy cháu bé đã chết, thân thể bị nát. Tôi cứ tưởng bố đèo con bị ô tô đâm vào. Nhìnxung quanh thấy một đôi dép của phụ nữ ở hiện trường, mọi người nghĩ rằng người này bị xe ô tô đè lên”, anh Thắng kể.

“Khoảng 10 phút sau thấy máu tươi chảy từ mái nhà xuống, mọi người mới tá hỏa mang thang trèo lên mái nhà, thấy người phụ nữ nằm trên đó đã chết. Người dân chạy đến chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc ai cũng run sợ, hốt hoảng”, anh Thắng nhớ lại.

Một số người tham gia giao thông vào thời điểm tai nạn cho biết, chiếc xe gây tai nạn chạy rất nhanh, còn đánh võng, lạng lách, khiến nhiều người tham gia giao thông trên đường hoảng loạn. Người dừng xe lại tránh, người điều khiển xe vào lề đường chờ “xe điên” chạy qua.

Nhận được tin báo, công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tan nát một gia đình

Trong cái nắng như thiêu như đốt, trưa 27/5, phóng viên đã tìm đến cụm 6, thôn Đại Điền, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, nơi có 3 nạn nhân bị “xe điên” đâm chết. Ông Trần Duy Hưng (người nhà của 3 nạn nhân) xót xa, nói: “Cháu tôi là Trần Thị Vở (35 tuổi) cùng con là Nguyễn Đức Trường (6 tuổi) và con rể tôi là Trần Việt Kiên lên thăm bố của Vở đang điều trị ở viện 105, TX. Sơn Tây, Hà Nội thì gặp tai nạn thương tâm. Cái Vở cháu tôi còn đang mang thai được 3 tháng”.

Người nhà chị Vở đau đớn.

“Gia đình tôi đã đưa con, cháu, chắt về nơi an nghỉ cuối cùng sau khi xảy ra tai nạn. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, khiến 3 người chết, để trả lại công bằng cho gia đình”, ông Hưng nói.

Trước bàn thờ của nạn nhân Trần Thị Vở, người chồng trẻ ngồi thẫn thờ, không nói lên câu. Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng mọng, chăm chăm nhìn vào di ảnh vợ. 

Lê Tú

Theo Infone

*********************************

Cây khổng lồ 400 tuổi – báu vật rừng của người Xê Đăng

(Petrotimes) – Tại thôn 2, xã Trà Linh (Nam Trà My, Quảng Nam) có một cây chò cao vút vượt lên hẳn so với những cây rừng cổ thụ khác. Cây chò ước chừng hơn 400 tuổi.

Đứng giữa lưng chừng núi nhìn xuống phía khe suối, cây chò cao ngất ước chừng gần 100m, vời vợi giữa nguyên sinh đại ngàn, không gian thật tĩnh mịch, trong lành, mát mẻ dễ chịu. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một cây chò cao như thế. Men theo khe suối tìm đến gốc cây này để được tận mắt chiêm ngưỡng, hai bên suối là những khoảnh ruộng lúa nước của bà con Xê Đăng.

Đã từ lâu người dân Xê Đăng nơi đây xem cây chò này như là một báu vật để mọi người cùng gìn giữ. Đó là một cây chò lớn khủng khiếp trong sự tưởng tượng của chúng tôi, 4 người vòng tay ôm mà chưa hết nửa đường kính của gốc cây. Chúng tôi ước lượng gốc cây này phải đến 10 người ôm mới xuể được.

Cây chò cao vượt lên trên trong khu rừng

Khi chúng tôi đến nhà già làng Hồ Văn Chính, đã có rất nhiều người dân bản tập trung để cùng trò chuyện. Thấy có người lạ đến, Hồ Văn Phương Bí thư Đoàn thôn 2 hỏi lớn: “Lại đến hỏi mua cây à?”. Chúng tôi cười trong ánh mắt ái ngại của bà con dân bản: “Không, đến để được uống rượu và nghe kể chuyện về cây thôi”.

Tôi hỏi cây chò này có từ bao giờ rồi, già làng Hồ Văn Chính nhíu mày rồi khẳng định: “Không biết đâu. Đời ông mình đã có, đời cha mình giữ cây, đến đời mình thì dù răng đi nữa thì cây không được bán, được chặt. Mình giữ cho con cháu mình thôi!”.

Trước lúc qua đời, cha của già Chính đã trăn trối lại rằng, phải giữ lấy cây chò này cho bản làng, cho con cháu mai sau, tuyệt đối không được chặt hay bán. Vì vậy, đối với những gia đình người dân Xê Đăng nơi đây, cây chò này là báu vật của cả bản làng. Già Chính khoe: “Đã có người đến trả hàng trăm triệu nhưng bọn mình không bán, người dân tộc thiếu tiền, nhưng tình người và tình rừng bền lắm!”.

Gốc cây lớn ước chừng 10 người ôm

Rồi già Chính kể lại chuyện cách đây hơn 1 năm, bọn lâm tặc lợi dụng lúc nửa đêm đến cưa trộm cây chò này. Nghe tiếng cưa máy vọng vang núi rừng giữa đêm khuya vắng lặng, già Chính liền cùng dân làng đốt đuốc chạy xuống đuổi bọn chúng đi. Đến sáng hôm sau xuống kiểm tra lại, thấy gốc cây đã bị một đường cưa lẹm vào gần một gang tay, già Chính cùng người dân đau cái bụng lắm. Từ đó trở đi, làng cắt cử người thường xuyên đến kiểm tra và trông chừng cây chò này.

Già Chính bảo, nếu không trông chừng bọn lâm tặc đốn mất cây này, làng mất cây quý, sau này con cháu không còn biết nữa. Xác định cây là vốn quý của bản làng nên người làng luôn chăm sóc và gìn giữ, tránh để kẻ xấu lợi dụng mua hay phá hoại.

Gia Ly

********************

TP HCM: Xóa được ‘kênh đen’ – du lịch sông nước bỗng ‘lên ngôi’

(Petrotimes) – Với tiềm năng về hệ thống sông ngòi và kênh rạch, TP HCM đang đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để đưa du lịch đường thủy trở thành sản phẩm chủ lực của thành phố.

Nhiều tiềm năng

TP HCM có đặc điểm có khoảng 1.000 km sông, kênh, rạch có chức năng đường thủy nội địa và hàng hải, TP HCM có một vị trí chiến lược trong phát triển du lịch đường thủy. Từ trung tâm thành phố có thể kết nối với tất cả 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc và liên kết trực tiếp với tất cả các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực.

http://www.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/052013/26/10/IMG_1888.jpg

Du lịch sông nước sẽ là sản phẩm chủ lực của ngành du lịch TP HCM

 

Chỉ tính riêng khu vực Q.8 được bao bộc bởi hệ thống sông ngòi, kênh rạch, có điều kiện thuận lợi để phát triển mạng lưới giao thông đường thủy. Đặc biệt, khi các tuyến kênh Tàu Hủ, kênh Đôi được nạo vét, xây dựng hoàn chỉnh, cùng với Đại lộ Võ Văn Kiệt chạy song song đã tạo ra cảnh quan đặc sắc ở hai bên bờ. Đây chính là cơ sở để ngành du lịch TP phát triển thêm tuyến du lịch đường thủy (DLĐT) nội đô.

Ông Trương Hoàng Phương, thành viên Tổ Nghiên cứu sản phẩm du lịch của Hiệp hội Du lịch TP HCM đánh giá, với thực trạng cảnh quan, môi trường hiện có, TP có thể triển khai đưa vào khai thác tuyến du lịch này. Ngoài nét hiện đại ở hai bờ kênh khu vực quận 1, quận 4, quận 7, để du khách cảm nhận được cuộc sống đời thường của người dân TP, quận 8 có thể khai thác thế mạnh truyền thống cảnh buôn bán trên sông, xây dựng chợ nổi để tạo hấp dẫn cho du khách, nhất là cho khách quốc tế. Tuyến này có thể xây dựng tour ngắn đi về bằng đường sông hoặc đi đường sông về bằng đường bộ trong nửa ngày hoặc một ngày.

Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải TP HCM, trong những năm qua, lượng khách gia tăng mỗi năm trong hoạt động du lịch đường thủy, nhất là tuyến có cự ly trung như Bến Bạch Đằng – Củ Chi… Tuy nhiên, sự phát triển của ngành du lịch này vẫn chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng hiện có bởi hệ thống cầu tàu, nhà chờ, bến đậu trên các tuyến thiếu, kém chất lượng chưa đạt tiêu chuẩn du lịch.

Vì vậy, để du lịch đường sông trở thành ngành mũi nhọn, các sở ngành liên quan đã soạn thảo “Chiến lược phát triển du lịch đường sông TP HCM giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”. Theo đó, thành phố sẽ cải tạo hàng loạt cầu tàu, nhà chờ bến đỗ, tổ chức các sự kiện văn hóa… với tổng số vốn 11.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1.000 tỷ đồng ngân sách cùng với nguồn xã hội hóa khoảng 10.000 tỷ đồng.

Sản phẩm du lịch chủ lực

Theo dự thảo, thành phố dự kiến sẽ đẩy tốc độ tăng trưởng bình quân về khách du lịch đường sông mỗi năm khoảng 20%; doanh thu tăng mỗi năm 30%… Đến năm 2020 du lịch đường sông trở thành sản phẩm du lịch chủ lực.

Kế hoạch từ nay đến năm 2015, thành phố sẽ cải tạo và xây 50 bến đón tàu, cầu tàu và kết nối đường bộ tới các điểm tham quan; phát triển 65 điểm tham quan du lịch tại các quận huyện có tuyến du lịch sông; xây dựng 3 điểm du lịch cộng đồng tại các huyện Củ Chi, Cần Giờ, quận 9.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP HCM cho biết, trong đề án phát triển DLĐT, ngành du lịch TP HCM sẽ xây dựng, khai thác 3 tuyến DLĐT gồm tuyến tầm ngắn, tầm trung và dài. Tuyến tầm ngắn với cự ly khoảng 3 – 5km, đi theo các kênh, rạch khu vực nội đô của thành phố.

Dự kiến trong tháng 5 này, TP HCM sẽ giới thiệu 7 tour du lịch đường sông, là các tour xuất phát từ bến Bạch Đằng (quận 1) đến các điểm tham quan ở Bình Quới, Củ Chi, nhà vườn Long Phước ở quận 9… TP HCM cũng sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch gắn với sông nước hàng năm tại khu vực bến Bạch Đằng – bến Nhà Rồng – cầu Mống và phát triển loại hình du lịch thể thao dưới nước, nghỉ dưỡng, chữa bệnh tại Cần Giờ, Củ Chi và quận 9.

Hiện UBND thành phố đã giao cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn nghiên cứu mở tuyến du lịch tham quan cảnh trí sông nước từ trung tâm thành phố đến các chùa cổ ở quận 5, quận 6, đồng thời mở các tuyến du lịch từ trung tâm đi kênh Bến Nghé, Tàu Hủ ra kênh Tẻ về các tỉnh miền Tây. Với chiến lược này, TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2020, du lịch đường sông sẽ là sản phẩm chủ lực của thành phố.

Thùy Trang

****************************

Trai ế Trung Quốc cần bao nhiêu tiền để ‘tậu’ vợ?

Tính cả chi phí mua nhà, sắm đồ đạc cần thiết, tiền cưới, tiền tình phí…, đàn ông ế ở Bắc Kinh ít nhất phải có 325.000 USD mới “rước” được nàng “về dinh”.

Số nam giới và phụ nữ ế ẩm ở Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, đây là vấn đề xã hội mà cư dân mạng thường đem ra tranh luận trong thời gian gần đây.

Đàn ông ế trong tiếng Trung Quốc gọi là shangnan, còn nữ giới nhiều tuổi nhưng chưa tìm được chồng gọi là shangnu. Theo Duowei News, một tờ báo hoạt động ngoài Trung Quốc, tại nước này, nam nữ chưa có gia đình sinh vào những năm 1970, 1980 rất đông. 37% các thanh niên ế vợ và 48% phụ nữ chưa chồng sinh vào thập kỷ 70, 80 là có bằng cấp cao. 29% trong số họ kiếm được khoảng 2.400 USD trong một tháng hoặc nhiều hơn.

Cư dân mạng đã tranh luận online về số tiền cần thiết để đấng mày râu “ế chỏng ế chơ” tậu được một cô vợ, trong đó bao gồm chi phí mua nhà cửa, đồ đạc, thiết bị điện, ô tô, tiền cưới, tiền nghỉ tuần trăng mật và cả chi phí hẹn hò trước đám cưới.

Theo đó Duowei News thống kê, đàn ông ế vợ đến từ Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải phải có ít nhất 325.000 USD mới lấy được vợ. Nếu ở Hàng Châu thì cái giá để có người nâng khăn sửa túi “mềm” hơn: 290.000 USD, ở Quảng Châu cần 208.000 USD và ở Nam Kinh là 163.000 USD.

đỗ quyên

***************************

Những quảng cáo đáng suy ngẫm nhất về tình người

Nghèo đói, trẻ em cơ nhỡ, người vô gia cư đang là các vấn đề cần nhận được sự quan tâm đông đảo của toàn thế giới.

 
 Trẻ tự kỷ sẽ ngày càng trở nên xa cách nếu bạn không đưa tay giúp đỡ.
 
Bất cứ ai cũng có thể mang lại sự sống – quảng cáo khuyến khích những người đầy nhân ái khi sẵn sàng hiến các bộ phận cơ thể cho người khác.
 
 Bữa ăn bỏ đi của bạn những cũng chính là đại tiệc với những em bé nghèo.
 
 Cờ bạc sẽ khiến bạn xa lánh các mối quan hệ xã hội.
 
 “Hãy giúp đỡ trước khi quá muộn” – Thông điệp đáng suy ngẫm của hội chữ thập đỏ tại Cộng hòa Séc.
 
 “Càng ở lâu trên đường, người ta càng khó rời xa nó”, hãy hành động vì người vô gia cư ngay từ lúc này.
 
 Sự lạnh lùng trong tình người đã lên đến đỉnh điểm.
 
 Giá trị dinh dưỡng bằng 0. Tất cả những gì em bé này cần là bữa ăn đủ no.
 
Hàng ngàn cá nhân trên thế giới đang nợ mạng sống của họ với những người hiến tặng bộ phận cơ thể.
 
Chứng tâm thần phân liệt hoàn toàn có thể chữa trị được, miễn là bạn dành đủ sự quan tâm.
 
 Không có quà giáng sinh cho những em bé lang thang ở Phillipines.
 
Những đứa trẻ này không hề có tuổi thơ, nhưng nếu sẵn lòng giúp đỡ, bạn có thể gửi tặng điều đó đến các em.
 
 Người lao động không phải là công cụ, họ cần được đối xử và đãi ngộ tử tế.

Vũ Vũ

Theo Hongkiat/ Infonet

***************************

Nữ nhân viên massage bị hiếp dâm ngay tại quán

Đến cơ sở massage của anh Nguyễn Xuân Trường đe dọa, đòi tiền bảo kê. Trong lúc đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Trường thì Thuận đã tranh thủ hiếp dâm một nữ nhân viên tại đây…

Ngày 25/5, công an Q.Long Biên, TP.Hà Nội, cho biết cơ quan này vừa điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản của anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1964, ở Ứng Hòa) tại cơ sở massage ở số 258 Nguyễn Văn Linh, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 14/5 các đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1989); Nguyễn Văn Thiệu (SN 1985) và Lê Hoàng Nam (SN 1996), đều trú tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm; Dương Tuấn Anh (SN 1985, trú tại tổ 7, P.Cự Khối, Long Biên) đến cơ sở massage của anh Trưởng đe dọa, đòi tiền bảo kê nếu không chúng sẽ “phá đám” việc làm ăn.

Trong quá trình đấu tranh khai thác, công an quận Long Biên đã điều tra và khởi tố thêm đối tượng Nguyễn Văn Thuận về hành vi hiếp dâm chị L.T.M.N. (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) là nhân viên massage tại cơ sở của anh Trường vào ngày 11/5.

Sự việc xảy ra trong một nhóm đối tượng trên đến đến cưỡng đoạt tài sản của anh Trường. Trong lúc đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Trường thì Thuận đã tranh thủ khống chế, hiếp dâm chị N.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý.

Theo Vnmedia

**********************

Phát hoảng nữ giáo viên đòi “quan hệ tình cảm” với học trò 15 tuổi

Một nữ giáo viên dạy môn Địa lý đã bị cho thôi việc vì có hành vi theo đuổi một nam sinh 15 tuổi trong trường của mình.

Một nữ giáo viên dạy môn Địa lý đến từ Forest Row, quận East Sussex (Anh) đã bị cho thôi việc vì có hành vi theo đuổi một nam sinh 15 tuổi trong trường của mình.

Catherine Rayne làm việc tại trường trung học Michael Hall ở Forest Row, quận East Sussex (Anh) từ tháng 9- 2009. Cô luôn chủ động kết bạn với nhiều nam sinh trên facebook và trao đổi số điện thoại di động với họ.

Phát hoảng nữ giáo viên đòi “quan hệ tình cảm” với học trò 15 tuổi 1
Catherine Rayne chủ động yêu cầu có “quan hệ tình cảm” với nam sinh
Nữ giáo viên 30 tuổi này đã cố gắng dụ dỗ, lôi kéo một nam sinh bằng cách gửi một loạt quà tặng và cho cậu bé đến nhà riêng học.
Cô gửi nhiều tin nhắn trên facebook cũng như tin nhắn qua điện thoại di động tới nam sinh này, với nội dung là muốn “quan hệ tình cảm”. Ngoài ra, cô còn gửi một bức thư yêu cầu cậu học sinh này có “mối quan hệ với cô”.
Rayne vẫn ngoan cố theo đuổi nam sinh này mặc dù cha cậu bé đã gửi đơn khiếu nại vào 9-2010, sau khi nghe con mình nói rằng cậu cảm thấy “khó chịu”, với sự quan tâm thái quá của cô giáo dạy địa lý và luôn bị bạn bè trêu chọc.
Phát hoảng nữ giáo viên đòi “quan hệ tình cảm” với học trò 15 tuổi 2
Trường trung học Michael Hall , nơi Catherine Rayne dạy học

Theo bản thông báo của về tư cách đạo đức nghề nghiệp của cơ quan giáo dục vào 22-5-2013, hành vi của cô Rayne là “phản bội lại sự tin tưởng của cha mẹ” và “trái với đạo đức nghề nghiệp, gây tổn hại đến thanh danh nhà trường”.

Ban quản lý nhà trường cho biết, đơn khiếu nại của cha nam sinh này là “kịp thời và phù hợp” và trường Michael Hall luôn đặt lợi ích của sinh viên lên làm ưu tiên hàng đầu.

Theo ANTĐ

*************************

Kinh hoàng bé gái 2 tuổi bị hiếp, giết dã man sau nhà

Một bé gái hai tuổi đã bị hiếp dâm và sát hại ngay sau nhà, ở Kishanganj, Ấn Độ.

Một bé gái hai tuổi đã bị hiếp dâm và sát hại ngay sau nhà, ở Kishanganj, Ấn Độ.

Kinh hoàng bé gái 2 tuổi bị hiếp, giết dã man sau nhà 1
Ảnh minh họa

Nạn nhân được phát hiện nằm trong vũng máu đêm hôm 23/5. Thấy vậy, cha mẹ em vội vàng đưa con tới bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết bé gái đã tử vong trên đường đến viện.

Khám nghiệm tử thi xác nhận bé gái này bị tấn công tình dục trước khi bị giết.

Bất bình trước vụ việc, nhiều người dân địa phương đã biểu tình phản đối trước trụ sở cảnh sát Kishanganj, yêu cầu nhanh chóng bắt giữ kẻ đã gây ra tội ác ghê tởm này.

Cảnh sát vẫn đang truy bắt đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ANTĐ

********************************

Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việ

Khi gỡ lớp mặt nạ son phấn, nhiều mỹ nhân Việt gây sốc vì khuôn mặt mộc tàn tạ, nhợt nhạt của mình.

Khi gỡ lớp mặt nạ son phấn, nhiều mỹ nhân Việt gây sốc vì khuôn mặt mộc tàn tạ, nhợt nhạt của mình.

Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 1
Làn da Phương Linh không được tươi tắn và đôi mắt dường như vô hồn khi chưa trang điểm.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 2
Trang điểm giúp khuôn mặt Ngọc Quyên tươi sáng, rạng ngời và hút hồn hơn hẳn.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 3
Khuôn mặt mộc và sau khi trang điểm của Phan Lê Ái Phương hoàn toàn khác biệt.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 4
Khuôn mặt mộc xạm và kém hấp dẫn của Kỳ Duyên như được lột xác hoàn toàn nhờ son phấn.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 5
Làn da Hoàng Yến khá mịn màng nhưng đôi mắt của cô rất kém hấp dẫn khi chưa được make-up.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 6
Hoa hậu Thu Thảo khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khuôn mặt mộc kém sắc của mình.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 7
Andrea lộ mặt mộc tái nhợt và thiếu sức sống.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 8
Diễm My 9X hút hồn, quyến rũ hơn nhờ trang điểm.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 9
Khuôn mặt xạm và lộ nhiều mụn của Đinh Ngọc Diệp đã được son phấn che kín.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 10
Hai gương mặt hoàn toàn khác biệt của Á hậu Tú Anh.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 11
Khuôn mặt Kelly Nguyễn xạm và không có sức hút đã hoàn toàn thay đổi sau khi được ‘tô vẽ’.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 12
Khuôn mặt mộc của Thái Hà khá đẹp nhưng vẫn thua xa lúc trang điểm.
Bàng hoàng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Việt 13
Văn Mai Hương quyến rũ, sắc sảo hơn khi trang điểm.

Theo Công lý

**************************************

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: