MỐT CHƠI QUÁI DỊ CỦA GIỚI TRẺ: Chơi “độc” trên da thịt

Xăm 3D, xăm dạ quang đang là “mốt” để một bộ phận giới trẻ muốn khẳng định và thể hiện sự sành điệu của mình, để rồi không ít người phải dở khóc dở mếu

Trời đã xế chiều, bên trong một tiệm xăm nghệ thuật ở quận 10-TPHCM vẫn tấp nập người ra vô. Chúng tôi vừa bước vào, một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn với những hình xăm đầy hai cánh tay và ngực ân cần tiếp đón.
Một tiệm xăm tại quận Phú Nhuận – TPHCM được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
Ảnh: THUẬN THIÊN

Càng “độc” càng được… kính nể

Một nhân viên tên Nhật hỏi chúng tôi muốn xăm như thế nào, xăm ở đâu, có mẫu sẵn hay muốn lựa chọn mẫu trên máy tính? Vừa nói, anh ta vừa mở máy tính: “Giá ở đây không cố định, dao động từ 400.000 đồng đến vài chục triệu đồng tùy hình xăm lớn, nhỏ, khó hay dễ”. Thấy chúng tôi có vẻ ngại ngần, sợ đau, anh ta trấn an: “Xăm mình đang là mốt của giới trẻ, sinh viên, học sinh. Dân văn phòng, giới kinh doanh, nghệ sĩ, trí thức cũng đi xăm. Hình xăm càng độc, lạ thì càng được nhiều người… kính nể. Bây giờ, công nghệ xăm hiện đại nên hình xăm sành điệu, đẹp mắt, dễ dàng, không đau”.

Theo lời Nhật, thời gian gần đây, giới trẻ thích xăm 3D (một kiểu xăm theo kỹ thuật 3D, hình nổi, bóng), xăm dạ quang (chỉ hiện trong bóng tối)… Hình xăm rất đa dạng, giới nữ thường thích xăm hình bông hồng, con bướm, hoa văn, nhền nhện… nơi ngực, trên cổ, phía sau ót, nơi bờ  vai hay sát eo lưng để đẹp một cách… ấn tượng. Nam giới thường chọn xăm hình nhện độc, bò cạp, rồng, rắn, hổ, cá chép, đầu lâu, vết dao đâm…

Chúng tôi ngỏ ý muốn xăm dạ quang hình đầu trâu ở cánh tay, Nhật nhanh  nhảu tư vấn: “Xăm dạ quang cũng giống như xăm bình thường nhưng khác ở chỗ sau khi hình thành hình xăm, nhân viên sẽ đưa mực phát quang vào da. Các đường xăm sẽ phát sáng dưới ánh đèn LED trong vũ trường, rất đẹp. Ở đây sử dụng mực Ultra Violet của Thái, Hàn Quốc, không dùng mực tào lao bán tràn lan ở chợ hóa chất, giá gấp đôi so với hình xăm thông thường nhưng bảo đảm không bị tác dụng phụ do mực phát quang gây ra…”.

Cũng theo nhân viên tư vấn của tiệm, để có một hình xăm như ý, phải chịu khó “ngồi đồng” nhiều giờ. Một hình xăm đầy lưng mất khoảng vài chục giờ, chia ra nhiều phần để xăm và xăm trong nhiều ngày. Khi khách mệt thì về nghỉ, hôm nào khỏe đến xăm tiếp.

Một chủ tiệm xăm ở quận 4 tiết lộ hiện có nhiều học sinh, sinh viên thích xăm ở những chỗ hiểm trên cơ thể như  bẹn, ngực, đùi… “Chúng tôi không khuyến khích những học sinh xăm mình theo kiểu đua đòi vì nó làm ảnh hưởng đến nghệ thuật này. Tuy nhiên, làm dịch vụ, người ta có nhu cầu thì không thể từ chối”.

Hối hận thì đã muộn

Anh T., chủ một tiệm xăm ở quận 1 – TPHCM, cho biết: “Làm nghề nào cũng cần có lương tâm. Với mỗi khách hàng, tôi luôn tư vấn lứa tuổi nào phù hợp với nghệ thuật xăm mình, có ảnh hưởng gì đến tương lai… Những khách hàng còn đi học, những người đang trong tâm trạng bất ổn, tôi từ chối không làm nhằm tránh cho họ phải “ôm hận” về sau. Ngoài ra, tôi cũng tư vấn không nên xăm dạ quang vì trong mực xăm này có những độc tố có thể dẫn đến
ung thư ”.

Tuy nhiên, thực tế không phải chủ tiệm xăm nào cũng có thể làm được như vậy. Rất nhiều bạn trẻ ban đầu chỉ vì tò mò và còn ngần ngại nhưng khi  nghe nhân viên tư vấn nói như “rót mật vào tai”  liền xiêu lòng bước vào cuộc chơi cho bằng bạn bè, để rồi phải dở khóc dở mếu với quyết định nông nổi của mình.

N.L (19 tuổi, ngụ quận 7 – TPHCM) thấy thẩm mỹ viện quảng bá rầm rộ trên mạng loại xăm phun trên da vài tháng sẽ phai màu nên quyết định xăm trên cánh tay “cho vui”. Đã hơn 2 năm, hình xăm không bay màu như lời hứa của thẩm mỹ viện, ngược lại trên da có một lớp mờ trông rất khó coi.

K.T (23 tuổi, nhân viên một công ty ở quận 1) kể cô từng có hình một con bướm ở cổ chân nhưng sau nhiều lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp, cô đã xóa đi. Sau nhiều lần xóa bằng laser, tốn mấy triệu đồng, con bướm đã biến mất nhưng để lại một vết thâm rất rõ. “Em đang tích cực bôi thuốc nhưng chẳng biết khi nào nó mới mờ đi được” – T. nói.

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Da liễu TPHCM, cho biết khi xăm, người ta sẽ dùng kim đưa mực xăm xuống lớp bì của da, do vậy nếu vệ sinh kim không tốt, nguy cơ bị nhiễm trùng da và có thể dính một số bệnh lý lây qua đường máu từ người xăm trước đến người xăm sau là rất cao. Một số trường hợp còn bị dị ứng mực xăm do chất tạo màu gây ra như ngứa, đỏ, rát tại vùng xăm; có người còn bị nổi mụn nước, bóng nước, dị ứng toàn thân.
Chưa kể, nhiều người có cơ địa không tốt dễ bị sẹo lồi do vết xăm gây ra. “Bệnh viện thường xóa hình xăm cho nhiều bạn trẻ do gia đình, người yêu bắt xóa hoặc vì yêu cầu công việc. Các bạn trẻ nên đến những bệnh viện uy tín, không nên tự xóa hoặc đến những cơ sở không bảo đảm vệ sinh, trang thiết bị không đủ chuẩn. Hiện nay, Bệnh viện Da liễu TPHCM tẩy hình xăm bằng máy laser có bước sóng thích hợp nên thường ít để lại di chứng” – bác sĩ Hào cho biết.

18 tuổi, 6 hình xăm trên cơ thể

Một bác sĩ chuyên tẩy hình xăm tiết lộ: “Nhiều học sinh vì bị gia đình phát hiện hoặc hình xăm bị hư, không như ý muốn nên đã đến nhờ bác sĩ xóa hình xăm. Cá biệt, có một học sinh mới 18 tuổi nhưng đã có đến 6 hình xăm khắp nơi trên cơ thể. Cứ trải qua một mối tình, nam sinh này xăm một hình, đến mối tình gần đây nhất bị chia tay, nam sinh này khắc nguyên câu thơ với nội dung thề không yêu ai nữa”.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-4

Kỳ tới:“Đẳng cấp” qua thú cưng

PHẠM DŨNG – THUẬN THIÊN

****************************

Muôn màu cái ác!

Mỗi sáng, cứ mở tờ báo giấy hay lướt qua báo mạng cũng thấy ít ra vài ba chuyện về cái ác. Nó biểu hiện muôn hình vạn trạng, độ dã man tăng dần. Cái ác vươn tới cả những nơi có sức đề kháng rất mạnh như chốn học đường và khung trời của tình yêu.

Với tốc độ truyền thông hiện nay, không cần điểm chân tướng cái ác có lẽ ai cũng hình dung được.

Tại sao cái ác cứ chồng chất lên và nối dài ra đến như vậy? Câu hỏi này cứ lửng lơ ám ảnh mọi người. Do tình trạng giáo dục và độ gắn kết trong gia đình đang rơi tự do? Do nhà trường nhồi nhét quá nhiều chữ nghĩa xơ cứng vào nơi lẽ ra phải gieo hạt giống tâm hồn? Do xã hội nhiễu nhương với nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, thất nghiệp… dẫn đến cái hố phân cách giàu nghèo ngày càng hun hút? Theo cách nào đó, tất cả đều tích tụ, dồn nén, sớm muộn cũng sẽ tuôn trào!

Nhưng bản thân 3 yếu tố đó không thể biến cái ác thành quá ác nếu thiếu những tác nhân gây bùng nổ từ bên trong con người. Đó chính là áp lực từ cơm áo gạo tiền; là lòng mê đắm vật chất; là sự trống vắng, khô hạn của tâm hồn; và trên hết là cảm giác bất lực.

Ít ai nghĩ rằng trong nhiều trường hợp người ta giải quyết một mâu thuẫn nào đó bằng nắm đấm, bằng hung khí hay thậm chí nhờ cậy các nhóm xã hội đen… chỉ vì họ mất niềm tin vào công lực! Họ thật sự bất lực, mất phương hướng vì thái độ dửng dưng chung quanh khi họ gặp nguy hiểm và đây là chỉ báo về mối hiểm họa tiềm tàng đối với xã hội.
 

Một tên cướp bị “hiệp sĩ” bắt trên đường Cộng Hòa- TPHCM

Trong khi đó thì tiền – chính xác là mặt trái của đồng tiền – đang thật sự làm mưa làm gió.

Có hàng ngàn câu nói ẩn dụ về tiền nhưng nhìn ra sức mạnh của nó như nhà thơ – triết gia người Mỹ Ralph Waldo Emerson thì quả là  tinh tế: “Người ta thường cẩn thận với tiền bạc trong tay hơn là các nguyên tắc của mình”. Rõ ràng, tình trạng sùng bái vật chất, tôn thờ đồng tiền đang trở thành một thứ “tôn giáo” thu hút rất đông tín đồ.

Trong bài báo Vũ trường, bar: Chưa đánh đã động đăng trên Báo Người Lao Động mới đây, lực lượng chức năng cho biết nhiều lần họ ra quân kiểm tra các vũ trường, bar trên địa bàn TPHCM nhưng đều về tay không. Một cán bộ trong Đoàn 814 nhận định rằng có thể chủ các cơ sở kia đã biết trước thông tin và tìm cách vô hiệu hóa! Rõ ràng, đối với những kẻ “tay trong”, nguyên tắc trở thành thứ yếu so với thứ mà họ cần. Hãy nhớ rằng những mầm mống như vậy sẽ trở thành đại họa nếu không sớm bị loại trừ.

Và, trong khi nhiều người đua nhau thể hiện “đẳng cấp” bằng hình ảnh nhà cao, xe đẹp, hàng hiệu… thì một thông tin từ Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du lịch đưa ra khiến dư luận không khỏi giật mình: Người Việt Nam đọc trung bình 0,8 cuốn sách/người/năm, khá thấp so với các nước trong khu vực. Thông tin này có thể giúp giải thích đôi điều  về cái ác.

Quy luật bù trừ đã làm xơ xác đời sống tinh thần của nhiều người và kéo họ về sát với lối sống bản năng. Nó như đồng cỏ khô chỉ cần chạm tia lửa nhỏ là cháy!

CAO TUẤN

*****************************

Nạn nhân vụ đốt người đã chết
Rạng sáng 22-4, Nguyễn Phước Thành (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) đã được người nhà dẫn ra cơ quan công an đầu thú sau hai ngày lẩn trốn.

Nạn nhân Phan Thị Hải Yến đã tử vong do bị bỏng nặng. Vụ việc được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – PC45 (Công an TP Đà Nẵng) thụ lý.

Như đã thông tin, tối 20-4, chị Yến bị một thanh niên dùng xăng tạt vào người rồi châm lửa đốt trước cổng phòng trà Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, chị Yến được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bỏng 95% cơ thể.

Sáng qua, tại nhà nạn nhân Yến trên đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê), cha mẹ và người thân nạn nhân khóc ngất. Mẹ của Yến ngất lịm, cha cô – ông Phan Hải Sơn vẫn chưa tin là con gái mình đã ra đi. “Trưa 20-4, hai cha con đi làm việc về còn ngồi tâm sự với

 

nhau. Nó bảo làm ăn khó khăn, công việc vất vả nhưng lương thấp nên tranh thủ làm thêm để kiếm tiền, sau này còn lo chồng con. Vậy mà đến tối đó nó lại gặp nạn…”.

 

 

Anh Thịnh – chồng sắp cưới của chị Yến bên cạnh tấm ảnh thờ của nạn nhân. Ảnh: L.THỦY

Trực bên cạnh di ảnh của người vợ sắp cưới, anh Thịnh buồn bã, nước mắt giàn giụa. Dù chưa chính thức thành vợ chồng, anh vẫn xin gia đình đến để tang Yến.

Theo khai nhận ban đầu, Thành là thợ sơn đang làm việc cho một gara ô tô ở quận Thanh Khê. Trong một lần đến chơi tại phòng trà Dòng Thời Gian, Thành gặp gỡ và có quen biết với Yến đang làm nhân viên tại đây. Mặc dù biết Yến đã có người yêu là anh Thịnh nhưng Thành vẫn thường xuyên đeo đuổi, tán tỉnh. Yến vẫn không đồng ý và thông báo sắp kết hôn với anh Thịnh. Để chứng minh, Yến đưa ảnh chụp Yến và Thịnh cho Thành xem nên đôi bên xảy ra cãi vã.

“Thành từng nhiều lần gọi điện thoại năn nỉ, van xin tình cảm của Yến nhưng không được nên quay ra hăm dọa, nạt nộ” – H., một người bạn cùng làm ở phòng trà với Yến, kể lại.

Tối 19-4, Thành nhờ bạn chở đến phòng trà để kiếm cớ gặp Yến và nhờ cô chở về nhà. Sợ có chuyện không hay xảy ra nên bạn bè ngăn cản Yến, không cho cô lấy xe ra về.

Tức tối vì bị Yến cự tuyệt nhiều lần, tối 20-4, Thành lấy một chiếc hộp đựng sơn mua 20.000 đồng tiền xăng, sau đó chạy xe máy đến cổng phòng trà và gọi điện thoại cho Yến ra gặp để nói chuyện. Khi chị Yến vừa đến thì Thành dội hộp sơn chứa xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Gây án xong, Thành ra Nghệ An lẩn trốn. Đến rạng sáng 22-4, Thành bắt xe trở lại Đà Nẵng và cùng người nhà đến Công an phường Nam Dương đầu thú.

Chiều 22-4, chúng tôi đã tìm đến nhà của Thành trong con ngõ 17/33 đường Nguyễn Văn Linh. Lối xóm bàng hoàng trước thông tin Thành là hung thủ tưới xăng đốt người. Ngôi nhà của Thành đóng cửa im lìm. Hàng xóm cho biết sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ của Thành sầu buồn, suốt ngày đóng cửa, không nói gì, cũng không tiếp ai.

Trung tá Phạm Ngọc Tám, Phó Trưởng Công an phường Nam Dương, cho hay Thành chưa từng có tiền án, tiền sự, chăm chỉ làm ăn, không gây sự hay xảy ra mâu thuẫn với ai trong xóm.

 

Hôm nay sẽ khởi tố vụ án

Tối 22-4, Thượng tá Trần Mưu – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP Đà Nẵng), xác nhận đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ Công an quận Hải Châu. Theo ông Mưu, cơ quan công an đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc và sẽ tiến hành khởi tố vụ án trong hôm nay (23-4). Trước đó, Công an quận Hải Châu đã tiến hành mổ, khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời đưa Nguyễn Phước Thành về trại tạm giam.

LỆ THỦY

****************************

Bữa tiệc 2.000 mâm xôn xao đất Hải Dương

Mỗi năm, có ba bận bày cỗ cả ngàn mâm như thế.
Mỗi năm phủ Mẫu The có ba ngày trọng đại: Rằm tháng Giêng, ngày mở cửa phủ đầu năm, ngày lễ chính 13/3 âm lịch. Những ngày đó, mẫu biện cả ngàn mâm cơm để thết hàng vạn khách thập phương từ khắp nơi dồn về. Làng Vũ Xá những ngày đó, đường làng cũng bị… tắc vì quá nhiều ô tô, xe máy đổ về.

2.000 mâm cỗ tắc cả đường làng

Câu chuyện về Mẫu The làm hàng ngàn mâm cỗ thết khách thập phương trong ngày Rằm tháng Giêng vừa qua vẫn còn xôn xao đầu thôn cuối xóm. Những người lạ đến làng sẽ khó tin câu chuyện đó là sự thực, nhưng không ít người quả quyết: “Nếu nhà anh không tin, thì tuần sau, ngày mở cửa phủ đầu năm, anh xuống mà tận mục!”.

 


Người dân nơi đây kể, để thiết đãi khách thập phương trong ngày lễ đền Mẫu Rằm tháng Giêng, Mẫu The đã tổ chức 2.000 mâm cỗ, cho gói 800 chiếc bánh chưng… nhưng vẫn không đủ phục vụ. Số người giúp việc cho Mẫu trên 50 người, không phân biệt nam nữ. Mỗi ngày, Mẫu trả công cho mỗi người là 200 nghìn đồng, thêm nhiều lộc như hoa quả, bánh kẹo… Công việc bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng, chủ yếu là làm cỗ, bày cỗ và dọn dẹp. Mâm cỗ bày biện đủ món như xôi, thịt lợn, chả, miến nấu, rau xào… Ngày hôm đó, “mẫu” cho thịt hơn 2 tấn lợn,…

“Mâm nào hết cơm thì ăn bánh chưng, chúng tôi phải nấu nướng từ tối hôm trước đến tận hôm sau, nấu cả đêm chuẩn bị mà hôm sau vẫn còn vội”, một phụ nữ trong đội hình nấu nướng cho biết.

Theo nhiều người dân kể lại, ô tô đỗ dọc đường làng dài cả mấy km, tràn ra cả đường quốc lộ. “Chỉ có chen vào đền thôi, đố mà đi được thảnh thơi vào đền. Chen chúc nhau mà đi, đông lắm”, một người dân ở Vũ Xá cho hay.

Phủ Mẫu The nhìn từ xa.


Có mặt ở đền mẫu sau ngày lễ rằm Tháng Giêng, cảnh tượng dọn dẹp, rửa xoong nồi bát đĩa, sân vườn còn ngổn ngang, tấp nập. Các chị em phụ nữ giặt rửa thau chậu, xoong nồi, quét dọn vườn tược, nhặt rác quét lá. Cánh đàn ông khỏe mạnh thì xách nước rửa nền nhà, rửa sân… Mãi đến cuối chiều, công việc mới có phần hoàn tất.

Một tuần sau chúng tôi trở lại đúng ngày mẫu mở phủ đầu năm, vẫn thấy cảnh tượng tấp nập, chen lấn xô bồ như ngày làng mở hội.

Trên khoảng sân rộng của khu chính điện, hàng ngàn con nhang, đệ tử ngồi sắp thành một hàng dài, trên chiếc bạt hay chiếu trải trên mặt sân, người nọ ngồi san sát người kia.

Vì khu điện thờ được “mẫu” tự tay thiết kế nên quy hoạch của phủ Mẫu The có lẽ chẳng giống ai: khu chính điện đối diện với cổng chính vào phủ; bên tay phải, ba khu điện thờ hai tầng sơn son thếp vàng, chạm trổ rồng phượng. Chính cách thiết kế này đã tạo ra những lối vào ngoằn nghoèo trên khoảng sân gạch rộng mênh mông, vốn đã bị những cây cổ thụ trồng trên sân chia cắt.

Các bãi gửi xe đông nghẹt


Dọc theo những lối vào đó, các con nhang, đệ tử theo mẫu The ai cũng mặc áo the, đội khăn xếp đỏ, mỗi người đội một mâm lễ để dâng lễ.

Những người không mặc đồng phục và dâng lễ thì kẻ đứng người ngồi nhấp nhổm trên sân. Một số lượng không ít những người khác thì lê la bên những hàng quán mọc lên ở hai bên ngõ vào. Tiếng mẫu The lanh lảnh vọng ra từ một chiếc loa treo đâu đó. Hôm nay mẫu mở phủ đầu năm nên mẫu trực tiếp điều hành. Một phụ nữ trung niên cho chúng tôi biết.

Cả làng làm dịch vụ

Một khu sân vườn rộng mênh mông đối diện với cổng chính vào phủ có lẽ là khoảng không gian ngoài trời của quần thể phủ mẫu. Hai khu đất này tách biệt nhau bởi con ngõ xóm và cũng là lối đi chung của nhiều hộ dân khác.

Theo lời kể của người dân, khu điện thờ chính của phủ Mẫu The được xây dựng trên đất cũ; khu sân vườn là khu đất mới được mẫu mua lại ruộng từ bà con trong làng, rộng cả ngàn mét. Trên khu đất mới, mẫu cho xây mấy tòa nhà cao tầng kiên cố để làm hội trường, lại cho đào ao, đào ngòi chạy dọc để tạo cảnh quan, hai bên trồng cây xanh và đổ xi-măng, lát gạch làm lối đi.

Những ngày lễ lớn, hàng trăm mâm cỗ tinh tươm đã được bày sẵn ở đây chờ người ăn. Những người lần đầu tham dự đều cho rằng đây là cảnh tượng chưa từng được chứng kiến.

Một anh thanh niên đi lễ bảo: “Ai cũng được ăn. Cỗ này mẫu biện ra để mời khách, không phân biệt ai, mà nếu “phân biệt” cũng không kiểm soát được, vì hàng ngàn người cùng chen chúc như thế…”.

Cỗ mở phủ của mẫu vẫn là cỗ mặn, có gà, xôi, giò… Cỗ được bày thành ba khu, cùng tập trung cạnh chiếc giếng xây hình tròn ở trong tâm khoảng sân vườn này.

Tận dụng các cơ hội dịp lễ


Dịch vụ trông xe

Ngày Lễ đền Mẫu làm chộn rộn cái không khí vốn trầm lắng của thôn Vũ Xá. Người người, nhà nhà nảy sinh dịch vụ, từ cái nhỏ nhất như cho thuê khu vệ sinh, đến cái lớn hơn như trông xe, rồi bán vàng hương, đổi tiền lẻ… Tất cả hoạt động bài bản khó tin, người nông dân thuần khiết bỗng chốc biến thành người làm dịch vụ, nhưng là làm dịch vụ 1 ngày.

Theo ghi nhận chung, phí đi vệ sinh là 2.000 đồng/ lần; phí gửi xe máy 5.000 đồng/ xe; xe con 20.000 đồng /xe; xe du lịch 30.000 đồng/ xe.

Ông Th, chủ cửa hàng bánh kẹo, vàng hương kiêm việc trông xe cho biết: “Cả năm mới được có 3 lần đền Mẫu đông vui như vậy, chúng tôi phải tận dụng cơ hội để kiếm thêm chút tiền. Xe ra xe vào, rồi cho thuê chỗ vệ sinh, nhà tôi cũng kiếm được cả triệu bạc”.

Tận dụng cơ hội kiếm tiền có một không hai trong 1 năm nên người dân ở đây, dù biết được những mặt trái nhưng vẫn cố làm. Bà lão già bên cạnh đền Mẫu cho thuê cái khu vệ sinh cứ than thở: “Ôi giời ôi khu vệ sinh cứ gọi là khai nồng nặc, người ta đến đây đông lắm, chen chúc nhau, không có lối mà đi cơ mà. Tôi cứ phải ra giội nước, dọn dẹp cả ngày hôm sau mới hết”. Khi được hỏi bà có kiếm được nhiều tiền không thì bà cười: “Cũng được vài triệu/ngày”!

Theo Thiên Bình/ VietNamnet

************************************

Phủ mẫu the lại mở đại tiệc 1000 mâm

Ngày ‘hiếu mẫu’ 13/3 âm lịch năm nay, ‘mẫu The’ cho làm hơn 1.000 mâm cỗ đãi thanh đồng, đệ tử về chúc thọ mình.


13/3 âm lịch được coi là ngày ‘mẫu’ giáng trần, một 
trong 3 ngày đại tiệc của phủ ‘mẫu The’ – bà Đoàn Thị The ở thôn Vũ Xá, xã Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tuy không lớn bằng ngày đại tiệc 2.000 mâm ngày Rằm tháng Giêng, nhưng ngày ‘hiếu mẫu’ được coi là ngày lễ chính.

***********************

Kẻ đánh bom Boston nói gì trước khi chết?

  Vào những giây cuối cùng của cuộc đời, Tamerlan Tsarnaev đã gọi điện về cho mẹ ở Nga trong khi đang tham gia cuộc đấu súng kinh hoàng với cảnh sát tại Mỹ vào đêm 19/4.


Tamerlan (phải) và em trai Dzhokhar Tsarnaev.

Những lời cuối cùng của Tamerlan, kẻ đã cùng em trai Dzhokhar Tsarnaev thực hiện vụ đánh bom kép tại cuộc thi marathon quốc tế tại thành phố Boston hôm 15/4, vừa được tiết lộ.

“Cảnh sát, họ đã bắt đầu bắn vào chúng con, họ đang đuổi chúng con”, Tamerlan nói với người mẹ Zubeidat Tsarnaeva.

Cùng lúc đó, Tamerlan đã ném những quả bom giấu trong nồi áp suất về phía các cảnh sát tại thị trấn Watertown khi y và em trai bắn hơn 200 băng đạn.

Cuối cùng, trước khi cúp máy, Tamerlan đã nói: “Mẹ, con yêu mẹ”. Sau đó điện thoại tắt bụp.

Không lâu sau, Tamerlan, nghi phạm chính trong vụ đánh bom kép tại Boston, chết tại hiện trường vụ đấu súng. Chính Dzhokhar, 19 tuổi, em trai của Tamerlan và cũng là đồng phạm đã lái xe cán chết anh trai trong khi vội vã tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong vòng vài giờ, Dzhokhar bị bắt trong tình trạng bị thương nặng.

Bà Tsarnaeva đang ở Dagestan khi chiến dịch truy tìm 2 con bà diễn ra ở Boston. Bà đã nhận được một tin nhắn điện thoại từ con gái Bella rằng hãy bật tivi lên.

“Tôi tìm chiếc điều khiển nhưng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, con gái gọi điện và nói trong nước mắt rằng “Mẹ, con rất tiếc phải thông báo điều này: Tamerlan đã chết”, bà Tsarnaeva cho hay.

Nhưng chỉ ít ngày trước đó, bà Zubeidat đã gọi điện cho Tamerlan sau vụ đánh bom tại Boston vì lo ngại về sự an toàn của con trai. Tamerlan đã cười xòa trước những lo ngại của mẹ. “Mẹ à, tại sao mẹ phải lo lắng?”, bà Zubeidat kể lại.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Tamerlan nhận được các cuộc điện thoại lo lắng.
Vợ chồng Zubeidat và Anzor Tsarnaev thời trẻ.

Bà Zubeidat và người chồng Anzor Tsarnaev khẳng định rằng con trai lớn đã nhận được một cuộc gọi từ FBI cáo buộc anh ta thực hiện vụ tấn công. Tamerlan được cho là đã trả lời rằng: “Đó là vấn đề của các ông”.

Theo ông Anzor, Tamerlan đã gọi cho mẹ 2 hoặc 3 ngày sau vụ đánh bom và kể về cuộc gọi từ FBI.

Những khẳng định trên, được kênh Channel 4 News của Anh đăng tải, cho thấy Tamerlan, 26 tuổi, đã tin rằng FBI đang theo dõi y. Bà mẹ Zubeidat trước đó cho biết con trai bà đã bị FBI theo dõi từ 3-5 năm.

Mặc dù khó có chuyện FBI gọi điện cho nghi phạm để cáo buộc anh ta về một tội ác kinh hoàng, Channel 4 News cho rằng đó có thể là cách Tamerlan chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ trước thông tin y có liên quan.

Và mặc dù khẳng định nhiều khả năng không xảy ra, nhưng nếu là sự thật, điều đó sẽ đặt ra những câu hỏi về việc FBI xử lý vụ việc ra sao.

FBI đã bị chỉ trích vì không thể ngăn chặn được hai anh em nhà Tsarnaev trước khi họ đặt 2 quả bom gần vạch đích cuộc đua marathon.

Trước đó, các nguồn tin cho biết giới chức Nga từng cảnh báo FBI về những lo ngại của họ đối với các mối liên hệ của Tamerlan, sau khi Tamerlan được nhìn thấy trò chuyện với một phiến quân Hồi giáo 6 lần tại một nhà thờ ở Dagestan hồi năm 2012.
Hai nghi phạm vụ đánh bom Boston sinh ra tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.
Giờ đây, bố mẹ của Tamerlan đang lên kế hoạch tới Mỹ để gặp con trai Dzhokhar Tsarnaev, người đã trốn trong một chiếc thuyền sau cái chết của anh trai.

Bà Zubeidat nói trong cuộc phỏng vấn đầy nước mắt với hãng tin ABC World Newsrằng bà lo sợ con trai sẽ lĩnh án tử hình. “Tôi mất cả 2 con. Gia đình tôi đang bị nguyền rủa”, bà nói.

Bà mẹ đau khổ không cho biết khi nào bà và chồng lên kế hoạch đi Mỹ. Bà Zubeidat nói với một phóng viên ABC ở miền nam nước Nga rằng bà lo sợ không thể làm điều đó, dù có hộ chiếu Mỹ, vì bà giờ đây là mẹ của một nghi phạm khủng bố.

Vợ chồng bà Zubeidat đã trốn các nhà báo, vốn vây quanh ngôi nhà của họ kể từ khi thông tin 2 con trai họ gây ra vụ tấn công tại Boston được tiết lộ.

Các hàng xóm của cặp đôi cho hay gia đình Tsarneav không có mối liên hệ đặc biệt nào với các nhóm khủng bố hoặc các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Một người hàng xóm nói các thành viên gia đình sống tại Dagestan không cuồng tín và ông bố Anzor cũng không quá sùng đạo.

An Bình
Tổng hợp

**********************

Vợ chồng Reese Witherspoon bị bắt

Nữ diễn viên từng giành giải Oscar Reese Witherspoon và chồng Jim Toth đã bị cảnh sát bắt giữ sáng sớm thứ 6 vừa qua.

Sáng sớm ngày 19/4, Jim Toth lái xe chở vợ đi trên đường phố Atlanta và đi sai làn đường quy định. Anh đã bị tạm giữ vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn.

 

Về phía Reese Witherspoon, nữ diễn viên giành giải Oscar này không tuân theo các yêu cầu của cảnh sát và cô đã bị còng tay đưa tới sở cảnh sát.

 

Sau khi làm các thủ tục tại sở cảnh sát Atlanta, cặp đôi này đã được thả vào lúc 3h 30 phút sáng.
 

Vợ chồng Reese Witherspoon khi bị bắt

 

Theo lời cảnh sát thì Jim Toth đã thực sự lái xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép (theo kiểm tra thì nồng độ cồn của Jim ở mức .139 trong khi giới hạn cho phép ở Georgia chỉ là .08)

 

Trong khi Jim Toth đang bị cảnh sát thẩm vấn thì Witherspoon cũng ra khỏi ô tô và cô nói với cảnh sát rằng: “Tôi không tin anh là một cảnh sát thực sự.”

 

Vị cảnh sát có mặt tại hiện trường kể lại: “Reese Witherspoon đã hỏi tôi rằng tôi có biết cố ấy là ai không?” và tôi nói, “tôi không cần biết cô là ai”, sau đó Reese Witherspoon tiếp tục rằng: “Rồi anh sẽ phải tìm hiểu xem tôi là ai.”

 

Do không tuân thủ theo yêu cầu của cảnh sát và mất bình tĩnh, Reese Witherspoon đã bị còng tay và đưa tới sở cảnh sát cùng với chồng. Chồng cô sẽ phải ra hầu tòa vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

 

Reese Witherspoon là một trong những diễn viên hạng A của Hollywood, cô nổi tiếng bởi cuộc sống riêng yên bình bên chồng và ba đứa con. Mới đây người đẹp 37 tuổi đã ra mắt phim mới Mud.

 

 

VN

 

Theo People

 

 

***********************

“Chân dài” da nâu quyến rũ của Victoria’s Secret

(Dân trí) – Gracie Carvalho, 23 tuổi, cao 1,74m là một trong những gương mặt quảng cáo chủ đạo của Victoria’s Secret hiện nay. Người đẹp tới từ Brazil này sở hữu thân hình mê hoặc và làn da nâu mặn mòi, quyến rũ.

 
Gracie Carvalho xinh đẹp khởi nghiệp người mẫu từ năm 2008
Cô gái sở hữu số đo chuẩn: 81-61-88 này sở hữu nụ cười tỏa nắng và làn da bóng mịn
Người đẹp 9X từng quảng cáo cho nhiều nhãn hiệu thời trang như DKNY, Gap, PremiuJeans, J.Crew, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Tory Burch…
Gracie Carvalho từng trình diễn trong nhiều tuần lễ thời trang danh tiếng
Cô trình diễn cho Victoria’s Secret từ năm 2010
Người đẹp Brazil hiện là một trong những gương mặt “đinh” của nhãn hiệu đồ lót nổi tiếng này
Gracie Carvalho cũng từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang như L’Officiel, Vogue, Elle…
Đây là bộ ảnh mới Gracie Carvalho quảng cáo cho BST hè 2013 của Victoria’s Secret.

 

VN

 

 

Theo Hot

***********************

Bắt khẩn cấp hung thủ “lột đồ đánh ghen” dã man phụ nữ

(Dân trí) – 17h30′ chiều 22/4, công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ KP9, P. Phú Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi “Làm nhục người khác”.
 >>  Vụ “lột đồ đánh ghen”: Người trong cuộc nói gì?
 >>  Tình tiết mới nhất vụ mẹ và con trai “đánh ghen” một phụ nữ

 

 

 

 

Bà Tuyết bị bắt vì tội “Làm nhục người khác”

 

 

 

 

 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, công an TP. Thủ Dầu Một đã triệu tập những người liên quan gồm chị P.T.B (40 tuổi); bà Lê Thị Tuyết và ông Lê Đình P. (chồng bà Tuyết) đến trụ sở công an phường Phú Hòa để lấy lời khai.
Con trai bà Tuyết là Lê Đình Quý mới 16 tuổi nên công an không triệu tập đợt này. Tuy nhiên, cơ quan công an sẽ phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp thống nhất phương thức xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chị B. chính là nạn nhân bị bà Tuyết và Lê Đình Qúy (16 tuổi, con trai bà Tuyết) đánh ‘hội đồng” dã man, lột hết quần áo vào sáng 16/4. Đến ngày 20/4, một đoạn clip có độ dài trên 4 phút ghi lại cảnh này đã được tung lên mạng. Ngay sau đó, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước hành động làm nhục người khác của mẹ con bà Tuyết.

Nguyên nhân dẫn đến việc này, bà Tuyết khai không biết ai là người đã quay đoạn clip đó và tung lên mạng. Lý do dẫn đến việc bà cùng con trai “xử” chị B. là do gần một năm nay vì thương chị B. mà chồng bà nhiều lần kiếm chuyện chửi bới, đánh đập vợ con. Gần đây, ông P. còn mang sổ đỏ đi cầm lấy tiền mua xe tay ga theo yêu cầu của chị B.

 

 
Cảnh đánh ghen kinh hoàng do mẹ con bà Tuyết gây ra

Cũng theo khai nhận của bà Tuyết, sự ghen tuông càng dâng cao khi tối 15/4, ông P. đi nhậu say xỉn về rồi qua nhà chị B. ngủ. Bà Tuyết kêu ông P. về nhà ngủ nhưng ông P. không về. Do đó, sáng hôm sau khi chị B. đi làm thì mẹ con bà Tuyết chặn đường đánh và lột quần áo.

Riêng ông P. khi được triệu tập đã khai báo và thừa nhận có tình cảm với chị B. nhưng chưa vượt qua giới hạn cho phép. Việc ông P. cầm cố sổ đỏ là để giải quyết vụ kiện liên quan đến tranh chấp đất đai trong gia đình.
Và ông P. đã từng đưa đơn ly dị bà Tuyết ra tòa nhưng do bất đồng về việc phân chia tài sản nên tòa chưa cho hai bên ly hôn. Cũng theo lời ông P., bà Tuyết rất ghen và có lần chính ông cũng bị bà Tuyết cùng con đánh gây thương tích ở mặt.

Theo tường trình của chị B. đây không phải là lần đầu tiên chị bị mẹ con bà Tuyết đánh đập. Trước đó chị B. đã bị 4 lần bị bà Tuyết và Quý đánh chặn đường, thậm chí còn cầm gậy xông vào sau nhà tấn công. Về việc bà Tuyết nói chị B. dụ dỗ ông P. cầm cố sổ đỏ, chị B. khẳng định không hề biết chuyện này.

Chị B. cho biết, ông P. đã từng 1-2 lần nói thương mình nhưng chị B. đều từ chối vì đã có chồng và 3 con nhỏ. “Khi bị mẹ con bà Tuyết hành hung, tôi bị ném cát vào mặt và lo chống đỡ những đòn đánh của Qúy và bà Tuyết nên không rõ ai đã đứng quay clip.
Hiện điều tôi lo nhất là sợ đứa con gái lớn đang học đại học biết chuyện sẽ bị sốc. Rất nhiều người trong công ty đã xem đoạn clip nên tôi thấy rất nhục nhã. Hiện tôi đã làm đơn xin nghỉ việc vì không chịu được ánh mắt dò xét của mọi người”, chị B. cho biết.

 

 

Xe đặc chủng di ly bà Tuyết về trụ sở công an TP. Thủ Dầu Một

Sau khi tổng hợp lời khai và từ các bằng chứng thu thập được, công an TP. Thủ Dầu Một đã quyết định bắt khẩn cấp bà Lê Thị Tuyết để điều tra về tội “Làm nhục người khác”.

Hơn 17h chiều 22/4, xe đặc chủng của công an TP. Thủ Dầu Một đã di lý bà Tuyết từ công an P. Phú Hòa về trụ sở công an thành phố. Khi công an đọc lệnh bắt khẩn cấp, bà Tuyết đã bật khóc “Tôi không nghĩ hành động của mình lại vi phạm pháp luật như vậy”, bà Tuyết nức nở.

 

Hiện cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Tuyết. Đồng thời truy tìm thủ phạm đã quay và phát tán clip trên mạng gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị B

Trung Kiên

**************************

Mắc kẹt trong thang máy suốt 4 ngày

(Dân trí) – Một người đàn ông đã bị mắc kẹt suốt 4 ngày liền trong thang máy trong hoàn cảnh không có thức ăn nước uống. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn sống bình thường vì đã từng được huấn luyện trong quân đội.

 

Ông Thomas Fleetwood (58 tuổi) ở Thụy Điển bị mắc kẹt trong chiếc thang máy của một khách sạn hoang vắng ở Úc. Lúc đó, tại khách sạn cũng không có lấy một bóng người, bản thân ông Thomas Fleetwood cũng không mang theo điện thoại, do đó ông không thể gọi điện cầu cứu được.

Ông Fleetwood nằm trong thang máy.

“Thang máy chưa bao giờ bị hỏng trước đó và tôi cũng không nghĩ chuyện tồi tệ lại xảy ra. Tôi đã đập vỡ một ô cửa nhỏ ở phía cửa trước của thang máy để hít thở không khí. Tôi cũng đã cố gắng phá bỏ phần mái của thang máy để bò ra ngoài nhưng không tài nào phá được”, ông Fleetwood kể lại.

Ông Fleetwood đã được một người bạn cảnh báo trước là thang máy bị trục trặc, nhưng ông vẫn quyết định đi.

“Đúng là một điều ngu ngốc khi đi thang máy đó trong một khách sạn vắng người mà không mang theo điện thoại. Nhưng dù sao tôi cũng tự hào vì mình không bị hoảng loạn và đã có thể vượt qua khó khăn nhờ khả năng đã được huấn luyện trong quân đội”, ông Fleetwood chia sẻ thêm.

An Tử
Theo Metro

**************************

Tiếng Việt Dễ Thương Qua 2 Miền Nam, Bắc
Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi

Ôi ! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
… Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ

Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre,

Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng

Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê

Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh

Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc hô: cút xéo.

Bắc bảo: cứ véo ! Nam : ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác

Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.

**********************

Hang chữa bệnh 

 

Là một trong những điểm du lịch chữa bệnh nổi tiếng trên thế giới, hang chữa bệnh ở Gastein tiếp nhận khoảng hơn 75 ngàn người mỗi năm.

Trong thời gian tìm kiếm vàng, những người dân ở Gastein gần núi Radhausberg đã phát giác ra rằng khí phóng xạ bên những hang động ở đây chứa độ ẩm cao và nhiệt độ lên tới 41,5 độ C có thể giúp nâng cao hệ miễn dịch và chữa trị nhiều bệnh nguy hiểm với tỷ lệ thành công lên tới 90%.

Đứng từ cửa hang, những hang chữa bệnh ở Gastein trông không khác gì một phòng khám hiện đại với các bác sĩ và nhân viên trong trang phục áo blouse trắng tinh, nhưng điều kỳ diệu thực sự lại nằm sâu bên trong ngọn núi Radhauberg.

Sau khi kiểm tra, bệnh nhân được hướng dẫn thay đồ và lên những

*************************

Úc sắp có tòa nhà cao nhất nam bán cầu

 

Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Úc, sẽ có tòa nhà tổ hợp khách sạn và phòng ở với chiều cao lên tới 388 thước.

Chính quyền bang Victoria, đơn vị hành chính quản lý thành phố Melbourne, cho biết tòa nhà “Australia 108” sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 19 trên thế giới, đồng thời là công trình cao nhất tại nam bán cầu. Nó sẽ góp phần tô điểm cho đường chân trời của thành phố Melbourne.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch của bang Victoria, ông Matthew Guy nói: “Tôi tự hào phê duyệt một tòa tháp sẽ là biểu tượng của thành phố chúng ta trong nhiều năm sắp tới”.

Có một số lo ngại rằng công trình cao 108 tầng, dự trù mọc lên tại khu vực Southbank của Melbourne trong vòng 5 năm nữa, sẽ phủ bóng lên một khu tưởng niệm chiến tranh, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố. Tuy nhiên, ông Guy cho biết những người trông coi khu tưởng niệm này không phản đối đề nghị xây dựng tháp ‘Australia 108’.

 

Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa ở Dubai, với chiều cao lên tới 828m. Công trình cao nhất tại bán cầu nam lúc này là tháp Q1 ở bang Queensland của Úc. Tòa tháp này cao 323m với 71 tầng.

Sau khi hoàn tất, ‘Australia 108’ sẽ truất ngôi của Q1. Tuy nhiên, ngôi vị này cũng sẽ sớm đổi chủ bởi tháp Centurion Symbio City sẽ được hoàn thành gần Pretoria, Nam Phi vào năm 2018, với chiều cao lên tới 447m.

*************************

Ảnh lạ chúa Giêsu “hiện hình” trên áo

Một người đàn ông vừa phát hiện ra hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô trong một chiếc áo thun đang ngâm nước xả vải.

Chúa Giêsu Kitô xuất hiện với cánh tay dang rộng và hướng ngược bàn tay lên. Hình ảnh mới này đã làm phong phú thêm bộ sưu tập những hình ảnh bất thường của chúa Giêsu từng được phát hiện tại nhiều vị trí khác nhau. Đặc biệt, người ta còn phát hiện ra Chúa trên cả mặt bàn là của một người phụ nữ.

Khi Martin Andrews vô tình đổ nước xả vải lên chiếc áo thun, anh rất ngạc nhiên khi chất lỏng này biến thành hình trông giống như Con của Chúa.

Khi giữ chiếc áo ở đúng chiều thẳng lên thì nó không thực sự trông giống bất cứ thứ gì nhưng khi bạn nhìn nó theo chiều khác thì nó thật sự đúng là Ngài” – anh nói.

Andrews cho biết thêm là đồng nghiệp của anh có một cách nhìn khá vui nhộn về hình ảnh này. Cá nhân anh ấy nghĩ rằng tư thế của Chúa Giêsu trông cứ như dáng đứng của Fonz trong series chương trình truyền hình Happy Days hoặc như đang giảng đạo vậy.

 

Bạn trông hình ảnh này có giống như Chúa Giêsu không?

Martin Andrew chia sẻ thêm: “Tôi đưa hình ảnh này cho bạn bè của tôi tại nơi làm và một trong số họ trêu:” Tôi từng nghe là bạn tìm thấy sự bình yên trong Chúa Giêsu nhưng bạn đã tìm thấy Chúa Giêsu trong nước xả vải Comfort“.

Đây không phải là lần đầu tiên một người nào đó tuyên bố đã nhìn thấy một hình ảnh của Chúa Kitô. Trước đây, một sinh viên Lancashire cho biết anh đã nhìn thấy “Ánh sáng của nhân loại” trong chảo của mình. Và cũng từng có người cho biết một mặt của bức tường nghiêng tại Trung Quốc cũng có hình hài rất giống Ngài.

T.T

***********************

Vụ lật xe ở Lào: Lời kể của nạn nhân

“Khoảng 2 giờ chiều, sau khi vượt được một đoạn đèo cao, chiếc xe chầm chậm đổ đèo thì loáng quáng rồi mất lái, lập úp xuống đường. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng tôi là tiếng khóc than thảm thiết, tiếng kính vỡ và cả máu trong đống đổ nát hỗn độn”, nằm trên giường bệnh, ông Tòng Văn Lò kể về chuyến du lịch kinh hoàng.

Một ngày sau vụ lật xe khách ở Lào, đến nay, các nạn nhân được đưa về Nghệ An cấp cứu đều đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, nhiều nạn nhân đã được người nhà chuyển viện ra Hà Nội để tiện chăm sóc, hiện chỉ có anh Lường Văn Hưởng bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật cấp cứu, một số bệnh nhân khác nhẹ hơn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Trên chiếc giường bệnh, ông Tòng Văn Lò vừa cố gắng hỏi han sức khỏe vợ vừa kể lại chuyến du lịch định mệnh này. Là những người dân tộc Thái ở Sơn La, từ lâu, cả hai ông bà rất muốn có một chuyến du lịch, tìm hiểu đất nước Lào và Thái Lan. Sau khi đăng ký tour với một công ty lữ hành du lịch ở Mộc Châu, hai ông bà cùng với 14 người khác, hầu hết đều là các cặp vợ chồng, được di chuyển từ Sơn La đến thành phố Vinh vào đêm 19/4.

Tại đây, họ cùng ghép với một đoàn khách 20 người từ Hà Nội. Sáng 20/4, sau bữa ăn sáng, cả đoàn khách 36 người được hướng dẫn cùng nhau lên chiếc xe du lịch mang biển kiểm soát Lào bắt đầu cuộc hành trình. Xe chạy êm ru, vượt qua địa phận Nghệ An rồi lên cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Vợ chồng ông Tành – bà Bai kể lại hành trình chuyến du lịch định mệnh.

Sau khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, cả đoàn lại tiếp tục lên xe, vượt đường rừng sang Lào. Là những người lần đầu tiên được đi Lào, họ rất hớn hở cùng ngắm cảnh vật hai bên đường. Đến trưa, xe dừng lại ở một nhà hàng trên thị trấn Lạc Xao để ăn cơm.

Khoảng gần 13h, chiếc xe bắt đầu xuất phát, theo quốc lộ 13 để đi thủ đô Viêng Chăn. Vợ chồng ông Lò, bà Ót đều tranh thủ chợp mắt. Khoảng 1 giờ sau, khi chiếc xe đang chạy trên đường rừng thì bất ngờ xe lắc lư, đổ rầm rồi lật ngửa xuống đường. “Lúc đó, tôi bị đau buốt ở ngực, cố gắng nhìn sang bên để lôi bà nhà dậy. Cảnh tượng thật hỗn độn với các đống đổ nát của hành lý, kính vỡ và máu me be bét. Những tiếng thét hoảng loạn vang lên giữa đường vắng”, ông Lò nhớ lại.

Tại khoa chấn thương, nhiều nạn nhân nặng hơn cũng đang được theo dõi, điều trị tích cực. Bà Hà Thị Bai (69 tuổi), mặt mũi thâm tím, một cánh tay gãy đeo trước ngực đang cố kéo tấm ga mỏng đắp cho chồng là ông Hà Tành (71 tuổi) đang phải nằm bất động trên giường bệnh. Bà kể, hai vợ chồng bà quê Phù Yên, Sơn La. Trước lúc xe lật, ông còn đang chỉ cho bà ngắm cảnh đường đèo hai bên. Thế rồi “chắc do tài xế mất phanh, chiếc xe lao xuống và lật nhào trong tích tắc. Cả hai vợ chồng tôi cùng bị thương nặng, lịm đi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên xe cấp cứu”.

Một thanh niên trẻ (không cho biết tên) cho hay, mình là trưởng đoàn du khách của Sơn La, do bị thương nhẹ đã đứng ra để lo việc liên lạc với gia đình các nạn nhân, lo liệu thủ tục ở phía Công ty du lịch, làm thủ tục tại viện và gọi xe vận chuyển các nạn nhân có nhu cầu chuyển viện

Ngay sau tai nạn xảy ra, những người thân của các nạn nhân ở Hà Nội, Sơn La đã lập tức bắt xe vào Nghệ An. Sáng 21/4, nhiều người có mặt ở bệnh viện đã quyết định thuê xe cấp cứu, chuyển người nhà của mình ra Hà Nội để tiện chăm sóc. Một số nạn nhân khác đang vừa điều trị, vừa chờ đợi người nhà vào chăm sóc.

 

Các nạn nhân của vụ lật xe đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc – Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, ngay khi tiếp nhận các nạn nhân của vụ tai nạn, dù đang là ngày nghỉ nhưng các y, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện được huy động để cấp cứu cho các nạn nhân.

Theo thông tin, có 3 người chết. Những người nhập viện đều bị đa chấn thương ở vùng đầu, ngực, một số gãy chân tay, gãy xương sườn, tất cả đều đang được điều trị ở các khoa chức năng trong bệnh viện.

Được biết, 36 khách du lịch người Hà Nội, Sơn La trong vụ lật xe khách này được một công ty lữ hành du lịch ở thành phố Vinh tổ chức đi tour Lào – Thái trong vòng 7 ngày, chi phí mỗi người khoảng 9,6 triệu đồng. Ông Hà Tành cho biết, ngay khi xảy ra vụ tai nạn, công ty lữ hành này đã rất tích cực gọi xe cấp cứu, đưa các nạn nhân về Nghệ An chu đáo. Khi chiếc xe bị lật, người dân và chính quyền địa phương nước bạn Lào cũng đã giúp đỡ các nạn nhân nhiệt tình.

Theo Thùy Vinh – Nguyên Khoa (Báo Nghệ An)

**********************

Tin vịt từ Hội yêu thích “Cầy tơ 7 món”

Thông báo chính thức từ hiệp hội, khi có một số người lên án việc ăn thịt chó.

Ăn thịt chó ở xứ ta có dã man không?
Trước việc một số ông Tây không biết xơi thịt chó lên tiếng phản đối thói quen ăn thịt chó của người Việt, cho rằng nó rất “dã man” và được nhiều người dễ xúc động đồng cảm thì mới đây “Hiệp hội những người yêu thịt chó – ITC” (số này lớn gấp nhiều lần số người phản đối thịt chó) đã có những động thái xoa dịu tình thế bằng việc đề xuất công bố danh tính những con chó bị đem làm thịt. Theo tổng thư ký ITC: Đại đa số trong nhóm chó bị chén đều là chó “công nghiệp”, nuôi để thịt, chúng không hề có gia đình, người thân, bạn bè hay “bà con khối phố” nên việc làm “nhựa mận” chúng cũng tương tự như người ta rán gà Kentucky, KFC hay lẩu gà, chân gà nướng vậy. Trên thực tế số gà bị thịt nhiều hơn số chó và tính “dã man” cũng ngang ngửa nhưng chưa thấy ai phản đối việc giết gà.

*
* *

Tăng tuổi thọ có thích không?
Một thống kê (tình cờ )mới đây của các nhà xã hội học Anh Quốc cho thấy việc lấy vợ có thể giúp cho người đàn ông tăng tuổi thọ. Bằng chứng là sau khi lấy vợ nhiều vị đàn ông đã than thở rằng sao cuộc đời của họ lại dài đến thế, nhiều lúc chỉ mong sớm chết quách đi cho đỡ thấy dài.

*
* *

Vỏ quýt dầy – móng tay nhọn
Tại Lion, Pháp, để hạn chế các ông chồng lập quỹ đen, hội phụ nữ thành phố đã kiến nghị với các ngân hàng lắp thêm camera ở ATM để nhận diện người rút tiền, nếu người rút là các bà vợ thì ATM mới chấp nhận nhả tiền. Vậy mà nhiều vị đàn ông láu cá vẫn qua mặt được vợ mình bằng cách khi mở tài khoản, phần khai báo về vợ họ đã thay ảnh các cô bồ vào. Sau đó nhờ bồ đi rút tiền.

*
* *

Chuyện hòn đá lạ
Xưa ở khu phố nọ, có một góc khuất ít người lai vãng, thanh niên đi chơi bời đêm hôm đều tiện… chân tè vào đó, mùi khai đến độ dân quanh đó không ai chịu nổi, người ta dán yết thị cấm, lính lệ đi tuần thường xuyên nhưng rốt cục vẫn khai. Rồi một trong những người không chịu nổi mùi khai nghĩ ra kế, ông kiếm về một hòn đá vớ vẩn rồi đẽo gọt qua cho nó có hình thù kì dị, sơn xanh sơn đỏ tăng tính huyền bí, rồi đem đặt chỗ người ta hay tè, đêm ngày hương khói xung quanh. Quả nhiên từ đó không ai dám tè bậy chỗ ấy nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm, cứ như vậy sau một thời gian, hòn đá trở nên linh thiêng không chịu nổi. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng vạn ngân lượng để mong được rước “đá thần” để trấn yểm cho nhà mình.
Nay ở tỉnh nọ người ta phát hiện có một hòn đá vằn vện, ký tự loằng ngoằng bỗng dưng xuất hiện ở khu di tích, không ai biết rõ tung tích thật của nó, người đồn ra, báo chí tán vào, khiến hòn đá bội phần huyền bí. Thậm chí có người còn đề xuất tổ chức hội thảo “đạo sĩ” cấp quốc… tế để… bàn tiếp. Đến nước này thì “dị thạch” đã nổi tiếng như cồn, mà ở đời, đã nổi tiếng thì dĩ nhiên “đắt sô”, cát-xê ngất ngưởng.

*
* *

Gối chuyên dụng cho “lễ hội đập gối”
Nhận cung cấp gối cho lễ hội “ngày hội đập gối” thế giới, đảm bảo sử dụng gối của công ty chúng tôi bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành “ông vua chăn gối” (nhầm, “ông vua gối”) trong “ngày hội đập gối” để rinh giải thưởng cũng như sự nổi tiếng. Với loại gối của công ty chúng tôi đảm bảo bạn chỉ cần vung gối mà chưa cần đập thì hàng loạt đối thủ xung quanh đã lăn đùng ra đất, vừa đỡ tốn sức vừa nhanh tới ngôi vô địch, tất cả là nhờ công nghệ gối lâu ngày không giặt, được thửa từ sinh viên ký túc xá ở các trường đại học, cao đẳng thường xuyên bị cúp nước trên khắp mọi miền tổ quốc. Hãy là người liên hệ sớm với chúng tôi để nhận được những chiếc gối miễn phí, tất nhiên miễn phí thì gối bạn nhận được sẽ có quảng cáo của các nhà tài trợ là các hãng “bông băng”, “bông ngoáy tai”…).
(“Ngày hội đập gối” là hoạt động diễn ra hằng năm ở nhiều quốc gia trên thế giới nhằm giúp mọi người cùng nhau xả stress. Ngày hội này diễn ra hàng năm vào tháng tư trên 115 thành phố của 39 quốc gia trên thế giới. Trong ngày hội, người tham dự cầm những chiếc gối mềm và “tấn công” nhau rất vui nhộn).

Cử Tạ 

VÌ ĐÂU NÊN NỖI? CLIK ĐỂ XEM

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: