Bạn gái người tố giác chính phủ Mỹ lộ diện

Vũ công xinh đẹp Lindsay Mills, bạn gái cựu nhân viên CIA Edward Snowden và là người tố giác chương trình nghe lén của chính phủ Mỹ gây chấn động dư luận gần đây, đã “mất phương hướng và cô đơn” sau khi bạn trai một mình chạy trốn tới Hồng Kông.

Bạn gái của Snowden, Lindsay Mills, là một vũ công.

Lindsay Mills, 28 tuổi, người gọi bạn trai với biệt danh là “E” và “người đàn ông huyền bí”, cho biết: “Thế giới đã mở ra rồi lại đóng lại ngay tức thì, khiến tôi bị lạc trên biển mà không có la bàn”.

Trút tâm sự trên blog, Mills nói: “Khi tôi viết những dòng này trên bàn phím dính nước mắt, tôi đang nhớ đến tất cả những gương mặt đã ghi ấu ấn trên đường đời. Những người mà tôi từng có chung tiếng cười, những người mà tôi từng thân thiết. Người mà tôi yêu thương nhất. Và những người mà tôi chưa kịp chào từ biệt. Nhưng đôi khi cuộc sống không ban cho những lời chào phù hợp”.

“Tất cả những gì mà tôi cảm thấy lúc này là sự cô đơn. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy đủ mạnh mẽ để là chính mình”, Mills viết.

Trên trang Facebook, Mills đã đăng tải một bức ảnh chụp buổi hoàng hôn trên biển, nhưng không tiết lộ nơi cô đang ở. Cũng không thấy bóng dáng cô này tại ngôi nhà 3 phòng ngủ đi thuê tại Waipahu, Hawaii mà cô và Snowden từng sống chung trong vài tháng và đã chuyển đi hôm 1/5.

Trong một blog tên gọi “L’s Journey”, Mills, từng tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Maryland, tiết lộ cặp đôi từng sống tại Nhật Bản.

Họ cũng từng đi du lịch tại Hồng Kông, nơi Snowden đang trú ẩn sau khi tiết lộ các tài liệu bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ.

Snowden trước đó cho biết anh này đã nói với bạn gái rằng anh sẽ đi xa vài tuần trong một chuyến công tác.

Trong vài năm qua, Mills đã đăng tải các bức ảnh và video ghi lại các tiết mục biểu diễn của cô. Blog của cô có tựa đề: “Những cuộc phiêu lưu của siêu anh hùng múa cột chu du khắp thế giới”.

Snowden được tin là đã có ý định kết hôn với Mills trước khi đột ngột thay đổi quyết định và tiết lộ các tài liệu của chính phủ Mỹ và rời bỏ cô mà không cho biết lý do tại sao.

Các bức ảnh từ những khoảng thời gian hạnh phúc trước đó của cặp đôi cho thấy hai người ôm hôn nhau trên bãi biển và bơi dưới một thác nước.

Nhưng vào tháng 7/2012, Mills, từng lớn lên tại bang Maryland, viết: “Gửi những người mà tôi đã quên. Tôi đã chuyển tới Hawaiil để tiếp tục mối quan hệ với E. Đó là một vòng quay đầy cảm xúc kể từ khi tôi bước xuống máy bay”.

3 tháng sau đó, cô viết tiếp: “Cuối cùng tôi đã có thể giới thiệu E với những người bạn của mình”.

 

 

Snowden được tin đã chạy trốn tới Hồng Kông hôm 20/5. Các nguồn tin mới nhất cho biết Snowden đã rời khỏi một khách sạn ở Hồng Kông và hiện chưa rõ nơi ở hiện tại của anh này.

An Bình
Theo Telegraph

***************************

Công dân Mỹ tiết lộ chương trình nghe lén “biến mất” ở Hồng Kông

– Một cựu nhân viên CIA, người tiết lộ các thông tin chi tiết về chương trình theo dõi điện thoại và internet tối mật của chính phủ Mỹ, đã biến mất khỏi một khách sạn ở Hồng Kông.

Edward Snowden đã chạy tới Hồng Kông hôm 20/5.

Edward Snowden đã làm thủ tục trả phòng khách sạn ở Hồng Kông hôm qua. Hiện chưa rõ nơi ở của anh này, mặc dù Snowden được tin vẫn còn ở Hồng Kông.

Đài truyền hình RTHK tại Hồng Kông cho biết Snowden đã rời khỏi khách sạn Mira vào trưa ngày 9/6.

Ewen MacAskill, một nhà báo của tờ Guardian, tờ báo đầu tiên khui ra chương trình nghe lén của chính phủ Mỹ, tin rằng Snowden vẫn đang ở Hồng Kông.

Hồng Kông – một lãnh thổ của Trung Quốc – có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, mặc dù các nhà phân tích cho rằng bất kỳ nỗ lực nhằm dẫn độ Snowden về Mỹ sẽ mất nhiều tháng và có thể bị Bắc Kinh ngăn chặn.

Snowden được tin là đã tới Hồng Kông hôm 20/5. Thời hạn visa chuẩn cho một công dân Mỹ tại Hồng Kông là 90 ngày.

Snowden, 29 tuổi, mới đây đã gây chấn động nước Mỹ khi tiết lộ rằng các cơ quan chính phủ Mỹ đã thu thập hàng triệu dữ liệu điện thoại và giám sát các dữ liệu trên internet.

Chương trình nghe lén của chính phủ Mỹ là tối mật và việc tiết lộ thông tin này bị xem là bất hợp pháp. Giới chức Mỹ nói rằng hành động của Snowden gây tổn hại tới an ninh quốc gia Mỹ và vụ việc đã được chuyển cho Bộ tư pháp để điều tra hình sự.

Chính Snowden đã đề nghị tiết lộ danh tính của mình và không có ý định che giấu thân phận vì không làm gì sai trái. Anh này nói rằng mình hành động để “bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người trên khắp thế giới”.

Các tiết lộ của Snowden đã gây ra gây bất đồng chính trị xuyên Đại Tây Dương, với các cáo buộc nói rằng cơ quan giám sát điện tử của Anh, GCHQ, đã sử dụng hệ thống của Mỹ để theo dõi các công dân Anh.

Ngoại trưởng Anh William Hague đã phải hủy một chuyến thăm Washington để phát biểu trước quốc hội hôm qua và bác bỏ các cáo buộc trên.

Snowden được tờ Guardian miêu tả là một cựu kỹ thuật viên CIA, hiện đang làm việc cho Booz Allen Hamilton, một nhà thầu quốc phòng cho Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Snowden nói với tờ báo: “NASA đã xây dựng một cơ sở hạ tầng cho phép họ chặn gần như tất cả mọi thứ. Với khả năng này, đa phần các liên lạc của con người bị theo dõi tự động.

Nếu tôi muốn xem e-mail của bạn hay điện thoại của vợ bạn, tất cả những gì tôi phải làm sử dụng việc nghe lén. Tôi có thể lấy e-mail, mật khẩu, danh bạ điện thoại, thẻ tín dụng của bạn”.

Tôi không muốn sống trong một xã hội vốn làm những điều đó. Tôi không sống trong một thế giới nơi tất cả mọi thứ tôi nói và làm đều bị theo dõi”.

Snowden khẳng định không phạm tội, nhưng thừa nhận rằng anh có thể phải ngồi tù và lo sợ cho những người quen biết anh.
Snowden công khai danh tính trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Guardian:

********************************

Cựu nhân viên CIA phanh phui bê bối nghe lén của chính phủ Mỹ

  Một cựu nhân viên kỹ thuật của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã tiết lộ hàng loạt thông tin về chương trình nghe lén bí mật của chính phủ Mỹ, vốn gây nhiều tranh cãi trong những ngày gần đây.

Cựu kỹ thuật viên CIA Edward Snowden.

Cựu nhân viên CIA được tờ Guardian của Anh tiết lộ là Edward Snowden, 29 tuổi, hiện đang làm việc cho nhà thầu quốc phòng Allen Hamilton. Guardian cho hay danh tính của Snowden được tiết lộ theo yêu cầu của chính anh này.

Các tiết lộ gần đây cho biết các cơ quan chính Mỹ đã bí mật thu thập hàng triệu cuộc điện thoại và giám sát dữ liệu trên internet.

Một phát ngôn viên văn phòng Giám đốc an ninh quốc gia cho biết vụ việc làm rỏ rỉ chương trình theo dõi giờ đây đã được chuyển sang Bộ tư pháp như một vấn đề hình sự.

Guardian dẫn lời Snowden cho hay anh này đã bay tới Hong Kong hôm 20/5, nơi anh tự giam mình trong một khách sạn.

“Tôi không muốn sống trong một xã hội vốn làm những điều đó… Tôi không muốn sống trong một thế giới tất cả những gì tôi nói và làm đều bị thu âm”, Snowden nói.

Khi được hỏi về những điều có thể xảy ra với mình, anh đáp: “Không có gì tốt đẹp đâu”. Snowden cho hay anh đến Hong Kong vì nơi này có truyền thống tự do ngôn luận.

Trong một tuyên bố, Booz Allen Hamilton đã xác nhận rằng Snowden là nhân viên của công ty này trong chưa đầy 3 tháng. “Nếu đúng, hành động này

Chương trình theo dõi bị đưa ra ánh sáng như thế nào?

 

5/6: Tờ Guardian đưa tin rằng NSA đang thu thập dữ liệu điện thoại của hàng triệu khách hàng Mỹ của công ty Verizon theo lệnh của một tòa án bí mật cấp cao.
6/6: GuardianWashington Post cho biết NSA và FBI đang can thiệp trực tiếp vào các công ty internet Mỹ để theo dõi liên lạc internet trong một chương trình có tên gọi Prism.
7/6: Guardian đưa tin Tổng thống Obama đã yêu cầu các cơ quan tình báo lập danh sách các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công mạng của Mỹ.

8/6: Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper gọi vụ rò rỉ là “gây tổn thương”.

 

9/6: Guardian công bố danh tính người tiết lộ chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ là cựu kỹ thuật viên CIA Edward Snowden.

 

 

 
 

của Snowden vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử và các giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi”, tuyên bố viết.

Tiết lộ chấn động
Vụ tiết lộ đầu tiên diễn ra vào tối 5/6, khi Guardian đưa tin rằng một tòa án bí mật của Mỹ đã yêu cầu công ty điện thoại Verizon chuyển giao cho Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) hàng triệu dữ liệu cuộc điện thoại.

Các dữ liệu bao gồm các số điện thoại, thời lượng đàm thoại, thời gian, ngày tháng và địa điểm.

Sau đó, tờ Washington Post Guardian đưa tin thêm, NSA đã can thiệp trực tiếp vào máy chủ của 9 công ty
internet, trong đó có Facebook, Google, Microsoft và Yahoo, để theo dõi các liên lạc trực tuyến trong một chương trình có tên gọi Prism.

Tất cả các công ty internet đã từ chối cho phép chính phủ Mỹ tiếp cận các máy chủ của họ.

Prism được tin là đã cho giúp NSA và FBI tiếp cận các email, các cuộc trò chuyện trên mạng và các liên lạc khác trực tiếp từ máy chủ của các công ty internet lớn tại Mỹ.

Dữ liệu được sử dụng để theo dõi các công dân nước ngoài bị tình nghi khủng bố hoặc gián điệp. NASA cũng đang thu thập các cuộc điện thoại của các khách hàng Mỹ, nhưng không thu âm nội dung các cuộc trò chuyện.

Hôm 8/6, Giám đốc an ninh quốc gia Mỹ James Clapper đã gọi các hành động tiết lộ trên là “gây tổn thương”. “Tôi hi vọng có thể tìm ra người nào làm việc này, vì điều này gây tổn hại nghiêm trọng và ảnh hưởng tới sự an toàn cũng như an ninh quốc gia của Mỹ”, ông Clapper nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC.

Prism được thành lập vào năm 2007 nhằm cho phép sự giám sát sâu rộng đối với các liên lạc trực tiếp và lưu giữ thông tin về người ngoại quốc ở nước ngoài.

Nội dung của các cuộc trò chuyện qua điện thoại được bảo vệ theo Hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, thông tin được chia sẻ với bên thứ 3, như các công ty điện thoại, thì nằm ngoài phạm vi bị cấm. Điều đó có nghĩa là dữ liệu về các cuộc điện thoại, như thời gian và thời lượng, có thể bị thu thập bởi giới chức chính phủ.

Văn phòng của ông Clapper đã đưa ra một tuyên bố hôm 8/6 nói rằng tất cả các thông tin thu thập được theo chương trình Prism đều được thực hiện với sự phê chuẩn của Tòa án giám sát tình báo nước ngoài (Fisa).

Prism được cho phép theo những thay đổi trong luật giám sát của Mỹ được thông qua dưới thời Tổng thống George Bush và được gia hạn hồi năm ngoái dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Hôm 7/6, ôn Obama đã bảo vệ các chương trình theo dõi, nói rằng điều này là cần thiết nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố.

 

 

“Không ai nghe các cuộc điện thoại của các bạn. Đó không là mục đích của chương trình này”, ông Obama nói, nhấn mạnh rằng các chương trình đều được quốc hội Mỹ cho phép.

An Bình
Theo BBC

********************************

Hải Phòng: Bố đẻ nổ súng bắn gục vợ chồng con gái

Nghi can Lê Huy Trang
Hàng loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên, 2 người nằm xuống, 1 người bị thương, gần đó là một gã đầu bạc tay lăm lăm khẩu súng khiến hàng trăm người dân trong con ngõ nhỏ được phen hoảng loạn.
Sự việc diễn ra vào lúc 17h30, ngày 10-6 tại số nhà 2/67/152 Dư Hàng Kênh, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng. Chủ nhà là ông Lê Huy Trang (SN 1924) và chính là hung thủ ra tay truy sát 2 đứa con của mình.
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Huấn – con rể và cô con gái hung thủ, cùng một người hàng xóm tên Đàm Thị Lan (SN 1984, trú tại số nhà 1/67/152 Dư Hàng Kênh).
Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Quang Sơn – Phó đội trưởng 113 – CA Hải Phòng cho biết, khoảng 18h, trung tâm 113 nhận được điện báo của người dân về việc có một người đàn ông dùng súng hoa cải bắn trọng thương 1 nam, 2 nữ tại đầu ngõ 67/152 Dư Hàng Kênh. Sau 10 phút, 6 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Các nạn nhân đã được người dân nhanh chóng chở bằng xe máy đưa đến Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng cấp cứu.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám xét nơi ở của hung thủ, lực lượng công an thu giữ 1 súng hoa cải và 10 viên đạn.

 

Hàng chục người dân bức xúc trước hành động ngang tàng của ông Lê Huy Trang đổ ra vây kín trước cổng nhà hung thủ, đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm trường hợp này.

 

 

Người dân bức xúc đổ ra vây kín cổng nhà hung thủ – nơi xảy ra vụ bắn súng
Tiếp xúc với PV, nhiều người dân sinh sống gần gia đình ông Trang cho biết, ông Trang nổi tiếng là người tàn nhẫn, chính vì vậy 5 người con của ông (1 người con trai chết vì nghiện ngập) không ai dám ở với ông ta. Ngày con ông ta còn nhỏ, phía trước nhà là một cái ao nên mỗi khi nổi giận là gã đánh vợ, đánh con, sau đó ném xuống ao. Nhiều khi hàng xóm biết chuyện muốn sang can ngăn nhưng ông ta đe dọa nếu ai dám can sự vào việc riêng của gia đình ông ta, ông ta sẽ cho biết tay. Còn việc gây sự, chửi bới, đánh người dân trong khu dân cư là chuyện thường “phố huyện”. Có lần ông ta tay cầm súng đi sang hàng xóm chửi bới, ngang nhiên động tay, động chân. Bà Bồng – người hàng xóm đã mất cách đây vài năm bị ông ta đánh gãy tay, phải nhập viện.
“Ông Trang là người gốc Quảng Ngãi, đồng thời là thương binh. Do thần kinh không bình thường nên ông ta nổi tiếng là người ăn vạ” – một cán bộ điều tra tiết lộ.
Nguyên nhân vụ việc đang được CATP Hải Phòng điều tra, làm rõ.
( Hoài Khánh chuyển)

*********************

Kỳ lạ những thanh kim loại mọc ra từ… bụng người phụ nữ

Báo chí Indonesia trong 5 năm trở lại đây vẫn thường nhắc đến trường hợp vô cùng bí ẩn về cô Noorsyaidah, 45 tuổi, một giáo viên mầm non, sống tại ngôi làng Sangatta, Đông Kutai, từ ngực – bụng của cô mọc ra tua tủa những kim loại sắt!? Có những đoạn kim loại dài đến 20cm. Chúng cứ tiếp tục lớn dần và không chịu rụng. Noorsyaidah phải sống cùng phiền toái này suốt 22 năm qua mà không biết là vì sao.

“Đùn đùn, nó đâm lên khỏi bề mặt da”!

Noorsyaidah bắt đầu thấy trong người xuất hiện các biểu hiện lạ vào năm 1991 khi cô đang là sinh viên học ở trường đại học Mulawarman. Ngày hôm ấy, trong lúc tắm, cô hết sức ngạc nhiên và sợ hãi khi tận mắt nhìn thấy một sợi dây chồi ra từ ngực trên của mình. Chưa hết hoảng hốt, ngày hôm sau, các sợi dây khác thi nhau tủa ra như chiếc bàn chải dùng để kì cọ được làm bằng các dây sắt.

Kim loại mọc ra từ… bụng người phụ nữ.

Mỗi một đoạn kim loại đó dài từ 10 -20 cm. Khi nhô lên khỏi da chúng khiến cho cô Noorsyaidah có cảm giác đau đớn như bị kim châm liên tục nhiều lần trong cùng một thời gian. Đùn đùn, nó đâm lên khỏi bề mặt da, có lần có đến thảy 2-3 sợi cùng mọc lên trong khoảng khắc thời gian ngắn ngủi. Tất cả trông như là một cảnh được làm từ công nghệ hiện đại…”, Noorsyaidah cho biết.

Tiếp đó các dây kim loại trông rất giống một sợi dây sắt rỉ “chui” ra khỏi ngực và bụng của cô. Chúng không chỉ làm cô đau đớn mà còn làm cô không thể di chuyển bình thường. Cô luôn phải cúi xuống và kéo áo ra khỏi những chỗ có kim loại mọc ra. Trong tuần đầu tiên chúng có rụng đi, để lại vết sẹo nhỏ. Tuy nhiên, một tháng sau chúng lại đùng đùng mọc lại. Không giống như lần mọc đầu tiên, bắt đầu từ lần mọc thứ 2 này trở đi, chúng không bao giờ rụng nữa. Chúng cứ tiếp tục lớn dần, có cái tồn tại đến 7 tháng. Trong những điểm chồi ấy, có một vài chỗ bị nhiễm trùng vì quá trình ôxi hóa kim loại. Nó bắt đầu rỉ, ăn vào da thịt cô Noorsyaidah càng bị đau đớn, cô phải dùng các loại thuốc khử trùng, sát trùng để chữa trị các vết thương.
Một cơ thể sống bình thường!?

Nhìn những thanh kim loại mọc ra từ… bụng người phụ nữ.

Trong suốt 22 năm qua, Noorsyaidah đi đến nhiều bệnh viện với hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra được nguyên nhân và phương pháp chữa trị. Nhưng đi đến đâu, cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Ngậm ngùi, người phụ nữ ấy mang theo đau đớn và sự khó hiểu về nhà. Nhưng sau đó, đến năm 2007, chứng bệnh kỳ lạ của cô bắt đầu thu hút giới truyền thông và sự quan tâm của nhiều người. Một bệnh viện ở Samarinda đã đồng ý trả tiền viện phí điều trị và tiến hành các nghiên cứu về trường hợp lạ của cô. Một nhóm gồm 7 bác sĩ và các chuyên gia của bệnh viện ở Samarinda được lập ra mang tên Wahab Sjahranie. Kết quả cho thấy, những sợi dây kim loại này mọc và tăng trưởng ở dưới bề mặt của da. Chính vì vậy, nó không đâm sâu vào nội tạng trong cơ thể của Noorsyaidah. Còn nguyên nhân sự đâm chồi của những dây kim loại là do đâu thì họ chưa thể xác định được.

“Tôi chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ gặp một trường hợp nào mắc bệnh kỳ lạ đến như này. Con người không thể sinh ra dây sắt hoặc gắn bó với nó trong cơ thể của chính mình”, ông Ajie Syirafudin, Tổng Giám đốc Bệnh viện Abdul Wahab Sjahranie cho biết. Trường hợp của Noorsyaidah là cơ thể cô ấy tự sinh ra. Trong khi đó, các xét nghiệm chứng tỏ, mọi chức năng trong cơ thể của Noorsyaidah đều khỏe mạnh và hoạt động bình thường. Thời gian đầu, các điểm chồi kim loại có bị nhiễm trùng nhưng suốt thời gian gần đây, chúng không bị nhiễm trùng nữa, Noorsyaidah cũng không còn phải thường xuyên dùng thuốc rửa như trước. Theo lý thuyết thì một cơ thể người bình thường sẽ từ chối bất cứ một vật thể cứng lạ nào đâm vào mà gây ra những phản xạ khác nhau, nhưng ở Noorsyaidah sự phản xạ đó dừng như “tạm ngừng”, “liệt”. “Dây không phải là xương hay một định dạng nào. Đây là một dây sắt!”, ông Ajie nhấn mạnh.

(CANH)

************

“Trời không dung, đất không tha” người cha loạn luân!

 

Suốt phiên sơ thẩm, kẻ loạn luân Nguyễn Văn Thảo (SN 1973, quê Bạc Liêu) cúi gằm mặt khi trả lời hội đồng xét xử. Thấy ống kính chĩa về phía mình, hắn vội giơ tay che mặt.

 

 

Nguyễn Văn Thảo xây dựng gia đình với chị B.K.N. có 3 người con, cùng tạm trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM. Khoảng 16 giờ ngày 19/11/2011, Thảo mở phim đồi trụy trong điện thoại của mình cho con gái là cháu N.T.H. (SN 1997) cùng xem, sau đó giở trò dâm ô với con gái nhưng H. phản đối. Không thực hiện được hành vi, hắn nung nấu ý định hiếp dâm con gái đến cùng. 5 giờ 30 phút sáng ngày 21/11, sau khi chở vợ đi mua cá đem ra chợ bán, Thảo về nhà dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm với con gái.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo lầm lũi che mặt ra xe về trại giam.

Tại Tòa, Thảo lí nhí biện minh cho hành động bỉ ổi của hắn: “Tôi không biết tại sao lại làm như vậy với con gái mình!”. Vòng vo một hồi, hắn đổ tội cho cái điện thoại: “Do tôi đã xem phim sex trong điện thoại nên không làm chủ được mình. Tôi có lỗi với vợ, con. Giờ con tôi bỏ đi đâu chưa tìm thấy. Tôi ân hận lắm. Xin tòa xem xét để tôi được chuộc lỗi với con”. TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tham dự phiên Tòa, nhiều người bức xúc: “Tội loạn luân pháp luật nên áp dụng bản án cao nhất để loại trừ khỏi xã hội. Ở tù vài năm rồi ra, những kẻ này chắc gì có lương tâm đâu mà day dứt! Đến con đẻ chúng chẳng tha thì lại đến con hàng xóm, hay những đứa trẻ khác. Tình trạng trẻ em gái bị chính người thân trong gia đình hãm hiếp cần pháp luật trừng trị nghiêm minh. Bé gái không an toàn ngay chính trong gia đình của mình, vậy các em có thể an toàn ở đâu bây giờ?”.

(BKT)

**********************

Bà xã bắt phạt “đêm làm, 2 đêm nghỉ”…

(NLĐO)- Năm nay tôi 27 tuổi, có công việc ổn định và vừa cưới vợ được 4 tháng. Bà xã kém tôi 2 tuổi và xuất thân từ nông thôn. Không biết có phải do vậy mà cô ấy rất “thiếu hiểu biết” trong chuyện vợ chồng, bảo làm sao thì làm vậy chứ không hề đòi hỏi hay có… sáng tạo gì. Đã vậy bà xã lại ra chỉ tiêu “đêm làm, đêm nghỉ” và bắt phải tuân thủ tuyệt đối; nếu vi phạm thì hôm sau bị phạt với hình phạt rất ngặt nghèo là “đêm làm, 2 đêm nghỉ”.

Thú thật, với tuổi tác và thể trạng cường tráng như hiện nay, tôi có thể không cần nghỉ ngày nào trong tuần mà vẫn vui vẻ, mạnh mẽ như thường. Chính vì vậy mà đêm nào thời khó biểu trống vắng, không có giờ lên lớp thì tôi lại thấy bứt rứt, khó chịu và phải lén vào nhà tắm để tự giải quyết một mình.

Tuy nhiên, như vậy thì cũng thấy khó chịu vì có cảm giác mình là một kẻ “phàm phu tục tử”, ham hố chuyện tầm thường… Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mắc cỡ với bà xã, với bản thân và tự hỏi nếu cứ như vậy hoài thì không biết tâm, sinh lý có bất thường hay không? Có phải là bệnh không?
quangminh…@gmail.com

Bạn trẻ thân mến,
Đúng là với độ tuổi và sức khỏe cường tráng như bạn nói mà “đêm làm, đêm nghỉ”, thậm chí có lúc bị phạt “đêm làm, 2 đêm nghỉ” thì đúng là… quá hẻo! Nếu không có gì bất thường thì tình trạng như các bạn hiện nay: tuổi trẻ, mạnh khỏe, vợ chồng mới cưới thì phải là “đêm nào cũng làm”, thậm chí có thể “tăng ca”, làm thêm mà vẫn được coi là bình thường.
Có lẽ bà xã của bạn vẫn còn tâm lý e ngại như vẫn thấy ở nhiều phụ nữ nông thôn… ngày xưa (nói ngày xưa là vì ngày nay các cô cũng tiến bộ rất nhiều rồi), cho rằng quan hệ tình dục là một điều gì đó… xấu xí, kỳ cục. Do vậy, vấn đề trước tiên bạn cần làm là nên “đả thông tư tưởng” cho bà xã, giúp cô ấy hiểu biết và nhận thức được rằng tình dục là bình thường, thậm chí là món quà quý báu mà tạo hóa ban cho con người. Đó là thứ ai cũng có, ai cũng cần và không thể thiếu trong đời sống…

Thứ đến là bạn phải coi lại “hành vi, cử chỉ” của mình xem có điều gì sơ xuất trong lúc gần gũi hay không? Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều cô vợ trẻ lo sợ và muốn lánh xa tình dục. Bạn nên nhẹ nhàng, thận trọng, nâng niu để bà xã thấy mình được tôn trọng, thương mến, yêu quý chứ không đơn thuần chỉ là nơi để chồng giải quyết sinh lý.

Có điều này bạn cần biết là tình dục giữa nam, nữ có sự khác biệt: Nam giới (hầu như) lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể “làm”; ngược lại, chị em thì lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Điều đó có nguyên nhân do phụ nữ chịu tác động rất rõ của chu kỳ kinh nguyệt. Giữa chu kỳ khi rụng trứng, lượng hoóc môn lên cao, kéo theo sự hưng phấn cũng dạt dào. Ngược lại, khi “đèn đỏ” thì mệt mỏi, bực bội, dễ cáu giận vô cớ…

Các anh nên chú ý điều này. Có thể áp dụng chiến thuật “dỗ dành, ve vãn” bà xã trong giai đoạn rụng trứng để các chị thấy vui vẻ, hứng khởi; tạo đà cho những lần sau, tâm lý các chị sẽ dễ chịu hơn.

Việc một người đàn không được đáp ứng nhu cầu, phải tự giải quyết cũng là bình thường. Tuy nhiên, đúng như bạn nói, đã có “đối tác chiến lược” bên cạnh rồi mà vẫn còn phải “tự bươn chải” thì đúng là lãng phí và về lâu dài, có khi lại gây ra những hệ lụy không tốt.

Như đã nói, bạn nên kiên trì hướng dẫn, huấn luyện và chăm sóc bà xã thật tốt, chắc chắn đối tác sẽ hài lòng mà dỡ bỏ quy định ngặt nghèo kia. Nhắc lại với bạn là cần phải hết sức kiên trì, khéo léo; đừng sốt ruột mà nặng nhẹ hay có điều gì đó khiến bà xã không vui.

Mong một ngày không xa sẽ nhận được tin vui của bạn.

Vũ Kim Khôi

*******************

“Nàng tiên cá” có thật, xuất hiện ở Israel?

 

 

 

Đưa máy quay zoom vào dần, nhóm khách bất ngờ phát hiện ra đó không phải là phụ nữ đang tắm nắng như họ tưởng, sinh vật đó có đuôi. Ngay khi phát hiện tiếng động, sinh vật đó trườn xuống biển và biến mất trong nháy mắt.

Clip “nàng tiên cá xuất hiện tại Israel” được khẳng định là “hàng xịn” 100%, khiến cho cư dân mạng khắp thế giới tranh luận nảy lửa.

Clip quay nàng tiên cá là thật 100%?

Đó là một đoạn video do Shlomo Cohen và một người bạn vô tình quay được khi đi du lịchở bờ biển thành phố Kiryat Yam (Israel) cách đây vài tháng. Shlomo Cohen cho biết khi đang dạo chơi tại ven bờ anh vô tình thấy “một người phụ nữ” nằm trên mỏm đá. Từ xa, Shlomo Cohen và bạn thấy dáng nằm của người phụ nữ này rất khác thường. Chính vì thế nên anh chàng chú ý và quay video clip rất kỹ.

Clip “nàng tiên cá” quẫy đuôi trườn xuống biển gây xôn xao

 

Đưa máy quay zoom vào dần, họ bất ngờ phát hiện ra đó không phải là phụ nữ đang tắm nắng như họ tưởng, sinh vật đó có đuôi. Ngay khi phát hiện tiếng động, sinh vật đó trườn xuống biển và biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, Shlomo Cohen biết được những tin đồn rằng, do hoài nghi về độ tin cậy của clip trên,chính quyền thành phố Kiryat Yam thách đố bằng tuyên bố sẽ trao giải thưởng 1 triệu USD cho người đầu tiên chụp được ảnh của sinh vật lạ.

 

 

 

Clip quay nàng tiên cá đã có hơn 2 triệu lượt xem trong thời gian ngắn

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi một clip khác được đưa lên YouTube với những phân tích khẳng định clip người cá kia là “hàng” thật 100% thì số người tin rằng “có nàng tiên cá” đã tăng lên đáng kể.

“Nàng tiên cá” hay là con tôm hùm?

Tất cả những diễn biến kể trên khiến cho đoạn clipnóng sốthơn bao giờ hết, kéo theo đó là những tranh luận nảy lửa, tưởng như sẽ không có hồi kết. Tất nhiên, cư dân mạng Việt Nam không nằm ngoài làn sóng dồn dập ấy.

Dù đã có chứng thực nhưng các bạn trẻ vẫn rất cẩn trọng và nghi ngờ clip nói trên. Nick Nowhere khẳng định: “Công nghệ vi tính và cố tình cắt giảm độ phân giải video thôi bạn ạ.”

Clip quay được nàng tiên cá xuất hiện ở Kiryat Yam,Israel rõ ràng

 

 

 

 

Thật lạ là rất nhiều người, trongđó có nickname Duc Long, cho rằng: “người phụ nữ lạ” đó chỉ là… con tôm hùm. Ngay sau đó, nick này đã bị “một cơ số” người có “mắt tinh hơn” vào sửa lưng: “Em chưa thấy con tôm nào lên bờ phơi nắng xong biết quay đầu lại nhìn cả”.

 

 

 

Rất nhiều người hi vọng đó là người cá thật như trong truyện cổ tích

Mọi lý lẽ về các chi tiết trong đoạn clip được đưa ra mổ xẻ. Thậm chí, họ còn chú ý từng giây phút trong video để đưa ra dẫn chứng, bảo vệ quan điểm của mình. Bao Duy: “Fake (hàng giả) đấy, các bác để ý 0:42 nếu nhảy xuống nước phải văng tung tóe”. Hay như nickname Mainhận xét: “Để ý lúc 0:41, sát vách đá có một ít nước văng lên kìa”.

Có bạn viện dẫn nguyên các nghiên cứu về biển và sự phát triển của khoa học để tỏ rõ quan điểm như nickname Bò Cạp: “Với trình độ khoa học của con người hiện nay đã có thể khám phá được rất nhiều nơi trong lòng đại dương, vậy thử hỏi bọn “người cá trên mỏm đá” đó trốn chỗ nào mà cả mấy trăm năm nghiên cứu khoa học biển con người lại không tìm ra? Cứ cho là có thật đi, vậy tại sao hàng ngàn năm nay trốn biệt tăm biệt tích bây giờ lại trèo lên mỏm đá cho con người quay video clip làm gì?”

Suy nghĩ này bị nhiều bạn bắt bẻ lại, như Hoàng Tuân nói “xéo”: “Không có gì là không thể. Mình thấy bạn nên mua quyển sách “mãi mãi là bí ẩn” về mà đọc”.

Đứng bên ngoài các cuộc tranh luận, một số người khác vào xem clip chỉ để thể hiện mong muốn được thấy người cá chứ không quan trọng đúng sai. Yen Nguyen xuýt xoa: “Ui, ước gì được một lần trông thấy nàng”. Hay các bạn khác thì: “Hi vọng là có thật để cuộc sống thêm thú vị”.

Các bình luận liên tục và sâu rộng, phong phú đến mức, nickname Hung Nguyen phải thốt lên: “Coi mấy cái bình luận là vui rồi, khỏi coi nàng tiên cá”.

Bạn nghĩ sinh vật trong clip ấy là “cá” hay là “tiên”?

(BDV)

***********************

Dân làng chôn sống “yêu râu xanh” cùng nạn nhân

 

Dân làng ở cao nguyên miền Nam Bolivia đã chôn sống một thiếu niên 17 tuổi trong cùng một mộ với nạn nhân y cưỡng hiếp rồi giết hại.

Cảnh sát Bolivia xác nhận gã trai bị chôn sống là Santos Ramos, 17 tuổi, thủ phạm vụ cưỡng hiếp và sát hại chị Leandra Arias Janco, 35 tuổi, ở làng Quechua, tỉnh Potosi, gần thành phố tự trị Colquechaca cuối tuần trước.

 

Một thiếu niên 17 tuổi ở Bolivia, thủ phạm cưỡng hiếp và giết, người bị chôn sống cùng một mộ với nạn nhân. (Ảnh minh họa)

Trong cơn phẫn nộ, hơn 200 người làng Quechua đã tự bắt Ramos và chôn sống gã cùng với nạn nhân hôm 5/6. Theo ông Barrios, dân làng thậm chí chặn đường vào làng để ngăn không cho cảnh sát và các công tố viên tiếp cận hiện trường.

Một phóng viên giấu tên ở địa phương cho biết, Ramos bị trói trong đám tang của người phụ nữ. Sau đó, những người đưa tang đẩy y xuống ngôi mộ, đặt quan tài của nạn nhân lên trên và lấp đất lại.

Ngoài ra, cùng ngày 5/6, cũng ở tỉnh Potosi, người dân bản địa Quechua ở Tres Cruces ném đá đến chết một nghi phạm mắc tội ăn trộm và thiêu sống đồng phạm của y, ông Barrios cho biết thêm. Giới chức địa phương cho biết, hai người đàn ông đã sát hại lái xe và cướp đi chiếc ô tô của nạn nhân.

(BKT)

**********************

Oan hồn bà cụ trú ngụ trên cây xà cừ?

Người dân nơi đây hãi hùng truyền tai nhau về một cái cây xà cừ mọc giữa ngôi nhà số 196, bị ma ám. Hồn người đàn bà xấu số trú ngụ trên cây. Hằng đêm, bà trong bộ quần áo trắng toát, tóc xõa, ngồi vắt vẻo trên ngọn. Thế nên, đã bao đời chủ nhà không ai dám động đến cây cứ để nó mọc sừng sững giữa nhà.

Lạnh người nghe lời đồn ma quái

 

Chuyện đồn rằng, những người dân sống trong xóm 5 (thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) thường xuyên nhìn thấy bà cụ bị con ngược đãi, tự tử chết trên con sông Bắc Hải, cạnh đó, hồn thường xuyên hiện về mặc áo trắng toát, ngồi xõa tóc trên ngọn cái cây xà cừ ngắm người đi đường.

Nhiều người dân khẳng định đã nhìn thấy bà cụ hằng đêm ngồi trên ngọn cây

“Tôi cũng không biết cái cây đó có từ bao giờ, từ khi lớn lên tôi đã thấy có cái cây ở đó. Rồi đến từ khi có bà cụ Thoại, người xóm bên, tự tử ở sông Bắc Hải cạnh đây, người ta đồn hồn bà ấy về trú ngụ trên cây, thì không ai dám chặt nó nữa, đến cả thợ điện cũng chỉ dám phác mấy cành vướng vào dây điện thôi” – ông Q.T, một hàng xóm cho biết.

Cũng theo ông T cho biết, ngôi nhà này khá kỳ lạ. Mảnh đất ban đầu là của một ông bố vợ để lại cho con rể làm lò gốm. Nhưng không hiểu sao, mẻ gốm nào ra lò cũng hỏng. chẳng mấy chỗ người con rể khuynh gia bại sản, phải bán cho người khác.

Chủ mới là một người chuyên về ghề mộc, buôn gỗ. Trước khi mua ông ấy cũng tìm hiểu qua hàng xóm và mọi người khuyên ông ấy đừng mua, nhưng vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, ông ấy vẫn quyết mua. Chẳng biết thế nào cũng chưa đầy một năm sau, gia đình tan nát, bố con cãi, đánh nhau, làm ăn lụi bại.

Sau đó ngôi nhà lại được bán rẻ cho chủ là người làm trong ngân hàng. Ông này cũng cho em làm lò gốm, chẳng biết thế nào, mẻ gốm nào ra cũng hỏng. Đến nay thì cũng phải bỏ, giờ đang cho ai ở nhờ thôi.

Nhiều thầy pháp sư cao tay về đuổi “oan hồn bà cụ” đi nhưng không thành công

Ám ảnh bởi tin đồn, đời chủ nào cũng mời thầy phù thủy cao tay về yểm bùa, đuổi tà, bắt ma, rồi họ lấy dây quấn quanh cây rồi dùng gậy gộc đánh đập, dùng gai mây nhúng nước tiểu quất, nhưng cứ đập vào cây là gậy gẫy, dây đứt.

“Đã trải qua tay vài đời chủ, lần nào họ cũng cúng bái nghi ngút. Thậm chí, còn mời cả thầy cúng về làm bùa chú, dùng gậy gộc vừa đập bồm bộp vào cây vừa hò hét. Nhưng ghe đâu, thầy không đủ cao tay để chế ngự con ma hay sao ấy”, bác Nguyễn Thị Hạnh, hàng xóm cho biết.

Chẳng biết chuyện thực hư thế nào, nhưng nhiều người dân trong khu vực khi được hỏi đều khẳng định chắc chắn là đã hơn một lần nhìn thấy bà cụ Thoại hiện hồn, áo trắng, tóc dài, ngồi vắt vẻo tươi cười trên ngọn cây.

Ma quỷ là chuyện huyễn hoặc

Nhìn cây xà cừ, gốc lớn cỡ 2 người ôm, xuyên thẳng qua mái hiên, cành lá um tùm càng làm tăng thêm vẻ um ám huyền bí.

Ông Đào Quang Thịnh (66 tuổi), một người hàng xóm cho hay: “Nó mọc sừng sững giữa nhà, đổi mấy đời chủ, nhưng không ai dám chặt cái cây trên mảnh đất đó. Còn chuyện cây bị ma ám thì có hay sao đó các chú à. Chính tôi cũng đã nhìn thấy bà Toại ngồi trên ngọn cây đó nhiều lần”.

Chỉ vì cây xà cừ không được chặt đi, nên bao ngày nay, người dân vẫn cứ mê muội tin là có ma

Mang câu chuyện trao đổi với ông Đào Xuân Hùng, chủ tịch UBND xã Bát Tràng, ông thừa nhận, khu đó có một cây xà cừ mọc giữa ngôi nhà số 196 thật, không hiểu sao họ không chặt đi vì ảnh hưởng tới đường cáp điện chạy qua. Còn chuyện đồn đại về ma quỷ thì ông chưa nghe thấy.

“Bản thân tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Dân họ đồn thế chứ làm sao xác minh được là có ma hay không. Chắc mấy ông bà bị thần kinh, loan tin linh tinh thôi. Thời gian tới tôi sẽ cho người phác cây đi nếu bị ảnh hưởng tới đường điện dân sinh”, ông Hùng khẳng định.

Một người dân trong khu vực cho biết, nghe đâu chủ nhà cũng đang chào bán, nhưng chỉ vì chuyện huyễn hoặc này mà chẳng có ai hỏi mua, mặc dù giá khá bèo bọt. Đến ông cũng khẳng định, có rẻ mấy thì ông cũng không dám mua.

Cái cây xà cừ còn đứng đó, rồi chuyện cúng bái đuổi tà, bắt mà còn diễn ra, thì những lời đồn đại càng nhiều. “Chuyện nhìn thấy ma ngồi trên ngọn chỉ là chuyện thêu dệt của những kẻ mê tín dị đoan. Rồi những chuyện xảy ra với các đời chủ chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Chắc chắn chẳng có ma quỷ gì ở đây đâu”, ông Hùng nói.

(BNDT)

***************

Phương pháp tàn bạo biến cô gái bình thường thành nữ thái giám

 

Để biến người con gái bình thường thành nữ thái giám, một phương pháp vô cùng tàn bạo đã được tiến hành: Người ta dùng gậy nhỏ đập vào bụng người phụ nữ để cho dạ con sa xuống, không thể thụ thai, mang thai và sinh đẻ được.

Từ truyền thống hoạn quan

 

Chữ Hán, có hơn ba mươi từ ngữ dùng để chỉ hoạn quan, nên thường giải thích hoạn quan là thái giám. Nhưng kỳ thực, khái niệm về hai từ này có chỗ khác biệt. Mới đầu, hoạn quan không nhất thiết phải là người bị thiến. Trong lịch sử Trung Quốc cổ xưa đã có hoạn quan. “Hoạn quan” chỉ là danh xưng chỉ chung những quan viên phục dịch, hầu hạ hoàng đế và gia tộc trong hoàng cung.

Từ thời Tây Chu đã xuất hiện hoạn quan và được gọi là tự nhân, hoặc hạng nhân, yêm doãn, nội tiểu thần. Đến thời Chiến Quốc, nước Triệu có Hoạn giả lệnh coi về hoạn quan. Nước Tần có hoạn quan đảm nhận chức Xa phủ lệnh. Sau khi Tần thống nhất Trung Nguyên, hoạn quan có người làm đến Thừa tướng, gọi là Trung thừa lệnh. Thời Tây Hán có những hoạn quan đảm nhận các chức Hoàng môn lệnh, Dịch đình lệnh.

Cho đến đầu đời nhà Đông Hán, khi Lưu Tú quang phục lại Hán thất, mới ban lệnh hoạn quan tất yếu phải là người đàn ông bị thiến. Từ ngữ “thái giám” xuất hiện sớm nhất vào đời Đường Cao Tông Lý Trị năm Long Sóc nhị niên, tức năm 662, khi đem thay đổi danh xưng “Điện trung tỉnh”, cơ cấu chuyên lo việc xa giá, y phục trong hoàng cung thành “Trung ngự phủ”, và cải “Giám thành trung ngự” thành “thái giám” và “thiếu giám”. Đến đầu đời nhà Minh thiết lập “Nhị thập tứ nha môn”, mỗi nha môn đặt ra một thái giám giữ ấn tín phục dịch hoàng đế cùng gia thuộc, và người được giữ chức thái giám tất yếu phải là hoạn quan.

Hình ảnh trong cung cấm Trung Hoa

Từ đấy, “thái giám” thành danh xưng chuyên chỉ hoạn quan. Đến giữa thời kỳ nhà Minh, quyền thế của thái giám được mở rộng thêm ra. Thái giám có quyền làm sứ giả, trông coi quân đội, coi xét quan lại, dân tình nên trở thành lộng quyền. Đến đời nhà Thanh, xét thấy sự chuyên quyền và tệ hại của thái giám mới đặt ra chức “Tổng quản Thái giám” làm thủ lãnh, lệ thuộc vào “Nội vụ phủ” và giới hạn tước vị đến “tứ phẩm” để nhằm làm giảm quyền lực của thái giám.

Theo các nhà nghiên cứu, nguồn gốc ra đời hoạn quan ở Trung Quốc có ba nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, hoạn quan là những tội phạm, tù binh hoặc phản nghịch bị cắt sinh thực khí. Thư hai, hoạn quan là cống phẩm của địa phương tiến cống vào cung đình. Thứ ba, đó là những người đàn ông tự nguyện xin thiến làm hoạn quan để mưu cầu phú quý. Loại trừ những người bị khiếm khuyết khi sinh ra, đa phần hoạn quan đều phải trải qua những thủ thuật hết sức đau đớn gọi là tịnh thân.

Việc tịnh thân được diễn ra cụ thể như thế nào, sử sách Trung Quốc xưa ghi lại cũng bất nhất. Nhưng nhìn chung, để từ một nam giới bình thường thành một quan hoạn, người đàn ông phải trải qua những nỗi đau đến tàn khốc bậc nhất trong cuộc đời của mình. Lịch sử Trung Quốc đã ghi lại một số cách thức để tạo ra một hoạn quan cho triều đình. Cách thức đầu tiên được gọi với tên “cắt tận gốc”.

Thực hiện phương pháp này, người ta dùng dao sắc hoặc một vật dụng kim loại như kiếm hoặc rìu cắt đứt tận gốc dương vật của nam giới, bao gồm cả phần âm kinh và dịch hoàn. Cách thức này được miêu tả như một hình thức vô cùng tàn bạo. Những người sau khi sử dụng phương pháp này đều rất đau đớn, thậm chí có thể bị hôn mê kéo dài. Cách thứ hai mà người Trung Quốc sử dụng đó là chỉ cắt bỏ dịch hoàn bằng một con dao sắc. Cách thức này nhân đạo ở chỗ, sẽ không cắt hết toàn bộ cơ quan sinh dục.

Mặc dù vậy những người bị cắt bỏ dịch hoàn cũng sẽ không thể quan hệ tình dục và có con. Ngoài hai phương pháp tịnh thân trên, có nhiều gia đình chuẩn bị việc tịnh thân cho con mình tương lai sẽ làm thái giám ngay từ khi còn nhỏ. Một bà mụ sẽ được gia đình thuê để có thể chăm sóc đặc biệt cho đứa trẻ ngay từ khi còn nằm trong nôi.

Mỗi ngày ba lần, bà mụ sẽ nắn bóp dịch hoàn đứa trẻ. Lực bóp cũng tăng thêm khi đứa trẻ đó lớn. Chính vì thế cơ quan sinh dục của đứa bé dần dần bị hủy hoại. Khi lớn lên, không những mất khả năng sinh dục mà dương vật còn teo dần khiến đứa trẻ có nhiều nữ tính, không có yết hầu, hai vú nhô cao, mông nở, giọng nói lanh lảnh, dáng điệu ẻo lả và trở thành “ái nam, ái nữ”.

Theo sách “Mạt đại thái giám bí văn” còn liệt kê một phương pháp thiến nữa là “thằng hệ pháp”, tức dùng dây cột chặt dịch hoàn của đứa bé, lâu dần thực khí mất công năng, bị chết đi. Hoặc cho đứa trẻ uống một thứ thuốc tê gọi là ma túy dược, rồi dùng kim chích hoài vào dịch hoàn đứa trẻ khiến cho sinh thực khí không còn công năng nữa.

Thông thường, số người bị nhiễm trùng dẫn tới tử vong do tịnh thân trước khi trở thành quan hoạn không phải là ít. Vào đời vua Tuyên Đức thời nhà Minh, khi tiến hành tĩnh thân cho 1.565 nam giới để thành hoạn quan phục vụ trong triều đình, đã có gần 400 người chết ngay sau đó do bị nhiễm trùng hoặc không cầm được máu. Cũng vào những đời vua tiếp theo, rất nhiều trẻ em nam đã không được sống đến ngày trở thành những viên quan trong nội đình như bố mẹ chúng mong muốn.

Theo sử sách ghi lại, trung bình có ít nhất 20% số người được tịnh thân đã chết trước khi nhìn thấy lầu son gác tía nơi cung vua, phủ chúa. Do đó, ở những đời hoàng đế sau này, người ta đã bắt người làm tịnh thân cùng gia đình phải cam kết về mạng sống hoặc không kiện cáo nếu cuộc phẫu thuật thất bại.

Không những thế, trước khi tiến hành, người có ý định tịnh thân được đặt nằm nghiêng trên một cái giường thấp, sau đó được hỏi lần cuối cùng có hối hận gì với quyết định trở thành hoạn quan hay không. Nếu người đó trả lời không thì một người sẽ giữ chặt bụng người đó, hai người khác banh hai chân ra giữ cho khỏi cục cựa.

Nếu gia đình và bản thân người tịnh thân đều đồng ý thì cuộc tịnh thân mới được tiến hành. Băng vải được quấn chặt ở bụng dưới và hai đùi và bệnh nhân được cho uống một thang thuốc mê (ma phế thang), bộ phận sinh dục của y được chà xát bằng nước ngâm ớt. Cả dương vật lẫn dịch hoàn được cắt xoẹt bằng một nhát dao sát tận đáy, một nút bằng kim loại cắm ngay vào lỗ sinh thực khí và vết thương được băng chặt bằng giấy bản, bên ngoài quấn vải thật chặt. Người thái giám lập tức được những “đao tử tượng” dìu đi quanh phòng trong hai, ba giờ liền trước khi được quyền nằm nghỉ. Người đó vừa đau đớn, vừa khát nước nhưng không được ăn uống và tiểu tiện trong ba ngày. Sau thời điểm ba ngày, vải băng được cởi ra.

Nếu bệnh nhân có thể đi tiểu được ngay thì vụ giải phẫu thành công, người bị thiến đã qua được thời kỳ nguy hiểm. Còn nếu như người thái giám không tiểu tiện được có nghĩa là đường sinh thực khí đã bị thu hẹp hay bịt kín. Lúc này, người thái giám không may chỉ còn có con đường là nằm chờ chết.

Có hai thứ bắt buộc gia đình người tịnh thân phải đem đến cho đao phủ. Thứ nhất là một cái đầu lợn hoặc gà kèm theo rượu. Hai là ba mươi cân gạo, vài chục bắp ngô, vài cân hạt vừng cùng vài tờ giấy to bản. Trong những vật phẩm này, gạo và ngô để những người tịnh thân ăn đủ trong vòng một tháng khi nghỉ ngơi tại chỗ. Vừng được rang lên rồi nghiền nhỏ, trở thành một thứ thuốc giữ ấm cho cơ thể theo bài thuốc cổ xưa.

Để biến người con gái bình thường thành nữ thái giám, người ta dùng gậy nhỏ đập vào bụng người phụ nữ để cho dạ con sa xuống, không thể thụ thai, mang thai và sinh đẻ được.

Còn giấy to bản sẽ được dùng để bịt kín cửa sổ, tránh gió lùa khi bệnh nhân vẫn phải nằm một chỗ. Còn đối với đao phủ, trước khi tiến hành tịnh thân cho bất kỳ ai, họ đều phải chuẩn bị hai quả mật lợn tươi và một ít cần sa thối. Mật lợn có tác dụng chống sưng viêm, được đao phủ bôi vào vết thương ngoài của người tịnh thân.

Còn cần sa thối được cho bệnh nhân uống trước khi tiến hành tịnh thân, có tác dụng như một chất gây mê khiến con người sẽ không cảm thấy đau đớn khi quá trình tịnh thân diễn ra. Khi tiến hành tịnh thân xong, các đao phủ cũng sẽ cho bệnh nhân uống tiếp cần sa thối để giảm thiểu sự bài tiết qua đường sinh dục. Chi phí cho việc tịnh thân đều phải do gia đình của thái giám tương lai chi trả.

Tuy nhiên, thường thì những gia đình nguyện tiến con trai vào cung đều là người nghèo. Vì thế nếu không có tiền chi trả ngay cho đao phủ, khoản nợ này sẽ được ghi lại, để đến khi thái giám tương lai vào cung sẽ trả dần. Thêm một điều đặc biệt nữa là tất cả dương vật bị cắt của người tịnh thân đều được đao phủ giữ lại. Những bộ phận này được gọi với cái tên “bảo vật”. Những “bảo vật” này được bảo quản cẩn thận rồi được bán lại cho chủ nhân khi có yêu cầu, thường thì bảo vật sẽ trở về với chủ trước khi các thái giám xuống mồ.

Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, sở dĩ các quan thái giám muốn lưu lại “bảo vật” của mình do nguyên nhân sau: Một là, khi chết, những quan thái giám muốn được toàn thây để khi đầu thai vào kiếp khác, nếu có trở thành đàn ông họ cũng sẽ vẫn được nguyên vẹn. Hai là, theo truyền thống của người Trung Quốc, việc cắt đi một phần thân thể do cha mẹ sinh ra sẽ mang tội bất hiếu. Bởi vậy, để tỏ lòng thành kính và hiếu nghĩa với cha mẹ, khi chết, những vị thái giám cũng không muốn thân thể mình thiếu bất cứ bộ phận nào.

Cứ như vậy, cùng với triều dài của thời đại phong kiến Trung Quốc, thủ thuật tịnh thân để trở thành quan thái giám trong triều đình Trung Hoa cũng đã có lịch sử hàng nghìn năm. Năm 1996, thái giám Tôn Diệu Đình, vị hoạn quan cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Hoa đã qua đời, đặt dấu chấm hết cho hiện tượng hoạn quan của Trung Quốc.

Vốn chỉ là quan trong nội đình, không có quyền can dự chính sự, nhưng là người hầu cận thường ngày gần nhất của hoàng đế, được hoàng đế tin dùng, nên có khả năng lộng quyền, nắm được đại quyền chính trị, thậm chí có thể phế lập hoàng đế. Dưới các triều Đông Hán, Đường, Minh, Thanh đều từng xảy ra những việc hoạn quan chuyên quyền làm bậy. Được xem là cuộc sống có thể một bước lên ngôi cao quyền lực nhưng thực sự cuộc sống của những người hoạn quan phải trải qua rất nhiều những đau khổ, bất hạnh.

Một hoạn quan đã miêu tả lại những ngày tháng được cho là cực hình nhất của ông, trước khi trở thành người giúp việc cho hoàng đế Quang Tự – vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Quốc: “Đi được là một điều may mắn, bởi vì có những người đã không thể đứng lên để bước đi sau lần phẫu thuật tàn khốc đó. Họ đã chết do không thể tiểu tiện được sau ba ngày hoặc do bị nhiễm trùng quá nặng.

Đó là những tháng ngày đau đớn và bi thảm nhất trong cuộc đời tôi… Khi bước những bước chân đầu tiên của cuộc đời quan hoạn, sự đau đớn như từng vết dao cứa vào thân thể và xuyên lên tận óc. Mồ hôi cùng với nước mắt đã hòa vào nhau và ướt đẫm trên đôi chân…”.

Và nỗi đau của những nữ thái giám

Mặc dù, nam thái giám là lực lượng chủ yếu và rất có thế lực, thậm chí các thái giám như An Đức Hải, Lý Liên Anh đã làm loạn cả hậu cung nhà Thanh, nhưng việc sử dụng nữ thái giám để quản lý hậu cung vẫn là một cách lựa chọn được coi là sáng suốt của các hoàng đế. Vì vậy, bên cạnh các nam hoạn quan như truyền thống, trong một số triều vua, người ta thấy xuất hiện cả các nữ thái giám. Nếu như các nam thái giám phải chịu tịnh thân, tức là phải chịu đau đớn để cắt bỏ sinh thực khí trước khi vào cung, thì đối với các nữ thái giám, việc tác động làm họ trở thành một phụ nữ không hoàn chỉnh có vẻ phức tạp hơn nhiều.

Đã có nhiều giả thuyết về giải pháp “hoạn” con gái thành những nữ thái giám được đưa ra như khâu hẹp hay làm biến dạng sinh thực khí… Song giả thuyết có vẻ hợp lý nhất là giả thuyết đã được nhà văn Lỗ Tấn gọi là “u bế” trong tác phẩm “Bệnh hậu tạp đàm”.

Đây là một biện pháp rất tàn bạo: người ta dùng gậy nhỏ đập vào bụng người phụ nữ để cho dạ con sa xuống, không thể thụ thai, mang thai và sinh đẻ được. Trong xã hội phong kiến xưa kia, nhất là ở Trung Quốc – một xã hội nổi tiếng về trọng nam khinh nữ, thì việc phụ nữ làm quan rất hiếm. Việc trong hậu cung xuất hiện những nữ thái giám, rõ ràng là xuất phát từ việc các hoàng đế đề phòng những nam thái giám ở cạnh họ mà thôi. Nếu không thì đâu đến lượt phụ nữ được vào cung làm quan.

Nữ quan tức nữ thái giám theo cách gọi của dân gian đã có từ rất sớm. Đời Hán có tài nữ Ban Chiêu nổi tiếng, đến đời Tống thì có nữ Tiến sỹ Lâm Diệu Ngọc, đời Đường có nữ Hiệu thư Tiết Đào, đời Minh có “Nữ năng nhân” Vạn Quý Nhi. Họ đều là các nữ quan trong cung và đều là các nữ thái giám. Lịch sử của nữ quan ở Trung Quốc có từ rất lâu. Trong quy định về chế độ quan chức đời Chu cách đây 3.000 năm đã thấy ghi về nữ quan. Trong sách “Chu lễ Thiên quan” có mục “Nữ lại” trong đó ghi rõ: Nữ lại là chức lễ chủ quản vương hậu, nắm nội trị, nội chính trong cung. Nhà Chu đặt ra tám chức nữ quan.

Đời Hán có các nữ quan: Ngự trưởng, Cung trưởng, Trung cung học sự lại. Đến đời Đường hoàn thiện hơn, có tới sáu nữ Thượng quan, bao gồm: Thượng cung, Thượng nghi, Thượng phục, Thượng thực, Thượng tẩm, Thượng công, ngoài ra còn có Tư ký, Điển ký, Chưởng ký… tổng cộng có tới 200 nữ quan.

Đến đời Tống có Tư quan lệnh, 6 Thượng thư, 24 tư chính, châu lại… Sang triều Minh thì chế độ nữ quan còn hoàn thiện hơn cả đời Đường. Nữ quan hoàn toàn khác với các cung phi. Diện mạo, sắc đẹp không phải là thứ chủ yếu ở họ, họ vào cung không phải để làm phi tần cho hoàng đế, ban đầu cũng không có quan hệ tình dục với hoàng đế.

Như thời Minh, nhiều nữ quan khi được vào cung tuổi đã khoảng 30 đến 40, đều sống độc thân. Nhiệm vụ của nữ quan cũng rất tạp nham: người thì nắm văn ấn, chuyên ghi chép việc ăn ngủ nghỉ của hoàng đế theo giờ giấc, kể cả việc “lâm hạnh” với ai, tình hình thụ thai của phi tần. Có người phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh. Có người lại chuyên phụ trách việc truyền thụ kỹ xảo giường chiếu cho hoàng đế, tiến hành dạy dỗ chuyện phòng the bằng cách tự lấy mình để dẫn dắt cho các hoàng thái tử.

Dĩ nhiên, khi các hoàng thái tử nổi hứng thì các nữ quan có thể trở thành công cụ tình dục cho họ, có người thậm chí trở thành hoàng phi…

Một số nữ quan còn đóng vai trò quản lý đời sống tình dục trong cung. Tuy thế lực không mạnh như hoạn quan, nhưng một khi nữ quan và hoạn quan cấu kết với nhau thì lại có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí gây nên họa trong cung. Đời Minh, công chúa sau khi lấy chồng phải vào ở tại Thập vương phủ trong cung.

Khi đó, hoàng đế cử đến cho con gái một nữ quan già luôn ở bên cạnh để hầu hạ. Nữ quan này gọi là “quản gia bà”, có quyền quản lý khá lớn. Phò mã ở ngoài cung muốn vào vui vầy với vợ là công chúa ở trong cung, luôn phải đối mặt với một vật cản lớn là “quản gia bà”, phải hối lộ cho bà ta nhiều tiền bạc mới được vào, vì nếu không có lời truyền cho phép ra ngoài cổng thì phò mã không thể vào với vợ được. Vì thế đã xảy ra nhiều chuyện bất hạnh.

Người chồng của công chúa em gái hoàng đế Minh Thần Tôn, do hối lộ không đáp ứng yêu cầu của “quản gia bà” nên không được bà ta cho vào với vợ, kết cục mắc chứng suy nhược thần kinh mà chết khiến công chúa phải ở góa cả đời. Một lần, công chúa yêu của Minh Thần Tôn cho gọi phò mã vào cung nhưng khi đó viên nữ quan quản lý lại đang mải uống rượu vui thú với tay hoạn quan mà bà ta đem lòng yêu.

Đợi mãi không thấy nữ quan truyền đạt cho vào, phò mã cứ vào với vợ. Sau đó, khi biết chuyện, nữ quan rất tức giận, bèn giả cớ say rượu, lôi phò mã khỏi giường và đuổi cổ ra ngoài cung rồi mắng mỏ công chúa một hồi. Công chúa rất tức, định sáng hôm sau sẽ bẩm báo với cha mẹ, nhưng không ngờ nữ quan lại cáo hơn, “kẻ ác đi cáo giác trước”.

Bởi vậy, khi công chúa mới gặp mẹ chưa kịp mở miệng đã bị bà chửi cho một trận. Phò mã sau khi bị đuổi khỏi cung, định vào để thanh minh với nhạc phụ, nhạc mẫu, nào ngờ tay hoạn quan “bồ” của nữ quan đã cử người đợi sẵn đánh cho một trận tơi tả. Vụ việc được làm to chuyện, phò mã bị buộc tội vô lễ, bắt đi học lại lễ nghi phép tắc và phạt ba tháng không được vào cung với vợ. Bà nữ quan được điều đi giữ chức khác, còn gã hoạn quan thì chẳng hề hấn gì. Còn có một loại nữ quan khác trong cung là những nữ y, gọi là “y bà”.

Trong cung cũng có các quan ngự y nam, nhưng họ chỉ khám bệnh cho cánh đàn ông là chính, khi khám bệnh cho phụ nữ họ phải khám gián tiếp. Vì vậy, các nữ lang y được tuyển chọn vào cung để khám bệnh, điều trị cho hoàng hậu, phi tần và các công chúa… Nhìn chung, những nữ y được tuyển chọn vào cung đều có tố chất cao, thái độ làm việc nghiêm túc. Họ dùng y thuật của mình để giúp điều trị những chứng bệnh khó nói cho cánh phụ nữ trong cung, giúp họ kìm nén, chế áp tình dục, có khi lại giúp tăng cường dục tính, dưỡng thai, thậm chí phá thai. Tuy nhiên, xét trong sử sách Trung Quốc thì không thấy có ghi chép chuyện nữ y can thiệp chuyện chính trị cung đình hay gây nên đại loạn.

DM (BNT)

********************

“Nhà báo đen” Minh Diện bòn rút tiền doanh nghiệp để nuôi gái

Có mấy tay thạo tin và không ưa gì tên Minh Diện nên đã bỏ công sưu tầm khá nhiều chuyện về Minh Diện để phục vụ cho những bữa ăn nhậu của nhóm bạn hữu. Chuyện về con xe “mec” của Minh Diện trị giá khoảng 600 triệu (thời trước đắt lắm, vàng chỉ cỡ 4-5 triệu đồng/lượng) thường chở mỹ nữ vi vu Sài Gòn, Đà Lạt, Vũng Tàu…là xe của đại gia Trần Quang Vinh.

Xem bài liên quan “Nhà báo đen” Minh Diện:

Để xơi được chiếc xe này, Minh Diện nghĩ ra gian kế: nhặt nhạnh một số tài liệu, thông tin về công việc làm ăn của Vinh và các khoản nợ ngân hàng rồi tung tin vịt khiến Vinh lo lắng mất ăn mất ngủ. Minh Diện ra tay bắn bồi thêm, đại khái nói là có thông tin mật từ Hà Nội báo cho biết, bên Cục Cảnh sát đang chuẩn bị tóm ông…Trần Quang Vinh hoảng sợ lập tức cầu cứu Minh Diện giải vây. Hơn nữa Minh Diện thường khoe khoang về mấy đồng hương đang làm chức vụ cao ở Cục ANĐT (A24), Cục CSKT (C15)…

Diện than vãn về chiếc xe quá cũ đang đi còn nợ ngân hàng Tân Việt và Tamexco của Phạm Huy Phước muốn đổi hoặc bán cũng rắc rối. Vài trăm triệu với Trần Quang Vinh là chuyện bé như hạt thóc. Nhất là công trình làm đường vòng Bãi Trước, Bãi Sau quanh thành phố du lịch Vũng Tàu vừa thi công xong hàng ngàn tỷ bỏ túi. Nếu bị thanh tra hay cảnh sát vào cuộc vì tội làm dối, kém chất lượng, không thể hoàn công, thanh quyết toán thì sự nghiệp và số mạng của Vinh sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Minh Diện bòn rút tiền của doanh nghiệp để nuôi Duy Thanh Lập.

Dù không biết chè chén, nhưng Minh Diện vẫn hiên ngang mời Vinh uống ngà ngà, rồi đi thẳng vào vấn đề: ông lấy xe tôi chạy tạm về Vũng Tàu, xe ông để lại cho tôi mai đi ngoại giao gặp mấy anh trên lo việc ông cho êm xuôi. Vinh mừng húm và móc bóp giao cho Minh Diện chìa khóa và một cục tiền để chi tiêu, tiếp khách. Chẳng biết vì xui hên ra sao mà nghe nói hôm đó về xe Vinh lao vào cột đèn đường làm bể đèn trước và nát một bên. Rất may là Vinh chỉ trầy nhẹ. Có người nghi ngờ Diện “cố làm hỏng” bộ phận nào đó trong xe. Không thể vỗ mông vỗ má chiếc xe mang lên trả lại cho Minh Diện, hơn nữa Vinh đang nhờ “ân nhân” giải nguy mặc dù chả có gì là nguy, tất cả hoàn toàn do Minh Diện bịa đặt ra. Vinh ngậm bồ hòn làm ngọt giao luôn chiếc xe cho Minh Diện còn phải ngã luôn giá mua xe cũ số tiền tương đương giá chiếc xe đại gia để “không thiệt thòi, sòng phẳng khỏi mất lòng”.

Ngày trước, ông bạn già của tôi ở trên đường Ba Cu, TP Vũng Tàu thường nói về Minh Diện đại loại là, đàn ông không uống rượu, bia chỉ mê moi tiền thiên hạ thường là loại hèn, bạc nhược. Vì số tiền bẩn và bất chính có được ấy, chắc chắc đổ vào việc nuôi gái. Dù có bắc thang lên hỏi ông Trời cũng không đòi được. Sau này quả nhiên thấy ứng nghiệm. Một gã đàn ông quá xấu và bẩn tướng như Minh Diện liệu có thuộc diện này hay không nhỉ?

Giám đốc một ngân hàng ở Vũng Tàu kể chuyện: có lần Minh Diện đi xe riêng chở theo một em gái Hà Nội chân dài, xinh đẹp tuyệt vời mang theo đú đởn ở Vũng Tàu. Mấy tay đại gia “bị” triệu hồi đến dự tiệc đều thán phục tài cưa gái của Minh Diện và nhìn mỹ nhân thèm rõ dãi, nuốt nước bọt ừng ực. Khách lăng xăng đến nộp mạng, còn Minh Diện khoái trá cười giơ cả bộ răng hô ra ngoài cùng nước bọt văng mưa giới thiệu: “Đây là bạn gái của tôi. Cô Duy Thanh Lập – Á khôi Hoa hậu Việt Nam. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 20 của Lập”. Được tung hứng lên mây, ả cave tốt nghiệp “trường đào mỏ”, không bỏ lỡ cơ hội đong đưa mắt liếc với các đại gia và rót những lời mượt mà bằng chất giọng Hà Nội êm ái lỗ nhĩ khiến các quý khách hôm ấy say cả người lẫn bia rượu.

Cuộc tình và tiền “già nhân ngãi, non vợ chồng” của Minh Diện và Duy Thanh Lập

Một ông bạn đại gia ngồi gần thi thoảng liếc xéo vào bộ ngực trắng như tuyết cố tình để hở hang của người đẹp mà thầm ước ao, có được người đẹp một đêm dù tốn kém bao nhiêu cũng chẳng bõ bèn. Thấy con mồi đã ngấm đòn, Duy Thanh Lập vờ ngả ngớn vào vai Minh Diện, tay móc chiếc phong bì mới cáu có ghi Tổng Cty D.T.T VN, lôi xấp đô la ra đếm 1,2,3,4…rồi xịu mặt, dõng cong môi với Minh Diện, rằng: “Bạn anh giàu có như vậy mà chỉ tặng sinh nhật em có một ngàn đô thôi, chán chết”. Đại gia nhìn trộm ngực người đẹp nghe xong tái tím cả mặt rồi vờ đứng dậy đi WC, ánh mắt của Lập dán theo sau lưng như cháy sém.

Doanh Nhân Ngoc Linh Tổng giám đốc Công Ty Maersk Sài gòn đấu giá bức ảnh Hoa Hậu Duy Thanh Lập với số tiền là 47 triệu đồng.

Sau này có dịp hỏi lại mấy người bạn ở Hà Nội mới biết thông tin, Duy Thanh Lập là người đẹp đứng hạng thứ 5 trong 10 người đẹp trong cuộc thi hoa hậu do tòa báo Minh Diện đang làm việc tổ chức, không phải Á hậu như đã khoe. Trước đó nghe đâu có được giải hoa khôi trường sân khấu điện ảnh nơi cô ta học. Sau khi đăng quang người đẹp, cô này lập tức bỏ Hà Nội vào Sài Gòn sống với mục đích duy nhất là dùng nhan sắc để kiếm nhiều tiền chóng vánh nên không tiếc đời xuân xanh để ngã vào lòng dâng hiến cho một tay háo sắc, xấu xí và gian xảo như Minh Diện. Minh Diện cần tình, người đẹp cần tiền. Hai kẻ lợi dụng vào nhau và đánh đổi với danh nghĩa dù sao cũng cao cấp hơn gái đứng đường. Mặt khác, Duy Thanh Lập đã nghiên cứu kỹ con mồi Minh Diện vào thời điểm đó đã sống khá giả, có quan hệ rộng, thừa gian xảo quỷ quyệt để hợp tác với cô vét tiền thiên hạ hữu hiệu nhất. Ban đầu vì sự so le lệch pha này, Minh Diện và Duy Thanh Lập đóng vai bố bố, con con nhưng sao đó không thể lừa được ai nên bỏ qua không tiếp diễn vai này nữa.

Khi chiếm được “kho vàng” của Minh Diện, cô này lôi hết cả gia đình vào chung sống tại đường Phan Đình Phùng – quận Phú Nhuận và được Minh Diện đầu tư hẳn một chiếc Toyota cá mập loại 12 chỗ để gia đình…mưu sinh. Thực chất là để đi du lịch cả nhà và tí tởn ra sân bay đón đưa khoe người thân từ Hà Nội vào. Con xe này có người bảo nguồn gốc từ Tăng Minh Phụng, nhưng cũng có người bảo từ đại gia Trần Quang Vinh đã tử hình trong vụ Phạm Huy Phước. Cuộc tình và tiền của Minh Diện “già nhân ngãi, non vợ chồng” kéo dài không lâu khi Duy Thanh Lập đã vét sạch túi và Minh Diện không còn đủ sức dọa nạt, tống tiền các doanh nghiệp nhiều, nguồn thu vơi dần, tình nhân cũng xa dần.

Bà vợ hiền thục của Minh Diện ngày xưa mở rộng vòng tay đón lấy anh chồng bộ đội tử tế, hiền lành vĩnh viễn không bao giờ biết được người chồng rất “đạo mạo” chung thủy của mình đã phản bội, lừa dối để tằng tịu với một con cave đào mỏ đã cuỗm sạch số tiền rất lớn mà không hề hay biết gì. Anh bạn nhà báo từng quen thân Minh Diện trong vụ Tăng Minh Phụng đã sang Mỹ sinh sống. Gặp nhau tán chuyện cũ, anh này cho biết thêm khá nhiều thông tin hấp dẫn về nhà báo Minh Diện với cô nhân tình Duy Thanh Lập còn dài nhiều tập.

Tại Úc châu, Duy Thanh Lập mua luôn giải thưởng người Việt mặc áo dài đẹp nhất tại một cuộc thi cộng đồng người Việt năm 1998 nhờ ngủ trọn đêm với ông chủ tổ chức.

Sau khi đá văng Minh Diện ra khỏi giường nệm, trở thành chính chủ tất cả tài sản Minh Diện đầu tư, sắm sửa bấy lâu nay, Duy Thanh Lập tút lại, bôi trét thêm phấn son tiếp tục cưa một doanh nhân Việt kiều Úc đang ở tuổi “thất thập cổ lai hy”. Lão doanh nhân thích gặm cỏ non này đã sập bẫy, tổ chức cưới hỏi rất linh đình tại một khách sạn 5 sao quận 1 và làm luôn giấy bảo lãnh xuất cảnh, rước nàng sang xứ Kangguru định cư. Tại Úc châu, Duy Thanh Lập mua luôn giải thưởng người Việt mặc áo dài đẹp nhất tại một cuộc thi cộng đồng người Việt năm 1998 nhờ ngủ trọn đêm với ông chủ tổ chức. Có tin rằng vì đắm đuối sắc dục quá độ mà ông chồng già cô này đã chết tại trên giường.

Duy Thanh Lập (mặc đầm màu đỏ) về Việt Nam với vai trò là một doanh nhân và Hoa hậu áo dài được nhiều người “ngưỡng mộ”.

Sau đó, lần lượt bay đi, bay về cô gặt hái một loạt các giải thưởng từ chụp ảnh đến điện ảnh hầm bà lằng không mấy danh giá, nhưng bộ sưu tập ấy rất nặng mùi xác thịt. Duy Thanh Lập sau đó quay về Việt Nam lập công ty tại TP.HCM chuyên về thời trang, dao kéo. Nghe đâu lần này Minh Diện hay tin lùng sục đi tìm địa chỉ cố nhân. Đến nay có gặp lại tình nhân xưa hay không chưa nghe ai nói, nhưng chắc chắn không có cơ hội đú đởn như xưa vì bên cạnh Duy Thanh Lập lúc này có khá nhiều trai lực đều vai u thịt bắp săn cuồn cuộn.

(Mời bạn đọc xem tiếp các kỳ sau)

Anna Huynh/Nguyễn Hùng (từ California)

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả)

http://nguyensinhhung.net/nha-bao-den-minh-dien-bon-rut-tien-doanh-nghiep-de-nuoi-gai.html

***********************

Biểu tình NUDE: Tây tạng phản đối Tập Cận Bình

Lời nhắn nhủ của tác giả quay video:

Clip biểu tình cũa người Tây Tạng tại Rancho Mirage chống lại TC Tập Cận Bình; họ hy sinh cho quê hương dân tộc họ trong lúc nhiệt độ là 116 độ F. Họ cho thế giới thấy rằng Trung Cộng đến đâu thì lột sạch đến đó chĩ còn thân xác và gông cùm.Chúng tôi cãm phuc các bạn vì lý tưởng đòi lại đất nước đả bị mất trong tay Trung cộng.

Các bạn Việt Nam thân thương xin đừng bị ru ngũ bởi nhưng vui đùa, đừng chỉ biết nghị tới cá nhân mình ,hảy biết quan tâm đến Quốc Gia Dân Tộc nếu Dân Tộc Viêt mà bị Hán Hóa chính các bạn và con cháu sẽ là nhửng người lưu vong không còn quê hương như những người Tây Tạng này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************

Thông điệp “Gái mại dâm hạnh phúc” gây bão dư luận

Sau những chỉ trích của dư luận xung quanh thông điệp “Tôi hạnh phúc khi là gái mại dâm”, Bộ Y tế Brazil đã lên tiếng đính chính rằng thông điệp này không hề nằm trong chiến dịch về nhận thức các bệnh lây nhiễm qua tình dục của họ.

Theo CNN, mục đích của chiến dịch này là để nâng cao nhận thức của người dân về các căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và làm giảm thành kiến đối với gái mại dâm. Tuy nhiên, thông điệp “Tôi hạnh phúc khi là gái mại dâm” đã gây nên sự hiểu lầm nghiêm trọng của người dân với mục đích ban đầu của chiến dịch.
Trần tình về sự cố này, bộ trưởng Y tế Brazil, ông Alexandre Padilha cho biết ông chưa bao giờ tán thành với thông điệp này. Ông nói “Tôi không nghĩ đây là một thông điệp mà bộ Y tế nên truyền tải. Những chiến dịch của chúng tôi giúp người dân phòng tránh các căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Cho đến khi tôi vẫn còn giữ chức vụ của mình thì những thông điệp như vậy sẽ không nằm trong chiến dịch của chúng tôi”.
Ông Padilha cũng lên tiếng giải thích thêm rằng quả thực thông điệp này từng được đăng thử nghiệm trên trang web của bộ Y tế nhưng không được công bố chính thức.
Mại dâm là nghề được hợp pháp hóa tại Brazil. Đặc biệt là nó ngày càng phát triển tại quốc gia này khi rất nhiều nam nữ thanh niên gia nhập vào ngành nghề này từ độ tuổi rất sớm.
Chính phủ Brazil luôn đánh giá cao những chương trình phòng chống AIDs, bao gồm những hành động tài trợ bao cao su miễn phí của các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên chương trình của bộ Y tế bị dư luận chỉ trích. Hồi năm ngoái, vào thời gian diễn ra lễ hội carnival, Bộ Y tế cũng đã phải gỡ bỏ đoạn phim về một cặp đồng tính.
Sau vụ việc lùm xùm này, chiến dịch phòng chống các căn bệnh truyền nhiễm vẫn sẽ được tiếp tục, tuy nhiên, thông điệp được gửi gắm cho người dân sẽ là “Không hổ thẹn khi dùng bao cao su”.

*********************

Trung Quốc:Trời nóng, mại dâm “dưới gốc cây” phát triển mạnh

Dưới thời tiết oi bức của mùa hè, hoạt động mua bán dâm trái phép diễn ra lộ liễu ngay dưới những gốc cây xanh mát của vành đai đông đúc tại Thiền Thành, Phật Sơn, Quảng Đông.

Ngày 4/6 vừa qua, vào lúc 8h30′ tối, cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã huy động hơn 60 nhân viên để tiến hành lục soát và truy quét đoạn đường mại dâm có tiếng tại Thiền Thành, Phật Sơn, Quảng Đông. Trong cuộc truy bắt này, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được 13 gái mại dâm. Theo ông Chen, một cảnh sát địa phương, cuộc truy quét này có quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Tại phía Đông của giao điểm giữa đại lộ Phật Sơn và đường Jihua của quận Thiền Thành, có một vành đai lớn, và dọc theo đường vành đai này là bãi cỏ dài 350 mét kéo dài từ Jihua tới Yingyin.
Cảnh sát tại Thiền Thành cho biết khu vực vành đai này với những bụi cây rậm rạp là nơi diễn ra những cuộc mua bán dâm chớp nhoáng. Nhiều năm trước, địa điểm này đã bị cảnh sát khu vực càn quét sạch sẽ. Tuy nhiên, do thời tiết liên tục nóng bức của mùa hè trong những năm gần đây mà hoạt động mại dâm “đường phố” đã trở lại.
Vào ban đêm, dưới những tán cây lớn, gái mại dâm sẽ tiến hành công việc “kinh doanh” một cách lộ liễu. Điều đáng nói thêm đó là hàng ngày, luôn có tới hàng trăm những vỏ bao cao su đã qua sử dụng được vứt la liệt trên thảm cỏ, đợi công nhân vệ sinh dọn dẹp.
Vành đai xanh này nằm ngay bên cạnh đại lộ Phật Sơn, nơi giao thông luôn đông đúc. Gần các bức tường của các ngân hàng trung tâm thành phố Phật Sơn hay những bụi cây và cỏ luôn “ẩn chứa” rất nhiều bao cao su mới, khăn giấy nhăn và bao cao su đã được sử dụng. Theo báo cáo, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm liền.
Khu vực diễn ra các hoạt động mua bán dâm trái phép.

Hàng trăm vỏ bao cao su đã qua sử dụng la liệt tại đây.

Các công nhân vệ sinh khó chịu phàn nàn rằng họ “không thể nào mà dọn xuể” những “chiến lợi phẩm” này của gái mại dâm. Trong khi những cư dân xung quanh khu vực này luôn đi đường vòng, để tránh xa tuyến đường này ra.
Một cảnh sát cho nếu vào những ngày nắng nóng, tuyến đường này phải “đón tiếp” hàng trăm khách làng chơi mỗi ngày, đặc biệt vào cuối tuần, số khách còn có thể tăng đột biến. Nơi làm việc của người bán dâm là ngay tại bãi cỏ xanh mát lộ thiên này. Một người dân gần khu vực này cho biết “Nhiều lần đi ngang qua khu vực này, tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu.”
Theo lời người dân địa phương, khách hàng tìm đến khu vực này chủ yếu là nam giới chưa có gia đình.  Và thường thì thời gian hoạt động mạnh nhất của việc mua bán dâm này là từ 7h30′ tối đến 4h sáng hôm sau.

******************

Giới trẻ Hà Thành phủ kín hàng quán vỉa hè sau ngày nắng nóng

 

Tối chủ nhật, các hàng quán vỉa hè Hà Nội trở nên đông đúc hơn bao giờ hết sau một ngày nắng nóng và bức bối.

Ngày hôm qua (8/6), rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh còn gây nắng nóng diện rộng khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung với nền nhiệt độ phổ biến là 35 – 37 độ; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên là 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thủ đô Hà Nội vào chiều nay, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 42 độ C khiến nhiều người cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Đến tối nhiệt độ giảm xuống nên rất nhiều người đã đổ ra đường tránh nóng. Hôm qua là cuối tuần, vì vậy đường phố đã đông lại càng đông hơn rất nhiều. Các hàng quán giải khát khu vực phố cổ, các quán cafe vỉa hè, cafe take-away hầu như đều kín chỗ.

 

 

Phố Tạ Hiện luôn luôn đông đúc

Chen chúc nhau

Trà chanh phố chợ Gạo

Cafe, trà chanh Thái Phiên kín chỗ

Trà chanh Ngã Tư Sở

 

Đợt nắng nóng này sẽ chấm dứt kể từ đêm 9/6, khi miền Bắc đón nhận một đợt không khí lạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn TƯ, từ đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, sang chiều 10/6 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai 10/6 có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm mạnh từ 5-7 độ.

                                                (Theo Vietnamnet)

 

******************************

Học sinh bị cảnh sát bắt giữ vì những lý do “trời ơi”

Với những trò nghịch ngợm tinh quái của học sinh, sinh viên, người ta thường nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” quả là không sai.

1. Bị bắt vì viết bậy tên bạn trong sổ niên san

Cô nàng Kaitlyn xinh xắn nhưng vô cùng quái chiêu.

Tháng 5/2013 vừa qua, Kaitlyn Booth, 17 tuổi, học sinh Trường Trung học Hickman, thành phố Columbia, bang Missouri đã mắc phải “trọng tội” khi sửa tên một người bạn thành từ nhạy cảm ngay trong cuốn sổ niên san của trường.

Với trò đùa tai quái của mình, Kaitlyn đã sửa tên họ Mastain của cô bạn Raigan thành từ “masturbate”, có nghĩa là thủ dâm trong tiếng Anh.

Giáo viên của trường đã phát hiện ra dấu hiệu lạ khi 700 bản copy sổ niên san được phát hành. Sau đó, họ đã phải mất hơn 12 tiếng đồng hồ dán lại toàn bộ những trang do cô nàng Kaitlyn viết bậy.

Sau vụ việc, Kaitlyn hiện đang phải đối mặt với tội danh phá hủy tài sản.

2. Bị bắt vì nghỉ học nhiều

Diane Trần có lý do riêng nên mới nghỉ học nhiều đến nỗi bị bắt.

Vụ việc về cô học sinh trung học bị bắt vì nghỉ học quá nhiều đã gây chấn động toàn nước Mỹ thời điểm tháng 5/2012.

Diane Trần, cô học sinh 17 tuổi gốc Việt ở bang Texas, Mỹ đã phải trải qua một đêm nằm trong… nhà giam vì lý do nghỉ học quá nhiều. Theo Luật pháp bang Texas, nếu học sinh, sinh viên nghỉ học trên 10 buổi vắng phép trong vòng 6 tháng, nhà trường sẽ gửi học sinh này tới tòa án thanh niên của hạt.

Sau khi bị thẩm phán cảnh báo về tình trạng vắng học quá nhiều, Diane đã bị bắt giữ 1 đêm trong trại giam và bị phạt 100 USD (khoảng 2,1 triệu VNĐ).

Bạn bè cho biết, bố mẹ của Diane đã ly dị, vì vậy, cô không còn sống chung với gia đình mà phải ở chung với một gia đình khác, nơi cô làm việc để trang trải cuộc sống.

3. Bị còng tay vì vẽ lên bàn

Cô bé Alexa trót viết “Tôi yêu Abby và Faith bạn tôi. Lex đã ở đây 2/1/10” lên bàn bằng bút không tẩy được.

Cô bé Alexa Gonzalez, 12 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở 190 ở quận Forest Hills, thành phố London, Anh đã bị dẫn ra khỏi trường trong tình trạng bị còng tay sau khi viết bậy lên bàn học của trường.

Tháng 4/2010, Alexa đã nghịch dại viết bút tích của mình lên mặt bàn bằng loại bút không xóa được trong khi chờ giáo viên vào lớp.

Hành động dại dột của cô bé mới lớn đã tự đẩy mình vào rắc rối tai hại. Alexa sau đó bị còng tay dẫn ra khỏi trường, đi tới khu hàng rào phía ngoài. Cô bé sợ hãi và khóc rất nhiều khi phải đứng vài tiếng đồng hồ chịu phạt với đôi tay bị còng cho tới khi mẹ tới.

4. Bị bắt vì nhắn tin trong giờ học

Cô học sinh phớt lờ lời cảnh báo của giáo viên và liên tục nhắn tin trong giờ học (ảnh minh họa).

Tháng 2/2009, một nữ sinh 14 tuổi sống tại bang Wisconsin, Mỹ đã bị bắt giữ và đối mặt với tội danh gây mất trật tự sau khi ngoan cố không chịu ngừng nhắn tin trong giờ học.

Theo cảnh sát, cô học sinh (giấu tên) này đến từ Trường Trung học Wauwatosa East cố tình phớt lờ lời nhắc nhở của cô giáo mà vẫn cứ liên tục nhắn tin trong tiết Toán.

Cô học sinh tinh ranh chối rằng mình không mang điện thoại khi bị phát hiện. Nhưng một nữ cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại được giấu ở… mông khi soát người cô.

Cô nữ sinh bị bắt giữ và đình chỉ học 1 tuần sau đó.

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: