Tàu chiến Pháp thăm Việt Nam có gì đặc biệt?

Tàu chiến L’Adroit (Pháp) sang thăm Việt Nam được thiết kế với kiến trúc thượng tầng rất độc đáo tối ưu mạnh cho khả năng tàng hình mặt biển.

L’Adroit có kiến trúc thượng tầng độc đáo với kiểu dáng kim tự tháp.

Tin từ Đại sứ quán Pháp cho biết, tàu tuần tra L’Adroit sẽ ghé thăm cảng Hải Phòng (Việt Nam) từ ngày 27/5-1/6. Chuyến thăm lần này nằm trong khuôn khổ Năm Pháp -Việt.

Ngoài mục đích giới thiệu với Hải quân nhân dân Việt Nam về mẫu tàu mới này, đây còn là dịp để khẳng định mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế và quân sự.

L’Adroit thuộc lớp tàu tuần tra ven biển Gowind được nghiên cứu và chế tạo bởi Tập đoàn công nghiệp tàu thủy khổng lồ DCNS của Pháp.Tàu được thiết kế cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải, chống cướp biển, buôn lậu, giám sát hoạt động đánh bắt cá, tìm kiếm cứu nạn… L’Adroit được hạ thủy vào tháng 5/2011, sau đó bàn giao cho Hải quân Pháp để tiến hành các hoạt động thử nghiệm, đánh giá cho đến năm 2014.

Sàn đáp máy bay đuôi tàu có thể tiếp nhận trực thăng hạng trung, hạng nặng.

L’Adroit có kiến trúc thượng tầng độc đáo với kiểu dáng kim tự tháp. L’Adroit có chiều dài 83 m, rộng 13 m, mớn nước 3,3 m và lượng giãn nước toàn tải 1.450 tấn. Tàu có thủy thủ đoàn 30 người cùng không gian cho khoảng 30 hành khách, thời gian hoạt động liên tục trên biển 21 ngày.

Con tàu có thiết kế kiến trúc thượng tầng “lạ mắt” với hình kim tự tháp. Buồng chỉ huyđược thiết kế dạng tam giác có phần mũi nhọn hướng về phía trước, không bằng phẳng như các tàu chiến khác. Thiết kế này được đánh giá có khả năng làm tán xạ sóng radar rất cao, điều này giúp tàu có tính năng tàng hình ưu việt.

Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa có khả năng tiếp nhận trực thăng hạng trung. Ngoài ra, trên tàu có đủ trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động của các trực thăng không người lái. Trong tháng 6/2011, L’Adroit đã tích hợp thành công việc triển khai hoạt động của trực thăng không người lái Camcopter S-100 trên boong tàu.

Do nhiệm vụ là tàu tuần tra bảo vệ bờ biển nên trang bị vũ khí của L’Adroit tương đối “nhẹ”. Theo thiết kế nguyên gốc, L’Adroit trang bị một pháo 20mm ở phía trước boong tàu có tầm bắn 2 km và 2 súng máy hạng nặng 12,7 mm.

Đặc biệt, tàu còn trang bị vũ khí phi sát thương gồm 2 súng nước có tầm bắn khoảng 200 m và vũ khí âm thanh cỡ nhỏ (tầm ảnh hưởng 500-1.000 m) ở hai bên mạn tàu.

Sàn đáp máy bay đuôi tàu có thể tiếp nhận trực thăng hạng trung, hạng nặng.
Về hệ thống điện tử, L’Adroit được trang bị một loạt công nghệ hiện đại như: radar giám sát hàng hải Scanter 20 Terma 01 hoạt động ở băng tần I; hệ thống giám sát quang – điện tử Sagem EOMS; hệ thống dẫn hướng quán tính Sagem SIGMA 40D; hệ thống trợ giúp trực thăng cất hạ cánh LinkSrechts, hệ thống thông tin liên lạc HF/VHF và hệ thống liên kết thông tin vệ tinh.

Tàu còn có hệ thống quản lý chiến đấu Polaris, hệ thống chiến tranh điện tử toàn diện được cung cấp bởi Tập đoàn Thales với khả năng bao quát 360 độ giúp tàu đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau.

L’Adroit được trang bị 2 động cơ diesel Anglo Belgian V12 cho phép đạt tốc độ tối đa 39 km/h và tầm hoạt động tới gần 15.000 km. Hệ thống động cơ diesel này được hỗ trợ bởi một động cơ phản lực nước giúp tàu cơ động hơn tại các vùng nước nông.

Dự án tàu tuần tra ngoài khơi L’Adroit được đánh giá là một giải pháp khả thi cho các hoạt động kiểm soát vùng biển, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. Khả năng tàng hình cao của tàu là một lợi thế rất lớn trong các hoạt động tuần tra, khi cần tàu cũng có thể chuyển đổi cho mục đích quân sự khá dễ dàng.

Việc đưa tàu L’Adroit tới Việt Nam lần này của Hải quân Pháp ngoài chuyến thăm hữu nghị có thể là nhằm “chào bán” loại tàu tuần tra tối tân này tới Hải quân nhân dân Việt Nam.

Theo Kiến Thức

*****************************

Tiếp viên hàng không xinh đẹp vô tư phạm luật giao thông

Nhiều nam, nữ tiếp viên của Đoàn tiếp viên Việt Nam Airlines  trong trang phục truyền thống đi xe máy đắt tiền, nhưng vô tư phạm luật giao thông.

Người dân sống trên các tuyến đường xung quanh cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất như Hoàng Văn Thụ, Hồng Hà, Bạch Đằng… (TP.HCM) phản ánh về việc có nhiều tiếp viên của Đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines (trụ sở tại số 115, đường Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) hàng ngày tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Theo dõi trong gần 1 giờ vào chiều ngày 22/5, PV chứng kiến hàng loạt tiếp viên điều khiển xe máy đắt tiền nhưng không đội mũ bảo hiểm chạy vào trụ sở Đoàn tiếp viên (đường Hồng Hà).

Chiều 22/5, PV có mặt trước trụ sở Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines. Theo đó, chỉ trong khoảng thời gian gần 1 giờ, có hàng chục trường hợp nam, nữ thanh niên trong đồng phục tiếp viên hàng không đi trên những chiếc xe máy đắt tiền từ các ngã đường, hối hả chạy vào cổng trụ sở Đoàn tiếp viên nhưng hoàn toàn không đội mũ bảo hiểm.

Một người dân ngụ trên đường Hồng Hà nhận xét: “Hầu như ngày nào, tôi cũng thấy các tiếp viên chạy xe máy từ nhà đến cơ quan (hoặc ngược lại) đều không đội mũ bảo hiểm. Tôi nghĩ chắc các nữ tiếp viên trang điểm tóc công phu, sợ đội mũ làm hư tóc nên cứ vi phạm. Điều đáng nói là hầu như chưa thấy trường hợp nào bị CSGT xử phạt”.

Sau khi ghi nhận thực tế, PV đã liên hệ với lãnh đạo Đoàn tiếp viên để làm rõ vụ việc và được thư ký Đoàn trưởng yêu cầu trao đổi qua mail. Sau khi PV gửi mail và phía Đoàn tiếp viên xác nhận đã nhận và đang trình lãnh đạo, sẽ trả lời nhưng suốt nhiều ngày sau, PV vẫn chưa nhận được phản hồi.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại trước trụ sở Đoàn tiếp viên Việt Nam Airlines:

   Một phụ nữ trong bộ áo dài tiếp viên hàng không đi trên xe Vespa đen…
…Vespa trắng
… Và trên Attila đen
Quá nhiều trường hợp vi phạm…
Có cả nam trong đồng phục tiếp viên vi phạm luật
Tại trụ sở Trung tâm huấn luyện bay (117, đường Hồng Hà, Q.Tân Bình) cũng có rất nhiều trường hợp ra vào trụ sở không đội mũ bảo hiểm.

Theo Kiến Thức

**********************

‘Ăn trái cấm’ với cô chủ, chàng trai treo cổ… chuộc lỗi

Anh Công (22 tuổi) vào làm việc trong xưởng sắt của một đồng hương, được đối xử như người thân, thế nhưng anh này lại lấy đi cái “ngàn vàng” của con gái ông chủ. Có lẽ hổ thẹn vì hành vi “lấy oán báo ơn”, lại sợ tội giao cấu với trẻ em, Công tự tìm đến cái chết.

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 26/4 tại gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, ngụ thôn 2, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

Nửa đêm 26/4, vợ ông Vinh thức dậy, phát hiện cánh cửa ra ngoài sân phơi trước đó đã đóng nay lại hé mở. Nghi ngờ sự việc bất thường, người phụ nữ lấy đèn pin rọi ra, thất kinh phát hiện một xác chết trong tư thế treo cổ. Trong ánh đèn, bà chủ nhà biết nạn nhân là Võ Chí Công (SN 1992), người làm công trong nhà. Sự việc lập tức được trình báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, nạn nhân gửi lại lời xin lỗi, mong được thứ tha, muốn lấy cái chết để “tạ tội”. Bức thư ngay lập tức được đưa ra đối chiếu, kết quả cùng với chữ viết trong cuốn nhật ký của nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định, đây là một vụ tự tử.

Chủ nhà kể lại: “Hôm đó thấy thằng bé rất buồn, không biết đi chơi ở đâu đến khoảng 21h mới về nhà. Lúc về, nó lặng im không nói gì, bảo ăn cơm thì nó nói chưa thấy đói. Sau đó, cả nhà tôi tắt điện đi ngủ. Lúc tỉnh dậy thì nó đã thắt cổ. Biết rằng nó có lỗi với gia đình, nhưng không vì thế mà hành động bồng bột đến như vậy. Cũng vì cạn nghĩ, cùng quẫn mà tìm đến cái chết”.

Ông Vinh kể lại câu chuyện đau lòng xảy ra tại nhà ông.

Hai gia đình Công và ông Vinh vốn là láng giềng thân thiết bấy lâu từ ngoài quê. Dù nhà ông Vinh chuyển vào Bình Phước lập nghiệp hơn 30 năm, 2 gia đình vẫn rất quý mến nhau, thường xuyên liên lạc. Đầu năm 2011, một lần về thăm quê, thấy Công là người tháo vát, nhiệt tình, ông Vinh ngỏ ý gọi vào giúp việc làm cửa sắt.

Chàng trai khăn gói vào Bình Phước, nhưng chỉ được nửa tháng lại phải trở về quê đi nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian ở quân ngũ, Công vẫn thường gọi điện hỏi thăm, nên chỉ vài tháng sau khi ra quân, lại ngược vào Nam làm việc trong xưởng sắt. Mới làm việc được hơn một tháng, sự việc “động trời” xảy ra.

Thấy cô bé 15 tuổi con gái ông chủ phổng phao xinh đẹp, chàng trai rất quan tâm. Bé gái cũng rất mến Công, nên 2 người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Theo người nhà bé gái, tuy đã học đến lớp 10 nhưng do ngày nhỏ mắc bệnh, lại là con gái út trong nhà được cưng chiều, ít giao tiếp nên cô bé rất “khù khờ”. Sau này, cô bé cho biết, khoảng 22h ngày 20/3, Công đi nhậu về, thấy vắng người liền đi thẳng vào phòng mình, đòi hôn cô bé. Định ôm “người yêu”, anh chàng bị cô bé đẩy ra khỏi phòng vì lúc đó thấy bóng mẹ vừa về đến nhà.

Quay về phòng ngủ, đến khoảng 4h30, Công lén thức dậy trong lúc mọi người vẫn say ngủ. Anh lẻn vào phòng cô bé thực hiện hành vi giao cấu. Nạn nhân cho biết vì “cẩn trọng”, nên khi làm “chuyện ấy”, Công thậm chí đã đã chuẩn bị cả bao cao su.

Sự việc trôi qua trong im lặng của 2 người, không ai trong nhà hay biết. Đến ngày 10/4, cô bé để điện thoại trong nhà rồi ra ngoài có việc, bất ngờ điện thoại báo có tin nhắn. Tò mò, chị gái cô bé mở ra đọc, bàng hoàng thấy dòng tin từ số điện thoại của Công nhắn đến: “Thôi, bọn mình dừng lại ở đây. Nếu quan hệ nữa sẽ có bầu”.

Để chắc chắn, người nhà chở con gái đến Trung tâm y tế kiểm tra. Họ nhận được thông báo, đứa con gái vừa bước sang tuổi 15 đã bị mất “cái ngàn vàng”.

Dù biết hành vi của người làm công phạm tội, nhưng cũng không hay gì nên gia đình nạn nhân không làm lớn chuyện, chỉ muốn “giải quyết nội bộ”. Ban đầu, Công chối phăng khi ông chủ hỏi, nhưng sau đó lúng túng, xấu hổ thú nhận.

Những ngày tiếp theo Công vẫn sống trong nhà ông chủ, rồi một tuần sau xin về quê. Ông chủ đồng ý, nói sẽ trả hết tiền lương, với điều kiện Công phải điện thoại về cho gia đình nói rõ sự việc, cha mẹ phải vào Bình Phước để 2 gia đình nói chuyện. Nếu cha mẹ Công không chịu vào, có nghĩa “ai làm người ấy chịu”, gia đình nạn nhân sẽ nhờ pháp luật xử lý.

Ông chủ cho thời hạn trong 3 ngày. Chàng trai đồng ý. Nhưng đến 3 ngày sau vẫn không thấy gì, ông chủ liền giục giã. Không đáp lời, Công chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Ông Vinh phân trần: “Chuyện chẳng hay ho gì nên gia đình tôi không dám làm rùm beng, giữ kín không cho 2 đứa con trai tôi biết, sợ các cháu tuổi trẻ bồng bột, nóng nảy sẽ gây gổ, thậm chí đánh đập Công. Cũng vì thương yêu Công nên gia đình không trình báo công an, chỉ dọa vậy cho các cháu không tái phạm, rồi đưa nó về quê để tách 2 đứa ra. Con tôi đang còn đi học, chưa đủ tuổi thành niên, gia đình tôi buộc phải làm vậy. Thế nên chúng tôi vẫn để Công ăn ở, làm việc bình thường trong gia đình, đợi cha mẹ lên nói chuyện”.

Có lẽ vì sợ trách mắng nên chàng trai không dám gọi điện về thú nhận với cha mẹ. Ông Vinh nói tiếp: “Mỗi lần tôi hỏi chuyện, Công chỉ vâng dạ rồi lảng đi. Thực sự trong thâm tâm, tôi không muốn làm khó cháu. Chỉ muốn cha mẹ cháu vào đây, người lớn nói chuyện với nhau rồi tìm hướng giải quyết”.

Khoảng 20h ngày 24/4, gia đình ngồi ăn cơm nhưng Công xin phép đi chơi, 1 giờ sau mới trở về, ngồi lại xem tivi khoảng 30 phút thì đi ngủ. Khoảng 23h15 bất ngờ không thấy Công đâu, cả nhà thức dậy tìm kiếm. Ban đầu, mọi người phỏng đoán anh chàng vì xấu hổ nên bỏ đi, hoặc lại tiếp tục đi chơi với đám bạn. Chợt bà chủ nhớ lại trước khi đi ngủ thấy Công đi về phía hành lang sau nhà. Chạy lại, bà thấy cửa đi ra sân phơi hé mở, kéo mạnh cánh cửa, soi đèn ra ngoài thì phát hiện thi thể lơ lửng trước mặt.

Lá thư tuyệt mệnh của Công có đoạn: “Tôi rất xấu hổ và nhục nhã. Con xin lỗi mẹ. Cho tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi tự tìm đến cái chết để từ giã cõi đời này”.

Theo Pháp Luật Việt Nam

****************************

Đòi quan hệ với hung thủ sau khi bị đâm… 8 nhát dao

Trương Hoành Vĩ ôm lấy cô: và sau đó hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Sau khi “xong việc”, Trương Hoành Vĩ vội vàng đưa Văn Địch đến bệnh viện điều trị vết thương.

Trương Hoành Vĩ và Văn Địch đều là người thôn Vọng Thoản, huyện Lợi Tân Thuộc tỉnh An Huy. Sau mùa xuân năm 2009, Hoành Vĩ đến Vô Tích làm bồi bàn tại một nhà hàng và Văn Địch sau khi tốt nghiệp lớp 9 cũng đến đây, hai người đều là đồng hương, từng là bạn học nên nhanh chóng cảm mến và yêu nhau.

Đòi quan hệ với hung thủ sau khi bị đâm... 8 nhát dao 1
Kẻ “cuồng yêu” Trương Hoành Vĩ

Sau một năm cùng nhau chung sống, do gia đình Văn Địch phản đối nên tình cảm của hai người chấm dứt. Sau khi chia tay, Trương Hoành Vĩ nhiều lần đe dọa sẽ trả đũa. Tháng 12/2011, anh ta mang theo dao đến gặp người cũ và tỏ ý muốn quay lại với cô, nhưng vẫn bị phản đối kịch liệt. Mùa xuân năm 2012, Trương Hoành Vĩ biết tin Văn Địch sắp đính hôn thì anh ta rất tức giận và ý định trả đũa càng mạnh mẽ hơn.

Tháng 2/2012, Văn Địch quay lại Vô Tích, ngay lập tức Trương Hoành Vĩ tìm gặp cô để nói chuyện. Ngày 11/2, khi hai người găp nhau, cảm thấy tức tối vì bị Văn Địch đem ra so sánh và người đàn ông kia, Hoành Vĩ liền rút con dao đã chuẩn bị sẵn ra đâm Văn Địch liên tiếp 8 nhát dao. Sau khi đâm anh ta kề dao lên cổ Văn Địch mà nói: “Tôi không đùa với cô, tôi sẽ giết cô trước rồi sẽ chết theo cô”. “Hãy ôm lấy em”, Văn Địch lên tiếng, cô đề nghị Hoành Vĩ “quan hệ” lần cuối. Trương Hoành Vĩ ôm lấy cô: và sau đó hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Sau khi “xong việc”, Trương Hoành Vĩ vội vàng đưa Văn Địch đến bệnh viện điều trị vết thương.

Ngày hôm sau, người nhà Văn Địch vội vàng đến bệnh viện khi biết cô gặp nạn và họ lập tức báo cảnh sát, đến ngày 18/2 thì Trương Hoành Vĩ bị bắt. Khi phiên tòa diễn ra Trương Hoành Vĩ liền gào lên và nói: “Luật pháp thật tàn nhẫn, đã rất lâu rồi tôi không được găp cô ấy, ra tòa hy vọng sẽ gặp được cô ấy, nhưng thật uổng công sự chờ đợi của tôi”. Cuối cùng tòa án đã tuyên phạt bị cáo Trương Hoành Vĩ chịu mức án 6 năm tù giam vì tội giết người.

Phỏng vấn Văn Địch là cô có hận anh ta không, cô ta nói: “ Không, tình cảm sâu nặng thì mới hận được, tôi không hận anh ta một tí nào cả”.
Theo TTVN
***************************

Những hình ảnh cực độc chỉ có ở VN

Đồ uống “oanh tạc B52”, tiếp thị mọi nơi trên đường phố, sai chính tả từ tiếng ta sang tiếng Tây…

Hãng bia mới xuất hiện.
Cái này là xe phụ thôi, xe chính trong gara cơ.
Mục đích sử dụng thuế là đây.
Tiếp thị mọi nơi.
Món bún kỳ lạ.
Cách hoạt động trong quán.
Toàn món lạ.

 

Sai chính tả cả tiếng Tây lẫn tiếng ta.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

**********************************

Phát hiện hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình

  Chuyên gia hang động Hoàng gia Anh, ông Howard Limbert, cùng các nhà thám hiểm và một số nhà khoa học đã phát hiện một hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng, lớn hơn cả hang Sơn Đoòng.

Về chiều rộng, hang này lớn hơn hang Sơn Đoòng khoảng từ 30 – 50m (hang Sơn Đoòng cao 200m, rộng 150m). Hang có hình dạng vòng cung.

Theo mô tả của các chuyên gia, hang động này nằm ở giữa hang Én đến đoạn cửa chính của hang Sơn Đoòng, tuy nhiên hang động này đã bị đổ sụp.

Các chuyên gia hang động Hoàng gia Anh và đoàn thám hiểm vừa phát hiện một hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng, lớn hơn cả hang Sơn Đoòng (Ảnh đoàn thám hiểm cung cấp)

Tại hiện trường chỉ còn để lại dấu tích các vết gãy đổ của đá vôi khổng lồ và những khối thạch nhũ lộ thiên đã bị rêu hoá. Các nhà khoa học nhận định, vết gãy đổ này đã có cách đây khoảng 370.000 năm đến gần 2 triệu năm về trước.

Hiện hang động này mới chỉ được nhìn thấy qua mô hình của các nhà khoa học. Khi mô hình 3D hoàn hảo hơn, công chúng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng hang động này.

Đặng Tài

**********************

Chú gà “khổng lồ” ở Anh

 Với chiều cao ấn tượng 66cm, chú gà Little John ở Anh được xem là chú gà “khủng” chọi nhất trên thế giới hiện nay.

Chú gà

Chủ nhân của chú gà Little John là anh Jeremy Goldsmith, sống ở ngôi làng

 

, hạt Essex, phía đông nước Anh. Với vẻ bề ngoài “khổng lồ”, Little John luôn làm cho những đứa bé trong làng sợ hãi.

 

Little John mới chỉ hơn 1 năm tuổi, rất thích ăn bỏng ngô. Nó luôn chăm chỉ nhặt nhạnh những mẩu bánh kẹo, đồ ăn rơi vãi trên mặt đất của những du khách khi đến ngôi làng để lại.

Chú gà

Anh Jeremy Goldsmith (45 tuổi) chia sẻ: “Trong trang trại của chúng tôi, Little John là con gà to lớn hơn bất kỳ con gà nào. Tôi cho rằng nó to lớn như vậy là vì được chăm sóc cẩn thận”.

Hiện một chú gà chọi tên gọi Melvin được xem là con gà cao lớn nhất thế giới, với chiều cao 60cm.
Một đại diện kỷ lục Guinness khẳng định: “Nếu kích thước của Little John được xác nhận thì nó chắc chắn sẽ nắm giữ kỷ lục Guinness chú gà chọi cao nhất thế giới”.

 

Đình Huế

Theo WOW

 

******************************

Rung động tình cũ

 

Đi qua quá nửa đời người, đầu đã hai thứ tóc, tôi đã có tất cả những điều tôi muốn: Tình yêu, mái ấm gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con ngoan. Vậy mà có một thời, tôi tưởng mình không sống nổi nếu mất anh.

 

25 năm, so với một đời người, đó là khoảng thời gian đủ để làm cho mọi thứ thay đổi. Đối với tình yêu, chừng ấy thời gian có thể làm tình cảm nguôi ngoai, quên lãng quá khứ.

 

 

Một chiều mùa thu se lạnh, tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ. Nom anh già dặn, phong trần, từng trải hơn trước rất nhiều. Sau giây phút ngỡ ngàng, chúng tôi nhìn nhau bối rối, những cảm xúc tự nhiên lại trào dâng trong lòng. Tình cũ với không ít những kỷ niệm buồn vui, hờn giận bất chợt trở về…

Rung động tình cũ

Tôi yêu anh khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất đời người. Chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã thực sự chinh phục tôi ngay từ ánh mắt đầu tiên. Học giỏi, lại có nhiều tài vặt, anh trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái, trong đó có tôi. Tôi đã không thể ngờ mình lại có may mắn khi được hát song ca cùng anh trong buổi giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Tiếng hát của chúng tôi hòa quyện rất ăn ý, dù chưa hề tập luyện. Sau buổi giao lưu đó, chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Bên anh, tôi cảm thấy bình yên. Những cảm xúc mới lạ luôn ngập tràn trong tâm hồn. Dù cuộc sống sinh viên thời đó thiếu thốn, khó khăn hơn bây giờ nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn thăng hoa và không kém phần lãng mạn bằng sự quan tâm, chia sẻ và những món quà rất nhỏ. Tôi còn nhớ có một lần, cả phòng đang chuẩn bị đi ngủ, thì anh xuất hiện, trên tay cầm một bọc to, áo quần, tóc tai ướt nhèm, giọng vẫn còn thở hổn hển:

– Anh có quà cho em đây. Vú sữa ở trong công viên trường anh đấy. Bọn anh hái trộm. Anh chọn quả ngon nhất đem đến cho em đấy. Em đừng giận nhé. Anh đến muộn vì ông bảo vệ tuần tra nghiêm ngặt quá.

Nhìn nét mặt vừa mãn nguyện, vừa pha chút hài hước của anh, tôi đã không khỏi phì cười. Làm sao tôi có thể giận anh được chứ. Tôi yêu anh. Cả khi ở bên anh, tôi cũng thấy nhớ nhung da diết.

Những tối thứ bảy sau khi thi xong, anh và tôi hay dạo chơi dọc đường Nguyễn Huệ, hương hoa nhài bên đường tỏa ra mùi thơm dìu dịu, trong tiếng nhạc êm đềm của quán cà phê bên đường càng làm tăng thêm thi vị của tình yêu. Những lúc đi bên nhau, anh thường nắm chặt tay tôi: em đừng buông tay anh ra nhé. Anh muốn chúng ta đi bên nhau đến trọn cuộc đời này. Hãy đợi anh. Anh sẽ không để em phải khổ.

Ngày anh ra trường, tôi đã khóc thật nhiều vì phải chia xa anh. Anh ôm tôi vào lòng: Anh vào thành phố nhận công tác ổn định rồi sẽ ra đón em vào. Em ở lại học hành cho tốt. Xa anh, tôi như người mất hồn, tôi nhớ anh đến phát điên. Hình ảnh của anh, nụ cười, ánh mắt của anh cứ hiển hiện trước mắt tôi. Khi anh gửi thư thông báo đã nhận công tác ở sở X, tôi mừng phát khóc vì sung sướng. Một tương lai đang rộng mở trước mắt tôi. Nhưng rồi, càng ngày thư anh ngày một thưa dần và vắng hẳn. Tôi gần như mất liên lạc với anh hoàn toàn. Hay nói một cách khác hàng trăm lá thư tôi gửi đã không được anh hồi âm trở lại. Gần một năm sau, tôi nghe tin anh lấy vợ, con gái của vị giám đốc sở nọ. Tôi gần như chết lặng người vì đau khổ. Oái ăm thay, chỉ còn một tuần nữa là tôi thi tốt nghiệp. Nhờ sự động viên của bạn bè, tôi đã vượt qua kỳ thi một cách chật vật với số điểm sít sao.

Ra trường tôi vẫn ôm mối hận tình đầu. Tôi mong được gặp lại anh hỏi cho ra ngọn ngành. Khi tôi lâm vào bế tắc, có một người đàn ông đã luôn bên tôi, chăm sóc, gần gũi, giúp đỡ tôi về mọi mặt. Đó là người chữa lành mọi vết thương, sưởi ấm tâm hồn tôi, đem lại cho tôi tình yêu và cuộc sống tốt đẹp hiện tại.

 

 

Câu hỏi ngày xưa vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng khi gặp anh, tôi lại không muốn biết câu trả lời. Bởi điều đó thật sự không còn cần thiết đối với tôi nữa. Những cảm xúc nhất thời lúc mới gặp cũng nhanh chóng qua đi. Đi qua quá nửa đời người, đầu đã hai thứ tóc, tôi đã có tất cả những điều tôi muốn: Tình yêu, mái ấm gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con ngoan. Vậy mà có một thời, tôi tưởng mình không sống nổi nếu mất anh.

Theo Trần Thị Hương

PNO

*********************************

“Nick Vujicic, em chỉ muốn được ôm anh”

(Dân trí) – Trong buổi giao lưu giữa người đàn ông không chân không tay Nick Vujicic với 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, một chàng trai bị liệt 2 chân do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam đã thốt lên cảm động: “Em chỉ muốn được ôm anh”.

Trong buổi giao lưu với 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội hôm nay 24/5, Nick Vujicic tỏ ra khá mệt mỏi. Thời gian từ lúc anh xuất hiện cho đến khi được các cộng sự đưa xuống xe chỉ kéo dài khoảng 40 phút. Buổi nói chuyện của anh mang chủ đề “Hãy sống như Nick”.
Mặc dù thời thời gian là khá ít, nhưng nhà tổ chức cũng đã dành thời gian để các em nhỏ có thể hỏi và được nghe Nick trả lời. Đặc biệt, có bạn Tạ Duy Anh – bị liệt 2 chân – đã nói điều cảm động: “Em chỉ muốn được ôm anh”.
Nick được cộng sự đưa ra sân khấu trong vòng vây các em nhỏ Việt Nam.
Nick được cộng sự đưa ra sân khấu

 

 

 

 

vây các em nhỏ Việt Nam.

 

 

 

 

 

Mặc dù lịch hoạt động dầy đặc, Nick vẫn rất vui vì những tình cảm của các em dành cho mình.
Mặc dù lịch hoạt động dầy đặc, Nick vẫn rất vui vì những tình cảm của các em dành cho mình.

Anh liên tục pha trò.
Anh liên tục pha trò.

Người phiên dịch thích thú với chiếc chân đặc biệt của anh.

Người phiên dịch thích thú với chiếc chân đặc biệt của anh.
Người phiên dịch thích thú với chiếc chân đặc biệt của anh.

Người phiên dịch thích thú với chiếc chân đặc biệt của anh.
Nick tự tin với cơ thể mình, anh vui vẻ nói “tôi chỉ có 2 ngón chân” khiến các em nhỏ cười lớn.

Anh dùng bàn chân chỉ có 2 ngốn để đập nhịp với màn hát múa.

Anh dùng bàn chân chỉ có 2 ngốn để đập nhịp với màn hát múa.
Anh dùng bàn chân chỉ có 2 ngốn để đập nhịp với màn hát múa.

Nick và chiếc xe lăn.
Nick và chiếc xe lăn.

 

Có vô số các em nhỏ muốn đặt câu hỏi trong buổi giao lưu.

 

 

 

Có vô số các em nhỏ muốn đặt câu hỏi trong buổi giao lưu.

Có vô số các em nhỏ muốn đặt câu hỏi trong buổi giao lưu.
Có vô số các em nhỏ muốn đặt câu hỏi trong buổi giao lưu.

Có vô số các em nhỏ muốn đặt câu hỏi trong buổi giao lưu.
Tạ Duy Anh bị di chứng chất độc da cam từ người bố, trong buổi giao lưu này Nick đã đến bên Duy Anh, rồi 2 người ôm nhau.

Sau đó Nick được đưa ngay ra xe đã chờ sẵn bên ngoài.
Sau đó Nick được đưa ngay ra xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Trong vòng vây của lực lượng bảo vệ.
Trong vòng vây của lực lượng bảo vệ.

Nick ra về trong khi chương trình bên trong vẫn tiếp tục.

Nick ra về trong khi chương trình bên trong vẫn tiếp tục.
Nick ra về trong khi chương trình

 

 

 

 

 

vẫn tiếp tục.

 

 

 

 

 

Hữu Nghị

********************************

Tại sao Sao Việt cứ xuất ngoại là bị chửi?

Tại tệ quá nên đáng bị chửi?

Cứ mỗi lần sao Việt đặt chân lên thảm đỏ hoặc các sự kiện nước ngoài là dư luận cũng như người hâm mộ trong nước lại có cái để chê. Cho dù trước đó, ngôi sao này không bị nhiều người ghét, thậm chí là rất được yêu mếm bởi ngoài tài năng còn rất “sạch sẽ”. Trong đó có những cái tên như Thanh Hằng, Vân Trang, Đinh Ngọc Diệp…

Liên tiếp trong 4 năm trở lại đây, các diễn viên Việt Nam đều vinh dự được mời tham dự Liên hoan phim Cannes danh giá tại Pháp. Nhưng trong cả 4 năm, nếu các ngôi sao không bị “ném đá” vì váy áo thì cũng bị chỉ trích là không xứng đáng đi dự Cannes.

Theo đại đa số ý kiến thì các người đẹp khi tới Cannes nên mặc áo dài truyền thống để giới thiệu về văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chính vì thế, tất cả các trang phục diêm dúa, sexy và thậm chí cả hàng hiệu khi mang tới Cannes cũng đều bị công chúng chê  là xấu, là quê, là “dìm hàng” Việt Nam. Điển hình là Trang Nhung, Tinna Tình năm trước, cả 2 cô đã bị chê tơi tả với mẫu trang phục loè loẹt, diêm dúa không thu hút. Nhưng thực tế, đó là những bộ cánh khá đắt tiền và cũng rất phù hợp với vóc dáng của 2 người đẹp.

Các người đẹp Việt xuất hiện tại Cannes 2010 gồm Kathy Uyên, Lê Khánh …

…Tina Tình …

…và Trang Nhung đều bị chê tơi tả vì váy áo

Và cũng theo ý kiến của nhiều người, đã là đi dự Liên hoan phim thì phải có phim mang đi mới xứng danh. Bởi vậy, năm nay, khi vô số các ngôi sao tới Pháp không phải vì có phim mà chỉ theo một lời mời của hãng rượu nào đó cũng bị ném đá. Đặc biệt, trong đoàn còn có “cô nổ” Lý Nhã Kỳ, người mà ít nhất cũng mang tới Cannes 14 tỷ đồng chỉ riêng váy và trang sức. Và một mình Lý Nhã Kỳ tới Cannes cũng đã tốn bao công sức kỳ cạch gõ phím của cộng đồng mạng.

Những năm về trước một số cái tên “nghiêm túc” hơn tham gia Cannes gồm Trương Ngọc Ánh, Anh Thư, Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Ninh Dương Lan Ngọc và họ có phim để mang đi thì ít có tai tiếng hơn nhưng đa phần mọi người đều không tâm phục bởi phim của họ chẳng xứng tầm tới Cannes.

Đoàn Việt Nam tại Cannes năm nay không bị chê váy áo nhưng lại bị chê vì đi dự LHP mà không có phim

Nhiều những ý kiến chê của công chúng đối với sao Việt giống như kiểu “bới lông tìm vết”. Đó là trường hợp của Thanh Hằng được mời tới dự sự kiện thời trang danh tiếng Milan Fashion Week vào tháng 9 năm ngoái tại Ý. Thanh Hằng là một người mẫu chuyên nghiệp xứng tầm ở Việt Nam, việc cô được mời tham dự sự kiện này là quá hợp lý. Váy áo, trang sức mà cô diện trên mình quả thực không chê vào đâu được. Thế nhưng, người ta vẫn tìm ra thứ để chê. Đó là chiếc khăn lông thú cô quàng trên cổ. Đây chỉ là một phụ kiện làm tăng thêm vẻ sang trọng và quyến rũ cho người đẹp. Nhưng nhiều người đã cho rằng Thanh Hằng đã làm bạn bè quốc tế không hài lòng khi cô ấy tỏ ra không hiểu biết về việc yêu chiều động vật của người nước ngoài như nào. Họ nói rằng, đối với nhiều người ở nước ngoài, bảo vệ động vật hiện nay đang được kêu gọi trên toàn cầu, tổ chức PETA đã thường xuyên nhắc nhở các ngôi sao lớn của thế giới khi sử dụng thời trang lông thú. Việc Thanh Hằng lần đầu ra nước ngoài đã chơi trội như vậy là tỏ ra không tôn trọng tình cảm của bạn bè quốc tế!?

Thanh Hằng đẹp lộng lẫy cũng vẫn bị chê

Hay bởi thói “GATO”?..

“GATO” là từ được cư dân mạng sử dụng phổ biến hiện nay có nghĩa là Ghen ăn tức ở. Bên cạnh rất nhiều lời chê bai thì cũng vẫn có một số người nói rằng phải chăng chúng ta vẫn chưa bỏ được bản tính cố hữu của người Việt là hay ghen ăn tức ở? Khi bạn thấy người khác được ăn diện sang trọng, đi tới một nơi danh giá và được tiếp đón nồng nhiệt thì bạn cảm thấy tức tối vì bạn cho rằng họ chẳng có gì xứng đáng hơn bạn để được hưởng những “đặc ân” như thế. Dẫu sao, một đoàn những người đẹp, những chàng trai tuấn tú đại diện Việt Nam, đem hình ảnh Việt Nam quảng bá tới bạn bè quốc tế thì sao lại cứ đem ra để “ném đá”, đe nẹt. Họ cũng đã cố gắng  hết mình để mang đến hình ảnh đẹp nhất rồi. Và có đi như vậy, các ngôi sao trong nước mới học hỏi được nhiều điều hay để phục vụ cho cuộc sống cũng như nền công nghiệp giải trí nước nhà.

Phạm Băng Băng 4 năm liên tiếp tới Cannes có cần phải đại diện cho phim nào?

Ở nước ngoài, cũng có rất nhiều ngôi sao đi dự sự kiện này khác mà không hề có một danh phận gì, chỉ đơn giản là họ được mời đi dự mà thôi. Và công chúng của nước họ luôn ủng hộ họ.

Thanh Hằng bị cư dân mạng trong nước chê trách lên xuống vì diện đồ lông thú trong khi bạn bè quốc tế không một lời chê trách thậm chí một Blogger Ý có tiếng trong giới thời trang còn hết lời khen ngợi cô. Tại sao lại có sự ngược đời như vậy?

Trong nước chê Thanh Hằng tơi tả nhưng nước ngoài họ lại khen hết lời!?

Vẫn biết, việc chê trách đúng lúc sẽ giúp người ta tiến bộ hơn nhưng sự “ném đá” quá đà của truyền thông dành cho các ngôi sao trong nước hiện nay đang thể hiện một chiều hướng khác trong quan điểm của người Việt: Đó là sự đố kị, ghen ghét và cứ như thế, chúng ta sẽ không bao giờ phát triển cao hơn được!

Rose Phan

***********************

Tiêu diệt con trăn khổng lồ ở Mỹ

Theo Ủy ban bảo tồn cá và các loài động vật hoang dã, một người đàn ông đã bắt và giết chết con trăn lớn nhất từ trước đến nay tại Florida, Mỹ.

Con bò sát dài tới 5,8m, nặng 58kg đã phá kỷ lục của con trăn dài 5,4m bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái tại công viên quốc gia Everglades.
Trước đó, trong khi lái xe tại khu vực Miami-Dade, Mỹ vào tối ngày 11/5, anh Jason Leon cùng những người bạn của mình đã phát hiện một con trăn trên đường. Leon quyết định dừng lại, ra khỏi xe, túm cổ con bò sát và lôi ra. Ngay sau khi được kéo ra khỏi những tán lá bên đường, con trăn liền quấn quanh chân của Leon. Lúc đó, anh cùng bạn bè mới choáng váng khi biết nó thực sự lớn thế nào. Sau một hồi vật lộn, Leon dùng dao đâm nó chí mạng.
Tiêu diệt con trăn khổng lồ ở Mỹ 1

Được biết, Leon Jason là sinh viên của trường nghiên cứu sinh vật biển và anh cũng từng sở hữu một con trăn Miến Điện và do vậy anh có kinh nghiệm xử lý với loài trăn này.
Trăn Miến Điện có nguồn gốc từ Đông Nam Á và có thể dài tới 7m, nặng tới 200kg. Các cơ sở nuôi trăn tại Florida đã để sổng những con trăn Miến Điện ra ngoài và kể từ đó, chúng phát triển lên tới hàng chục ngàn con, chủ yếu ở các đầm lầy. Trăn Miến Điện là một mối đe đọa đối với các động vật hoang dã, bởi vậy chính quyền Florida luôn muốn diệt bớt chúng nếu có thể.
Ông Kristen Sommers, một lãnh đạo của Ủy ban bảo tồn cá và động vật hoang dã ở Florida đã ca ngợi hành động dũng cảm của Leon vì loại bỏ được một con trăn Miến Điện lớn và trình báo lại sự việc. Ông nói “Ủy ban rất biết ơn cậu ấy bởi hành động dũng cảm loại trừ được con trăn khổng lồ này.”
Con trăn khổng lồ đã được chuyển tới Đại học nghiên cứu và giáo dục Fort Lauderdale của Florida để phục vụ cho việc nghiên cứu.

*****************

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ

 

Rất đông các fan đã ra sân bay tiễn Hồ Ngọc Hà.

Chiều hôm qua (23/4), Hồ Ngọc Hà đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM để kịp đáp chuyến bay đi Mỹ lưu diễn dài ngày. Trái ngược với những lần đi trước, lần nàyHồ Ngọc Hà đã quyết định chỉ đi diễn một mình thay vì có người đi cùng để giúp đỡ cô. Vừa đặt chân đến sân bay, Hồ Ngọc Hà khá bất ngờ khi thấy các fan đứng đợi để chào tạm biệt. Tranh thủ trước giờ check-in, Hồ Ngọc Hà đã đứng lại trò chuyện khá lâu với fan và không quên chụp hình kỷ niệm.

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ 1
Hồ Ngọc Hà đi lưu diễn nước ngoài một mình

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ 2
Cô khá bất ngờ khi thấy các fan ra tận sân bay tiễn

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ 3
Hà Hồ vui vẻ trò chuyện cùng mọi người

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ 4
Không quên chụp hình kỷ niệm

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ 5
Nụ cười rạng rỡ của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ 6
Sau đó cô lặng lẽ đi vào bên trong check-in

Hồ Ngọc Hà mải mê trò chuyện cùng fan trước giờ đi Mỹ 7
Hồ Ngọc Hà luôn nổi bật với phong cách thời gian giản dị nhưng cá tính

 

**********************

Ngắm dàn xe Vespa huyền thoại.

Ngày 26/4  là kỷ niệm lần thứ 67 ngày Enrico Piaggio tới Cơ quan sáng chế trung ương của Italy để đăng ký độc quyền mẫu xe máy mới, mà sau này nổi tiếng với tên gọi Vespa.
Sản phẩm Vespa đầu tiên được công bố tại triển lãm Milan năm 1946, và ngay trong năm đầu tiên này, Piaggio đã sản xuất 2.484 chiếc Vespa tại Italy trước khi sản lượng tăng lên 10.535 chiếc vào năm 1948. Tới năm 1950, Piaggio mở rộng sản xuất tới Đức, tăng sản lượng lên 60.000 chiếc và huyền thoại Vespa bắt đầu lan rộng ra khắp thế giới.
Nguyên mẫu Vespa MP6.
Vespa 98 năm 1946.
Vespa 125 năm 1948.
Vespa Seigioni năm 1952.
Vespa 150 GS năm 1955.
Vespa 125 năm 1958.
Vespa 50 năm 1963.
Vespa 90 SS năm 1966.
Vespa 125 Primavera ET3 năm 1976.
Vespa PK năm 1983.
Vespa ET4 125 năm 1986.
Vespa LX 125 2006.
Vespa 946 đời 2014.
************************
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: