Trộm chó ngày càng táo tợn: Xử nghiêm, dân mới giảm bức xúc 

Bên cạnh các phân tích không đồng tình với hành động người dân đánh người trộm chó, nhất là đánh đến tử vong, các chuyên gia cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi trộm chó mới giảm bức xúc cho người dân.

êu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan công an cần tăng cường kiểm tra tại các lò mổ để sớm phát hiện băng nhóm trộm chó có tổ chức, đường dây tiêu thụ sản phẩm khi trộm cắp được, xử lý nghiêm một vài lò mổ để làm gương thì sẽ góp phần hạn chế những vụ trộm chó xảy ra.

* Luật sư TRỊNH NGỌC NINH (Công ty luật hợp danh Hoàng Gia thuộc Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa):

Làm rõ hành vi để xử

Pháp luật Việt Nam đầy đủ chế tài để xử lý đối với loại tội phạm trộm chó. Vấn đề là để xử lý đúng người, đúng tội đối với kẻ trộm chó, trong khi thực thi pháp luật, cơ quan công an phải làm rõ hành vi, mức độ gây án, nhân thân của đối tượng này.

Nếu đối tượng trộm chó chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự, đã vi phạm hành chính nhiều lần, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý về tội “trộm cắp tài sản” theo điều 138 Bộ luật hình sự, dù giá trị tài sản trộm cắp dưới 2 triệu đồng. Còn khi người dân đang dắt chó đi dạo, đi vệ sinh mà bị đối tượng trộm chó chạy xe máy ngang qua cướp giật con chó ngay trên tay chủ (tình huống này thường gặp ở các đô thị) rồi bỏ chạy thì có thể truy cứu đối tượng này vào tội “cướp tài sản” theo điều 133 Bộ luật hình sự. Khi đối tượng trộm chó dùng hành vi cướp giật con chó, có tổ chức, chuyên nghiệp, hành hung để tẩu thoát, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác thì có thể bị xử lý hình sự vào tội “cướp giật tài sản” theo điều 136 Bộ luật hình sự.

Hành vi trộm chó là đáng lên án, nhưng hành vi đánh chết kẻ trộm chó cần lên án hơn vì sẽ tạo tiền lệ xấu trong quần chúng nhân dân. Đối tượng trộm cắp, cướp giật chó họ vẫn có quyền sống và sẽ bị pháp luật xử lý. Vì vậy, khi bắt được kẻ trộm chó, người dân không nên a dua, hùa theo “đánh hội đồng” đối tượng này, nhằm tránh tình huống khi tham gia phòng chống tội phạm, chính người dân lại vi phạm pháp luật.

Theo C.MAI – HÀ ĐỒNG (TTO) ghi

 

******************************

Ngắm xe buýt 4 triệu USD dành cho các trùm dầu mỏ
Nhiều người có thể không thích EleMMent Palazzo nhưng chiếc xe siêu xa xỉ này có thiết kế vô cùng độc đáo, được chế tạo để phục vụ các ông trùm dầu mỏ ở Trung Đông.

 

Được mệnh danh là “Biệt thự trên bánh xe”, EleMMent Palazzo, có giá 3,57 triệu USD, là sản phẩm của hãng Marchi Mobile của Áo. Nội thất của xe được trang bị đầy đủ không khác gì một biệt thự tiện nghi.

Ngoài một phòng ngủ lớn, xe còn có một phòng khách kèm quầy bar, màn hình tivi 40 inch, điều hòa, lò sưởi và cả hệ thống sưởi dưới sàn. Bếp của “biệt thự” được trang bị lò vi sóng, máy pha cà phê, máy làm kem, máy rửa bát. Xe còn có cả sân thượng và bộ bàn ghế ngồi ngắm cảnh hóng gió.

EleMMent Palazzo có thể đạt vận tốc tối đa là 150km/h.

Theo Thanh Hảo Tổng hợp (VNN)

*****************************

Chính trị gia khẳng định có con với người ngoài hành tinh

Vị chính trị gia người Anh khẳng định đứa con của mình với người tình ngoài hành tinh cao 2,7 m tên là Zarka.
Chính trị gia Simon Parkes. Ảnh: Mirror
Chính trị gia Simon Parkes. Ảnh: Mirror
Simon Parkes, ủy viên thuộc hội đồng thị trấn Whitby, phía Bắc hạt Yorkshire, Anh, khẳng định ông ta đã quan hệ tình dục với người ngoài hành tinh tên Cat Queen khoảng 4 lần một năm. Parkes cũng tuyên bố kết quả của mối quan hệ đó là ông có một đứa con tên Zarka.
Hiện là cha của 3 đứa con, vị chính trị gia nói với Northen Echo: “Điều sẽ xảy ra trong tương lai là chúng tôi sẽ nắm tay nhau và sau khi tôi nói ‘Anh đã sẵn sàng’, một cỗ máy công nghệ cao mà ông chưa từng biết tới lập tức sẽ đưa ông về Trái đất”.
Người đàn ông 53 tuổi cũng tiết lộ vợ ông đã biết chuyện này và rất không vui. Cuộc hôn nhân của họ vì thế mà trở nên căng thẳng.
Cũng theo miêu tả của ông Parkes thì người tình ngoài hành tinh của ông cao khoảng 2,7 m, có làn da xanh lá cây và mỗi chi có 8 ngón.
 Theo Mirror, vị chính trị gia người Anh quyết định nói ra sự thật trong bộ phim tài liệu “Lời thú tội của nhân vật bị người ngoài hành tinh bắt cóc” phát sóng trên kênh Channel 4. Mặc dù thường xuyên bị người ngoài hành tinh bắt cóc, nhưng Parkes cho hay công việc của ông không bị ảnh hưởng gì từ việc này.

Hướng Dương
( Ngoisao )

******************************

Điểm tên các loài cá quái vật “hiếm có khó tìm” trên Trái Đất

Đó là những loài cá có hình thù kỳ lạ và mang nhiều bí ẩn của đại dương sâu thẳm…

Đại dương là nơi sinh sống của nhiều loài cá, trong đó có nhiều loài cá đã được con người biết đến và nghiên cứu kỹ nhưng cũng còn một số loài kỳ lạ và mang nhiều bí ẩn.
Sau đây, chúng ta cùng điểm lại một số loài cá có hình thù kỳ lạ ít được nhìn thấy của đại dương.
1. Cá Oar – quái vật đại dương
Được nhà sinh vật học người Na Uy – Peter Ascanius phát hiện lần đầu tiên vào năm 1772, loài cá Oar vẫn luôn là một trong những loài sinh vật biển nổi tiếng nhất.
Có một cơ thể thon dài và vây lưng nổi bật màu hồng, cá Oar thường được người dân gọi là quái vật biển trong dân gian xa xưa.
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 1
Cá Oar qua tranh vẽ.
Trong tự nhiên, cá Oar có thể đạt đến chiều dài 17m và nặng hơn 250kg. Vì loài cá này sống ở độ sâu khoảng 900m dưới mặt biển nên cho đến ngày nay,  cá Oar vẫn chưa được nghiên cứu kỹ.
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 2
Một con cá Oar bị đánh bắt được.
Hiện nay, số lượng cá Oar chết ngày càng tăng do mắc cạn vào bờ và bị đánh bắt như một chiến lợi phẩm bởi nhiều ngư dân và thủy thủ.
2. Cá Angler – cá ăn thịt nguy hiểm
Cá Angler là một loài cá ăn thịt nguy hiểm, thường sống tại những vùng biển sâu ở Đại Tây Dương và Nam Cực. Đây là một trong những loài khỏe nhất hành tinh khi có thể tồn tại được trong những điều kiện sống khắc nghiệt nhất.

Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 3

Một con cá Angler dưới đáy biển.
Được tiến hóa từ một loài cá cổ từ 130 triệu năm trước, ngày nay những con cá Angler lớn có thể dài đến 1m và nặng 50kg. Sở hữu một bộ hàm to cùng với những cái răng sắc nhọn, cá Angler có thể dễ dàng giết chết con mồi khi bắt được.
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 4
Điều đặc biệt của loài cá này là phần nhô ra phía trên đầu có thể phát sáng để thu hút được các con mồi bên dưới đại dương tối tăm.
3. Cá Mặt trăng – cá có thân hình độc đáo
Với thân hình độc đáo, cá Mặt trăng là một loài cá thuộc bộ cá nóc. Đây là một loài cá biển cỡ lớn, sống chủ yếu ở tầng mặt biển nhưng vẫn có thể tồn tại ở những vùng nước sâu có nhiệt độ thấp.
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 5
Một thợ lặn nghiên cứu cá mặt trăng dưới biển.
Cá Mặt trăng có thể đạt chiều dài thân là 5,5m và nặng đến 1.400kg. Loài này được nhiều người biết đến qua thân mình đặc biệt ngắn, hình bầu dục và dẹp về 2 bên, hai vây lưng của cá đối xứng với nhau trên và dưới.
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 6
Tuy thân hình to lớn nhưng với cái miệng nhỏ nên cá mặt trăng là một loài hiền lành, chỉ ăn các loài giáp xác nhỏ và các sinh vật phù du. Từng xuất hiện ở bờ biển Việt Nam, cá Mặt trăng là loài nằm trong sách Đỏ và cần được bảo vệ nghiêm nghặt.
4. Cá rồng đen – kẻ săn mồi đáng sợ
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 7
Một con cá rồng đen.
Sống ở đáy đại dương, loài cá rồng đen là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất. Với vũ khí lợi hại là hàm răng nanh sắc nhọn, loài cá rồng đen thu hút con mồi bằng ánh sáng phát ra từ 2 bên mang của nó.

Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 8

Chỉ dài 15cm nhưng loài cá rồng đen rất hung hăng và sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ con vật nào mà nó bắt gặp. Loài cá rồng đen cũng thu hút con mồi bằng ánh sáng của một vây phía trước giống như cá Angler.
5. Cá mập Greeland – loài cá háu ăn
Đúng với tên gọi của mình, loài cá mập này sống chủ yếu ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, xung quanh đảo Greeland.
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 9
Đây là một trong những loài cá mập lớn nhất thế giới với chiều dài có đạt trên 6m và nặng khoảng 1.000kg, loài cá này có thể sống đến 200 năm.
Điểm tên các loài cá quái vật "hiếm có khó tìm" trên Trái Đất 10
Cá mập Greeland.
Cá mập Greenland là một loài ăn thịt háu ăn, nó ăn hải cẩu và tấn công cả những con gấu Bắc Cực to lớn. Vốn là một loài cá hoạt động chậm chạp, tốc độ di chuyển dưới nước chỉ khoảng 1,6 km/h nên việc cá mập Greeland săn mồi như thế nào cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn chưa được giải đáp. Ngoài ra, một số cá thể của loài này còn ăn cả những xác động vật chết khác.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: National Geographic, Animals, Wikipedia…

******************************

Cướp đột nhập vào nhà bắt nộp 3 USD

Một người đàn ông ở Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ và phải hầu toà sau khi đột nhập vào nhà một người phụ nữ, đập phá đồ đạc rồi yêu cầu người phụ nữ giao nộp 3 USD.

Phòng cảnh sát thị trấn Wilmington, bang Delaware, Mỹ cho biết một người phụ nữ giấu tên đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7/6 để thông báo về việc một người đàn ông lạ đột nhập vào nhà phá hoại đồ đạc và yêu cầu giao nộp 3 USD.

Khi lực lượng cảnh sát đến nhà nạn nhân, họ đã bắt gặp tên trộm, kẻ sau đó được xác định là Demetric Orlando Jenkins (26 tuổi).

Demetric Orlando Jenkins (26 tuổi)
Demetric Orlando Jenkins (26 tuổi)

Nạn nhân cho biết Jenkins đi lảng vảng bên ngoài nhà cô và yêu cầu số tiền 3 USD, nhưng cô này từ chối.
Sau đó, Jenkins đã phá cửa sổ trước nhà rồi vào bên trong khống chế người phụ nữ. Khi nạn nhân định mở cửa chạy thoát ra ngoài thì tên cướp đã khống chế cô. Jenkins sau đó đập phá đồ đạc trong nhà rồi bắt nạn nhân phải giao nộp 3 USD.

Jenkins bị bắt và bị khởi tố với tội danh đột nhập, tấn công người khác, phá hoại đồ đạc và cướp của. Tên này sẽ sớm phải ra hầu tòa.

Đình Huế

Theo WECT

********************************

********************************

Đắng lòng trước cảnh cụ ông 96 tuổi một mình chăm cụ bà 91 tuổi 

(Dân trí) – Từ khi cô con gái út qua đời, nỗi buồn đau như khắc lên khuôn mặt gầy gò, hốc hác của hai ông bà. Giờ đây, trong căn nhà quạnh hiu cũ kĩ, nước vôi đã bạc màu theo năm tháng, hai thân già chỉ biết nương tựa vào nhau sống từng ngày khắc khổ.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình cụ Trần Hữu Sở (96 tuổi) và Lê Thị Con (91 tuổi) trú tại thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một huyện nghèo của miền Trung, người dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ăn. Cái nghèo lúc nào cũng “rình rập” bên cạnh và sẵn sàng “ôm” lấy gia đình nào kém may mắn khi có cơ hội.

Gia đình cụ Sở thuộc diện nghèo nhất xã, trong nhà không có một cái gì đáng giá ngoài chiếc nồi cơm điện mà hằng ngày cụ cố lau chùi tỉ mỉ để nấu cháo cho bà. Căn nhà dột nát, rạn nứt, mùa này nắng có thể “chui” tọt xuống sàn nhà, còn mùa mưa bão thì càng thê lương hơn khi “mưa ướt không còn một chổ nấp”. Trước nhà cỏ mọc um tùm, hàng rào xiêu vẹo do lâu ngày không có người sửa sang, quét dọn.

 

Tháng ngày trôi qua, hai ông bà cố gắng bám trụ từng thửa ruộng, mét vườn nhằm lo cho Hạnh, đứa con gái út đang đi học. Sau khi ra trường không lâu, chị  Hạnh xin được việc làm gần nhà trong sự mừng thầm của hai ông bà. Tưởng đâu công sức của ông, bà bấy lâu nay đã được báo đáp, vậy mà cuộc đời thật trớ trêu khi chị Hạnh mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Lập gia đình không được bao lâu, một phần do bệnh tật, phần do không hợp tính nên chị và chồng sớm ly dị nhau, bỏ lại đứa con gái mới 2 tuổi.

Hai vợ chồng già yếu, không có ai chăm sóc, nghèo khổ mà vẫn thương yêu nhau.

Một lần nữa cụ Sở chứng kiến cảnh con cái chia lìa, nỗi đau như quặn xé ruột gan nhưng vì thương cháu, thương con cụ đành gạt nước mắt đón con về. Chị Hạnh xin một phòng nội trú tại nơi làm việc, sống cùng đứa con gái tội nghiệp chứ không chịu về nhà vì sợ ba mẹ lo lắng khi biết mình bị bệnh. Tháng ngày tiếp đó, chị vẫn lui tới chăm sóc hai ông bà nhưng cụ Sở không hề hay biết con gái đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Cho đến khi bệnh bộc phát, chị mới xin về nhà thì lúc này đã quá muộn, bác sĩ kết luận chị bị ung thư giai đoạn cuối không thể nào cứu chữa. Cụ Sở đau đớn vô cùng khi thấy con gái đang quằn quại vì bệnh tật mà không làm gì được.

Ngày con gái mất (tháng 3 -2013), trong nhà không còn lấy một lon gạo, cụ Sở đành xách bao đi gõ cửa từng nhà xin từng lon gạo để lo tang sự cho con. Nỗi đau mất con, nỗi đau của người làm cha mẹ mà không lo lắng được cho con giằng xé trong tâm can của cụ. Cầm chén gạo trên tay mà hai dòng nước mắt cụ nhạt nhòa, không sao ngừng được. “Ngày nó còn sống, được bao nhiêu tiền nó lo lắng cho con cái, cho hai ông bà già này mà khi nó mất lại không có gì lo cho nó…”, nói đến đây cụ Sở khóc òa.

Cụ Sở đau buồn bên bàn thờ cô con gái út.

Từ khi cô con gái út qua đời, nỗi buồn như khắc lên khuôn mặt gầy gò, hốc hác của hai ông bà. Căn nhà cô đơn, lạnh lẽo đi hẳn. Chị Trần Thị Hảo (sinh năm 1965), người con gái thứ hai của cụ Sở bộc bạch: “Thấy ba mẹ già yếu, không ai chăm sóc nhưng em không thể ở lại đây lâu được vì còn gia đình chồng, con cái…”. Chị Hảo kể, do hồi đó cuộc sống quá đói nghèo nên chị cùng bạn bè đi kinh tế mới trong Lộc Ninh (Bình Phước), sau đó lập gia đình ở trong này, nhưng vì cuộc sống khó khăn, phải làm thuê, làm mướn cho người ta nên chị cũng không giúp đỡ gì được cho ba mẹ.

Tất cả mọi việc trong nhà lúc này chỉ phụ thuộc vào 360.000 đồng tiền phụ cấp người cao tuổi. Ngoài ra, hai ông bà chỉ biết trông chờ vào hàng xóm, cho bữa nào ăn bữa nấy. Đã vậy, tháng trước bà còn bị ngã gãy xương chậu nên giờ chỉ ngồi một chỗ, không hề cử động được.

Mọi việc lúc này đều do cụ Sở lo liệu, sức khỏe nay đã yếu, đôi tai không còn nghe rõ nhưng cụ không hề than vãn một câu, chỉ lặng lẽ chăm sóc và cầu mong bà sớm lành bệnh. Bán được ngọn rau, buồng chuối cụ đều dành dụm từng đồng để thuốc thang, mua cháo cho bà. Cụ không hề sắm sửa gì cho mình dù chiếc áo cụ đang mặc đã ngót 15 năm. Cụ Sở giải bày: “Đối với ông bà già này cực khổ mấy cũng chịu được, già rồi có chết nữa cũng không sao chỉ thương đứa cháu nhỏ không ai chăm sóc, tội nghiệp nó”. Nhìn hai vợ chồng già yếu, không có ai chăm sóc, nghèo khổ mà vẫn thương yêu nhau khiến ai trông thấy cũng xúc động, thắt lòng.

Vợ chồng cụ Sở sống trong căn nhà dột nát, cũ kĩ khi tuổi đã xế chiều.

Ông Trần Văn Luật, Trưởng thôn Nam (Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết: “Gia đình cụ Trần Hữu Sở thật sự rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào hàng xóm. Nhiều lần cụ đến cầu cứu sự giúp đỡ của thôn, xã nhưng vì nguồn kinh phí hạn hẹp nên chúng tôi không giúp đỡ được gì nhiều”.

 

 

Cảnh hai ông bà đến tuổi “rất gần đất, rất xa trời” nhưng vẫn phải tự mình chăm sóc lẫn nhau trong vô vàn khó khăn, khiến chúng tôi thật xót xa. Đến cái tuổi “đại thượng thọ”, cả hai cụ vẫn chưa thể tìm cho mình một niềm vui đúng nghĩa, dù là nhỏ nhoi !…

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1049: Cụ Trần Hữu Sở, thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số điện thoại: 0169-319-5217

2. Quỹ Nhân ái – Báo Khuyến học & Dân trí – Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK –  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

 


 

 

Quang Tiến – Đại Dương

****************************

Ấn Độ: 14.000 người mất tích do mưa lũ

Tính đến ngày 21-6, số người chết do lũ lụt ở miền Bắc Ấn Độ trong gần 7 ngày qua đã tăng lên gần 600 người. Cùng ngày, các kênh truyền hình Ấn Độ dẫn lời một số quan chức cho biết khoảng 14.000 người vẫn còn mất tích, làm dấy lên lo ngại số người chết có thể cao hơn nhiều so với con số công bố.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Kuldeep Dhatwalia cho rằng thông tin trên không chính xác. Theo ông Dhatwalia, không thể tính khoảng 50.000 người đang bị mắc kẹt vào nhóm người mất tích. Những người này, chủ yếu là khách hành hương đến thăm các đền thờ Hindu ở vùng sâu, vùng xa, không thể thoát ra được vì cầu cống, đường sá bị phá hủy.

Truyền thông địa phương cho rằng các dự án điện, khai thác mỏ tràn lan góp phần gây ra thảm họa lũ lụt Ảnh: ABC NEWS

Thế nhưng, báo The Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời các quan chức ở bang Uttarakhand lo ngại số người chết sẽ tăng lên, mặc dù họ không đưa ra con số cụ thể. “Chính phủ vẫn chưa thể xác định con số chính xác về số thương vong và mất tích do không thể liên lạc với các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt” – ông Anil Chandola, một quan chức, nói.

Lũ lụt và lở đất do mưa lớn cũng đã tấn công sang biên giới Nepal, làm ít nhất 39 người thiệt mạng.

Huệ Bình

*****************************

Nghi ngờ vợ ngoại tình, dùng rựa chém đến chết

 

  – Nguyễn Thành An đã nhẫn tâm dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu người từng một thời đầu ấp tay gối với mình đến chết chỉ vì cho rằng bị “cắm sừng”.

Ngày 21-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thành An (SN 1965, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”.
Nguyễn Thành An và chị Nguyễn Thanh Thúy chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, An nghi ngờ chị Thúy ngoại tình nên bỏ về nhà mẹ ruột.
Nguyễn Thành An đã nhẫn tâm dùng rựa chém vợ đến chết
Trong thời gian này, An nảy sinh ý định giết chết chị Thúy nên viết 3 lá thư, trong đó có nội dung sẽ hành quyết người vợ ngoại tình.
Khoảng 6 giờ ngày 19-4-2012, sau khi đi nhậu về, An mang theo chiếc rựa dài đến phòng trọ tìm chị Thúy.
Thấy vợ đang ngồi rửa rau ở vòi nước, An liền vung dao chém vào đầu khiến chị Thúy ngã xuống rãnh nước. Không ngừng lại, gã tiếp tục chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu làm vợ tử vong tại chỗ.
Biết vợ đã chết, An lấy 3 lá thư đã viết trước đó ném lại phòng rồi về nhà treo cổ tự vẫn nhưng được người xung quanh cứu sống. Sau đó, An đến cơ quan công an đầu thú.
Tin-ảnh: Kh. Miên

******************************

Bé trai sơ sinh tắt thở trong bao ny lông cột chặt

 

 Bé trai nặng khoảng 3 kg, còn nguyên nhau thai, nhiều khả năng là con của một nữ công nhân

Tối  21-6, trung tá Huỳnh Văn Hương, Trưởng Công an thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên – Bình Dương, cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày, công nhân thu gom rác phát hiện1 đứa bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác, gần chợ Chí Hùng (thị trấn Thái Hòa). Đó là một bé trai nặng khoảng 3 kg, còn dính cả nhau thai, nằm trong bao ny lông bị cột chặt.
Thùng rác nơi phát hiện đứa bé vừa ra đời đã bị vứt bỏ ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An – Bình Dương năm trước
Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác nhận bé trai đã tắt thở nên đưa đi chôn cất. Trung tá Hương cho biết lực lượng chức năng đã khoanh vùng, rà soát nhanh nhưng không tìm ra được ai là người đã vứt đứa bé. Nhiều khả năng mẹ của bé là công nhân vì khu vực quanh chợ Chí Hùng có hàng ngàn công nhân nữ.
Đứa bé bị mẹ vứt vào thùng rác từng được cứu sống nhưng nhiều cháu không may mắn như vậy
Năm trước, tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, người dân cũng phát hiện một đứa bé vừa ra đời đã bị mẹ là nữ công nhân L (16 tuổi, quê Nghệ An) bỏ vào bao vứt thùng rác. Cháu bé được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Tin – ảnh: N. Phú

*******************************

Những điểm khác nhau gây tranh cãi giữa Hà Nội và Sài Gòn

 

Những điểm khác nhau này được chính cộng đồng mạng đúc kết và truyền tay nhau.

 

 

Những điểm khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn

Dưới đây là những điểm khác nhau giữa Hà Nội và TP.HCM được chính cư dân mạng đúc kết và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Có những điểm khác nhau được phát hiện ra vô cùng thú vị, tuy nhiên cũng có những điểm gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Gọi điện ngoài đường

Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe – dắt lên vỉa hè – quay ngược đầu xe – nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió.

Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại – cho cả thế giới biết bạn là ai.

Cảm ơn

Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô lễ tân cúi gập người chào bạn.

Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn.

Đo độ giàu có

Bạn được coi là giàu có khi…

Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền.

Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền.

Nhà sách

Hà Nội : Nhân viên hách dịch.

Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi.

Khi cắt quả chanh

Hà Nội: Bổ ngang.

Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa.

Ở Hà Nội: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy.

Ở Sài Gòn: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá.

Biển quảng cáo

Ở Hà Nội, phải mang tính lịch sự, trang trọng

Ở Sài Gòn, càng hài hước càng thu hút mọi người

Giục người bán hàng gói nhanh lên

Sài Gòn: Vâng em làm ngay đây.

Hà Nội: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!

Khi khách đến nhà

Hà Nội: Mời bác dùng cốc chè tươi ạ.

Sài Gòn: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi.

Uống bia

Hà Nội: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly

Sài Gòn: Chai của ai người ấy uống

Uống rượu

Sài Gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh.

Hà Nội: Bắc cạn và không được …giảm sóc.

Uống Cafe

Ở Sài Gòn: thường uống cafe có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm.

Ở Hà Nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ.

Sinh viên và cave

Sài Gòn: nhiều em sinh viên trông như cave.

Hà Nội: nhiều em cave trông như sinh viên.

Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…

Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?”

Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kêu em nha..”

***********************

So sánh ngộ nghĩnh giữa Hà Nội và Sài Gòn

 

 

Sự khác nhau của hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn, những trung tâm kinh tế lớn ở hai miền đất nước đã được mô tả khá hay qua nét vẽ của bạn Lê Duy Nhất. Đôi lúc chúng ta đã đọc được đâu đó câu chuyện so sánh giữa Hà Nội và Sài Gòn, nhưng qua các bức vẽ thì chưa.

 

 

Một Album hình ảnh tuyệt vời khi soi Sài Gòn và Hà Nội qua cùng lăng kính.

 

 

 


(BTH)

**************

Phụ nữ vùng nào ‘rẻ nhất’?

 

Với các nam thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi kết hôn, chi phí để “rước” cô dâu về nhà ngày càng trở thành vấn đề gây đau đầu.

“Không có tiền là không có gì”

Mới đây trên internet đã lan truyền kết quả của một cuộc khảo sát về “chi phí để cưới vợ” phân theo các khu vực, vùng miền. Theo đó, kết hôn với các cô gái sống ở Thượng Hải là tốn kém nhất, khoảng 100.000 nhân dân tệ, bao gồm tiền mặt, đồ trang sức, túi xách và các món đồ xa xỉ khá. Đứng thứ 2 là Thiên Tân với 60.000 nhân dân tệ. Còn nếu cưới một cô gái Trùng Khánh, người đàn ông sẽ không mất một đồng phí nào.

Peter Fu, 28 tuổi, tâm sự: “Nếu là một cô dâu người Thượng Hải, tôi sẽ cực kì hạnh phúc, nhưng thật không may, tôi lại là chú rể sắp cưới một cô vợ người Thượng Hải”.

“Cha mẹ tôi đang rất lo lắng vì sẽ phải bỏ ra 2 triệu nhân dân tệ (hơn 326.000 USD) để mua cho tôi một căn hộ. Ban đầu tôi định mua tặng vợ tương lai 1 chiếc nhẫn kim cương, nhưng yêu cầu phải có tiền mặt và quà tặng thực sự là gánh nặng cho cả gia đình tôi.”

Rachel Lun, nhân viên quan hệ công chúng, 28 tuổi, nói: “Thành thật mà nói tôi không quan trọng chuyện sau khi cưới phải có nhà cửa vì gia đình nhà chồng tôi hiện nay cũng khá rộng. Nhưng mẹ tôi nói sống chung sẽ rất bất tiện và vợ chồng trẻ cần có không gian riêng.”

Cô cho rằng yêu cầu mua một căn nhà mới đã trở thành nỗi ám ảnh ở Thượng Hải. Gia đình vị hôn phu của cô đã đồng ý cho họ 1 triệu nhân dân tệ để mua nhà nhưng điều đó có nghĩa là cô mất đi 1 triệu nhân dân tệ để tiêu.

Một cô dâu Trung Quốc đeo đầy vàng trong lễ cưới của mình.

Trong khi đó, bà Wan Mengqi, mẹ của cô con gái 25 tuổi cho rằng việc đòi hỏi nhà trai như vậy không có gì quá đáng, vì muốn làm trụ cột trong gia đình, người đàn ông cần chứng minh khả năng độc lập và có cơ sở tài chính. “Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền là không có gì. Thời thanh xuân của con gái quá ngắn và tôi cho rằng món quà thể hiện tình cảm cũng như sự tôn trọng của gia đình chú rể”.

Bà Pan Yiching,  55 tuổi, giải thích: “ Ở Thượng Hải, các gia đình cô dâu không phải là không biết quy tắc. Chúng tôi không keo kiệt và hợm hĩnh.Chúng tôi tự hiểu rằng mình sẽ sắm các nội thất, mua các vật dụng và một chiếc xe hơi cho cặp vợ chồng mới”. Theo bà, cùng chia sẻ các chi phí sẽ giúp 2 nhà thông gia có mối quan hệ tốt hơn.

Hậu quả của những cô gái ế

Nhiều người nói giá bất động sản hiện nay tăng vọt, một phần là do các bà mẹ vợ, những người luôn yêu cầu chú rể phải có nhà, càng lớn càng tốt, thì mới cho cưới.

Thế nhưng yêu cầu về vật chất quá cao trước khi kết hôn là một lí do khiến nhiều phụ nữ ngoài 30 mà vẫn chưa lấy được chồng. Thêm vào đó, đàn ông vẫn thường thích phụ nữ trẻ trung hơn.

Một cô dâu Trung Quốc đeo đầy vàng trong lễ cưới của mình.

Chen Yinuo, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ngậm ngùi: “Khi con gái tôi dưới 28 tuổi, tôi khăng khăng rằng chàng trai nào muốn kết hôn với công chúa của tôi phải sở hữu một căn hộ ở trung tâm thành phố. Nhưng nó đã chia tay bạn trai cũ và hiện giờ nó đã 32 tuổi mà chưa lấy chồng.”

Trong khi đó, con gái bà, cô Chen, vẫn tỏ ra tiếc nuối người bạn trai cũ: “Tôi rất mong đợi 1 người đến với mình, kể cả anh ta không có nhà riêng. Thật kinh khủng khi bị gọi là gái ế.”

(BTT)

*****************

20 côn đồ xông vào dọa cưỡng hiếp chủ nhà và con gái

 

 

Sự việc hơn 20 đối tượng côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê ngang nhiên xông vào ngôi nhà số 98 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân ăn ngủ và đe dọa các thành viên trong gia đình, nếu không ra khỏi nhà sẽ xử lý, cưỡng hiếp chủ nhà cùng con gái, khiến dư luận bức xúc.

Theo như đơn kiến nghị của gia đình chị Ngô Thị L. (SN 1977, trú tại số nhà 98 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng), cuối giờ chiều 7-6, vợ chồng anh Ngô Mạnh Hùng cùng vợ là chị Kim Anh dẫn theo hơn 20 đối tượng, trong đó có khoảng 6 người bị cụt chân, cụt tay; còn lại là các thanh niên đầu xanh, đỏ, xăm trổ đầy mình xông vào nhà chiếm tầng 1 là khu vực bán hàng của gia đình, chửi bới, đe doạ đòi đuổi vợ chồng, con cái chị L. ra khỏi nhà.

 

Vụ nổ khiến tấm kính tầng 2 vỡ vụn

Sự việc được kéo dài nhiều ngày sau đó. Chỉ đến khi lực lượng công an Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự CATP Hải Phòng có mặt nhóm đối tượng mới chịu rút đi.

Trong thời đó, nhóm đối tượng mang rất nhiều đồ đạc cá nhân như: giường chiếu… đến sinh hoạt luôn trong nhà chị L. như chốn không người. Ngoài việc có lời lẽ thiếu văn hóa, nhóm người này còn tụt bỏ quần áo, đe dọa đòi hiếp chị L. đang mang thai và đứa con gái (15 tuổi) cùng cháu gái là con anh trai chị L mới 12 tuổi.

Trao đổi với PV, về vụ việc xảy ra với gia đình, đến giờ chị L. vẫn chưa hết hoảng sợ, kể lại: Khi nhóm đối tượng côn đồ hung hăng kéo đến, chồng chị là anh Nguyễn Quang D. (SN 1976) không có nhà. 3 mẹ con chị L. cùng đứa cháu gái được tận mắt chứng kiến những hành động thú tính của nhóm người này sợ co rúm lại, kéo nhau lên tầng 6 cố thủ, điện báo cho chồng và người thân về trợ giúp. Đến giờ chị L. vẫn không sao hiểu nổi, tại sao trước đây 2 bên gia đình chị L. và anh Hùng tỏ ra rất thân thiết như anh em trong nhà, hễ có việc gì là cả 2 đều có mặt từ ma chay, cưới xin, tiệc tùng.

Nhóm côn đồ đến “đòi” nhà, ngồi nằm la liệt tại tầng 1 nhà chị L. (Ảnh trích từ video clip)

Cũng theo chị L., nguyên nhân xuất phát từ việc vợ chồng chị vay mượn của vợ chồng anh Hùng 1,4 tỷ đồng, cách đây khoảng 2 năm với lãi suất cao, lên tới 84 triệu đồng/tháng do thiếu tiền hoàn thiện ngôi nhà đang ở. Việc trả lãi hàng tháng vẫn được vợ chồng chị Linh hoàn trả đúng kỳ hạn.

Tháng 4-2013, do công việc làm ăn, kinh doanh kém hiệu quả nên không đủ tiền trả nợ lãi cho anh Hùng. Đến sáng 7-6, anh Hùng cùng vợ là chị Kim Anh đến nhà thu tiền lãi thì được chị L. đứng ra khất nợ; hứa đợi ít ngày nữa sau khi bán được nhà sẽ trả hết cả gốc và lãi. Sau cuộc thương thuyết, vợ chồng anh Hùng đồng ý ra về. Đến khoảng 15h cùng ngày, đột nhiên anh Hùng cùng vợ dẫn theo hơn 20 đối tượng côn đồ chuyên đòi nợ thuê đến chiếm nhà, đòi đuổi cả gia đình chị L. đi.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các đối tượng nêu trên thì đến khoảng 13h45, ngày 19-6, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 của gia đình chị Ngô Thị L., khiến nhiều người dân nơi đây được phen thất kinh. Tấm kính cường lực dày 1,5ly, cao 2,6 mét, rộng ngang 5 mét bị vỡ vụn, bắn tung khắp nơi.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSDT – Công an quận Lê Chân có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

(CANH)

************************

“Rợn người” hình thức mát-xa bằng trăn

  Một trung tâm spa nổi tiếng ở Indonesia đã biến những con trăn có kích thước lớn làm nhân viên mát-xa, bằng cách bò trườn trên lưng của khách.

Snake Spa, một trung tâm spa tại thủ đô Jakarta tại Indonesia, là nơi có sự kết hợp giữa cách thức mát-xa truyền thống và phong cách mát-xa mới lạ bằng cách sử dụng những chú trăn bò trên cơ thể khách hàng.
Theo trung tâm span này thì sự di chuyển của những con trăn trên cơ thể người được cho là sẽ gây ra một luồng điện chạy qua cơ thể mà có tác động tích cực đến sự trao đổi chất và sức khỏe của họ.
Những chú trăn đang được chuẩn bị mang ra phục vụ khách hàng
Những chú trăn đang được chuẩn bị mang ra phục vụ khách hàng
Erma Mayasari, một doanh nhân và là một người yêu thích mát-xa cho biết đã thử nghiệm hình thức mát-xa đặc biệt bằng trăn 2 lần và cảm thấy rất thích thú khi cảm giác trăn bò trên làn da của mình.
“Tôi muốn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ và thách thức, nên tôi đã thử mát-xa bằng trăng ở đây. Đầu tiên, tôi đã rất sợ hãi và đổ mồ hôi, tuy nhiên sau đó tôi cảm thấy tốt hơn và rất thoải mái”, Mayasari cho biết.
Những chú trăn được sử dụng cho dịch vụ mát-xa được khoảng 2 tuổi và thường xuyên được cho ăn 30 phút trước khi bắt đầu công việc mát-xa của mình.
Để đảm bảo an toàn cho khách hàng, 2 nhân viên của cơ sở spa luôn túc trực và đứng cạnh các khách hàng để đề phòng hành vi bất ngờ và không lường trước của những con trăn. Dù trăn là loài không có độc nhưng có thể có những hành động khiến cho khách hàng hoảng sợ.
Paulus Abraham, Quản lý trung tâm spa này cho biết cách thức mà trung tâm đang sử dụng sẽ thu hút sự chú ý của cả khách hàng trong và ngoài nước. Abraham tin rằng cách thức đặc biệt và độc đáo này sẽ góp phần thúc đẩy sức khỏe của con người.
Những chú trăn bò trên lưng được cho sẽ mang lại cảm giác mới lạ và sức khỏe 
Những chú trăn bò trên lưng được cho sẽ mang lại cảm giác mới lạ và sức khỏe
“Những con rắn có thể khiến lượng adrenaline trong máu của người tăng cao do họ sẽ có ột cảm giác sợ hãi. Bên cạnh đó, điều này sẽ giúp người dùng có được những cảm giác đặc biệt khác với những hình thức mát-xa truyền thống thông thường”, Abraham cho biết.
Cách thức mát-xa bằng trăn này có giá 47 USD cho mỗi lần thực hiện, đắt hơn nhiều so với cách thức mát-xa truyền thống ở Indonesia, thường có giá chỉ 10 USD.
Tuy nhiên, chỉ những người thực sự can đảm mới có thể sử dụng cách thức mát-xa này
Tuy nhiên, chỉ những người thực sự can đảm mới có thể sử dụng cách thức mát-xa này
Bên cạnh cách thức mát-xa bằng trăn, trung tâm spa này còn có hình thức mát-xa đặc biệt khác là bằng bóng golf và bằng bia.
Theo đó, các nhân viên mát-xa sẽ sư dụng những quả bóng golf được làm nóng để mát-xa cho khách hàng, đặc biệt tại khu vực cổ và cột sống. Sở dĩ bóng golf được lựa chọn vì có kích thước nhỏ, giúp dễ dàng tiếp cận với dây thần kinh trên cơ thể.
Với cách thức mát-xa bằng bia, người dùng có thể sử dụng bia để mát-xa chân hoặc ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy bia. Với thành phần chính trong bia là men được cho là sẽ giúp tái tạo các tế bào chết trên da và làm cho làn da đẹp hơn.
Mặc dù những cách thức mát-xa đặc biệt và mới lạ này thu hút đông đảo sự chú ý của khách hàng, tuy nhiên một số chuyên gia y tế cảnh báo về sự an toàn của những hình thức này do chúng chưa được kiểm chứng về mức độ an toàn và tin cậy.
Tomi Hardjatno, một nhà thần kinh học và chuyên gia châm cứu tại Indonesia, cho rằng chưa có cơ sở khoa học để chứng minh các phương pháp mát-xa này có tác dụng tích cực và cho rằng rất có thể những hình thức này ẩn chứa các tác dụng tiêu cực đến cơ thể của con người.
“Nhiều trung tâm spa có những cách thức nhằm cải thiện sức khỏe của khách hàng bằng cách kích thích vật lý bằng những thứ đặc biệt như rắn, trăn hay một vài thứ khác. Tuy nhiên, những phương pháp này chưa được chứng minh và đảm bảo mang lại hiệu quả mong muốn”, Hardjatno cho biết.
Cho dù chưa được chứng minh hiệu quả tuy nhiên những cách thức đặc biệt này vẫn tiếp tục giúp trung tâm spa kể trên của Indonesia tiếp tục ăn nên làm ra.

***********************

Hậu trường thú vị chưa từng được kể của phim “Tây du ký”

 Sau hơn 20 năm làm đạo diễn bộ phim truyền hình “Tây Du Ký” (1986), nữ đạo diễn Dương Khiết quyết định thực hiện cuốn hồi ký “Ôn giấc mộng xưa”, nhớ lại quá trình làm phim Tây Du Ký. Trong đó có những chuyện hậu trường thú vị chưa từng được kể.

Cuốn sách đã được xuất bản cuối năm 2012, ghi lại chi tiết những kỷ niệm hậu trường mà đạo diễn Dương Khiết đã trải qua cùng đoàn làm phim, những vui – buồn, yêu thương – giận dỗi xảy ra trong đoàn.

Có lúc tất cả mọi người cùng mệt mỏi, chán nản nhưng sau đó lòng yêu nghề đã giúp họ có đủ động lực để tiếp tục tiến bước, làm nên một bộ phim huyền thoại của dòng phim truyền hình Trung Quốc, đi vào lòng khán giả suốt hơn 20 năm qua.

Nói tới “Tây du ký”, những người trong nghề, những bậc lão thành trong giới làm phim Trung Quốc thường nhắc ngay tới tinh thần lao động siêng năng, sức sáng tạo không mệt mỏi cùng sự vô tư cống hiến của những con người đã làm nên bộ phim thần kỳ “Tây Du Ký”.

Cát-xê bèo bọt của đoàn làm phim “Tây du ký”

Hậu trường thú vị chưa từng được kể của phim “Tây du ký”

25 tập phim “Tây du ký” (1986) quay suốt 6 năm trời, không chỉ ghi hình tại Trung Quốc mà còn sang cả những nước lân cận để quay ngoại cảnh, vậy mà tổng chi phí sản xuất chưa tới 6 triệu tệ (tương đương 20,4 tỉ VND).

Để đạt được điều này, cả đoàn phim đã phải thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm tối đa mọi chi phí. Hàng ngày, mỗi nhân viên và diễn viên chỉ được phát 5 hào để chi dùng lặt vặt trong ngày. Về cát-xê, “khủng” nhất là vai diễn của Lục Tiểu Linh Đồng, ông được trả 100 tệ một tập (tương đương 340.000 VND).

Tuy vậy, dù thù lao thấp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng Tây du ký (1986) vẫn thu hút rất đông nghệ sĩ tham gia, trong đó có không ít những tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc bấy giờ. Tất cả họ đều tham gia với tinh thần yêu nghệ thuật, không hề quan tâm tới tiền bạc.

Cả đoàn từng phải ăn bánh bao mốc đựng trong túi chứa phân

Hậu trường thú vị chưa từng được kể của phim “Tây du ký”

Địa điểm quay ngoại cảnh cho tập phim về Hồng Hài Nhi được đặt ở khu rừng nguyên sinh thuộc vùng núi Trường Bạch của tỉnh Cát Lâm. Cả đoàn quyết định ở lại một lâm trường đặt trong rừng và nhờ nhà bếp lâm trường chuẩn bị bữa ăn cho cả đoàn.

Tuy vậy, sang đến ngày thứ hai, có người trong đoàn phát hiện ra bánh bao mang tới cho đoàn ăn được đựng trong bao tải chứa phân hóa học. Nhiều chiếc còn xuất hiện đốm xanh vì nấm mốc, mọc lông tua tủa. Đoàn liền góp ý với nhà bếp nhưng qua mấy ngày sau, tình hình vẫn không được cải thiện. Tìm hiểu kỹ thì ngay các nhân viên trong lâm trường cũng ăn như vậy.

Chẳng còn cách nào khác, ở đây điều kiện sống của họ thiếu thốn. Mọi người đành cố ăn và loại đi những chiếc bánh bao mốc. Ai bị đau bụng thì tự uống thuốc. Cả đoàn gấp rút quay phim để sớm thoát khỏi những bữa bánh bao nghẹn ứ vì kinh hãi.

Hồng Hài Nhi xấu hổ, không chịu ở truồng

Hậu trường thú vị chưa từng được kể của phim “Tây du ký”

Nam diễn viên nhí đóng vai Hồng Hài Nhi là do thư ký trường quay Vu Hồng (cũng chính là vợ của nam diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng) tìm ra. Tuy vậy, vì sợ để bố mẹ cậu bé đi theo đoàn sẽ xót con mà không cho cậu bé đóng phim nữa nên đoàn đã khéo léo thuyết phục để bố mẹ cậu bé Triệu Hâm Bồi đồng ý giao con trai cho đoàn làm phim.

Tập phim có sự xuất hiện của Hồng Hài Nhi được quay trong rừng, đến sát ngày quay, Hâm Bồi mới biết nhân vật Hồng Hài Nhi chỉ mặc độc một mảnh yếm và không mặc quần, cậu kiên quyết không chịu. Cuối cùng, đoàn làm phim đành phải thỏa hiệp bằng cách yêu cầu các nữ diễn viên và nữ nhân viên lánh đi hết, chỉ có đạo diễn nữ Dương Khiết và các anh em nam diễn viên được ở lại đóng cùng Hồng Hài Nhi.

Chính vì không được mặc quần áo dài nên Hồng Hài Nhi là diễn viên phải chịu khổ nhất trong tập này, em bị côn trùng cắn mẩn đỏ khắp người. Sau mỗi cảnh quay, cả đoàn lại xúm vào bôi thuốc cho cậu bé nhưng tuyệt nhiên Hâm Bồi không than thở nửa tiếng. Ngược lại, em rất thích được đóng phim và luôn vui vẻ, phấn khích khi được đi diễn cùng đoàn.

Đoàn làm phim bị nghi chứa chấp tù nhân vượt ngục

Hậu trường thú vị chưa từng được kể của phim “Tây du ký”

Khi quay tập “Ngọa khởi Quan Âm viện” ở Phúc Châu, vì thiếu diễn viên quần chúng vào vai hòa thượng, tất cả nhân viên phục vụ trong đoàn đều được huy động tham gia, ai nấy đều phải cạo trọc đầu. Ngày đó, chỉ những thành phần bất hảo mới để đầu trọc. Vì vậy, chuyện phải cạo trọc đầu là một sự hy sinh đáng quý của các thành viên.

Sau khi quay xong tập phim, cả đoàn được phát mũ lưỡi trai để che đầu trọc và tiếp tục lên đường tới Hải Nam. Ở Hải Khẩu, xe bị cảnh sát biên phòng chặn lại. Họ lăm lăm tay súng, mặt mũi nghiêm trọng ra hiệu dừng xe.

Một tốp cảnh sát lên xe yêu cầu mọi người bỏ mũ thì phát hoảng khi thấy cả xe đều đầu trắng hếu, chủ nhiệm sản xuất lúc này mới nhẹ nhàng giải thích khiến các nhân viên cảnh sát vô cùng hứng thú. Sau khi lần lượt xem mặt bốn thầy trò Đường Tăng, xe được cho đi tiếp.

Hóa ra trước đó ở khu vực này vừa có tù nhân vượt ngục, lúc xe đang chạy, có một thành viên trong đoàn thò đầu qua cửa sổ xe để lộ đầu trọc khiến cảnh sát nghi là phạm nhân.

Khỉ con ở Hoa Quả Sơn trở thành cậu bé vàng của thể thao Trung Quốc

Hậu trường thú vị chưa từng được kể của phim “Tây du ký”

Vai bầy khỉ con ở Hoa Quả Sơn được giao cho đám trẻ ở đội thể thao chuyên nghiệp của tỉnh Hồ Nam. Được đóng phim, lũ trẻ hiếu động nghịch ngợm vô cùng, đúng như một bầy khỉ. Cảnh quay khi đó được thực hiện tại khu hang động.

Mỗi khi quay xong, lũ trẻ lại chạy tán loạn, nô đùa ầm ĩ cả động. Trong số này có một cậu bé, tuy nhỏ con nhất nhưng lại nghịch ngợm nhất, chỉ vì nhảy quá cao mà có lần đầu cậu va vào nhũ đá mọc rủ từ trên trần hang xuống, rách cả đầu, máu chảy ồ ạt.

Cả đoàn làm phim hốt hoảng, gấp rút đưa cậu bé đi bệnh viện và phải khâu liền 20 mũi. Cậu bé này là Hùng Nghê, về sau đã trở thành quán quân thế giới môn nhảy cầu tại 3 kỳ Thế vận hội Olympic 1988, 1996 và 2000.

Pi Uy
Tổng hợp

*******************************

Nghệ sỹ nghĩ gì khi đứng trong “tâm bão” truyền thông?

(Dân trí)- Những nghệ sỹ từng bị chỉ trích, bị đứng trong “tâm bão” dư luận đã một lần chia sẻ thẳng thắn về suy nghĩ, cảm nhận của mình. Như Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô từng thất vọng thậm chí suy sụp trước “đòn đánh” của truyền thông…

Diễn viên Lý Nhã Kỳ

Tôi có lẽ là người nếm nhiều “trái đắng” của truyền thông. Tôi là người đã trải qua nhiều cảm xúc khi được truyền thông quan tâm, chú ý, trong đó có niềm vui, có cả sự suy sụp, đau buồn, thất vọng. Đã có rất nhiều buổi sáng tôi thức dậy và sốc trước cách truyền thông đưa tin, và đăng tải hình ảnh của mình. Khi thì họ đặt “nickname” mới cho tôi, khi thì họ bình phẩm về công việc kinh doanh, khi thì họ dựng đứng một scandal ầm ĩ… Đôi khi, tôi không còn nhận ra hình ảnh của mình trên báo chí nữa.

Tôi tự hỏi, từ khi nào truyền thông tự cho mình cái quyền được xúc phạm người khác? Từ bao giờ nhiều trang mạng tự cho mình cái quyền được soi mói, dựng chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự, đời tư của người khác?

Chỉ mới đây thôi, tôi đi làm từ thiện và một báo đã có bài tôi chuẩn bị làm đám cưới, tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhiều báo đặt tên cho tôi là: “cô nổ”. Tôi tự hỏi, tôi “nổ” gì mới được chứ? Hỏi chuyện váy áo, có sao tôi nói vậy. Các báo có thể dựng đứng chuyện về chiếc váy sale- off, chiếc ví sale-off… Tại sao họ không hiểu một điều tối thiểu rất đơn giản là, tôi đã mua những món đồ đó khi chưa sale-off? Đó là những chuyện đơn giản. Còn rất nhiều chuyện khác, tôi thực sự đã bị hàm oan. Bị dư luận ném đá, mà chỉ biết khóc.
Nghệ sỹ chia sẻ khi đứng trong “tâm bão” truyền thông

Từ chuyện rắc rối với hãng hàng không VietNam Airline, chuyện trả lời Fashion TV… Tôi thấy mọi chuyện đã bị thổi phồng, đã bị làm cho ầm ĩ không đáng có trên mặt báo. Trải qua nhiều cú sốc, đã có quãng thời gian, tôi cảm thấy muốn tránh xa tất cả. Chỉ muốn lặng lẽ với công việc kinh doanh của mình. Nhưng, ngay cả khi tôi lặng lẽ, mỗi ngày mở báo ra, tôi vẫn thấy người ta viết về tôi với đủ chuyện dựng đứng. Tôi thực sự mệt mỏi.

Cũng như vụ phim Shanghai, nhiều báo đặt nghi vấn về vai diễn của tôi, tôi có gặp mặt một số phóng viên để nói rằng, vai của tôi trong phim rất nhỏ, không có tên… Nhưng, sau đó các báo lại có thể đổi trắng thay đen nói rằng,” tôi họp báo để chia sẻ về vai diễn trong phim Shanghai và cho rằng tôi đã “nổ”. Việc gặp báo chí để giải thích và nói rõ vai diễn của mình rất nhỏ sẽ hoàn toàn khác với việc tôi tổ chức họp báo để nói vai diễn của mình. Nhưng báo chí vẫn có thể viết thay đổi sự thật như vậy. Vừa mới đây, có vụ Phạm Băng Băng và một nam diễn viên Trung Quốc chỉ lướt qua màn hình Iron Man 3cũng đủ để thấy các nhà làm phim Hollywood họ có những chiêu bài gì với diễn viên châu Á. Nhưng, báo chí đã vội vàng quy chụp, lên án, thậm chí xúc phạm chúng tôi… Và câu chuyện còn bị lật ngược lại hoàn toàn…

Tuy nhiên, trong quãng thời gian qua, tôi cũng gặp và làm việc với một số phóng viên rất chuyên nghiệp. Họ tôn trọng phần trả lời của tôi. Họ giữ thông tin chính xác. Họ biết cách nhìn nhận đúng bản chất sự việc và con người.
Nhân ngày Báo chí Việt Nam, tôi gửi mong muốn, tôi mong mỗi phóng viên khi đặt bút viết về một ai đó, hãy đặt mình vào vị trí của nhân vật để suy nghĩ, nhìn nhận. Nếu là các anh các chị bị dựng chuyện, bị nói xấu và đăng tải thản nhiên trên các phương tiện truyền thông có hàng nghìn người đọc, các anh chị nghĩ gì?

Có thể, nhiều tờ báo phải gây sốc để thu hút truy cập, nhưng- không phải vì thế mà họ có quyền xúc phạm người khác. Tôi xin mượn một câu nói cũ để làm lời chúc của mình, chúc các anh các chị nhà báo lúc nào cũng giữ được: Mắt sáng, lòng trong, bút sắc.

Ca sĩ Mỹ Lệ

Tôi thừa nhận, có những nghệ sĩ tìm mọi cách để thu hút sự chú ý, từ phát ngôn gây shock đến cố tình ăn mặc hở hang…nhưng, không phải nghệ sĩ nào cũng như thế. Và đối với những sự cố, hoàn cảnh vô tình mà họ có “thất thố” về hình ảnh thì không thể chụp mũ đánh đồng họ với những nghệ sĩ sẵn sàng làm mọi thứ để nổi tiếng.

Ở chương trình Cặp đôi hoàn hảo, tôi đã từng bị săm soi, bị mổ xẻ một cách xách mé và phiến diện. Có bài báo nói tôi “sân si”, nói tôi hơn thua thế này thế khác, điều đó không đúng. Trong cuộc chơi phải có sự tranh luận mới tạo nên sự thú vị, hấp dẫn cho chương trình. Mặt khác, đã không tham gia chương trình thì thôi, còn đã tham gia là phải chơi hết mình, phải gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất. Và nếu mình đã nỗ lực hết sức và có phần thi hiệu quả thì phải nhận được những lời đánh giá xác đáng.
Nghệ sỹ chia sẻ khi đứng trong “tâm bão” truyền thông

Với một số cách nhìn phiến diện, tôi đã bị đem ra để phân tích, mổ xẻ với những điều thật sự không có ở bản thân. Có bài báo giấy dài không phỏng vấn tôi lấy một câu, họ tự viết rồi báo điện tử lấy lại, tôi đọc mà buồn nhưng cũng không có đôi co, phản ứng lại. Trong rất nhiều trường hợp, tôi chọn cách im lặng. Nếu là người ghê gớm, hơn thua thì tôi đã không ngồi yên như thế.

Bên cạnh cách khai thác thông tin chưa được chuẩn xác, tôi cũng xin chia sẻ về cách giật tít gây sốc ở một số trang báo. Nhiều nghệ sĩ cảm thấy sợ khi bị giật một cái tít giật gân, trong khi bài thì hay, cũng không gợn điều gì phản cảm. Bây giờ không hiếm người cứ lướt lướt đọc, chứ có ai đọc kỹ càng hết một bài báo đâu, nên điều đọng lại trong đầu họ trước tiên là cái tít, và có thể họ sẽ hiểu lệch thông tin bài báo đi rồi comment những dòng khiến nghệ sĩ cảm thấy tổn thương.
Nhưng nói thì nói vậy thôi, chia sẻ để càng hiểu thêm về công việc của nhau, chứ đối với bản thân tôi, tôi không có giận dỗi hay ấm ức gì đối với giới truyền thông. Trải qua bao thăng trầm trong nghiệp ca hát, tôi cũng gắn bó và có rất nhiều bạn thân làm trong ngành báo chí. Bên cạnh những ngòi bút chưa chuẩn xác vẫn còn rất nhiều ngòi bút công tâm, khách quan và tấm lòng rộng mở.

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, tôi chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới báo Dân trínói riêng cũng như tất cả các nhà báo hoạt động trong cả nước.

Hoa hậu Ngọc Hân
Khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2012, tôi còn rất trẻ. Một cuộc sống mới đã thực sự mở ra với tôi, đặc biệt là về truyền thông. Đã có những sự cố xảy ra, đã có những việc không như mong muốn đặt ra, khiến một ngày tôi thức dậy và thấy mình đang ở “tâm bão” truyền thông. Vào thời điểm ấy, tôi thực sự bối rối. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, tôi đã có thêm cho mình những trải nghiệm để lớn lên.
Nghệ sỹ chia sẻ khi đứng trong “tâm bão” truyền thông

Trước mỗi sự cố, mỗi scandal đột nhiên xảy đến, tôi phải giữ cho mình sự bĩnh tĩnh để suy xét xem, bản chất thực sự của vụ việc là lỗi do mình, hay chỉ là sự… thổi phồng của truyền thông. Khi biết đó là lỗi của mình, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn đó chỉ là sự thổi phồng của dư luận, truyền thông, tôi không quan tâm nữa, để tránh cho mình những mệt mỏi không cần thiết. Cuộc sống của tôi vốn đã có quá nhiều việc để làm, tôi sẽ không dành thời gian quý giá của mình vào những lo lắng, suy nghĩ không đâu.

Tôi vẫn giữ thói quen đọc báo. Tôi thấy báo chí hiện đại đã có sự “phân luồng” thông tin rất rõ nét, báo chính thống đưa tin khác, báo giật gân lá cải đưa tin khác. Và tôi cho rằng, báo chí nào, độc giả đó.

Nhân ngày 21/6, xin được gửi lời chúc đến các cô chú, anh chị làm báo, lời chúc sức khỏe, chúc các anh chị luôn giữ vững chữ “Tâm” để đưa đến cho độc giả những thông tin chính xác nhất. Những thông tin báo chí đưa ra luôn có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội.

Người mẫu Hà Anh

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống viết văn và làm báo. Ông bà tôi, mẹ tôi đều là những nhà báo. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn yêu quý, trân trọng nghề báo và những người làm báo. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn luôn trân trọng các cô chú, anh chị, và cả các bạn trẻ đang bước vào nghề viết.

Trong mắt tôi, nghề báo luôn có tác động tích cực đển xây dựng và phát triển xã hội.
Nghệ sỹ chia sẻ khi đứng trong “tâm bão” truyền thông

Tôi là một nghệ sỹ. Cá nhân tôi cũng đã từng có những sự việc xảy ra ngoài mong muốn trên truyền thông và bị kéo theo cả dư luận. Cảm giác của tôi những lúc ấy là hụt hẫng, thất vọng. Mình nỗ lực cố gắng đến 100% trong công việc nhưng không bao giờ được nhắc đến, hoặc nhắc đến rất ít. Nhưng, chỉ cần một sơ xuất, một sự cố lập tức bị thổi phồng, thậm chí, bị đẩy đi rất xa so với sự thật ban đầu. Những lúc bị đẩy vào “tâm bão” truyền thông, tôi thực sự thất vọng.

Tôi luôn muốn được nhìn nhận trong công việc, và không bao giờ muốn được nhìn nhận bằng những scandal. Vì thế, tôi đã nỗ lực làm việc nhiều hơn, để có thể vượt qua những sự cố không mong muốn.

Báo chí có thể chê, nhưng đó phải là những lời chê thẳng thắn, dựa trên chuyên môn, và dựa trên cái tâm của người cầm bút. Nghệ sỹ chúng tôi sẽ “tâm phục khẩu phục” lắng nghe để hoàn thiện mình.

Trong chúng ta, không có ai là người hoàn hảo.

Nhân ngày 21/6, tôi xin gửi lời kính chúc tới cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, chúc cho ngòi bút của những người viết ngày càng sắc sảo, và luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc cho chữ “Tâm” luôn được đặt lên hàng đầu, trước khi đặt bút viết.

Nguyễn Hằng- Hiền Hương

***********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: