LOS ANGELES, California  Cô Kim Nguyễn, nữ sinh viên ngành dược 27 tuổi, vừa nộp đơn kiện một cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles lạm dụng tình dục, bằng cách sờ mó cô trong lúc cô bị còng tay nằm phía sau xe cảnh sát lúc sáng sớm ngày 17 Tháng Ba, 2013, để rồi sau đó cô bị văng ra đường trong lúc xe đang chạy, mặt đầy máu, và bây giờ bị tổn thương tinh thần, không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình và có con cái.

Cô Kim Nguyễn. (Hình: Chụp từ màn hình TV của CBS)

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CBS mới đây, cô Kim kể cảnh sát bắt cô vì say xỉn nơi công cộng, trước một hộp đêm ở Los Angeles.

Sau đó, cảnh sát còng tay cô và bỏ lên băng ghế phía sau xe cảnh sát và chở đi.

Ðến một đoạn đường vắng, tự nhiên xe ngừng lại, một cảnh sát viên bước ra, rồi leo vào băng ghế sau, và bắt đầu tấn công tình dục cô Kim Nguyễn, theo lời tố cáo của cô.

Cô kể: “Thế là tôi hỏi: ‘Ông làm cái gì thế? Ông là cảnh sát mà!’”

Sau đó, xe tiếp tục chạy, và cô bị văng ra khỏi xe, bị gãy hết răng, theo lời kể của cô.

Luật sư của cô nói với đài CBS rằng băng ghi hình cho thấy cảnh sát nói dối về những gì xảy ra đêm hôm đó.

Nạn nhân kể cô không những bị đau đớn về thể xác, mà cả về tinh thần nữa, qua những gì cô phải trải qua.

“Tôi không còn tin vào những người mà tôi từng tin tưởng nữa,” cô Kim nói.

Cô cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cô không thể có một cuộc tình lãng mạn, lập gia đình, hoặc có con, như mẹ cô từng mong muốn.

Ðài CBS cho biết hai cảnh sát viên có liên quan đến sự việc vẫn tiếp tục làm việc bình thường, trong khi sở cảnh sát đang có một cuộc điều tra nội bộ.

Cơ quan công lực này cũng nói với CBS là họ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào trong khi đang có vụ kiện.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: