Sau khi đến Hoa Kỳ, anh Linh làm việc mỗi ngày 10 giờ, 6 ngày mỗi tuần, chỉ mỗi một việc là làm đẹp các bộ móng tay và chân cho khách. Sau khi đủ vốn, cùng với vợ và rủ thêm một người bạn, anh mở một tiệm nail do mình làm chủ, lấy tên là ‘Lovely Nails’ tại thành phố Kendall trog năm 2013.
Anh Huỳnh Linh là tài xế lái xe taxi đón khách ở Saigon cách đây 13 năm về trước. Sau đó anh di cư sang Mỹ do thân nhân bảo lãnh. Họ có salon về nail ở Miami và bảo anh qua đó làm ăn.
Sau khi đến Hoa Kỳ, anh Linh làm việc mỗi ngày 10 giờ, 6 ngày mỗi tuần, chỉ mỗi một việc là làm đẹp các bộ móng tay và chân cho khách. Sau khi đủ vốn, cùng với vợ và rủ thêm một người bạn, anh mở một tiệm nail do mình làm chủ, lấy tên là ‘Lovely Nails’ tại thành phố Kendall trog năm 2013.
Anh Linh, 44 tuổi, tâm sự: “Tôi thấy ở xã hội Mỹ, hố chênh lệch giàu nghèo không lớn lao đâu, người giàu có xe, tôi cũng có xe vậy, quan trọng nhất là tôi có thể làm việc cực nhọc để lo cho tương lai con gái của chúng tôi”.

VietEstore.com
Liên kết
Toà soạn
Blogs
Cập nhật: 03/03/2014 19:54
Con số biết nói: Hơn 40% nhân viên ngành nails ở Hoa Kỳ là người gốc Việt
Sau khi đến Hoa Kỳ, anh Linh làm việc mỗi ngày 10 giờ, 6 ngày mỗi tuần, chỉ mỗi một việc là làm đẹp các bộ móng tay và chân cho khách. Sau khi đủ vốn, cùng với vợ và rủ thêm một người bạn, anh mở một tiệm nail do mình làm chủ, lấy tên là ‘Lovely Nails’ tại thành phố Kendall trog năm 2013.
Cali Today News – Anh Huỳnh Linh là tài xế lái xe taxi đón khách ở Saigon cách đây 13 năm về trước. Sau đó anh di cư sang Mỹ do thân nhân bảo lãnh. Họ có salon về nail ở Miami và bảo anh qua đó làm ăn.
Sau khi đến Hoa Kỳ, anh Linh làm việc mỗi ngày 10 giờ, 6 ngày mỗi tuần, chỉ mỗi một việc là làm đẹp các bộ móng tay và chân cho khách. Sau khi đủ vốn, cùng với vợ và rủ thêm một người bạn, anh mở một tiệm nail do mình làm chủ, lấy tên là ‘Lovely Nails’ tại thành phố Kendall trog năm 2013.
Anh Linh, 44 tuổi, tâm sự: “Tôi thấy ở xã hội Mỹ, hố chênh lệch giàu nghèo không lớn lao đâu, người giàu có xe, tôi cũng có xe vậy, quan trọng nhất là tôi có thể làm việc cực nhọc để lo cho tương lai con gái của chúng tôi”.
Cũng giống như nhiều đồng hương trên đất Hoa Kỳ, anh Linh đã chọn một nghề cần sự cần cù nhưng thu nhập rất ổn định. Chị Nguyễn Diệu mới sang Mỹ như anh Linh, cũng đã chọn nail làm sinh kế.
Chị Diệu cho hay chị chỉ mới vào ngành nail từ 3 năm nay ở thành phố Doral. Chồng của chị cũng đi làm nail ở West Miami và bây giờ anh chị đã có thể sắm nhà rồi, mỗi tháng còn để dành được từ 2,000 đến 3,000 đô la.
Hoa Kỳ đúng là ‘thiên đàng’ cho người di dân nào chịu thương chịu khó. Dù dân số Mỹ, với 320 triệu người, chỉ là 5% dân số thế giới nhưng có đến 20% toàn bộ di dân thế giới đang sống ở Mỹ. Hiện có đến 374,345 người sinh quán ở VN sống ở Mỹ làm nghề nail với giấy chứng nhận, chiếm hơn 40% lực lượng ngành này của Hoa Kỳ.