Ông Bạc vẫn tin rằng ông vô tội dù tòa đã tuyên án

Tòa án Trung Quốc đã tuyên có tội đối với ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh, với các tội danh nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Ông Bạc bị tuyên án tù chung thân nhưng vẫn có thể kháng án.

Bản thân ông đã bác bỏ tất cả cáo trạng trong phần tự bào chữa quyết liệt tại tòa.

Bản án được Tòa án trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tuyên.

Biện hộ vô ích

Trong phần tuyên án, chủ tọa phiên tòa nói với bị cáo Bạc rằng ông ta đã hủy hoại lợi ích quốc gia của Trung Quốc và lợi ích của nhân dân Trung Quốc, lợi dụng chức vụ để nhận số tiền hối lộ lên đến 20 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 3 triệu đô la Mỹ.

Thẩm phán cũng bác bỏ lời phản cung của Bạc rằng ông buộc phải nhận tội do phải đối mặt với các biện pháp hỏi cung phi pháp như nhục hình.

Theo phóng viên BBC John Sudworth, người có mặt bên ngoài Tòa án Tế Nam, thì thẩm phán đã chà đạp hoàn toàn lên những lời biện hộ của ông Bạc.

Trong phiên tòa hồi tháng trước, Trung Quốc đã có việc làm chưa từng thấy là tường thuật các chi tiết trong phiên tòa trên tài khoản Weibo của tòa án.

Tôi tin rằng một ngày nào đó sự thật sẽ chiến thắng. Tôi sẽ lặng lẽ chờ đợi trong tù cho đến ngày đó.

Bạc Hy Lai viết trong thư gửi gia đình

Cụ thể, Bạc nhận mức án chung thân cho tội hối lộ, 15 năm tù cho tội tham nhũng và bảy năm cho tội lạm dụng chức quyền.

Phóng viên Sudworth nhận xét sự nghiệp chính trị của ông Bạc coi như đã bị chôn vùi.

Ông ta có 10 ngày để kháng án nhưng rất khó có cơ hội thành công.

Mặc dù phiên tòa Bạc Hy Lai diễn ra với độ mở chưa từng thấy ở Trung Quốc, nhiều nhà quan sát cho rằng bản án đã được quyết định từ trước.

Nhiều người cho rằng việc đưa ông Bạc ra xét xử cũng có động cơ chính trị rất lớn.

‘Sự thật sẽ chiến thắng’

Cáo trạng cho rằng Bạc đã nhận hối lộ và tham ô công quỹ khi còn là chủ tịch thành phố Đại Liên.

Ông cũng bị cáo buộc đã lộng quyền khi dùng quyền lực để bao che cho vợ là bà Cốc Khai Lai trong vụ bà này mưu sát doanh nhân người Anh Neil Heywood hồi năm 2011.

Thẩm phán tuyên án

Phần bào chữa hùng hồn của ông Bạc chẳng có ý nghĩa gì đối với quan tòa

Trong phần tự bào chữa kéo dài trước tòa, Bạc nói ông không hề nhận hàng triệu đô la cũng như che giấu tội lỗi cho vợ.

Ông cũng bác bỏ lời khai của hai nhân chứng chủ chốt. Ông gọi lời khai của vợ là ‘nực cười’ còn lời khai của Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, là ‘toàn là nói dối và lừa gạt’.

Phiên tòa xét xử ông Bạc đã cho công chúng có cơ hội hiếm hoi được nghe về cuộc sống của các quan chức giàu có và quyền lực của Trung Quốc, với những chi tiết về những chuyến đi nghỉ mát đắt tiền và những biệt thự sang trọng.

Hồi đầu tuần, một trang mạng bất đồng chính kiến đặt ở hải ngoại đã cho đăng một lá thư được cho là do chính tay ông Bạc viết trong tù hôm 12/9.

Lá thư đã được tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đặt ở Hong Kong xác nhận với những người thân trong gia đình ông Bạc. Trong đó, ông Bạc nói rằng ông là ‘một nạn nhân vô tội’.

“Tôi tin rằng một ngày nào đó sự thật sẽ chiến thắng. Tôi sẽ lặng lẽ chờ đợi trong tù cho đến ngày đó,” ông viết.

BBC

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: