Kết quả hòa 1-1 ở Emirates tối thứ bảy 29/3 cộng với việc đầu bảng Chelsea thất bại ngay trước đó khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sôi động trở lại và hy vọng lại bừng sáng với Arsenal.

 

Man City nhập cuộc tốt hơn hẳn và xứng đáng có bàn thắng trước với pha mở tỷ số của David Silva ở phút 18. Nhưng sự chùng xuống ở đầu hiệp hai khiến họ trả giá đắt khi Flamini gỡ hòa cho Arsenal.

 

 

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết giờ đồng nghĩa với việc mạch không thắng của Arsenal kéo dài qua trận thứ ba, còn Man City thì đứt mạch chiến thắng kéo dài suốt bốn vòng đấu trước đó. Tuy nhiên, cả hai vẫn có thể hài lòng với kết quả tối thứ bảy nếu nhìn vào bảng điểm và vị thế của họ trên đường đua vô địch.

 

Vòng 32​

Thứ bảy, 29/3
Man Utd 4-1 Aston Villa
(Rooney 20′, 45′ pen, Mata 57′, Hernández 90′ – Westwood 13′)
Crystal Palace 0-1 Chelsea
(Terry 52′ phản lưới)
Southampton 4-0 Newcastle
(Rodriguez 45′, 89′, Lambert 49′, Lallana 70′)
Stoke 1-0 Hull
(Odemwingie 62′)
Swansea 3-0 Norwich
(De Guzmán 30′, 38′, Routledge 75′)
West Brom 3-3 Cardiff
(Amalfitano 2′, Dorrans 9′, Bifouma Koulossa 90′ – Mutch 30′, Caulker 73′, Daehli 90′)
Arsenal 1-1 Man City
(Flamini 53′ – Silva 18′)

Chủ nhật, 30/3
(Giờ London; + 7 = giờ Hà Nội)
Fulham – Everton, 13h30
Liverpool – Tottenham, 16h

Thứ hai, 31/3
Sunderland – West Ham 20h

*Bảng điểm

Việc Chelsea bất ngờ thất bại trên sân Crystal Palace khiến cách biệt giữa vị trí thứ tư của Arsenal với đối thủ thành London đang chiếm đỉnh bảng được thu hẹp còn năm điểm. Đó là khoảng cách không quá lớn, vì còn tới năm vòng phía trước. Arsenal vẫn phải phân sức cho Cup FA, nơi họ đã lọt vào bán kết gặp Wigan, nhưng sức ép với thầy trò Wenger có lẽ không đáng kể bằng Chelsea, đội hứa hẹn sứt đầu mẻ trán khi đối đầu với PSG ở hai lượt trận tứ kết Champions League.

 

Man City đánh rơi chiến thắng tối thứ bảy và vì thế, lỡ cơ hội san bằng khoảng cách, vượt lên trên Chelsea bằng hiệu số bàn thắng bại. Nhưng cửa vô địch của thầy trò Pellegrini vẫn rất sáng. Với trận hòa ở Emirates, cách biệt giữa Man City với Chelsea chỉ còn là hai điểm. Nếu Liverpool có thắng Tottenham để qua mặt Chelsea soán ngôi đầu ở loạt trận muộn vòng 32 hôm nay, Man City vẫn là đội giữ lợi thế lớn nhất, vì họ vẫn còn hai trận chưa đấu.

 

Cuộc đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, từ chỗ là “chuyện ba người” giữa Chelsea, Liverpool và Man City, vì thế đang sôi động trở lại khi Arsenal chen chân, tạo thế “tứ mã tranh hùng” nhờ những diễn biến bất ngờ ở loạt trận hôm qua.

 

Việc Arsenal và Man City hài lòng với một kết quả hòa thể hiện rõ nét trong khoảng gần 30 phút trận. Các học trò của HLV Wenger tỏ ra khao khát tìm bàn thắng thứ hai, nhưng sự thiếu lửa trong các pha tấn công cho thấy họ dường như chỉ cố gắng chiếu lệ để lấy lòng các CĐV nhà. Trong khi đó, Man City thay người và không che giấu ý đồ tăng khả năng đảm bảo an toàn với sự xuất hiện của hai tiền vệ có thiên hướng phòng ngự là Milner và Garcia.

 

Pellegrini-7729-1396125761.jpg

Man City (áo xanh) của Pellegrini có vẻ muốn chờ cơ hội vượt lên ở những trận đá bù. Ảnh: AFP.

Những khoảnh khắc sôi động nhất của trận đấu vì thế đều diễn ra trong khoảng một giờ thi đấu đầu tiên. Man City, với việc Silva kịp bình phục chấn thương gân kheo trong trận derby hôm giữa tuần, nhập cuộc rất tốt. Những pha dàn xếp tấn công của họ diễn ra một cách mạch lạc và luôn tiềm ẩn khả năng gây đột biến cao nhờ tốc độ và sự ăn ý giữa Silva với các mắt xích khác.

 

Bàn mở tỷ số là thành quả hoàn toàn xứng đáng với Man City và nó đến ở phút 18 trong tình huống toàn bộ hàng thủ Arsenal trở thành khán giả, chứng kiến những chiếc bóng áo xanh phối hợp từ giữa sân lên. Silva là người kết thúc trong pha phối hợp này khi anh có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới sau khi Dzeko sút căng dội cột dọc.

 

Arsenal cả hiệp một không tạo ra một cơ hội nào thật sự rõ rệt. Họ một lần đưa bóng vào lưới Man City, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rất rõ ràng của cầu thủ dứt điểm Flamini. Arsenal thậm chí còn lép vế ở khâu kiểm soát bóng, vốn là một điểm mạnh từng làm nên thương hiệu của họ nhiều năm qua. Thống kê về hiệp một cho thấy các học trò của Wenger chỉ giữ bóng 44%.

 

Cầu trường Emirates sôi động hơn ở hiệp hai, khi Man City chùng xuống, chủ động phòng ngự phản công, còn Arsenal thì cố gắng đẩy cao tốc độ tìm bàn gỡ. Cố gắng của phía chủ nhà rồi cũng được đền đáp ở phút 53, Flamini tận dụng cú trượt chân của Yaya Toure để đón quả căng ngang của Podolski từ trái vào, đá nối ghi bàn gỡ hòa 1-1.

 

Flamini-Arsenal-v-Man-City-2801-13961257

Sự máu lửa của Arsenal chỉ giới hạn trong tình huống làm bàn và vui mừng của Flamini. Ảnh: AFP.

Podolski sau đó bỏ lỡ một cơ hội ngon khi đối mặt với Joe Hart, còn ở bên kia chiến tuyến, Fernandinho cũng làm Man City tiếc hùi hụi với cú nã đại bác bị Szczesny đẩy đi vọt xà. Đó là những diễn biến hấp dẫn cuối cùng của trận cầu đinh vòng 32 trên sân Emirates.

 

Đội hình thi đấu:

 

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Flamini, Rosicky, Cazorla, Podolski (Oxlade Chamberlain 79), Giroud (Sanogo 85).

 

Dự bị: Fabianski, Jenkinson, Kallstrom, Bellerin, Gnabry.

 

Thẻ vàng: Rosicky.

 

Bàn thắng: Flamini 53.

 

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas (Milner 64), Silva, Nasri (Javi Garcia 81), Dzeko (Negredo 85).

 

Dự bị: Lescott, Kolarov, Pantilimon, Jovetic.

 

Thẻ vàng: Toure, Kompany, Silva, Garcia

 

Bàn thắng: Silva 18.

 

Trọng tài: Mike Dean

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: